Cu H­ưng và chiếc xe ôtô bò kéo

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Vãi cười nước VN

từ Vnexpress
cogioi.jpg

dân ta sáng tạo thật :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Hưng về quê tậu 1 chiếc xong rồi đem vào SG mà đua.
 
Con này là xe mọi địa hình nhưng dáng không thể thao cho lắm. Phanh của con này cũng không ăn lắm, thiếu mất dây an toàn xem ra có vẻ nguy hiểm.
Con xe này có dàn hi fi stereo chất lượng âm thanh trung thực tới tuyệt đối lại còn không phải tốn tiền rửa xe - có vẻ có lợi.
Con xe này đời mới 2003 lại độc nên xem ra cũng đắt tiền ra phết+tiền bảo trì với xăng dầu cũng khá cao + khó kiếm quả ga ra nào hợp với tầm vóc của nó.
Chế tạo con này có lỗi- cái ống xả của nó chổng thẳng vào mặt lái xe- trường hợp nó có vấn đề với ống xả thì thằng lái xe là thằng phải chịu.
Nhưng mà các bộ phận máy của con xe độc này có thể thay thế dễ dàng nên con này 40 năm vẫn chạy tốt he he để suy nghĩ đã, có khi mua con này cũng ổn ra phết đấy. :D :D
 
Chuối không chịu nổi!!! :)) Nhưng xe này cũng có cái hay: không tốn tiền xăng. Và cũng có cái dở : chất thải rắn.. :D
 
Bà con mình ai có cái xe như vầy đi thì phải nói là nổi nhất tỉnh nhì huyện!! :) :cool:
 
Ô hô, các chị gái SG lại quay trở lại với chiến dịch câu bài.

Oái chết lại ăn nói lung tung rồi...thôi anh Hưng xóa hộ em.
 
Back
Bên trên