Cu cậu TAnh nhà ta!!!

Nguyễn Kiều Trâm
(Kieu tram)

Thành viên (sai email)
Lâu lắm rồi nhà rồi không có ai đến chơi. Nhân dịp sắp Noel, có bác bạn bố mẹ đến chơi. Cu cậu Tuấn Anh nhà ta mừng lắm vì biết ngay sẽ có quà giáng sinh.Ông bác thấy cu cậu chạy lon ton ra, ông bác hỏi Tuấn Anh:
-Tuấn Anh thích ông già noel tặng quà gì nào?
-Cháu thích chocolate ạ
-Thế cháu thích chocolate hình cậu bé hay thằng bé?
-Dạ hình thằng bé ạ
Ông bác ngạc nhiên hỏi vì sao thì cu cậu nhà ta trả lời:"Vì cậu bé được thêm phần con con ở phía dưới ạ"
Tuấn Anh nhà ta khôn phết nhỉ;)
 
chả hiểu em trâm nói gì, thế thằng bé thì ko có phần em trâm miêu tả a? hm thắc mắc nhỉ ? hm
 
Ơ Trâm ơi thế thằng bé với cậu bé thì khác gì nhau nhỉ :rolleyes:
 
Em Trâm chắc vừa viết vừa đỏ mặt luống cuống nên viết nhầm "cô bé" thành "cậu bé" đấy thôi. Mà em Trâm trông mặt trong sáng thế kia mà cũng táo tợn phết nhỉ!!!
 
:eek: Cảm ơn chị Linh đã nhắc nhở em. Đúng là chọn giữa cô bé và cậu bé. h`ih`i` Trong lúc vôi vã không để ý. :D Chị ơi, sao chị lai bảo em táo tơn ạ? hic hic Mình trong sáng chế này mừ:rolleyes:
 
Hoàng Minh đã viết:
noi the chu "phan con con " cua co be cung to lam
Đúng là lớp Sinh có khác ... nói một câu là trúng phóc .. ;)
 
Back
Bên trên