Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
H2 0306 vào đây nhiều phết nhỉ.
Mr Hoàng hay có kiểu chỉ vào một đứa đứng lên làm ai cũng sợ, rất là đột ngột.
Các em có nghe mấy câu kiểu như "Toán học là phải trong sáng. Khi học Toán là không biết cái gì khác" không?
 
HIc, các lớp Hóa vui thế, chả bù lớp Lý
 
Tiếp nè: Thứ 6: Tiết 1,2: Anh: nói chung là ko có gì đặc biệt xảy ra!!!!
Tiết 3,4: Toán: Mr Hoàng, đã có chuyện gì xảy ra..........
Kiểm tra đầu giờ, thằng Hiển đã được lên bẳng cũng bạn Minh Ngọc, cả 2 cùng về chỗ với con 7 đỏ chói!!!
Nhưng, lí do để bạn Minh Ngọc bị 7 điểm là: Em hãy phát biểu định lí Pitago và cho biết nó thuộc loại mệnh đề gì!???? (Hiểu 1 phần)

(Những gì tiếp theo sẽ xảy ra trong giờ Toán đã sẽ được trình bày ở phần sau!!!

Thứ 7: Tiết 1: Địa: 1 bà nói cứ..... làm sao ấy!
Tiết 2: Hóa: ko có gì đặc biệt!
Tiết 3, 4: Văn: Phân tích câu: Ko có gì quý hơn độc lập, tự do.
Em hãy giải thích câu trên
HS: Thưa cô, ta giải thích từ: ko có gì ạ
Cô: Sao? Em ko hiểu từ đó à!?
(Cả lớp: :)) )
Em hãy nói lại xem, chúng ta sẽ giải thích câu này như thế nào?
HS: Dạ, ko có gì nghĩa là ko có gì ........
Cô + cả lớp: :)) :)) :))
 
Phần dành riêng cho Mr Hoàng, bi h được gọi là Hoàng Pitago (HP)
Phần 1:
Sau 1 hồi say sưa giảng về Talet....
HP: Thầy giảng có dễ hiểu ko?
HS: Có ạ!! (mặc dù trong lòng là ngược lại)
HP: Ờ, tất nhiên rồi, thầy giảng cái đấy thì hơi bị tuyệt vời!!
Các con có biết ko? Nhg~ ng` giảng dễ hiểu mới là ng` giỏi, những ng` giảng khó hiểu thực ra ko phải là ng` giỏi! (EM hiểu)
Sau đó là 1 tràng giang đại hải về Anhstanh với sự trình bày dễ hiểu hay khó hiểu.
HP: Nói chung, người trình bày dễ hiểu là người càng giỏi!
Cả lớp: vỗ tay rào rào và cười vỡ bụng!!
 
Phần 2: Trong khi đang giảng về Điều kiện cần và đủ
HP: Các bạn có biết định lí nào được coi là hoàn hảo của điều kiên cần và đủ ko?
HS: Talet ạ!
HP: Ko phải! Đó là Pitago....
Bắt đầu:
HP: Theo thầy, định lí Pitago nó rất hay!
1 định lí ko thể chê vào đâu được!
Nó ĐẸP ĐẼ đến KÌ LẠ.... HAY đến KÌ LẠ....
Các bạn thấy nó có đẹp lắm ko???
Cả lớp: có ạ! ( thực ra: :)) :)) :)) )
HP: QUÁ ĐẸP!!!
QUÁ TUYỆT!!
Đó là định lí MẪU MỰC về điều kiện cần và đủ.....
Bất kì học sinh nào khi học đến cái này mà ko học đến Pitago thì đó là 1 THIẾU SÓT RẤT RẤT LỚN!
Còn học rồi mà quên thì đó là 1 SAI LẦM VÔ CÙNG LỚN!!
Cả lớp: Vỗ tay vang giội và :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

CHú ý nhg~ Chữ viết hoa!!

(trên đây là những tốc kí chân thực nhất được ghi lại!)
 
Hoàng hình như dạy lớp nào cũng phải lôi pitago ra sao ấy nhểy. Mà lớp nào cũng giảng y hệt lớp nào
 
2 đứa kia 7 là ngon đấy. Anh đây lên nói đúng roài, nó mặt ngơ ngác 1 lúc, bảo anh không hiểu bài rồi giảng lại cho cả lớp hệt như thía. Mình 5 điểm:(
 
Thế cơ à?? Khổ thân, chắc anh ko xinh = cái Minh Ngọc, còn thằng Hiển chuồn về ko phải đọc Pitago!
 
Hôm anh mới về trường còn bị nó gọi lên hỏi bên TH học toàn ông nào nữa cơ, chả hiểu nó định làm gì.
Trong năm mấy bài toàn của anh, chỉ sai vài chỗ nhỏ nó toàn trừ luôn cả câu. Ức không chịu đc
 
À, cuối cùng đã có 2 tiết mục cho NH3 roai`.
Là Biểu diễn thời trang và Chachacha kết hợp Hiphop
Xong, đỡ mệt ng`!
 
Kịch kiếc bọn anh vẫn chả có gì:D
 
HIk, ngày hội này xôm trò nhỉ? cố lên nha mọi người
To THư:mai lớp bà tập thế thì off kiểu rì nữa?
 
hixhix hôm nay lên bảng xơi trọn con 5 của Hoàng, may mà còn biết dựa vào Pitago không thì chỉ được 3điểm :((
 
5 điểm là khá rồi:)) Bình thường toàn 2 3 mà:D
 
hehe 3 điểm là con may đó mày ạ tao tưởng lúc đấy mày chỉ 1 hoặc 2 điểm là cùng làm câu nào cũng sai mà.
ngày mai phải đi tập cho HN3 mệt quá trời ạ.
 
My này là My 10H2 hay 12H2 thía?
 
Thế mà ghi 02-05. sau bao nhiêu lâu không thấy tự nhiên lại thấy nhểy vào hóa 2 nhểy:D (Mà đúng em My hồi xưa không nhểy:D)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên