Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Ừm, thắng Hoàng nói thế là ít đấy.... nhg bọn mày cũng đâu có đập được nó, làm thì phải chịu thôi. Mà thằng Quân được 8 Văn nhở? Cao nhất lớp đó >_<
Nhưng mà bùng hôm đấy chục đứa bùng liền,chả đứa nào làm sao mỗi tao bị tóm
 
Mày ngu quá hiểu làm sao được
 
hôm trước có nhiều đứa bùng học lắm à? :-/
biết thế hôm đấy tớ đi học cho các bạn khỏi nhớ, lại còn đỡ mệt nữa chứ. Hôm đấy đi ô tô say gần chết, biết thế ở nhà chơi cho khỏe b-)
 
Chương trình giao lưu hôm nay hay phết bọn mày nhỉ!
Mai phải đi thực hành Tin rồi!Có đứa nào đi ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có, tao đang ở trg` chờ giờ G đến, tình hình đi học buổi đầu xem thế nào đã, bùng sau :D
 
Tình hình là buổi đầu dân tình đến rất đông nhưng thầy thì chẳng thấy đâu.
Sau đó thì 1 lũ đi chơi còn 1 lũ đi về.Chán ốm!
 
keke, lũ đi chơi vui lắm, đến Thủ Lệ zoo, ngắm hết hổ báo đến anh họ của Hồ Ly, D Linh suýt bị voi cho vài phát nước giải :))
Vui nhất vẫn là wa? vào nhà bóng, ném nhau ầm ỹ, hét hò, đập phá trong đấy đến mệt lử ... vui wa' :D
 
viết lại à nhạt thế
 
mà cái hình bên cạnh cái giới tình là gì thế
 
Tao là cung Taurus , dễ nhận ra, bọn mày đọc mà tao chịu, chả nhận ra là cung nào :D
@ Bốp: cái này tao viết trước, trong kia mới là viết lại :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên