Cuoc thi hiem co

Nguyen Quang Hung
(Quang Hung)

New Member
Trường Ams vốn có quan hệ với Hàlan 1 bữa nọ đoàn Đại sứ Hàlan đến thăm trừơng Ams. Với truyền thống của nước mình cũng như là để tìm hiểu giao lưu văn hoá giữa 2 nước nên đoàn mới tổ chức 1 cuộc thi vắt sữa bò . những con bò mang đến từ Halan được các cô thiếu nữ bản sứ hết sức "bơ sữa" đem ra trình diễn khán giả, làm các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn như Tống Tuấn, Lê Chi,...dán mắt vào nhìn (he he, nhìn bò hay nhìn các thiếu nữ thì chỉ có chúa mới biết :D

sau 1 hồi tranh nhau sứt đầu mẻ trán cuối cùng cũng tìm được 3 thí sinh tham gia cuộc thi vắt sữa bò, ko ai khác đó là Tống Tuấn, Lê Chi, và Analu .

Vì là bậc đàn anh nên TT được cho tham gia đầu tiên . khi TT mới chỉ bước lên sân khấu thì đã nghe tiếng em Vân chỉ huy 1 dàn cổ động viên hò reo vang lừng: Anh Tống cố lên!!!, anh Tống cố lên!!! y như trong trò chơi vườn trẻ gì đó trên VTV. Tuy vậy vì tuổi cao sức có hạn sau 1 giờ TT cũng chỉ vắt được 20 lít sữa .

đến lượt chú Chi tham gia, được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của em Thanh Thủy từ tận trong Sài gòn bay ra cũng như sức khỏe của tuổi trẻ nên chỉ trong 1 tiếng chú Chi đã vắt được 25 lít sữa . Khán giả vô cùng thán phục .

Cuối cùng Analu bước lên khán đài trong sự vỗ tay vang dội của các em học sinh nữ, đặc biệt là em Kiều Minh duyên dáng . Analu rất tự tin vào bản thân, tinh thần tuổi trẻ chẳng khác gì Trần Quốc Toản (nên nhớ Trần Quốc Toản bóp cam thì Analu cũng bóp được chanh nhé :D chắc chắn sẽ là ứng cử viên vô địch .
Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, khán giả chỉ nghe vọng ra từ phòng thi tiếng bò rống rõ to: bò ... ò ...ò và tiếng Analu: ặc ặc ối ối :lol:

cuối cùng sau bao lâu chờ đợi Analu cũng bước ra với cái bình sữa chưa được 1 lít trên tay miệng gào lên:
Hu hu, hic hic, @#$%^& Tiên sư thằng nào cho ông con bò đực !!!!!!! he he,:D
 
Back
Bên trên