Dành riêng cho con gái

Không cần phải giỏi quá việc nấu ăn đâu, chỉ cần biết đặt nồi cơm, nầu mì, luộc rau....:D chứ vợ ốm hay đi công tác thì làm thế nào????
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Không cần phải giỏi quá việc nấu ăn đâu, chỉ cần biết đặt nồi cơm, nầu mì, luộc rau....:D chứ vợ ốm hay đi công tác thì làm thế nào????
Nhà tao hay ở trong trường hợp này lắm
cả nhà ko có mẹ dắt tay nhau ra hiệu cơm bình dân :)):))
 
thế là tiện nhất, bày đặt nấu nướng làm gì cho mệt!
 
Ăn cơm nhà vẫn ko thích bằng ăn cơm chùa :D
 
Ko the chap nhan duoc cai khoan y kien cua THu.Com ko ngon thi nuot sao noi.May la me to nau an ngon:x
 
Mama tớ nấu ngon lém, nên chắc tớ chưa có cảm giác ko ngon là gì!?? :(
 
chỉ cần 1 thằng ko gia trưởng , kiếm ra tiền , yêu mình, mình yêu , bia rượu cũng đc nhg phải có mức độ , chứ 1 thằng mà ko biết uống bia rượu thì nhục quá :D
 
Uống bia rượu vừa thôi ko toi sớm thì chít. Nhưng ko bia rượu thì cũng chán nhể:))
 
kiếm thằng nào được ngần đấy mặt mà lăng nhăng thì thoai, cũng ... đi tong tỏng
 
bon chen chút nhở? :DHappy new 2k6! Happy new u!
Chúc các bạn gái box mình năm con Cún gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, và đạt được n~ j` mình mong muốn :x
 
Cứ dựa vào mẹ thế thì chán chết...hi vọng đi chơi với các bạn nữ ko phải ăn mì tôm..:(
 
Back
Bên trên