Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ặc ặc hôm đó có việc gì thế? nói cho em xem cái nào., đến đấy chẳng có gì làm cả trời thì nắng cứ bắt đừng dưới chào cờ. chán k chịu được.
To bùi : riêng đi chơi thì tất nhiên phải đi rồi. hêhe
 
tao sợ bố tao hôm ý mới về nên bắt về sớm
 
thôi bạn bob phải về thì về đi. phần của bob my sẽ ăn hộ cho ( bạn tốt thế còn gì nữa ). :))
 
hehe my cũng thấy phí thật. bob bây giờ mới bít my tốt à? à tiện thể hỏi có ai hôm đấy k đi được ko thông báo với my nhé để my ăn hộ cho. enhehe
 
ăn ... thông báo đi ăn hết phần ngon cho my ăn phần thải ra :))
 
hehe phần thải ra mới độc chứ nhìu người muốn ăn k ăn được đâu. Mày chưa nghe câu đói ăn cứt thầy bói cho no à?? đấy chưa người ta có nói ăn những phần ngon đâu mà. ahha
 
Quân ơi, bạn bảo cái này hay cực ;)
VNPT tính blocks 30s -->61 phút 42s được tính là 62 phút = 124 blocks 30s.
1block 30s được tính cước là 727 đồng.
--> 124 blocks được tính là: 727 * 124 = 90148 đồng.
Gọi rẻ là 9 chục :))
Mà người già gặp phải vấn đề tiền nong là rất xúc động
-->Gửi tiền về cho bà đi :D
 
Mấy ngày này ở nhà chờ tập trung chán thí mồ, cứ đi ra rùi lại đi vào, đi tập cũng ít hơn trc' nên thấy vô công rồi nghề ko thể tả. Chán quá bọn mày có trò j` bày cho tao chơi với, hay có đứa nào rảnh gọi điện cho tao đỡ buồn cũng đc!
 
Mùng 3 cấm đứa nào được bùng ,nghe chưa?NH3 đứa nào định hát hò gì thì đăng kí đi.(Vầng trăng khóc hay vầng trăng cười gì cũng được) :(( :))
 
hoho có bài vầng trăng cười lúc nào thế? linh sáng tác à? hát cho các bạn nghe thử cái nào.
 
Nguyễn Trà My đã viết:
hoho có bài vầng trăng cười lúc nào thế? linh sáng tác à? hát cho các bạn nghe thử cái nào.
Linh chỉ hát cho Bob nghe thui,My cứ bon chen ;;) ;) b-) :))
 
lâu thế nhỉ.Sao ko có đứa nào vào câu với tao.Hôm nay đang vui.He he :))
 
à ừ nhỉ my quên mât. bob ơi nghe xong nhớ nói cảm xúc nhé. hehe mà vân anh có chuyện gì vui thế?
 
Nguyễn Trà My đã viết:
à ừ nhỉ my quên mât. bob ơi nghe xong nhớ nói cảm xúc nhé. hehe mà vân anh có chuyện gì vui thế?
Bob nghe xong xúc động ko nói đc lời nào.My đừng bắt tội bạn ý thế ;;) :))
He he,vui lắm :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên