Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ừm, ko sướng lắm, vì bà ý toàn quay mặt đi :D
nhg tao được nói chiện thả phanh với MISS DUYÊN DÁNG :D
 
trở lại với :"Chuyện tình trà sữa".
Một buổi chiều nắng đẹp, đội nữ thám tử (chip bomb, giang còi, Vanh, Linh truởng, Lợn béo) vô công rồi nghề+hết tiền bắt gặp 1 chàng và 1 nàng đi với nhau rất tình củm.Vanh (xứng đáng là cu li của chip bomb) ngay lập tức nhận ra đấy chính là "Quân cò bé bé" và "Đậu phộng Tân Tân".Vì trông rất khả nghi nên đội nữ thám tử quyết định bám theo.Bỗng nhiên Quân cò dắt Tân đi vào 1 ngõ hẻm 8-} :-/ .Thì ra QC đã phát hiện ra có 5 cái đuôi => cố tình đánh lạc hướng (khốn nạn [-x ).Đội nữ thám tử vẫn bám theo quyết liệt, tưởng chừng đã dồn đc QC vào ngõ cụt, ai dè thằng chết dẫm lại lôi Tân vào con hẻm bé tí (định làm gì ko biết b-) ).May nhờ có chip bomb tinh mắt (xời, thiên tài có khác :)) ) b-) phát hiện và chứng kiến 1 cảnh tượng vô cùng đẹp mắt:Quân dắt tay Tân chạy (giống hệt cô dâu chạy trốn :)) )......
End chap 1.
Written by Linh and chip Bomb.
(ai muốn theo dõi tiếp xin chịu khó đợi, hồi sau sẽ rõ :D)
 
Phạm Diệu Linh đã viết:
trở lại với :"Chuyện tình trà sữa".
Một buổi chiều nắng đẹp, đội nữ thám tử (chip bomb, giang còi, Vanh, Linh truởng, Lợn béo) vô công rồi nghề+hết tiền bắt gặp 1 chàng và 1 nàng đi với nhau rất tình củm.Vanh (xứng đáng là cu li của chip bomb) ngay lập tức nhận ra đấy chính là "Quân cò bé bé" và "Đậu phộng Tân Tân".Vì trông rất khả nghi nên đội nữ thám tử quyết định bám theo.Bỗng nhiên Quân cò dắt Tân đi vào 1 ngõ hẻm 8-} :-/ .Thì ra QC đã phát hiện ra có 5 cái đuôi => cố tình đánh lạc hướng (khốn nạn [-x ).Đội nữ thám tử vẫn bám theo quyết liệt, tưởng chừng đã dồn đc QC vào ngõ cụt, ai dè thằng chết dẫm lại lôi Tân vào con hẻm bé tí (định làm gì ko biết b-) ).May nhờ có chip bomb tinh mắt (xời, thiên tài có khác :)) ) b-) phát hiện và chứng kiến 1 cảnh tượng vô cùng đẹp mắt:Quân dắt tay Tân chạy (giống hệt cô dâu chạy trốn :)) )......
End chap 1.
Written by Linh and chip Bomb.
(ai muốn theo dõi tiếp xin chịu khó đợi, hồi sau sẽ rõ :D)
Bọn mất dạy.
Càng nhìn càng thấy ava của mình đẹp ghê hồn b-)
 
Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam
Khối chuyên hóa


THÔNG BÁO VĂN NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH NH3​

Theo truyền thống, năm nay khối chuyên hóa trường mình dự định tổ chức chương trình "NGÀY HỘI HÓA HỌC IV" vào ngày 15/10/2005. Với mong muốn mang dến một chương trình thực sự khác biệt và độc đáo so với các chương trình trước đây, ban tổ chức hy vọng sẽ nhận được sự tham gia góp ý nhiệt tình của toàn thể các bạn học sinh thuộc khối chuyên Hóa. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một "NGÀY HỘI HÓA HỌC" thành công như mong đợi chính là chương trình văn nghệ của đêm giao lưu.
Vì vậy, Ban tổ chức chúng tôi rất mong các lớp sẽ nhiệt tính đóng góp những tiết mục đặc sắc nhất. Các bạn có thể đăng kí và tập luyện cho tiết mục của mình ngay từ bây giờ vì chúng tôi sẽ có buổi tổng duyệt sớm cho 2 khối 11 và 12 của năm sau. Do khối 10 mới vào trường nên sẽ có buổi tổng duyệt riêng (nhưng mà em nào thấy mình chắc chắn vào Ams roài thì cứ đăng kí chiến luôn với các anh chị:)) ). Song song với việc đăng kí và tổng duyệt các tiết mục văn nghệ, chúng tôi còn tổ chức một cuộc thi tuyển MC cho chương trình.
Các lớp muốn tham gia thi tuyển MC hoặc đăng kí tiết mục văn nghệ xin liên hệ với trưởng ban văn nghệ NH3: Bạn Đào Diệu Linh (lớp 11H1, số điện thoại 8538659) hoặc Trí Dũng (lớp 11H2, số điện thoại 8574095, tốt nhất là Ym: kurtdonald13). Ngoài ra, mọi vấn đề liên quan đến NH3 bạn có thể liên hệ qua e mail: [email protected]



BAN VĂN NGHỆ NH3
 
Truyện Tình Trà Sữa
Tập 2:Đường dài bước chân ko mỏi mệt!
Sau vụ chạy trốn ko thành,2 bạn đành phải đi bộ trên con đường Núi Trúc với 5 "vệ tinh" theo sau.Mặc dù vậy đôi bạn vẫn rất tình củm,vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.Mặc dù đôi khi 5 thám tử bắt gặp ánh mặt hình viên đạn(đạn xịt vì mắt híp quá :)) )của....Hết con đường Núi Trúc,2 bạn lại rong ruổi trên con đg Giảng Võ thân thương.Với ý đồ đen tối,tên QC đã cố tình đi ngược chiều làm các nữ thám tử phải dắt xe trên vỉa hè.Nhưng với tinh thần trách nhiệm công việc cao,ko quản ngại khó khăn(tức cái nóng điên đảo),và nụ cười đầy thách thức của QC,họ đã theo kịp đôi bạn trẻ kia ...
Hết tập 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận lớp mình có 5 bạn nữ vô duyên thiệt :p Chuyện riêng của người ta mà theo dõi cứ như chuyện nhà mình ý [-x ... Con Linh là lớp trưởng phải gương mẫu chứ ai lại dụ dỗ bạn bè như thế. À mà hôm đấy sao bọn mày không rủ tao ;)
 
Phạm Cẩm Ngân đã viết:
Công nhận lớp mình có 5 bạn nữ vô duyên thiệt :p Chuyện riêng của người ta mà theo dõi cứ như chuyện nhà mình ý [-x ... Con Linh là lớp trưởng phải gương mẫu chứ ai lại dụ dỗ bạn bè như thế. À mà hôm đấy sao bọn mày không rủ tao ;)
Thế thì fải là 6 bạn nữ zô zuyên rùi!
 
Hình như mấy bạn nữ lớp Hóa 2 thích uống trà sữa lắm thì phải ;;)
Nếu thế thì cứ nói với tớ một tiếng chứ việc gì phải bắt bạn Quân "nôn" tiền ra thế, lần sau bạn ấy sợ thì ai là người thiệt thòi đây? ;)
Còn bạn Linh thì cũng có năng khiếu viết truyện đấy, nhưng chỉ là truyện "viễn tưởng" thôi, còn truyện "hiện thực phê phán" (lẽ ra nó phải là như thế) thì với cái giọng văn này, chắc chắn là không có tương lai đâu. b-)
Tớ học Văn nên đưa ra nhận xét tạm thời như thế thôi, còn lại thì nếu có gì thắc mắc, cứ liên lạc trực tiếp với tớ nhá.
<Đúng là câu chuyện cứ qua một người là đã khác lắm rồi :))>
 
Bọn mày ơi on Linh trưởng ko biết sửa chữ kí đâu, đừng lo... :)) 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên