Cu*o*ng` moc. su*ng`

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Nhặt được bộ cánh trong phòng ngủ

Vu~ gặp Cuong` trong bộ đồ bảnh bao, trầm trồ:

- Ồ, bộ cánh đẹp đấy! Cậu mua ở đâu vậy?

- Đồ cũ ấy mà, vợ tớ kiếm được ở đâu đó.

- Quà nhân dịp gì thế?

- Chẳng biết! Hôm qua đi làm về sớm, tớ thấy nó ở đầu giường ngủ.
 
Chết, thế cuối cùng em Quyên kiếm ở đâu về đấy? :)) :p
 
Thế mà cũng phải hỏi, chắc là của ai đó trong VC bỏ quên ý mà :))
 
Em Dũng không nhận lại bộ cánh mới mua của mình à?
:))
 
Thôi, nhận lại làm gì hả chị, tặng lại cho anh chàng mọc sừng đó cũng được :))
 
Em Hà có vẻ khoái khi Vũ bị cắm sừng quá nhỉ, em đã cắm sừng Vũ mấy lần rồi :))
 
Chưa chết, đi cắm sừng đứa khác hehe :))
 
Có sừng không mà đòi cắm đứa khác :))
 
.. anh Zung chắc có nhiều sừng để cắm lắm rồi nhờ ... b-)
 
Chuyện, cái đó thì khỏi phải nói :-?
 
Chết, có ai thấy bộ nào của anh ở đầu giường thì chả nhé :( Mỗi nơi quên một bộ giờ ở nhà không có quần áo nữa rồi :((
 
Không có quần áo thì long nhong ngoài đường naked với cái lá khoai à???
 
:)) nghĩ đế cảnh cu đức long nhong với lá khoai oánh trống thấy buồn cười quá
nghĩ lại thấy lá khoai hơi nhỏ chắc phải đùng lá chuối nó mới đủ rộng
 
Vâng :D Lá chuối mới đủ anh ạ :D nhưng bây giờ mới hơi thiếu thôi :D Chưa đến tình trạng hết ^__^
 
Kinh, chả biết con trai thời nay làm gì mà nó lại to đến mức thế, các cụ thời xưa chỉ cần lá khoai thôi
 
Ngày xưa chăm sóc không tốt nên khoai nhỏ, bây giờ thì đủ các loại tăng trọng... :))
 
Chết thật, lâu rùi ko vô VC, bây h mọi ngừơi lại có xu hướng lôi tên nhau ra làm truyện à?:D
 
anh Dũng thì cứ phải có nghề chính là buôn lậu quần áo và sừng thì mới có thể quên nhiều quần áo và cắm nhiều sừng đến vậy... thế anh đã đi khám chưa? bởi vì có 1 thứ rất quan trọng mà anh ko buôn... tội nghiệp...
 
Uầy, anh Thắng nói ẩn ý quá, ko hiểu rì cả:D
 
Back
Bên trên