Dũng cảm

Nguyễn Khánh
(Connerc)

New Member
Câu truyện xảy ra trong thời chiến loạn :

5 nguời Tâm, Quốc, Linh, Hiêu, Quân đang trên đường hành quân trở về doanh trại. Từ dưới chân cầ chiến binh Khánh bước ra và ra lệnh :

- Tất cả buông vũ khí xuống và chất thành đống ở đây nhanh.

Toán 5 người lặng lẽ làm theo lệnh. Chiến binh Khánh nhặt lấy toàn bộ vũ khí và từ từ bỏ vào rừng.
Cả toán 5 người vẫn im lặng, cho đến khi chú Hiếukhông chịu nổi nữa lên tiếng :

- Sức mạnh của tập thể là thế đấy, thằng kia chỉ dám lấy khẩu súng chứ có dám đánh 5 chúng ta đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái này là Dũng Cảm part 2
em có 1 topic dũng cảm trước rồiB-)
 
trong rừng có chiến binh N đang ngồi chờ chiến binh Khánh mang đạn về
có nghĩa là chị Nhung bảo anh Khánh cho chị ấy đạn của anh Khánh bằng súng của anh Khánh=)):)):))
và chị Nhung thì đã ngồi sẳn ở rừ...ng:mrgreen:
 
có mà :eek: đây này :-&
:nono: Mọi người hư quá, toàn nói chuyện bậy thôi :(
Em ngoan lắm :)
 
thế chị định làm gì với xô đạn đấy, tắm hay uống dần hay muốn sinh con :D :)) :)) :))
 
:)):)):)) để bắn chim: chim bồ câu, chim sẻ, chim ...các loại , ...về nấu cháo cho bạn Khánh ;;) khánh nhỉ ;;)
>:)>:)>:)
 
Nguyễn Lê Hưng đã viết:
bồ câu nấu với t... tr.... :)) :)) :)) :-&
Ai càng suy diễn nhiều thì càng chứng tỏ đầu óc đen tối đấy :)):))
Chị Nhung trốn anh Quốc vào rừng làm Jane của Taczan Khánh nhé :D:D Anh Quốc đang đi tìm đấy, vừa đăng tin tìm trẻ lác xong :)):))
 
/:)/:)/:) quân nhé :-$:-$:-$ ko đc nói với anh kiến con đâu đấy [-x[-x[-x em mà nói là chị...cho em đi rửa tội đấy :):):):)
 
trần hồng nhung đã viết:
/:)/:)/:) quân nhé :-$:-$:-$ ko đc nói với anh kiến con đâu đấy [-x[-x[-x em mà nói là chị...cho em đi rửa tội đấy :):):):)
Rửa bằng phần mềm gì thế chị, hay là phải phần cứng :D :p :))
 
Back
Bên trên