Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lớp mình định đi chơi đâu vậy? Sao chả thấy ai bàn bạc j thế nhỉ. còn có mấy ngày nữa là nghỉ rồi. :roflmao: :roflmao: :roflmao:
 
Đà điểu ơi kể nghe xem nào . Chuyện j vậy? Nghe có vẻ hấp dẫn đây.
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/
=D> =D> =D> =D> =D>
 
Không có đứa nào kể chuyện "Quân cò bé bé " à?
Chuyện Quân cò đi với ... bị Dlinh,Tâm ,Giang,Vanh ,MNgoc phát hiện í!!!!
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Có quái gì đâu tao rủ con Tân đi ăn,cảm ơn nó hôm trước chép hộ vở công dân thì gặp mấy con quái vật lớp mình lẵng nhẵng đi theo cuối cùng phải mua cả cho bọn nó hết 42k :(( :(( :((
 
sao lại ko có gì,có nhìu ý chứ
2 bạn còn dắt tay nhau chạy trốn giống:Cô dâu chạy trốn lắm.Chỉ có điều là cô dâu ko chạy trốn 1 mình (ha ha)
có 42k cũng kêu.Đc bao nhiu thế rồi lại còn ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi tao đến trường đây

Phải đi photo bảng điểm

Mệt quá :(

Được cái hôm qua uống trà sữa rất ngon :))
 
hay thế hay thế thằng quân cò có người yêu rồi
 
Bọn này nói lắm quá mà vào xem ảnh đi,thằng bob post ít thế bao nhiêu là ảnh cơ mà
 
thg Quân ko đc đánh trống lảng.Quay trở lại với "chuyện tình trà sữa".Lãng mạng lắm :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên