Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bọn Hóa 2 khai đi,bọn mày "dúi" cho bọn lớp tao bao nhiêu mà hiệp 2 gần như chỉ còn mỗi mình tao chạy trên sân thế????Thua nhục!!!:(:)(.Nhưng kô sao,lớp tao vẫn đầu bảng mờ......:D
 
Tớ xin tường thuật lại trận đấu ngày hôm nay.
Tuy hôm nay,Nhân có động lực thi đấu rất to lớn(có gái đến xem) và cả đội liên quân cũng đá rất trâu nhưng họ vẫn ko thể ngăn cản được chiến thắng của Hóa 2 với sự có mặt của thiên tài Quân cò b-) .Tuy mới chỉ vài phút đầu của trận đấu,Hóa 2 đã bị thủng lưới sau cú đánh gót vào lưới nhà của thủ môn Bùi,nhưng Hóa 2 vẫn kiên cường và sau đường chuyền của Quân cò,tuyển thủ Hùng đã đệm bóng chính xác tung lưới thủ môn ***(ko nhớ tên).Sau đó,thủ môn bùi tiếp tục mắc sai sót khi anh ta chuyền bóng cho Nhân ngay trước nặt :)) và Nhân đã ko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.NHưng giây phút quan trọng của trận đấu chỉ đến ở những phút cuối hiệp 1 khi tiền vệ Quân cò nhận cú tạt bóng của Hiển bằng ngực rồi thực hiện cú đờ-mi vô lê.
Goallllllll QUÂN CÒOOOOOOOOOOO đã ghi bàn
1 bàn thắng mà Hồng Sơn cũng phải gọi bằng cụ. =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> .Xin cảm ơn.
Vào hiệp hai,trận đấu tiếp tục diễn ra rất quyết liệt,2 đội đều rất cố gắng thi đấu.Và trong 1 đợt phản công,khéo léo như Cristiano,cầu thủ Quân cò dẫn bóng kĩ thuật vượt qua hậu vệ Long Ly đối mặt với thủ môn.Nếu anh ta ghi bàn thì sẽ lại là một bàn thắng rất tuyệt vời.Rất tiếc là khả năng dứt điểm của anh vẫn còn kém Van Nistelrool một chút :)) nên cú dứt điểm tinh tế của anh đã chạm vào chân thủ môn(suýt qua háng),bóng bật ra và cầu thủ chuyên ăn hôi,Hiển đã lao vào ghi bàn vào lưới trống.Sau đó,đội liên quân dồn lên tấn công nhưng không thể ghi bàn khi Quân cò đã về hậu vệ và khi kỹ năng của anh kém gì Rio Ferdinan.Trận đấu kết thúc trong tiếng cười của các cầu thủ hóa 2 và giọt nước mắt của các cổ động viên Trung-Nga-Địa.
chú thích:Bài tường thuật được viết trên tinh thần khách quan và rất chính xác với diễn biến trên sân ngày hôm nay.
xin cảm ơn. :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng hiển toàn ăn hôi thôi chả biết tự ghi bàn gì cả, toàn một mình một bóng giữa gôn trống, thằng bùi này toàn phá đội thôi, biếu cho đội bạn tổng cộng là 3 bàn rồi đấy, lớp mình thua 4 bàn thì một bàn nữa thuộc lỗi thằng trung nhót==>hàng hậu vệ khá tốt:)). Hàng tấn công toàn tự ghi bàn==> hàng tấn công cũng rất tốt. Cố lên bọn mày nhé, hy vọng gạp mày ở bán kết hay chung kết gì đấy,không được gặp mày ở vòng tứ kết chán quá:(( mà bọn mày cho tùng bìu đá nhiều vào, phải biết tận dụng nó chứ, nó chậm không giữ được bóng nhưng mà đá cố định thì hay lắm.

Tao thấy đội mình mà thằng bùi không mắc sai lầm lung tung, thằng trung nhót đá hết sức thằng hiệp gà cứ đá như thế, còn thằng quân cò cứ tích cực chạy không lười còn thằng hiển cứ ăn hôi hoặc ăn hôi. Thằng tùng bìu thì để nó lật cho thằng hiển đánh đầu thì ưng thế còn gì:)).Bọn khác thì tao không biết vì tao không xem bọn mày đá nhưng mà bọn mày cố thì hơi bị mạnh đấy. Đá với bọn H1 thì có gì đâu tao chỉ cách cho:)) vì tao xem nó đá hai lần với cả tao đá với bọn nó nhiều rồi nên cũng biết vài thằng nó đá như thế nào
 
Lê Minh Quân đã viết:
Tớ xin tường thuật lại trận đấu ngày hôm nay.
Tuy hôm nay,Nhân có động lực thi đấu rất to lớn(có gái đến xem) và cả đội liên quân cũng đá rất trâu nhưng họ vẫn ko thể ngăn cản được chiến thắng của Hóa 2 với sự có mặt của thiên tài Quân cò b-) .Tuy mới chỉ vài phút đầu của trận đấu,Hóa 2 đã bị thủng lưới sau cú đánh gót vào lưới nhà của thủ môn Bùi,nhưng Hóa 2 vẫn kiên cường và sau đường chuyền của Quân cò,tuyển thủ Hùng đã đệm bóng chính xác tung lưới thủ môn ***(ko nhớ tên).Sau đó,thủ môn bùi tiếp tục mắc sai sót khi anh ta chuyền bóng cho Nhân ngay trước nặt :)) và Nhân đã ko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.NHưng giây phút quan trọng của trận đấu chỉ đến ở những phút cuối hiệp 1 khi tiền vệ Quân cò nhận cú tạt bóng của Hiển bằng ngực rồi thực hiện cú đờ-mi vô lê.
Goallllllll QUÂN CÒOOOOOOOOOOO đã ghi bàn
1 bàn thắng mà Hồng Sơn cũng phải gọi bằng cụ. =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> .Xin cảm ơn.
Vào hiệp hai,trận đấu tiếp tục diễn ra rất quyết liệt,2 đội đều rất cố gắng thi đấu.Và trong 1 đợt phản công,khéo léo như Cristiano,cầu thủ Quân cò dẫn bóng kĩ thuật vượt qua hậu vệ Long Ly đối mặt với thủ môn.Nếu anh ta ghi bàn thì sẽ lại là một bàn thắng rất tuyệt vời.Rất tiếc là khả năng dứt điểm của anh vẫn còn kém Van Nistelrool một chút :)) nên cú dứt điểm tinh tế của anh đã chạm vào chân thủ môn(suýt qua háng),bóng bật ra và cầu thủ chuyên ăn hôi,Hiển đã lao vào ghi bàn vào lưới trống.Sau đó,đội liên quân dồn lên tấn công nhưng không thể ghi bàn khi Quân cò đã về hậu vệ và khi kỹ năng của anh kém gì Rio Ferdinan.Trận đấu kết thúc trong tiếng cười của các cầu thủ hóa 2 và giọt nước mắt của các cổ động viên Trung-Nga-Địa.
chú thích:Bài tường thuật được viết trên tinh thần khách quan và rất chính xác với diễn biến trên sân ngày hôm nay.
xin cảm ơn. :)>-
Công nhận bạn Quân có tài ăn nói giỏi thật.
-->Làm hs lớp văn cũng chả có đứa nào nghi ngờ.
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Lê Minh Quân đã viết:
Tớ xin tường thuật lại trận đấu ngày hôm nay.
Tuy hôm nay,Nhân có động lực thi đấu rất to lớn(có gái đến xem) và cả đội liên quân cũng đá rất trâu nhưng họ vẫn ko thể ngăn cản được chiến thắng của Hóa 2 với sự có mặt của thiên tài Quân cò b-) .Tuy mới chỉ vài phút đầu của trận đấu,Hóa 2 đã bị thủng lưới sau cú đánh gót vào lưới nhà của thủ môn Bùi,nhưng Hóa 2 vẫn kiên cường và sau đường chuyền của Quân cò,tuyển thủ Hùng đã đệm bóng chính xác tung lưới thủ môn ***(ko nhớ tên).Sau đó,thủ môn bùi tiếp tục mắc sai sót khi anh ta chuyền bóng cho Nhân ngay trước nặt :)) và Nhân đã ko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.NHưng giây phút quan trọng của trận đấu chỉ đến ở những phút cuối hiệp 1 khi tiền vệ Quân cò nhận cú tạt bóng của Hiển bằng ngực rồi thực hiện cú đờ-mi vô lê.
Goallllllll QUÂN CÒOOOOOOOOOOO đã ghi bàn
1 bàn thắng mà Hồng Sơn cũng phải gọi bằng cụ. =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> .Xin cảm ơn.
Vào hiệp hai,trận đấu tiếp tục diễn ra rất quyết liệt,2 đội đều rất cố gắng thi đấu.Và trong 1 đợt phản công,khéo léo như Cristiano,cầu thủ Quân cò dẫn bóng kĩ thuật vượt qua hậu vệ Long Ly đối mặt với thủ môn.Nếu anh ta ghi bàn thì sẽ lại là một bàn thắng rất tuyệt vời.Rất tiếc là khả năng dứt điểm của anh vẫn còn kém Van Nistelrool một chút :)) nên cú dứt điểm tinh tế của anh đã chạm vào chân thủ môn(suýt qua háng),bóng bật ra và cầu thủ chuyên ăn hôi,Hiển đã lao vào ghi bàn vào lưới trống.Sau đó,đội liên quân dồn lên tấn công nhưng không thể ghi bàn khi Quân cò đã về hậu vệ và khi kỹ năng của anh kém gì Rio Ferdinan.Trận đấu kết thúc trong tiếng cười của các cầu thủ hóa 2 và giọt nước mắt của các cổ động viên Trung-Nga-Địa.
chú thích:Bài tường thuật được viết trên tinh thần khách quan và rất chính xác với diễn biến trên sân ngày hôm nay.
xin cảm ơn. :)>-
Công nhận bạn Quân có tài ăn nói giỏi thật.
-->Làm hs lớp văn cũng chả có đứa nào nghi ngờ.
Thế cậu chưa nghe danh tiếng về tài văn chương của Quân cò Hóa 2 à :)>-
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Con thư không biết gì, không đi cổ vũ mà dám nói là thua, lần sau không đi cổ vũ đội nữ nữa[-x
Tao bảo trận trước, còn lúc pót bài đấy, bọn mày đã đá đâu cơ chứ!! Mày ko thấy về sau tao nói đội mình thắng roài ah!
Nói thế, chứ có bao h mày đi cổ vũ cho đội nữ đâu cơ chứ!! To mồm!
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Con thư không biết gì, không đi cổ vũ mà dám nói là thua, lần sau không đi cổ vũ đội nữ nữa[-x
Tao bảo trận trước, còn lúc pót bài đấy, bọn mày đã đá đâu cơ chứ!! Mày ko thấy về sau tao nói đội mình thắng roài ah!
Nói thế, chứ có bao h mày đi cổ vũ cho đội nữ đâu cơ chứ!! To mồm!
Tao chưa bỏ trận nào của đội nữ lớp mình đâu đấy,ăn nói cho cẩn thận [-x
 
Trang thư chẳng tin gì vào lớp mình hay sao mà nói thua nhỉ? lớp trưởng mà như thế à?
To tú : lớp mày kém thì hiệp 2 mới như thế còn đổ tội gì cho lớp tao nữa?
 
Lê Minh Quân đã viết:
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Con thư không biết gì, không đi cổ vũ mà dám nói là thua, lần sau không đi cổ vũ đội nữ nữa[-x
Tao bảo trận trước, còn lúc pót bài đấy, bọn mày đã đá đâu cơ chứ!! Mày ko thấy về sau tao nói đội mình thắng roài ah!
Nói thế, chứ có bao h mày đi cổ vũ cho đội nữ đâu cơ chứ!! To mồm!
Tao chưa bỏ trận nào của đội nữ lớp mình đâu đấy,ăn nói cho cẩn thận [-x

Mày đi xem trận nào chưa, tao đi xem hai trận rồi đấy, lớp trưởng gì mà không tin tưởng vào đội nam, không xem đội nữ đá [-x
 
Thôi , không cãi nhau nữa
Không cần phải đổ hết tội lên đầu người khác như vậy
Mình hoc chung một lớp -> gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Đấy , lớp mình thắng rồi , điều quan trọng là giữ được chiến thắng , chứ kéo co thì...
Mà Bob có đá cho lớp đâu lại còn trách móc gì nữa !
 
Thì tao cũng có trách móc gì ai đâu, chỉ nói để tao còn có cơ gặp bọn mày chứ tao luôn muốn lúc mình thắng, mà lớp mình tổ chức cái gì thì tao cố đi hết, nhảy này, đá bóng đi xem hết trận nam, bỏ một trận nữ.
 
Uh , biết thế là được rồi . Một tin rất khốn nạn là đội nữ lớp mình đã chấp nhận bỏ cuộc ( không phải vì sợ đá sẽ thua mà vì lo thi học kì vào hôm sau ) , bảo ông Thắng cho hoãn nhưng không đồng ý
 
hóa 2 thắng H1 ở tứ kết rồi gặp A2 ở bán kết nhé,cho bọn mày tranh giải 3:D:D
 
Cố lên để tao còn dập lớp mình ở bán kết:))
 
xử bắn thằng bốp đi,thằng bán nước cầu vinh

buồn và thất vọng về chú lắm B-)
 
Khốn nạn cái rì... dùng từ ko đúng rồi :(( Một tin cực kì đau đớn là nếu có đấu thì đội sẽ thiểu 1 thủ môn, một trung vệ và một dự bị lon ton :)) Hết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên