Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hic, wa 3 ngày học, thì cả 3 ngày đều nên uống mấy tách cà phê!!
Thứ 2: 2 tiết đầu: chép chính tả
Tiết 3: TD: chơi
Tiết 4: Quyến dạy Lý bà con ạ!! Choáng wa'.... hic
Tiết 5: hát hò, mấy thằng lên hát cứ thích làm trò: có bạn Bốp, Phạm Trung và Bùi Hiếu với các bài: Bé lên ba, 1 con vịt, Hái hoa tặng cô và Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng!! :D
Thứ 3: 2 tiết đầu: Văn: vừa học vừa ngáp
Tiết 3: Toán: Hoàng dạy..... Bùn ngủ khinh khủng..... nhg tình hình là bọn trong lớp thấy ông ấy hơi lạ...... vì Hoàng lúc bình thường ko bình thường như thế!!
Tiết 4: TD: Như tập QS
Tiết 5: Hóa: làm mấy bài tập dễ như vỡ lòng!
Thứ 4: Tiết 1: Sinh: chán!
Tiết 2: Tin: chả có gì hay ho!
Tiết 3: Anh: tạm được, nhg cô ý dạy hơi bị chi tiết.... mà cả quyển English 10 thì có gì mà đáng học kiểu vỡ lòng thế nhỉ?

Được cái, giờ nghỉ, thì Hóa 2 đúng là 1 cái chợ!
 
Hoàng có nói về pitago với cả thời kì mình còn ăn lông ở lỗ chưa:D
 
Có, Hoàng nói về Pitago roai`, khen ông ý nức nở! Còn TK ấy thì chưa thấy nhắc đến, thế mới bảo, hình như hôm ấy Hoàng ko bình thường như mọi khi Hoàng vốn ko bình thường!
 
Hình như trường mình chọn 2 ông đấy để vào rằn mặt các lớp hóa 2 mới vào trường nhểy:D
Hoàng 1 ngày chưa đá xoáy học sinh 5 lần thì chưa chịu được đâu nhưng Hoàng thích khen lắm, cứ nhiệt tình mà vỗ tay nhé:D Còn nhiều cái hay đang chờ đón các em đấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là khối chiều , vui hơn hẳn khối sáng .
To Thư :Cho tớ gửi nhời hỏi thăm ông bố già Bùi + hỏi hộ mẹ tui bây giờ tận phương trời nào rồi.Thank !
 
Thầy Quyến dạy tuy ko hứng thú lắm, thậm chí có nhiều lúc buồn ngủ nhưng lại kĩ, chỉnh từng lỗi sai mình cho là nhỏ nhặt nhưng thực ra chả nhỏ nhặt chút nào >>> vì thế ngồi trong lớp cố gắng mà nghe. Phải tội thầy cứ nhìn thấy mặt đứa nào ngơ ngơ (có lẽ vì buồn ngủ) lại tưởng là ko hiểu >>> giảng lại từ đầu 8-}
 
Làm bài ông ý cho 2 đề mà rất nhắng, 1 bên đề cực khó 1 bên thì tàm tam, nói chung là làm được. Bài khó thì có làm được cũng bị trừ điểm vì giải thích vớ vẩn:D
Đi học thêm ông ý đi em ạ. Mở 1 lớp rồi mời ông ý về dạy như bọn anh này, mặc dù bây giờ trên lớp không học ông ý nữa nhưng vẫn học thêm vì ông ý dạy kĩ và có trách nhiệm. Hơi buồn ngủ tí thôi:D
 
Xem trong lớp có mấy đứa muốn học rồi gọi điện bảo em muốn thầy kèm thêm môn lý (học độ khoảng 10 đứa thoai). Nhà đứa nào rộng thì về đấy mà học. Bọn anh đang học ở nhà anh, tuy nghèo nhưng rộng:D
 
Uh, giống như thằng em họ tớ hơn mình 1 tuổi, cũng hoc ams cấp 2 cũ, cậu cũng mời thầy về nhà dạy nhóm cho đấy, thấy cũng có vẻ ổn, vì bà nó sắp xếp cho hết thì phải. Có lần đến nhà nó chơi gặp đúng lúc thày dạy, đến là sợ cơ.
 
Nhà mà có điều kiện thì nên như thế. Năm nay anh rút kinh nghiệm năm ngoái toàn phải đi học thêm xa mất nhiều thời gian học. Năm nay 1 nửa số buổi học thêm là ở nhà, đỡ phải đi lại nhiều. Nhưng cái chính là nhà phải có chỗ học
 
Hoàng thì thấy tiền là ngon ngay. Nếu học thêm ông ý thì được cái là ông ý quí, cho điểm cao hơn bọn khác. Nhưng tiền học chắc cũng phải cao. Năm trước lớp anh cũng có cả đống đứa đi học, đến lúc có cái danh sách giáo viên, lớp còn có 2 3 đứa:))
 
Zời, nghe nạn nhân nói đây này : chưa đến lúc bí bách thì đừng có cho đứa nào mở lớp mời ông Hoàng về dạy, một đứa mở kéo theo 10 đứa phải đi học, khổ lắm !
Mà các em yên tâm học kì I ông ý chưa trù úm rì đâu , học kỳ II cơ! Mà chẳng hạn lễ tết có đến nhà ông ý , bố mẹ muốn nịnh kiểu rì thì nịnh chứ đừng có nói là muốn cho con đi học thêm , ông ý nhiệt tình lém (hỏi T.Phương Hoa2 0306 :mrgreen:) Có đi học thêm đâu cũng đừng dại mà để lộ cho ông ý biết không thì bị trù úm ra mẹt đóa(đây chứ đâu) có lỡ thì phải nhanh chân đi học thêm !
Hồi cuối năm làm đề cương đứa nào làm cách khác cách ông ý đã chữa thì phải bảo đi chép của bạn thì được tha còn đứa nào ngoan cố sẽ bị nghi là hoi thầy nào đóa không phải ông ý :))
 
Hè hè. Học kì 2 mình mới về nên kiến thức về Hoàng tinh túy còn nông cạn:D bạn Thủy nói thêm cho các em ý sướng đê:D
 
Thứ 5 (16/9): Tiết 1, 2: Lý: Cả lớp phát hiện ông dạy Lý ko phải Quyến!!
Đã có 1 đứa được 9 điểm và ko bị vặn vẹo tí nào!
Tiết 3: Sử: Bàn về thời đồ đá cũ và mới: nói chung là chả có gì!
Tiết 4, 5: Toán: lão Hoàng dạy nhanh như điện, vừa chán vừa điên!
Cuối h lão cho bài ktra 15' ko thương xót!!! !!!!!!!
Bi h, em đã hiểu, Hoàng đã diệt hs ntn!!!
 
Chưa hiểu hết đâu em:)) Mà nhớ làm bài cẩn thận nhé, lão ý nhìn thấy 1 lỗi có khi trừ điểm cả câu luôn đấy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên