Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Up lên đây cho cả lũ 1 số ảnh ngon ngon của con Đùi :D

23494872RL746310488.jpg



19659646RL053028448.jpg


Tao thik ảnh này lém,trông cả Đùi cả Thắng đều sáng :D


23913920RL450304581.jpg


Thế này mà ông chủ của mày ko chết thì cũng lạ :))Mơi quá cơ :D


17044127RL888183342.jpg


Ảnh này trông cute vãi!!!!! :x Kawaii!!!!!!!!!! :D



17044220RL592457811.jpg


Trên du thuyền của ông chủ này :))


17043913O044907626.jpg


Keke,trông vòng nào ra vòng nấy nhờ ;)) ;;) Tao thik mấy quả sơ ri đấy >:) :)) :D


17043632RL667836049.jpg


Con chó của "ông chủ" :D


10125849RL316983729.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
EM Nguyệt sang bên ấy trông mơi hơn nhìu so bên này nhỉ! :)) Đuợc cái cũng xinh hơn nhìu ! :))
 
Hehe,trước khi đi đã xinh hơn rùi chứ ko phải sang đấy mới xinh đâu,mày nhờ ;;) >:)
Nó mà ko mơi thì làm sao mà vác du thuyền,thẻ tín dụng,quần áo và con chó về cho Quân,PA,tao và M.Sục được hả con cháu :)) =)) >:)
Cố lên Đùi ơi!!!! :D

Mà mày cẩn thận với cái thèng trong mẹt cute cute mặc áo sọc ngang màu hồng chụp cùng với mày nhé......nghe bảo thằng đấy cưa mấy em liền 1 lúc đấy!!!!!! B-)
 
1 tháng trôi qua mà chẳng có chút cảm giác cũng như kỉ niệm rì! Mỗi đứa 1 phách , ko ngồi mà nói chuyện đựoc với nhau! Đứa nào cũng có việc riêng của đứa đấy ! :(. Mấy lần lên tầng 4 tìm để lôi cả bọn ra nói chuyện mà chẳng gặp đứa nào ! Huhu còn đến 8 tháng nữa mà thế này thì đến là chết thôi! :((. Hôm qua ngủ mơ thấy cả bọn đi dạ hội với nhau :(, đứa nào cũng hớn hở khoe bf và gf, còn mình thì ngồi xó nhìn chúng nó :((
 
:)) :))
Làm gì mà bi thảm thía con cháu ;)
Ngồi 1 xó 1 sợ chứ :))
Mày lại chả lôi ngay mấy thằng ra khoe ý chứ :D
Dạ hội à.......đành phải chờ đến tháng 12 thui vì NH3 cũng bị hoãn đến ngày đấy mất rùi :(
 
Dạo này hay mơ vớ vẩn ! :(. Toàn theo chiều hướng "alone look around without love" :)), nói thì buồn cười nhưng mà thế thiệt. Lên trên lớp thì lại bị mấy thằng Đảng lôi ra **** :)). Nhưng vui xong thì lại nhìn chúng nó tí toét với mấy con bồ của chúng nó :D. H chỉ còn bit dành tình yêu cho Harry và sách vở ! :))

Thế cuối cùng hôm NH3 cả bọn ta có làm rì nhau ko??:D. Nghĩ trước đi! :D
 
:)) :)) :))
Dạo này có nhiều đứa có xu hướng mơ vớ vỉn quá nhẩy :))
Tao thời gian này toàn mơ thấy bác tao ra đột ngột.......mấy hôm liền....sợ gần chít!!!!! :(( :-&
Và còn hay mơ thấy MS bị thương lung tung nữa :-s Chẳng hỉu có sao ko :D

Còn MS thì dạo này toàn mơ đi cà rùi oánh nhau :)) Thật là mừng quá :))

Mà hum NH3 cả lũ có làm gì nhau ko là làm gì ;;) >:)
 
co' co' ! CHắc là **** tập thể :)). Như thế mới đảm bảo công bằng cho mấy đứa chưa có bồ ! :))

Hehe hình như NH3 trùng luôn vào kỉ niệm thành lập trường! :D. Hôm đấy có hát hò rì đấy thì phải ! :D
 
Hix,chẳng hỉu trùng như thía thì đi kiểu gì nhỉ?? :-s
Cái gì cũng mún tham gia thì hơi khó!Mà khả năng bọn tao phải bỏ hội trường vì NH3 là trăm phần trăm :))
Có đìu tao đang thắc mắc là tối hôm 23 hay 24 gì đấy có dạ hội mà NH3 cũng tổ chức buổi tối ==> sẽ oánh nhau giành sân à??? :))
 
Cái đấy khỏi lo vì thuộc về chức trách của bọn tổ chức rùi! :D . Cháu chỉ sợ là dạ hội với NH3 cùng 1 h thì ko bit xem cái gì !:(. Nhưng chắc trường mình ko để đến nỗi thế đâu! :D.

Năm nào cũng thế !Vừa vào đầu năm bao h cũng 1 đống điểm khó chịu !X(.
 
Hô hô,tao đang lo lắm đây con cháu ạ :)) Tình hình là chuyện của con đấy với MS vừa mới yên ắng trong mắt 1 vài kẻ chó săn thì bi h lại bùng phát rùi :(( Lo quá :((

Điểm với chác thì cũng thía cả......shit vãi :((
 
Bọn mày chat chit trong này xôm nhi? ^-^ Tao vào tham gia với.

Cảm ơn con Lùn nhé! Trông tao mà mơi? Vớ vỉn!

Sao mày lại biết chuyện bạn áo hồng? Thằng đấy là bạn con Ruby, tao... ăn ké. Đúng là thằng đấy lăng nhăng thật. Nhưng mà... ko sao, zai đẹp nhiều như sao trên trời ... ^-^

Có mấy cái ảnh hâm hâm nè:
details.php


Cái này là thằng áo hồng nè!
details.php

Cái này là ảnh hôm party, tao với con Ruby chán cảnh mọi người nhảy nhót điên loạn xô bồ nên ra ngoài ^-^

details.php

Cái này thì... hơi thô, sorry cả nhà, ^-^ tao ko cố ý.
 
Công nhận con Nguyệt sang bên đấy trông khá hơn hẳn! :D.Chả thấy ảnh học hành rì đâu toàn thấy ảnh chơi! :))

Yeah! Thứ 2 này có khả năng được chơi cả ngày vì đón đoàn Đan Mạch sang! Lúc đầu dự định làm có 2 tiếng nhưng chắc ko đủ nên có thể là cả 5 tiết buổi sáng! :D
 
Hehe,tao thik cái ảnh này phết ;)

Nikki_and_Andy.jpg


Thèng áo hồng tao bít vì nghe đứa khác nói :D
 
Mày upp ảnh lên kiểu gì đấy? Lần đầu tao thử thì làm được, mấy lần sau chỉ hiện link lên thoai.

Con khỉ ốc, cô ngồi đấy mà bình luận tôi đấy à? Bọn tao ở đây học bở hơi tai ra ý chứ! Nhìn cái ảnh trên nè, hàng ngày cắm mông trong library học đến chièu (mặc dù tao toàn ngủ thôi).

Còn ai nói về thằng áo Hồng? @_@ Bó tay, thời buổi công nghệ cao.

Đùa chứ tao chỉ quan tâm bạn người Đức thôi, ngon lành lắm. Khi nào tao up ảnh bạn ý lên cho xem :x.
 
Tao thấy mày sang bên đấy nhìn chất chơi hơn hẳn......xinh lên nhiều nữa........Bi h mới phải công nhận là lời nhận xét của bọn tao đúng....mày hợp sống ở nước ngoài hơn vì ở nước ngoài thì phong cách ăn mặc của mày sẽ là rất hay ho còn ở Vn thì vẫn chưa được nhiều người chấp nhận :D
Nhìn mày thía này iu lém :x

Còn thằng áo hồng thì là tao nghe được từ 1 đứa bạn của cái em Trang học 04-07 mà có cái ảnh chụp cùng bọn mày ý.....thằng em tao bảo áo hồng cưa 1 lúc vài ba em :)) Nó dặn tao bảo mày cẩn thận ;) :D

Mà con này mày hòa nhập nhanh nhỉ....mới được 1 thời gian mà đã có vẻ vãi thân với bọn bên đấy rùi :D
Mà dạo này có nhìu chuyện ở nhà lắm em ạ,khi nào chat tao kể cho ;)
 
Mấy cô nói như thật ý! Tao đi rồi có đứa êk nào nhớ đau :((. ngoài con Phương ra , êk một đứa nào KHÔNG MỘT ĐỨA NÀO KHÁC viết cho tao một cái thư nào.

Còn chuyện ăn mặc của tao thì... Tao mặc quần áo cũ mà. Sang đến đây tao có mua cái gì đâu. Nên--> vẫn nhà quê như trước.

Khi nào kể chuyện ở nhà cho tao nhé! Sao dạo này rệu rạc thế, cả trong này cũng thấy mỗi mày với con Ốc thôi. Nát đâu? Thằng Chim đâu? Phanh đâu? Sex đâu? Mọi người đâu rồi *khóc*.

À, tao sang bên này vào sport club nhá! Bóng rổ chắc đỡ bựa hơn rồi, hahah.... buồn cười nhất là Đùi biết đá bóng! Tao mới phát hiện ra tài năng bóng đá của mình, ông huấn luyện viên khen chân tao rất ... ngon ( Hahhaha, ý là đá bóng ngon ý! :D) Hôm trước tao vừa ghi một bàn cực kỳ hoành tráng! ^-^

----------

Bảo anh Quân cho tao là em Nguyệt đang cố gắng cho cái Garnet của anh Quân nhé.

Nhưng đợi tao đi làm đã, quần áo bên này đắt lắm, toàn trên dưới 100$.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À, tao sang bên này vào sport club nhá! Bóng rổ chắc đỡ bựa hơn rồi, hahah.... buồn cười nhất là Đùi biết đá bóng! Tao mới phát hiện ra tài năng bóng đá của mình, ông huấn luyện viên khen chân tao rất ... ngon ( Hahhaha, ý là đá bóng ngon ý! ) Hôm trước tao vừa ghi một bàn cực kỳ hoành tráng! ^-^

Ah , cái gì đây ????:)):)):)). H tao mới bit tại sao mà bóng đá Mỹ ko bao h vô địch thế giới được ! :)), ah quên phải nói là chưa và sẽ ko bao h vào đựoc cả tứ kết ấy chứ :)). Hehe còn nếu ông í khen chân mày ngon thì cũng là điều dễ hiểu thôi mà ! :))
COn lợn , bố viết cho mày cả đống mess ấy chứ , mail thì bit bao h mày mới check ??:D.

Ngày mai thứ 2 là tha hồ chơi rùi! :D
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Mấy cô nói như thật ý! Tao đi rồi có đứa êk nào nhớ đau :((. ngoài con Phương ra , êk một đứa nào KHÔNG MỘT ĐỨA NÀO KHÁC viết cho tao một cái thư nào.
Mày thông cảm nhé,tao ko có thói quen viết thư và viết meo nữa.....Hồi trước thì viết nhiều nhưng bi h thì ko nên...... :(
Bọn tao vẫn nhớ đến mày mà :D

Khi nào kể chuyện ở nhà cho tao nhé! Sao dạo này rệu rạc thế, cả trong này cũng thấy mỗi mày với con Ốc thôi. Nát đâu? Thằng Chim đâu? Phanh đâu? Sex đâu? Mọi người đâu rồi *khóc*.
Dạo này nhiều chuyện lém....vấn đề phết đấy,mày hay onl giờ nào thì báo tao biết để có gì tao lên tao nói chuyện với mày.....có vấn đề khá là nghiêm trọng :-s

Bảo anh Quân cho tao là em Nguyệt đang cố gắng cho cái Garnet của anh Quân nhé.
Nhưng đợi tao đi làm đã, quần áo bên này đắt lắm, toàn trên dưới 100$.
Á à,con này mày cứ nhớ cái mẹt tao đấy nhá!!!!!!
Mày chỉ nhớ đến mỗi cái Garnet của ông Quân còn phần của tao với Minh sục là mày lờ đi hả??? B-) X(
Mày nhớ đấy nhá.....bọn tao ko tha mày đâu B-)

@Ốc: bóng đá nam của Mỹ thì kém nhưng mà bóng đá nữ của Mỹ toàn vô địch đấy em ạ :)) Mấy ông thầy tinh đến nỗi phát hiện ra Nguyệt đùi có "chân ngon" là đủ bít trình độ phát hiện nhân tài của họ cao thía nào roài mà :))
 
Hahah, cười chết thôi, tao onl toàn tử 9-12h sáng của VN thôi. Có gặp được mày bao giờ đâu.

Còn giờ tao ở thư viện trường là 3h sáng VN, cúng êk đứa nào onl.

Thấy chưa con khỉ Ốc kia! Bóng đá nữ của Mỹ hơi ngon!

Hahah, nhớ hồi bọn tao thuê con Ốc "đá thuê" ko? Cười chết thôi. Bây giở em Đùi biet ghi bàn hẳn hoi rồi. Cảm giác ngon lành lắm. (số con bé chẳng bao giờ ghi được bàn cả --> hí hứng!)

Tao đang định chuyển tử Sport club sagn dance club, sport nó bắt học tất cả các loại tử bóng ném đến bóng chuyền và bóng bàn, tennis nữa nên tao ngại. Nếu chỉ học bóng rổ ko thì còn thick.

Hahah, cái của ah Quân thì "may ra" tao afford được chứ, ... du thuyền với credit thì tao.. chịu ^^

Mà triệu một cái áo thì... :(

Cái bạn người VN chụp ahr với tao trong HAO ý, bạn ý đang mặc áo Garnet đấy!

Hahaha, áo số 21 là... sinh nhật tao! Đứa nào mặc áo 21 là yêu Nguyệt Đùi.

=)) Nhưng mà... tao mới có phát hiện là , số 35 tượng trưng cho dê chẳng hạn thì số 21 là biệu tượng của "đĩ" --> bó tay!
 
Back
Bên trên