Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ơ RÊ KA.... thảo nào hôm trước thấy quần thằng Nghĩa có cái ji cộm cộm...tưởng anh giấu đồ đi thanh toán mấy thằng dòm ngó VA...thảo nào...to thế...hóa ra là vậy...giống kiểu Pocollo trong Sôn Gô Ku...há há há há há...:)):)):))
 
Vừa ở cửa Lò về,mệt gần chết,đêm toàn đi với Bùi 12h đêm ra bãi biển tẩm quất giác hơi,1h về đi ngủ.Bọn tẩm quất có mấy chiêu "đi mây về gió","lướt ván" lại còn giới thiệu chỗ đóng gạch :))
 
@Dũng: sao nó lại phải nói cho mày nhỉ, hay mày ... phải đi hỏi kinh nghiệm người khác :))
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Vừa ở cửa Lò về,mệt gần chết,đêm toàn đi với Bùi 12h đêm ra bãi biển tẩm quất giác hơi,1h về đi ngủ.Bọn tẩm quất có mấy chiêu "đi mây về gió","lướt ván" lại còn giới thiệu chỗ đóng gạch :))

Mày hơi liều đấy Q.Cò ạ.Nói thế các bạn nữ :(( :(( hết đấy
 
Đóng gạch là gì vậy ;;)

@ Liên : cái profile hoàn hảo kia khiến tớ muốn làm quen với ấy lắm rồi đấy :))
 
Đóng gạch là cái chỗ làm việc của mày í Trí Hiếu ạ :)) ,thằng pikachu láo toét giữ mũ tao cho cẩn thận đó,nó mà bị bẩn là mày chết
 
năm sau tao đi cửa lò với Quân ơi...tao đang định mở 1 lò gạch...:)):)):))
 
Bọn mày nói linh tinh gì thế :D ,

Đọc chẳng hiểu gì , Tuấn ạ :p

Có điều tao chưa hiểu là sao Bùi lại đi với Cò đc nhỉ :-?
 
ối đang chán đời vào topic H2 đọc bài đọc xong hết cả chán :))
 
Tớ là Hiếu

Hiện ko vào đc nik mình 8-} , đã đòi đổi pass đến YM mà chẳng thấy gì cả :-/

@ Liên : ko có ý gì đâu , chẳng qua thấy hoàn hảo thật nên quan tâm thôi ;;)

Sao lại hết chán :D
 
Chài.Quan tâm đên Liên thật à.Thế thì mày cũng thuộc dạng "điên" thật rồi :))
 
Sao mày lại nói thế nhỉ

=> tao chỉ nói vài câu vui tươi lấy lại tinh thần cho bọn mày thôi :D

Có điều là lần gì , bật máy lên mấy ngày liên tiếp , lần nào cũng thấy Liên đang online , chẳng hiểu là thế nào 8-}
 
Cả lũ toàn nói nhăng nhít :| mỗi đứa 1 phách đọc chẳng hiểu gì cả 8-}
 
Trần Phương Hoa đã viết:
ối đang chán đời vào topic H2 đọc bài đọc xong hết cả chán :))
buồn ỉa quá :(
hôm nay ăn nhiều ổi quá :((
chả biết nói gì nữa đây
ko nói gì nữa vậy :D
Hy vọng bài này ko bị xóa :))
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
buồn ỉa quá :(
hôm nay ăn nhiều ổi quá :((
chả biết nói gì nữa đây
ko nói gì nữa vậy :D
Hy vọng bài này ko bị xóa :))
khổ thân mày ghê;;)
Bài này chắc bị xóa thôi:))
 
:)) 2 tuần ko vào , đọc bài lớp mình :)) Ko cười vỡ bụng thì hơi phí :)) bệnh đíu thể tả được :))
Toàn thấy mọc với cắt , lại còn đóng gạch nữa chứ :)) Tùng Bìu quê ở Sâp , quá quen với " đóng gạch" rồi mà :)) Lại còn " rửa súng " nữa ;;) :))
Mà con Ngân đi rồi còn đâu , còn tiễn với chả đưa gì nữa :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên