Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Câu bài vừa thoi nhá!

Sao cái ava của mày với tao nhìn như "ảnh Hồng Kông" thế kia? @_@

Bóng sáng vật!

Khi nào thì SAT?

Tao chưa nhận được off gì cả!
 
Tao cứ tưởng số 21 là số đẹp hóa ra là biểu tượng của đĩ ah! :)). Hình như tao từ bé đến h tao bit mỗi mày mang số 21 là con dâm tà thôi còn những đứa khác ngoan lắm :D. Khổ , bản chất mày dâm rùi chứ biểu tượng cái rì !:p
Sao mày học sport ở trường mà cứ như là học chuyên sâu thể thao í , khổ vãi đé :D, nhưng được cái là học thế thì trông người ngon lắm! Bit đâu đến lúc em Đùi về nước cao thêm được 10 phân nữa thì đẹp! :D
Hic , hình như đứa nào cũng có cái rì đấy mày mua cho mà tao ko có hả Đùi ! :(. Mua rì cho tao đi chứ :((
 
Đùi em, dạo này tao ít được lên net, thảm thế đây :((
Mà mầy lân lên thấy mày onl gọi mãi mà không được là sao, còn cái bọn kia chuyện gì của mày chúng nó cũng bit :-/ Tưởng mày quên tao rùi nè :((
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Hahah, cười chết thôi, tao onl toàn tử 9-12h sáng của VN thôi. Có gặp được mày bao giờ đâu.

Còn giờ tao ở thư viện trường là 3h sáng VN, cúng êk đứa nào onl.

Thấy chưa con khỉ Ốc kia! Bóng đá nữ của Mỹ hơi ngon!

Hahah, nhớ hồi bọn tao thuê con Ốc "đá thuê" ko? Cười chết thôi. Bây giở em Đùi biet ghi bàn hẳn hoi rồi. Cảm giác ngon lành lắm. (số con bé chẳng bao giờ ghi được bàn cả --> hí hứng!)

Tao đang định chuyển tử Sport club sagn dance club, sport nó bắt học tất cả các loại tử bóng ném đến bóng chuyền và bóng bàn, tennis nữa nên tao ngại. Nếu chỉ học bóng rổ ko thì còn thick.

Hahah, cái của ah Quân thì "may ra" tao afford được chứ, ... du thuyền với credit thì tao.. chịu ^^

Mà triệu một cái áo thì... :(

Cái bạn người VN chụp ahr với tao trong HAO ý, bạn ý đang mặc áo Garnet đấy!

Hahaha, áo số 21 là... sinh nhật tao! Đứa nào mặc áo 21 là yêu Nguyệt Đùi.

=)) Nhưng mà... tao mới có phát hiện là , số 35 tượng trưng cho dê chẳng hạn thì số 21 là biệu tượng của "đĩ" --> bó tay!
ặc,mày onl giờ gì mà oái oăm thía :-s
Chẹp,thía thì công nhận là khó gặp thật :D

Hix,tao ứ cần credit đâu( à ko,thực chất thì vẫn cần đấy ;;) ) :(( tao thik con chó cơ mà :(( :D
Du thuyền thì dễ giải quyết lém :)) Mua cho nó cái mô hình ý :))

Tao có gửi meo cho mày rùi...check đi nhé ;)
Mí lị cái sport club đấy hay thía còn gì :o Được học bao nhiu môn :D Nếu là tao thì tao cũng thik :D

@Nát:hehe,bạn Nát bị rẻ rúng :D Đùa thui,cũng tại dạo này ít gặp mọi người nên có gì bọn tao cũng chỉ post lên trên này thui mà :D Cả nhóm mình bi h ít gặp bỏ xừ :(
 
Hôm nay chúc mừng sinh nhật Chim nhá! :D. Chả bit nó có tổ chức rì hay ko nhưng mà ko thấy nói rì cho tao cả ! :p. DÙ rì thì cũng chúc mừng sinh nhật cu em bước sang tuổi 18 ( sinh trước 1 năm đúng ko??:))) với nhiều hạnh phúc , vui vẻ , thành công trong nhiều lĩnh vực... ! :)). Thế nhá !:D

Ngày mai đúng là ngày sinh nhật 1 tuổi của top này ! Vào hồi 2h23 pm 1 năm trước đây nó đã chính thức ra đời , đánh dấu nhiều mốc đáng nhớ của Our group , hehe , mai h này tao sẽ onl và kêu gọi chúng mày đứa nào onl thì vào đây chat chit, post bài , đông đủ 1 tí thì thành chatroom trên Yahoo! :D. Hình như hơi thừa cơm nhưng đứa nào onl được thì onl nhá! Có khi mai có mỗi mình tao onl h đấy thì đẹp! :(. Nhưng ko sao , anh sẽ cố gắng , dù rì nó tồn tại đựoc tận 1 năm dù ko phải là những topic các lớp thì quá là tuyệt vời rùi !:D. Hehe 2 sinh nhật trong 2 ngày liền thế mà chẳng sắp xếp đi đâu chơi đuợc cũng buồn nhỉ :(

Con Đùi mai onl đựoc thì vô nhá! Đề nghị chúng mày mai để avail cả lũ kể cả là Busy! Đợi khi nào đông đủ 1 tí tao sẽ gọi tất ! :D
 
Chẹp,ông anh mình tốt vãi......tổ chức sn mà ko thèm nói với hội bạn tốt này câu nào! Cả con em kết nghĩa này cũng ko thèm mời..... /:)
Thía hôm wa có những đứa nào onl?? :D Cô mày mệt quá nên dek dậy ra net nổi :P
Ai bảo mày hẹn giờ onl oái oăm thía mần chi!!! :((
 
Hôm qua chả có ai mấy đâu :))
Lên thì đúng giờ được mấy mống xong mà chat nhạt nhòa quá nên tan sớm chợ lắm :D :D Nói chung là bít vậy tao ngủ trưa :(
 
Thắng ơi, post ảnh tao với mày lên Zai xinh đê!! Ảnh này mày bóng sáng hơn hẳn cái khỉ kia!
 
Cái con Đùi này lại nhoi rùi B-)
Nếu có post thì để tao post >:)
Tao mấy lần định post cái ảnh ở Ava Thắng lên Zai xinh nhưng mờ chưa được phép của khổ chủ nên chưa dám :P
Lỡ may bị chim lợn thì khổ tao :((

@Thắng :nhạt thía cơ à?? :-s Chắc tại giờ đấy cũng ít người lên....hẹn buổi tối có phải đông vui ko :D
 
^^ Post lên đê, trong ảnh đấy có ta --> mình ăn ké bóng sáng luôn một thể =]

Hôm qua là một ngày tồi tệ, thật sự tao chán nản lắm --> nhưng mà... trên đời còn khối giai ^-^ Tao se ko tự tử!
 
Hôm nay tao + con Chip vừa đi lượn cũng nói rằng : Sao lại phải chán vì trên đời thiếu gì giai ! :)). Hô hô cứ đi thik mỗi 1 thằng thật lòng rùi suốt ngày vạ vật , mài mặt trên mặt đường làm cái khỉ rì ! :D. H tao mới thik cái câu : Lăng nhăng ko phải là cái tội của mấy đứa :)). Ko vui bi h sau này dek vui được nữa thì khổ! :D

Các chú ơi thứ 7 tuần tới đến nhà tao ăn sn tao nha! :D . Thực ra là 1 ngày cho cả lũ tụ tập là chính ấy chứ ! :D. Nếu ko đựoc thì tuần sau nữa cho Thắng đi được ! :D
 
:)) :))
Con Đùi bị thằng nào làm gì mà có vẻ khổ thía :))
Bạn áo hồng à :))

@Ốc :thứ 7 là sn mày à?Thế mà tao ko biết đấy ;;) >:) Thui,ko bít khỏi tặng quà :)) :D
 
Vớ vỉn, chỉ có chuyện tao làm gì thằng nào chứ làm êk gì có chuyện đứa nào làm gì tao ^-^.Ý tao là mặc dù trên đời bao chuyện đáng chán và đầy khổ đau nhưng zai trên đời còn nhiều lắm. ^-^ --> chết đi thì phí. Vả lại, buồn thế nào thì buồn, có zai là "nguôi ngoai" ngay!

Bạn áo hồng ko thuộc quyền kiểm soát của tao. Tao chỉ =P~ vì một bạn... tóc hồng thôi. :x Đùa chứ tóc nó đỏ chứ ko hồng...

hix... kawaii...

:X:X:X:X

----------

:x :x :x :x
 
Đâu đâu???Tao là tao thik mấy bạn nam tóc đỏ lém ;;) Post cái ảnh lên cho tao xem với nào :D ;;)
 
Bạn ý nhé!

Mặt mũi thì... nói chung theo tiêu chuẩn VN là ko ngon lành lắm, vì trông bạn y như người Hàn Quốc, mắt một mí, mặt nhỏ,.. Nhưng... tao thẩy rất là attractive :x

Bạn ý chơi bóng rổ thuộc dạng khá nhất ở trường, mỗi tội... vẫn kém xa con zai nhà mình.

Bạn y ăn mặc cũng sành điệu ngon lành lắm, ^-^ Tóc thì đỏ. Bo-đì của bạn ý thì... =P~ ko chê vào đâu được...

Yummy.. người thì đô nhưng vẫn gầy (như Hyuk :x) bạn ý đang học đại học, chuyên ngành piano. Bạn ý chơi bia thì siêu khủng khiếp, tao chưa thấy mấy thằng chơi giỏi như vậy.

Nói chúng... perfecto!!! ^-^ Đùa thôi, tao vốn ko hứng thú mấy chuyện này nên chắc cơn sốt bạn đấy sẽ qua nhanh thôi :D

Mọi người ở nhà ra sao?
 
Sao mày tởm thía........nói chán rùi mà cũng ko thèm vứt cho bọn tao cái ảnh để xem xem bạn ý thía nào B-) Mày cứ nhớ đấy nhá! B-)

Bọn tao ở nhà vẫn ok....chuyện gì ko ok thì cũng đã xảy ra roài.......nói chung tình hình của cả nhóm bi h ổn :)
 
My strangest dream about Chim yesterday made me feel crazy! :)). At once I met him today morning when I stepped at the schoolgate .:D. His face brought me to my fear in that dream! :(. What a crazy dream! :))
 
trời ơi, box này chỉ được mấy trang đầu là đi đúng chủ đề
còn mấy trang cuối toàn thấy các bà chị vào câu, botay.com
 
Back
Bên trên