Cuốn sách

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Trên sàn nhảy, trong tiếng nhạc du dương, chàng trai nhìn vào mắt cô gái, thì thầm:
- Nhìn vào mắt em, anh có cảm giác em như một cuốn sách để ngỏ mà anh có thể đọc và hiểu hết nội dung...
- Thì anh cứ đọc đi, có điều không cần thiết phải ra sức vuốt ve cái bìa bọc của nó như vậy...
 
Thì phải xem xét bìa có đẹp không đã rồi mới đọc nội dung chứ
 
Chị tưởng bìa càng xấu thì nội dung càng hay... nên chả phải marketing vẫn đắt hàng :))
 
.. cái đấy chị Thảo tưởng ở đâu thế ... :eek: b-)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thì phải xem xét bìa có đẹp không đã rồi mới đọc nội dung chứ
Ơ, em tưởng anh Dũng toàn đọc sách cũ chớ. Hôm nào rỗi rãi em đưa cho anh mấy quyển sách em đã đọc hết rồi :D
 
.. sách anh Vũ đọc về chủ đề gì ạ ... :eek: /:) ... các anh nhà mình thích đọc sách nhờ ... 8-}
 
Thì phải xem xét bìa có đẹp không đã rồi mới đọc nội dung chứ
Hè, xem bìa có đẹp đâu có nghĩa là phải vuốt ve đâu, anh Dũng ủng hộ chủ trương của anh em mình hơi lộ đấy :))
 
Hè hè, sách bìa xấu nhưng nội dung tốt thì vẫn thích hơn :))
 
Anh thích nội dung cơ, bìa thì nhìn ở đâu mà chả được :))
 
Hình như anh chưa đọc được cuốn sách nào cho ra hồn thì phải, chỉ toàn xem bìa rùi bỏ thui :biggrin:
 
Uh, thường thì bìa xấu thì nội dung cũng chả ra gì, bìa đẹp nhưng nội dung không hay thì cũng vớt vát được một ít :))
 
Nhà em có mấy quyển sách hay cả bìa lẫn nội dung, anh Dũng có muốn xem ko ???
 
hồi này giai nhà mình chăm chỉ học hành nhờ ... =D> =D> 8-}
 
Chăm học gì đâu, toàn vuốt ve bìa sách đấy chứ :))
 
Em có mấy quyển sách quí lắm, chỉ dám vuốt ve bìa thôi, không dám giở ra đọc không rách mất :))
 
Back
Bên trên