Dành cho một ai đó

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
hic, tối qua mình nằm ngủ, anh lại nghĩ về em, anh đã nghĩ rất nhiều.
anh nghĩ chúng mình khôgn thể tiếp tục được nữa, nhưng anh ko thể rời xa em. Đã có quá nhiều người khuyên mình chia tay, nhưng anh ko thể, ko thể em à.
anh biết lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, làm giảm bớt những căng thẳng và suy nghĩ trong anh. Anh nhớ những lúc mình làm chuyện đó, anh thấy phê và nhẹ nhàng lắm. Nhưng khi nghĩ lại anh thấy mình thật có lỗi với em.. anh đã vứt bỏ em, dẫm đạp lên em sau khi mình làm chuyện đó xong. Anh thật ác quá phải không em??? ....anh lại khóc rồi... anh thương em quá..... anh xin lỗi, anh có lỗi với em rất nhiều.

Mình phải chia tay thôi,mình ko thể tiếp tục được nữa.

Chính những cái lúc phê và nhẹ nhàng mà em mang lại cho anh, đúng là anh có thích thật, nhưng em ơi, anh làm thế là anh có lỗi với em, có lỗi với anh.

Anh ngày càng gầy và xanh xao rồi, còn em thì lại bị đối xử tệ bạc sau những lần ấy.

anh xin lỗi.
Mình phải chia tay thôi.


dành tặng cho em,
người anh yêu nhất:




































Vinataba
1987D591B22_NGHIATQ.JPG
 
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta **** nhau
Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng***
Hòa trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng
Rồi đây chia xa làm con tim nát tan.........
Cho em gop vui vơi':D
Yêu dù là xa nếu đôi ta ***nhau thật sâu
Muôn nghìn trùng ko xa cách đôi mình cùng ****nhau mãi
Hỡi em vì Ty anh sẽ
Chờ em dang rộng *** và thứ tha cho anh ***...
to be continue......
 
Chia tay nhau là phải rồi.
Người ta bảo "tốt mái hại trống", cứ phê liên tục kiểu đấy thì làm sao mà sống khỏe đc [-x
 
Back
Bên trên