Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thì bây h Album HAO làm sao ấy, ko post ảnh được, có j tao báo sau Nghĩa nhợn ạ:D

Còn chiện Bùi với Trung, chắc là sẽ ổn thôi, coi như năm nay bọn mày gặp vận đen /:) đến khổ.
 
Ặc, con này, ai cho mày gọi tao là Nghĩa nhợn. Láo quá cơ.

Mà sao bọn tao lại gặp vận đen, nói rõ ra đi xem nào.
 
Vũ Tuấn Nghĩa đã viết:
Làm luôn đi. Rồi CN hẹn ở 92 cũng được :)). Gọi hết lũ con trai lớp mình đến ký :))
Đùa thế thôi chứ thật sự lấy chữ ký của nhiều người vào lúc này thì quả thật là quá khó. Những đứa được thoải mái như mình thì còn được, chứ nhiều đứa cứ ngại này ngại kia thì chắc chỉ được nửa lớp ký mất :(
Chả hiểu ngại gì [-( [-( ....ơ mà ký thế này khéo mình vào sổ đen mất,ngại quá cơ=; .Tốt đấy,CN ra 92 rồi hẹn ký hả Nghĩa nhợn :)) :)) :))
 
Tao có bảo bọn mình ngại đâu. Cái chính là những đứa khác ý.
Thường những đứa hay post bài ở đây thì chả đứa nào ngại cả. (Đủ mặt day để post bài mà, vì lần đầu đứa nào cũng sợ :D ).
Như thằng Cảnh Tùng chẳng hạn, nó mượn nik tùng Bìu lên đây, nhưng có dám post bài quái đâu vì ngượng và ngại nữa.
 
chả hiểu ngượng với ngại cái gì, vừa ở nhà thằng Trung về. Nói chung là ko bi đát cũng ko khả quan. Cứ hi vọng thôi.
 
Mai ra 92 tụ tập không các chú,ở nhà đánh war với máy mãi cũng buồn

----------

Lê Vân Anh đã viết:
chả hiểu ngượng với ngại cái gì, vừa ở nhà thằng Trung về. Nói chung là ko bi đát cũng ko khả quan. Cứ hi vọng thôi.
Nhà nó thế nào,có căng thẳng lắm ko vậy
 
Vũ Minh Hiển đã viết:
:)) Con Hồ Ly post mấy cái đấy làm gì , chả ai hơi đâu đọc đau mà :)) Thà post ảnh nghe còn hấp dẫn :))
bà mày câu
nhưng mà hết mẹ nó ý với chả tưởng roài
đành phải thế đấy
 
Hồ Ly 3 ngày đổi chữ kí 1 lần>>pó tay[-x [-x ,hết ý thì post mấy cái ảnh nghệ thuật của Hiển í :)) :))
 
Post truyện cười cho đỡ chán vậy,ngồi cả buổi chiều chẳng ai lên :((

Đảm bảo công bằng​
Tàu Discovery đang trên đường trở về trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế Alpha, trong bốn phi hành gia có một người da đen. Bỗng xuất hiện một chỗ hỏng ở vỏ ngoài con tàu, cần một người hy sinh leo ra khắc phục sự cố.


Nhóm trưởng họp mọi người lại và tuyên bố:

- Các bạn, một người trong chúng ta phải hy sinh để chữa con tàu. Vì vậy tôi sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra kiến thức, ai không trả lời được, người đó sẽ có vinh dự được chết vì sự nghiệp chinh phục không gian của nhân loại.


Ông ta bắt đầu hỏi người thứ nhất:

- Vũ khí mà người Mỹ đã dùng để tấn công một thành phố của Nhật Bản ngày 6/8/1945 tên là gì?

- À, là một trái bom nguyên tử.

- Tuyệt!

Nói đoạn ông ta quay sang người thứ hai mặt đang nhợt đi vì sợ hãi:

- Thế tên thành phố đó là gì?

- Hirosima – người này thốt lên thở phào nhẹ nhõm

Vị trưởng nhóm dừng lại trước mặt người phi công da đen thứ ba và hỏi:

- Bây giờ đến lượt anh. Họ, tên, tuổi và nghề nghiệp của những nạn nhân là gì?!
 
chán nhể, lâu mới lên HAO 1 lần, thấy forum lớp mình vẫn thế nhỉ. Hè rồi, mọi người rảnh thì lên nhiều nhiều 1 tí đi.
chuyện thằng Trung với Bùi buồn wa, lớp mình làm đơn đi
 
lâu lắm rồi mới lên HAO....thấy lớp mình quá sa sut phong độ...nhưng mà thôi...ko sao....anh em cố gắng xin cho BÙi với Nhót nào....cố lên...đây là lúc chúng ta revive tinh thần ONE PLUS năm xưa...hỡi các đồng đạo võ lâm...ye'

www.nhanmonquan.com ----> lên đọc truyện chưởng nhé...hay phết...
 
Giờ lớp ta là 1 rồi, chả có cái gì gọi là 1+ nữa. Tất cả đã đi vào dĩ vãng.
Tinh thần của chúng ta bi giờ là tinh thần "hái hoa" :))
 
chiều nay đến nhà thằng Nhót chỉ nói chuyện với mẹ nó thôi, còn bố nó thì ko xuống. Thằng Nhót bây giờ có thêm thú vui là đọc báo và cho chim ăn
 
:)) :)) Chẳng lẽ nó ko còn việc gì làm chắc.
Kiểu này là bị bố mẹ quản thúc ở nhà đây mà :)).
Mà lớp mình giờ này còn ai online nữa ko thế. Lên đây góp sức tí :)
 
Nó giờ ngủ, xem vô tuyến, đọc báo, cho chim ăn chắc cũng hết đc ngày.
 
Thế con Linh đã làm xong cái đơn chưa.
Cho mọi người cùng ký vào nữa chứ. Mong ra mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Trung nhót và Bùi cố lên :D
 
Hôm nay mới nói với mẹ nó, chắc sắp có đơn cho mọi người kí rồi đấy. Mong là năm sau bọn nó vẫn ngồi học với mình
 
Giờ ở nhà đến mình cũng chán, nói gì trung nhót :(
Mai là chủ nhật, lại thêm 1 ngày ở nhà ngắm bố mẹ nữa rồi :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên