coupon--cãi lý

Trần Anh Dũng
(TranAnhDzung)

New Member
Hôm nay thằng bạn tớ nó mua một thỏi sôcôla Hơ Si hết một đô. Nó khoe là "Tao được thêm một cái Hơ Si coupon $1, vậy là món này free rồi, đã quá!"
Tớ bảo, "Nhầm rồi, như thế là 50 xen một chiếc."
Bố cãi, "Sao thế được!"
"Thì ăn 2 thỏi Hơ Si, mất một đô, không phải 50 xen một chiếc thì là quái gì?"
"Ừa nhỉ. Chú nói đúng ròai."
 
Kec kec thế thì đáng cười ở chỗ nào hả anh zai?
 
đọc truyện này cần có 2 ng`..1 ng` ngồi đọc và ng` kia ngồi cù léc
 
:lol: thằng dũng viết chuyện cười hay thế,bố ngồi ngẫm mãi chả hiểu cười ở chỗ nào :lol:
 
thế mọi gọi là siêu,post chuyện cười mà o cười dc mới gọi là giỏi.
 
CÔng nhận,chuyện cười của Dũng khó thấy cười quá,chắc mình chưa đủ "trình"
 
oạch sao dạo này ở vườn cười toàn chat chit thế nhỉ,có ai có chuyện gì hay post lên đi ????
 
hehe,từ hồi có thằng Dũng vào là toàn chat chit thế đấy
 
Anh phải nói rõ dũng nào chứ,từ hồi em vào đây toàn đóng góp chứ có chat chit đâu.
 
Back
Bên trên