Con trai thích gì???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Con trai thik gì???

như thế lỡ ở nhà nhìn thấy vợ ko xinh chán quá đi bồ bịch lung tung thì sao???
thường thì con gái bồ bịch nh` hơn
nếu đã chấp nhận 1 người vợ ko xinh đẹp thì ko có chuyện lăng nhăng đâu

nghĩ lại rồi :p
ko cần hợp,chỉ cần hiểu mình,& chung thủy :">
xinh xấu ko quan trọng
 
Re: Con trai thik gì???

bình thường thì con gái bồ bịch nhiều hơn ???hỏi chấm ???
con gái lại nghĩ ngược lai :D !!!
Không hợp thì chẳng thể hiểu được đâu ạ @___@ làm sao hiểu người ta nghĩ cái gì trong khi mình trong trường hợp như thế chưa hề nghĩ như thế????
 
Re: Con trai thik gì???

=)) 8-} con gái bồ bịch nhiều hơn 8-} =))
thật ngộ nghĩnh 8-} =))
 
Re: Con trai thik gì???

Có phải đùa đâu =.=
Theo thống kê thì người đàn ông hạnh phúc với gia đình mình hơn là phụ nữ
Vợ ngoại tình nhiều hơn chồng

Không hợp thì chẳng thể hiểu được đâu ạ @___@ làm sao hiểu người ta nghĩ cái gì trong khi mình trong trường hợp như thế chưa hề nghĩ như thế????
Uh`m có thể, nhưng hợp với mình chưa chắc đã hiểu mình.Nói chung là hợp đã rồi mới hiểu sau
 
Re: Con trai thik gì???

Tìm được người như thế này h xong biến thành của mình thì thật đỉnh cao :D
 
Re: Con trai thik gì???

Con trai lúc đầu thì yêu nhiều, càng về sau càng nhạt nhẽo.Con gái thì càng lâu dài lại càng yêu nhiều hơn
 
Re: Con trai thik gì???

thật à? nhưng có phải con trai thằng nào cũng thế đâu :(
Tìm được người như thế này h xong biến thành của mình thì thật đỉnh cao
biến kiểu gì hả chị ? chẳng lẽ hiểu nhau mà lại ko có cảm tình với nhau à?
 
Re: Con trai thik gì???

chị Huyền :(( nói đúng quá :(( tick bài hay cho chị :((
con trai :(( ĐỒ TỆ BẠC PHẢN BỘI :(( :(( X( X(
 
Re: Con trai thik gì???

chị Huyền :(( nói đúng quá :(( tick bài hay cho chị :((
con trai :(( ĐỒ TỆ BẠC PHẢN BỘI :(( :(( X( X(

Biết thế là tốt, sau khỏi lấy chồng cho khổ :)) Mà sao con gái vào topic này ai cũng đả kích con trai thế. Con trai là 1/2 thế giới cơ mà, quan trọng lắm đấy. Lấy VD đơn giản như bây giờ ko có con trai thì ... lấy ai ra để cho con gái đả kích nữa. Mà nếu ko có con trai thì sao có con gái đc nhỉ ;;) ;;) ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Con trai thik gì???

thật à? nhưng có phải con trai thằng nào cũng thế đâu :(

biến kiểu gì hả chị ? chẳng lẽ hiểu nhau mà lại ko có cảm tình với nhau à?

Hiểu nhau là 1 lí do tốt để thành bạn thân em ah :D
 
Re: Con trai thik gì???

;;) Tội nghiệp chú Thành phải chống đỡ vất vả quá [-x
Các bạn & các em gái ko phải thấy chú ý đơn độc mà cứ lôi con zai ra rủa xả nhé [-x :))
Nhìn tớ đây này :> Người đi người lại những gì các bạn vừa nói ;;) :> Bằng chứng sống đó :> :p =))
 
Re: Con trai thik gì???

Đi gì hả anh Bình :-/

Anh Công sao lại khuyên em My thế :D

nhưng cũng có ý đúng :-?
 
Re: Con trai thik gì???

Nhìn tớ đây này Người đi ngược lại những gì các bạn vừa nói Bằng chứng sống đó
Thế nên anh Bình mới bị.....>:)
 
Re: Con trai thik gì???

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177931&ChannelID=194

TTO - Em là đứa con gái ít nói, khó hoà đồng, ăn nói không có duyên, theo em tự cảm nhận thì mình là người có ít kiến thức xã hội, chỉ toàn nói những chuyện vớ vẩn, đặc biệt là em rất khó nói chuyện với con trai.

Nói tóm lại là em không phải là một người có cá tính và không phải là người có duyên. Mọi người luôn nói rằng con trai thường có cảm tình với những người có cá tính, nổi bật trước đám đông, chứ còn vấn đề nhan sắc không phải là vấn đề hàng đầu.

Cho đến bây giờ em luôn mặc cảm rằng mình chẳng có gì nổi bật để có thể gây ấn tượng với người khác giới ngoại trừ có chút nhan sắc (đó là điều khiến em không tin vào tình cảm của những người khác giới đã từng nói thích em, mặc dù mới chỉ gặp em có một lần và chưa hiểu gì về em).

Vậy con trai thực sự yêu con gái ở điểm gì? Nếu người con trai trả lời rằng đó là cảm giác được yêu và sự đồng cảm thì liệu có đúng không? Với một người có tính cách như em thì liệu rằng cảm giác đó của người yêu có thực sự tồn tại lâu không? Đôi khi em vẫn tự hỏi tại sao người ta thực sự yêu mình hay liệu em đã thực sự hiểu người mình yêu? Làm thế nào để thoát ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn này? Hãy giúp em với! (M.K)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Câu hỏi của bạn làm cho chúng tôi suy nghĩ thật nhiều. Chắc chắn rằng những ai quan tâm đến vẻ đẹp của con người nói chung và vẻ đẹp của người phụ nữ nói riêng đều suy nghĩ: cái duyên của con người là gì? Cái duyên không phải là “thứ” lồ lộ ra bạn ạ mà cái duyên lại là cái rất riêng ở mỗi người mà người cảm nhận rõ nhất về nó lại là người đối diện. Nói như thế để bạn hiểu rằng việc bạn tự đánh giá mình là người không có duyên thì có phần quá cảm tính rồi. Lẽ dĩ nhiên, có những người cái duyên của họ được nhiều người cảm nhận nhưng cũng có một số người thì cái duyên chỉ thực sự được cảm nhận khi người ta rung cảm...

Nhan sắc của bạn là một thế mạnh không phải người nào cũng có. Tại sao bạn lại tự ti rằng mình không có duyên. Vấn đề là chính bạn đã khéo léo tôn vinh nhan sắc của mình để nó thực sự tỏa sáng hay không mà thôi. Khéo léo biết thể hiện mình, chú trọng một ít đến trang phục, luôn gọn gàng, nhanh nhẹn và thân thiện với mọi người dù mình có nhan sắc thì đã rất duyên rồi đấy bạn ạ! Vẻ đẹp của bạn chỉ thực sự nổi bật khi là chính mình, vẻ đẹp ấy được tôn vinh nhiều hơn nếu bạn biết các giao tiếp, hòa nhã và thân ái với mọi người xung quanh...

Đàn ông yêu phụ nữ vì người ấy là phụ nữ thế thôi. Nói như có vẻ trừu tượng nhưng chính bạn nên hiểu rằng phụ nữ phải biết thể hiện cái đẹp rất riêng cũng như cái nữ tính của chính mình. Hãy thực sự là phụ nữ, hãy biết làm cho mình đẹp hơn, hãy biết đồng cảm với người ấy, hãy biết thấu hiểu và chia sẻ... thế thì người ấy đã quá yêu mình chứ không phải chỉ yêu đơn thuần bạn ạ! Nếu có người nào đó nói rằng người ấy đã tìm được cảm giác rất thân, nhận ra được sự đồng cảm đích thực khi cùng làm việc, trò chuyện với bạn cũng như bạn thực sự hấp dẫn người ấy thì hãy cho mình và người ấy một cơ hội vì... đó có thể là tình yêu!

Khi yêu hãy yêu bằng trái tim đích thực, hãy sống với rung động thay vì cứ liên tục cân nhắc và nghĩ suy quá mức như thế. Nếu chưa thực sự tìm hiểu người cũng như tạo cơ hội để người tìm hiểu mình thì sẽ thật khó để yêu, để sống đúng nghĩa của từ “sống”. Suy nghĩ của bạn không hẳn vớ vẩn nhưng nếu bạn bình tĩnh và cân nhắc sẽ thấy mọi chuyện rất nhẹ nhàng.

Nếu từng bị ai đó “ám” về đàn ông, “ám” về tình yêu lợi dụng... hãy quên nó đi để bắt đầu sống thoải mái và đúng nghĩa nhé bạn! Cũng có thể ngày mai, ngày kia và cũng có thể từ từ và chầm chậm... trái tim bạn sẽ mách bảo cho bạn rằng người ấy yêu bạn và bạn cũng yêu rồi. Lúc ấy có sự tham gia của lý trí lại cần thiết hơn, bạn nhé!
 
Re: Con trai thik gì???

Con trai < đa số > hình như thik con gái dịu hiền, nữ tính, hay cười, ko đánh đá, không nói nhiều, blablabla
Bọn bạn tớ bảo, con gái ngoan hiền thì mọi người chỉ quý thôi, chứ ít thích... Thế nên bây giờ đang có xu hướng, bạn nào ngoan hiền thì nên thay đổi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Con trai thik gì???

[-x :x Anh chỉ thik đc những em gái ngoan hiền thôi nè :)
[-x Mọi chân lý đều bao gồm một nghịch lý :D
 
Re: Con trai thik gì???

Tại anh Bình ngoan hiền mà.:))
-------------
Đúng là ngoan hiền thì có hướng uỷ mị, hướng nội, thờ ơ xung quanh cũng nên, thế thì cũng hơi khó sống.:-<
 
Re: Con trai thik gì???

Tại anh Bình ngoan hiền mà.:))
-------------
Đúng là ngoan hiền thì có hướng uỷ mị, hướng nội, thờ ơ xung quanh cũng nên, thế thì cũng hơi khó sống.:-<

Ai bảo anh thế đấy? Kiểu ngoan hiền thế này cơ: hòa đồng, hướng ngoại, thân thiện, rất quan tâm đến mọi người... Thế mà vẫn khó sống mới chết! Ko hiểu thời đại này thế nào nữa???:D
 
Re: Con trai thik gì???

Ai bảo anh thế đấy? Kiểu ngoan hiền thế này cơ: hòa đồng, hướng ngoại, thân thiện, rất quan tâm đến mọi người... Thế mà vẫn khó sống mới chết! Ko hiểu thời đại này thế nào nữa???
Em bảo em nào như thế đến gặp anh đi b-) Đảm bảo ko khó sống nữa :p :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên