Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sao tao chửi như thế mà chưa bị lock nick nhẩy :-? ,hay là thử chửi thằng admin xem 0:)
 
Hay thật còn tớ thị vì mua vé chậm (gần đến giờ mới mua) nhưng may là vẫn mua được với giá 30000 đồng
 
tiếc cho 1 số đứa bị thầy Tuấn bảo về rồi khoảng 20 phút sau chương trình lại tiếp tục
hôm qua bọn nó đi đông thật ở cửa vào chen lấn xô đẩy nhau những pha như thế mới là hay
 
Hay cái gì cấm dạ hội rồi bố ạ, hôm qua thất bại lắm chết hết cả lũ rồi, thứ hai bị kỷ luật trước toàn trường giáo viên chủ nhiệm thì bị mắng, đẹp lắm, cổng trường thì hỏng, cây cối tan tành, một người đi bệnh viện, ca sĩ không hài lòng, hot boy hot girl thì toàn lỗ, chương trình còn chưa chạy được một nửa , bồi thường vỡ mặt, được cái là một số gian hàng bán tạm được
 
thằng Bốp nói ko sai từ nào đâu... dễ là chục năm nữa chẳng được làm 1 cái chương trình như thế nữa, Ams mất danh tiếng wa' !!
 
Còn nhiều chuyện nữa nhưng ngại kể lắm
 
ừm, bít rùi... nhg choáng nhất là quả thầy Tuấn biểu dương trước toàn trường, đúng là vừa đấm vừa xoa :))
 
Lớp mình không tổ chức mùng 8-3 à
 
Hôm qua thằng ĐTrung thu mỗi đứa 10k rồi còn gì
Chắc chiều nay sẽ tổ chức

Chúc mừng các bạn gái lớp mình nhé!
 
Hy vọng là tổ chức tiết 1,2
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Lớp mình không tổ chức mùng 8-3 à
Tưởng bạn Bốp quan tâm thế nào hóa ra chỉ muốn trốn 2 tiết Văn.Thảo nào khi tổ chức thật thì mất tích luôn.
Nhìn thằng Hiển hôm nay đến là tội.
 
Thì tưởng bọn mày làm tiết 1,2 thì ở lại chứ 3,4,5 thì bước ngay mà có phải là mỗi mình tao mất tích đâu mà:))
 
hôm qua 8/3 bọn tao cùng khoảng 10 đứa đi ăn rồi đi công viên thủ lệ
bọn tao chơi tàu siêu tốc thế mà có mấy đứa sợ
THiếu đi ngay vòng đầu đã sợ la ó như điên rồi lần 2 ko dám đi nữa
rồi bọn nó nhảy vào nhà bóng chơi ném tứ tung suýt sụp nhà bóng
còn Trung-Trang thì ôm nhau chật cứng trên cái tàu điện vì sợ.Vợ chồng nhà nó còn đòi chơi đạp vịt bọn mày có hiểu ý đồ của bọn nó ko?
 
Ơ sao lại bị xóa mất mấy bài rồi thế này
 
Câu cho lắm vào , bây giờ hết chuyện để nói rồi , thấy chưa ? Hai ngày nghỉ chẳng


biết đi đâu , làm gì , chán wé , có ai có ý tưởng gì hay ho hơn là ngồi nhà học bài


ko ???
 
Đi hết rồi bây giờ tao đang ở máy bay sang châu mĩ đây này
 
Có gì mà không hiểu tao đang ở máy bay sang mỹ mà cũng không hiểu à
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên