Cuộc thi cờ him dài...:D

Nghiêm Bá Huấn
(lutarez)

New Member
Một anh thanh niên trẻ nghe nói có tổ chức 1 cuộc thi,thi xem
ch.. ai dài nhất..nên anh mới vội vác ch... đi thử sức...
Đến cổng của nhà thi đấu, anh bị lão bảo vệ chặn lại hỏi anh đang đi đâu.
Anh hồn nhiên bảo tôi đi thi ch..dài..
lão bảo vệ hỏi.."anh dài tới đâu mà đòi đi thi, vạch ra cho tôi xem thử ?"
Anh thanh niên vạch ra thấy dài 20 phân...
lão bảo vệ hếch mép phủi tay :"thế này mà đòi thì ch..dài nhìn
tôi đây mà còn chưa qua vòng sơ loại.."
Nói xong lão bảo vệ vạch ra thấy dài chấm đất...anh thanh niên choáng quá
vội xin vào tham quan..
Đi lên tầng 1 anh thấy 1 nhóm thi nhau đánh golf = ch.. ->anh nhìn phê lém rùi
Đi lên tầng 2 anh thấy 1 nhóm đang thi nhau chơi chọc bi-a..lần này anh sắp ngất nhưng vẫn cố chạy lên tầng 3...
Đi lên tầng...anh nhìn thấy 1 nhóm đang thi nhau thả diều...->anh ta ngất xỉu luôn
 
Chuyện hay đó ! Nhưng em không dám chắc là nó sẽ được mọi người đồng tình đâu ! 8-|
 
Ặc, thả diều:)), mà cũng đúng thôi, càng dài thì càng dẻo mà, cũng giống như thanh sắt ấy, 1 đoạn ngắn thì rất cứng, còn 1 cây sắt dài thì chả cần uốn nó cũng cong :))
 
Bùi Mai Trang đã viết:
Chuyện hay đó ! Nhưng em không dám chắc là nó sẽ được mọi người đồng tình đâu ! 8-|
Hic hic :(, Trang ơi, cái này dành cho Male, không dành cho Female đâu đấy
 
:)) Bạn Huấn liều thật, anh em VC mình đặt tiền cá xem bao giờ truyện này bị del đêê yeah yeah
 
:)) Đùa Huấn ơi tớ thực sự ..thực sự... rất là buồn í.... :)) :)) :))
Nhưng mà sao lại càng dài càng dẻo được nhỉ? Em tưởng chất liệu nó giống nhau chứ?
 
Thế thì anh HM warm up nó lên cho hot đi, :-? chẳng hạn như show mọi người em hơ long is URS?;;)
 
:))... ôi dời ơi... anh mà làm cho nó warmup lên thì thảo nào cũng bị cảnh cáo :))... có khi còn bị treo nick nữa chứ :)) ;;)... thôi, để thế này cho nó dễ hình dung nhá ;;)... enough to fit urs :)) :)) :))
 
Khổ nỗi là mine nó có khả năng thay đổi hình dạng tùy theo kích thước để phù hợp nhất nên là anh nói thế hơi abstract...
 
ơ kìa...mình đã che đi những từ bậy bạ roài cơ mà...
e hèm kiểu này em phải chắt lọc chiện khác thoai..
 
Chiện này là của 1 thằng A1 nó kể..chắc cũng có ng` biết roài..mình cứ post lên thoai:
(nhớ gì thì cứ kể đại)
Trong 1 cuộc thi hoa hậu
Có 3 thí sinh lọt vào vòng Chung kết và đang thi cuộc thi ứng xử:
Câu hỏi đặt ra cho các thí sinh là:
-Hãy nêu sự khác nhau giữa lồng chim và cái váy:
thí sinh 1: lồng chim thì nhốt cái ở bên trong nó còn cái váy thì che cái ở bên trong nó
thí sinh 2: trong lồng chim thi có chim còn trong cái váy thì ko có chim
thí sinh 3: khi mở lồng chim thì chim bay ra còn khi mở váy thì chim bay vào
 
1 tay choai choai đánh bi-a với cha cố...
tay này rất hay đánh trượt và mỗi lần đánh trượt thì hắn lại chửi :
-Mẹ kiếp lại trượt!
Cha cố bực mình mới nói:
-nếu lần sau mà con còn nói thế thì sét sẽ đánh vớ đầu con
Tay choai choai cũng có vẻ sợ..im được một hồi lâu nhưng đến 1 lúc lại ngựa quen
đường cũ.:
-Mẹ kiếp lại trượt ..!
Thế là từ trên trời có tia sét đánh xuống vỡ đầu ông cha cố và ngay sau đấy
là tiếng nói vọng xuống:
-Mẹ kiêp lại trượt
 
Chuyện này có liên quan đến trận động đất vừa rồi ở Indo không ạ?Nếu có thì chắc tâm trận động đất là một cái lỗ vừa to vừa dài sâu thăm thẳm.
 
Mỹ Ngọc từng trải thế mà vẫn còn những câu hỏi ngớ ngẩn thế à?
 
Cũng truyện về c him cũ post lại:

Một buổi chiều gió mát trăng thanh bốn chàng HAO vườn cười ngồi nhậu với nhau. Sau một hồi sương sương tán đủ thứ chuyện trên đời, đề tài bất ngờ chuyển sang "chuyện ấy". Cả bốn đấng nam nhi thách nhau xem ai là người có cái "trim" dài nhất sẽ được bao nguyên chầu nhậu.
Bá Huấn nói:
- "Của tớ nó dài đến nỗi mỗi lần may quần tây tui phải may thêm một ống nữa mới vừa.
Thằng Vũ bĩu môi:
- Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Riêng tao không bao giờ mua dây thắt lưng vì tao chỉ cần lấy "nó" quấn một vòng là quần nào cũng không tuột.
Hiếu Minh phá lên cười:
- Vậy thì có gi đâu mà khoe! Cái đó của tao không biết dài bao nhiêu nhưng mà ngày nào người yêu tao cũng nhờ tao lấy nó múc nước giếng đó! :>
Ðến lúc này cả ba đều đưa mắt nhìn đồng chí Bùi Ngọc Dũng. Bổng thấy đồng chí đứng dậy bỏ đi, khiến cả bọn hỏi:
- Này, bác chịu thua rồi hay sao mà đi về vậy? /:)
Bác Dũng đáp:
- Đé o đâu, tao đi toilet thôi ! L:|

Một tiếng đồng hồ sau mới thấy bác Dũng lò dò quay trở lại, cả hội thấy thế hỏi:
- Này bác đi toileti sao lâu thế?
Bác Dũng nhăn mặt:
- Khổ lắm mấy chú ơi! Mỗi lần tao đi, rặn ra được đầu này thì một giờ sau nước nó mới ra bên kia! Chờ vãi lúa luôn! :|

Ba chiến hữu kia nghe xong vội lẳng lặng... móc bóp ra góp tiền liền !!!
 
Đến chịu các bố, thế mới thấy mình vãi trong sáng
 
Toàn chuyện về trym, hay ra trò :))
Mà truyện thằng Huấn của 1 thằng Anh 1 không phải em đâu nhá :D
 
:)) Thằng ku ở truyện đầu tiên :)) : lên đến tầng 20 gặp ban tổ chức, lúc này mới biết từ nãy giờ mình vịn cầu thang bằng cái gì :)) lần này thì chết hẳn :))
 
Back
Bên trên