Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
My strangest dream about Chim yesterday made me feel crazy! :)). At once I met him today morning when I stepped at the schoolgate .:D. His face brought me to my fear in that dream! :(. What a crazy dream! :))
:)) :)) :))
Mày mơ cái quái gì thía hả con cháu?? :-s
Hôm nay thấy MS kêu lâu quá nhóm mình ko tụ tập ==>công nhận chán quá :(( Được cái hôm sn mày cứ tưởng cũng phải có đủ đủ thía mà :-s /:)

@Em Nguyễn Thùy Linh: em ạ,cái topic này nó đã đi được mấy chục trang rồi ==>em vào đây nhoi cái gì thía /:)
Bó tay thì cũng chẳng đến lượt em kêu đâu!!!! Thik câu bài thì cứ nói luôn cho rồi!!!
Ở đây ngoài em ra chả có ai câu đâu em ạ!!!!! Ko biết gì thì nên nói bé mồm thôi nhé!!!!!!!! /:)
 
Con này lại mơ đồi bại gì về Chim rồi...

Cái này là biểu hiện ko bình thường về đời sống tình dục rồi Ốc ạ :D

*thở dài* cẩn trọng nhé Chim, ko thì con Ốc nó sẽ làm tổn hại chim. :P Just kidding.
 
Chết,con này viết bậy quá [-(
Để người ta đọc được người ta lại oánh giá ko hay về mình B-) :))
Ốc thì......[-x :))
Này,tháng 11 rồi đấy......sắp thi học kỳ rùi!! :(
Mà tuần sau mình được nghỉ 2 hay 3 ngày gì đấy (20/11 mà :D) ==>nhóm mình tổ chức đi chơi cái nhẩy :D
 
Con này lại mơ đồi bại gì về Chim rồi...

Cái này là biểu hiện ko bình thường về đời sống tình dục rồi Ốc ạ

*thở dài* cẩn trọng nhé Chim, ko thì con Ốc nó sẽ làm tổn hại chim.

Ơ !Con này khá ! Đúng là 1 giấc mơ khá đồi bại ! :)). Hay là hôm trước tao mơ nó bị... thì ngay sáng hôm sau gặp nó phờ phạc ở cổng ! Có khi đêm hôm đấy tao bị mộng du mà ko ở nhà cũng nên:))

Yến đựoc ! Đi chơi luôn đi ! Học hành mà điểm như kit dek muốn học nữa rùi !:(
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Ơ !Con này khá ! Đúng là 1 giấc mơ khá đồi bại ! :)). Hay là hôm trước tao mơ nó bị... thì ngay sáng hôm sau gặp nó phờ phạc ở cổng ! Có khi đêm hôm đấy tao bị mộng du mà ko ở nhà cũng nên:))

Yến đựoc ! Đi chơi luôn đi ! Học hành mà điểm như kit dek muốn học nữa rùi !:(
Hehe,đề nghị con cháu ko được dụ dỗ cô mày đi chơi trong thời điểm này nhé :D
Đợi đến hôm nghỉ rùi đi chơi lun :D

@Tịnh :tháng 11 thì sao hả muội ;;) >:)
 
hahah

Bây giờ mới nhận ra con Tịnh là cai bạn Phan Thùy Linh nào đây!

Tao chưa bao giờ quen được là mày tên là Phan Thùy Linh, tịnh à!

Con Ốc... --> bó tay với cô.

Mơ thì được, đừng là ướt giường là xong :D.

Đùa thôi, tao đồi bại quá rồi.. B-)
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
hahah

Bây giờ mới nhận ra con Tịnh là cai bạn Phan Thùy Linh nào đây!

Tao chưa bao giờ quen được là mày tên là Phan Thùy Linh, tịnh à!
con lợn này. sao mày nỡ phũ phàng với tao thế hả :((
dzưng mà đúng là rất ít người ngớ tên mình là Linh..:( đáng thương thay cho mình... tên ngưới ta dễ thuong thế mà..

@ ốc: mày đừng làm hại đời anh tao đấy... [-x take care...:D
 
Phan Thùy Linh đã viết:
con lợn này. sao mày nỡ phũ phàng với tao thế hả :((
dzưng mà đúng là rất ít người ngớ tên mình là Linh..:( đáng thương thay cho mình... tên ngưới ta dễ thuong thế mà..

@ ốc: mày đừng làm hại đời anh tao đấy... [-x take care...:D
Ặc......tự nhận tên dễ thương.......đúng là con Tịnh bệnh quá :))

@Ốc: mày tránh xa mối tình đầu của cô mày ra nhá :)) Tao còn chưa làm gì nó thì mày ko được làm gì tổn hại đến anh tao đâu nhá :))
 
Hehe,lúc đầu lập ra là để nói về chuyện của tôi sau đấy bọn nhóm tôi nó vào nói thêm..........dần dần sau này khi cả nhóm có vấn đề gì thì cứ vào đây post ==>lâu dần cái topic này nó như kiểu topic của nhóm tôi thui!!!!! :D
Ông muốn post gì với chủ để này thì ông cứ post,ko sao cả đâu :D
 
Tao nhoi với B-) Cả làng câu anh cũng vào thả cần.

Ở nhà lạnh chưa?

Bọn mày đi 20 năm hết chứ?

Giúp tao một việc được ko?

Tao nghĩ một con bạn tao (chắc có sự tham gia của thằng VInh và con Chip nữa) chắc sẽ mang camera đến^-^ Đại khái là làm " Visual Letter " cho tao ^-^. Kiểu như quay mọi người và ngóc ngách Ams rồi gửi sang cho tao như kiểu một cái thư ý.

Bọn mày tham gia được không? Nói thật là ở đây có nhiều chuyện buồn lắm. Tao nhớ mọi người ở nhà lắm.

Cho tao xem mặt mũi bọn mày ra sao rồi, okê ? Nói vài câu vào đấy cho Đùi nó vui...

Đùi nó bị từ chối rồi, thương cho con bé bị bạc tình :p.

Yêu cả nhà
 
...cố lên em Đùi thân mến...
thực sự bây h mọi nguờ cũng hay nói với tao câu ấy, nhưng tao cũng chẳng biết cố lên để làm gì, và cố đến đâu thì là đủ... cố wá thành quá cố thì chết... :D... chỉ cảm thấy xung quanh chán nản... mệt mỏi và vô nghĩa lý... bất công nữa chứ... :( muốn khóc ghê gớm.. và cũng khóc ghê gớm... :(( nhưng cũng chẳng để làm gì... live's going.... lại chỉ biết cố gắng hơn nữa...

..........rồi sẽ có lúc mọi cố gắng đó được đền đáp.....

..........hi vọng là như vậy............

....vì thế, CỐ LÊN NHÉ ĐÙI, YẾN LÙN, ỐC, VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.........
:)>-
 
Chẹp.........nhóm mình bi h lại có nhiều người gặp chuyện nhỉ!!!!!!!
Tất cả mọi người cùng phải cố gắng nhá :D
Tuy mỗi đứa gặp 1 chuyện riêng nhưng mà chung qui lại thì cũng là chuyện buồn và rắc rối ====> cả lũ sẽ đứng bên những người đang bùn để cổ vũ và ủng hộ tinh thần mà :)
CỐ LÊN!!!!!!!!

@Đùi :mày cũng cố lên nhé :) Bị từ chối thì thử lại,có sao :D
 
Sao cả Tịnh, con Đùi và Yến lùn đều chăm lo về số phận thằng CHim thế ! Mặc dù nó ko hoàn toàn là đứa bị hại , chả đứa nào thèm lo xem tao có làm sao ko hả ?:(. Có phải cứ là chuyện đồi bại thì tao là đứa gây tội đâu :))

Em Đùi yên tâm , ở nhà sẽ quay hết cả những ngõ tối nhất + những cảnh "mơn man" của 3 đêm ngày hội trường ! :D. Chắc chắn cuộn băng hôm đấy ko chỉ giúp mày nguôi nỗi nhớ với bọn tao mà sẽ khiến mày thấy sung sướng mỗi khi bật lến!:p

A lô cả nhà thứ 7 này được nghỉ đến nhà Ốc chơi đê ! Ko thì rủ rê nhau đi đâu đấy chứ ở nhà thì chán lắm! Nhưng mà cách tốt nhất theo tao nghĩ là đến nhà đứa nào đấy , đi lang bạt vừa mệt mà cũng ko ở lâu đựoc! :D

Con TỊnh dạo này lại gặp chuyện rì buồn hả ? Nghe mày nói đau khổ thế ! Mong là ko phải vì chuyện tình cảm ! Tao nghĩ đã đến lúc thay đổi rùi ! Tình cảm nên chuyển thành tình dục đi là vừa !
-Quan tâm nhiều chuyện tình cảm==> ốm người!
-Quan tâm nhiều chuyện tình dục==> khỏe nguời , hưng phấn !
Cả đời mày có thể nói chuyện tình cảm đựoc nhưng tình dục thì ko động đến đựoc cả đời đâu!
==> đọc nhanh đoạn này tao còn xóa đi ko ngừoi đời lại đánh giá tao ko ra rì !:p
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Sao cả Tịnh, con Đùi và Yến lùn đều chăm lo về số phận thằng CHim thế ! Mặc dù nó ko hoàn toàn là đứa bị hại , chả đứa nào thèm lo xem tao có làm sao ko hả ?:(. Có phải cứ là chuyện đồi bại thì tao là đứa gây tội đâu :))

Em Đùi yên tâm , ở nhà sẽ quay hết cả những ngõ tối nhất + những cảnh "mơn man" của 3 đêm ngày hội trường ! :D. Chắc chắn cuộn băng hôm đấy ko chỉ giúp mày nguôi nỗi nhớ với bọn tao mà sẽ khiến mày thấy sung sướng mỗi khi bật lến!:p

A lô cả nhà thứ 7 này được nghỉ đến nhà Ốc chơi đê ! Ko thì rủ rê nhau đi đâu đấy chứ ở nhà thì chán lắm! Nhưng mà cách tốt nhất theo tao nghĩ là đến nhà đứa nào đấy , đi lang bạt vừa mệt mà cũng ko ở lâu đựoc! :D

Con TỊnh dạo này lại gặp chuyện rì buồn hả ? Nghe mày nói đau khổ thế ! Mong là ko phải vì chuyện tình cảm ! Tao nghĩ đã đến lúc thay đổi rùi ! Tình cảm nên chuyển thành tình dục đi là vừa !
-Quan tâm nhiều chuyện tình cảm==> ốm người!
-Quan tâm nhiều chuyện tình dục==> khỏe nguời , hưng phấn !
Cả đời mày có thể nói chuyện tình cảm đựoc nhưng tình dục thì ko động đến đựoc cả đời đâu!
==> đọc nhanh đoạn này tao còn xóa đi ko ngừoi đời lại đánh giá tao ko ra rì !:p

Cái con Ốc này bệnh hoạn quá.....mày làm tao phải cho cái đoạn kia thành chữ màu trắng để khỏi bị đánh giá kìa B-)
Mày thế này mà còn hỏi tại sao bọn tao chỉ quan tâm đến số phận t.Chim à?? :))
Mày mà mơ thì chỉ có nó bị làm sao thôi chứ mày thì bị gì được B-)

@Đùi :bọn tao sẽ góp mặt vào mà,yên tâm ;) :*
 
@ Đùi: Tao nghĩ sẽ qua thôi khoảng 1 tháng nữa hoặc lâu hơn nhưng chắc chăncs rồi mọi chuyện cũng sẽ bình thường lại và ko lâu lắm đâu. Mà có khi lúc đấy mày lại thấy thằng đó chẳng có gì đặc biệt hoặc thậm chí ghét nó. Nhưng dù sao lúc này chắc mày buồn rùi thế thì nghĩ về bọn tao đây nè, ở đây có rất nhiều đứa đang nhớ nhung nhung nhớ mày và yêu mày gần chit :* :x
Nói theo kiểu của mày: Đời này thiếu gì zai :P
( Tao cảm thấy rất tội lỗi vì thời gian qua ko viết thư cho mày huhu tao đi chết đây )
@ Ốc: bệnh quá 8-}
@ Tịnh: Chán nản mà làm giề, bọn này ko lo học hành đi tuổi gì mà đòi yêu yêu đương đương nhăng nhít hư quá [-( :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao thấy nhóm mình đúng là có mỗi con Đùi là già đời nhất ! Chuyện tình d.. đã đỉnh cao rùi mà vẫn còn lo cả chuyện tình cảm nữa ! Tao thì chỉ hơi sức lo đựoc cho 1 chuyện thôi ! Và bi h đang là tình d.. rùi ! Tình cảm cho bay hết ! Tốn 1 đống không khí thay vì vào phổi thì lại bị bay ra ngoài mỗi lần thút thít. Hay là tại con trai bên ấy ko đủ đỉnh cao để cho mày thik thú trong tình d.. mà lại đi lo đến chuyện tình cảm nhiều thế ! Dù rì thì câu cuối cùng :
AIYA AIYA CỐ LÊN!!!!

Còn Tịnh tao còn bảo quan tâm đến tình d... chứ mày thì chắc dek cần phải nói cái này ! :D


Ơ thế ko có ai nói rì về chuyện thứ 7 này thế nào ah ! Mọi người khốn nạn thế !:(
 
Aiya là con vừa câm vừa điếc trong ngôi sao may mắn mà =)) Nghe cứ như "ái dà" :)) Ốc quê mùa quá [-x
Tiếng hàn quốc người ta là aja aja =)) "ai da ai da .." =)) :))
 
Back
Bên trên