Dành riêng cho con gái

Nguyễn Vân Khanh đã viết:
cờ bạc lô đề nhiều người ko chỉ chơi cho vui đâu anh ạ, cái đấy làm phá sản luôn!
hehe,tao biết mày nói đến ai rùi Khanh à ;) (nhưng mà làm gì đến nỗi phá sản đâu?)
Thêm điều thứ 10> này : luôn bình tĩnh,có nhìu đứa cứ cáu là lại quát tháo loạn cào cào hết cả lên, xời làm mình cũng khiếp đi được :))
 
đăt ra tiêu chuẩn làm gì hả các em ,ế chồng sớm đó,sống phải thoáng thoáng

mà lớp mấy rồi mà đã..............

mà nói thêm anh đang cô đơn..............
 
Bố cái thằng Tuấn, các em mà nhìn thấy mặt mày chắc chạy mất dép
 
thật ko ít ra cũng đỡ hơn anh Vũ
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Rồi ơi các chị ơi, cần qué gì phải đưa ra một cái tiêu chuẩn cho boyfriend của mình, hợp là a lê hấp luôn, tới bến luôn, cứ đưa ra tiêu chuẩn rồi chẳng nhẽ những đứa ko hớp tiểu chuẩn là loại ngay mặc dù chúng nó cũng okie à???:-?
Tới bến luôn tức là làm sao :-?
 
hahah, mấy bà cô dở hơi ngồi túm tụm với nhau bàn tiêu chuẩn.
tớ chả có tiêu chuẩn nào cả, thực tế thì tớ có xu hướng thích làm bạn hơn là làm lover.
ặc, yêu đương làm qué rì, mất thời gian. tớ chơi với bọn con trai nh` quá, chai hết cảm xúc rồi.
bọn nào chả giống bọn nào, bậy phát khiếp. chỉ tội là nó ko thể hiện ra thôi.
no one is perfect.
 
Nguyễn Quỳnh Anh đã viết:
hahah, mấy bà cô dở hơi ngồi túm tụm với nhau bàn tiêu chuẩn.
tớ chả có tiêu chuẩn nào cả, thực tế thì tớ có xu hướng thích làm bạn hơn là làm lover.
ặc, yêu đương làm qué rì, mất thời gian. tớ chơi với bọn con trai nh` quá, chai hết cảm xúc rồi.
bọn nào chả giống bọn nào, bậy phát khiếp. chỉ tội là nó ko thể hiện ra thôi.
no one is perfect.

Nói như mày thì mày chỉ yêu đứa nào perfect thui à? kiếm đâu ra, mà kể có thì chắc gì đến lượt mày???
Mày cứ giữ thái độ như thế thì có khi ế đấy em ạ, watch out!!!
 
trên đời chẳng có thằng nào là perfect cả
với lại thực ra perfect quá thì cũng chẳng nên yêu làm gì cả, khó giữ!
 
Ôi rời, nhẹ nhàng mà nói thôi thì theo tớ: nói trước là bước không có qua đâu!
Vì thế, tốt nhất là cứ chọn ai bình thường thôi: không quá đẹp trai, quá giỏi giang, chỉ cần chấp nhận được là được rồi. Chứ cứ ngồi đợi những người hòan hảo như thế á?khó đấy!
mà có thì cũng chả đến lượt mình đâu ạ(chả hàng nghìn cô bám lấy ấy chứ)
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Theo mọi người, thế nào là một người bạn trai, một người chồng hoàn hảo
theo mình thì hiện giờ có mấy thứ sau
1.ko hút thuốc
2.ko bia rượu
3.ko tệ nạn
4.yêu mình
5.ko vũ phu
thằng ngốc :))
 
chà chà ! thế thì khó đây.Vậy thì mày lên núi mà tìm Khanh ơi! Ở đó nhiều lắm đấy........hihihihi :)) ;;) b-)
 
Trích dẫn bài viết của Nguyễn Vân Khanh:
Theo mọi người, thế nào là một người bạn trai, một người chồng hoàn hảo
theo mình thì hiện giờ có mấy thứ sau
1.ko hút thuốc
2.ko bia rượu
3.ko tệ nạn
4.yêu mình
5.ko vũ phu




thằng ngốc

Nghe nó không hợp lý một tẹo nào cả, tưởng tượng ra một thằng chồng lúc nào cũng nhìn thấy vợ cũng vồ vập ôm ấp, :-&, mà một thằng như thế này mất hết manly rồi!:))
 
thôi trở lại chủ đề cũ đi :D
to Ngân: mày bảo tao lên núi tìm à,
trên đấy trình độ dân trí kém lắm tao ko thích!!!!!!!!!:))
 
khinh người vừa thôi em ạ ko biết trừng em cũng là người dân tộc đó
 
Back
Bên trên