Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trời ơi , đúng là khi con người ta dạt dào cảm xúc thì những đứa mù về Văn cũng viết văn hay được . Cháu vừa đọc lại bài của cháu vẫn thấy lai láng we' , mong là nó cũng đọc được để bit cháu ko hề dốt văn :))
SÓng gió hay bình lặng thì ai bit , mỗi ngừoi hiểu khác nhau bà cô ah ! Nhưng mà nếu cô cảm thấy có sóng gió thì là vấn đề đấy ! Ko hiểu là có lâu dài được ko nếu cứ suốt ngày có sóng ??:D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đây là chuyện của cháu đúng mà bằng chất văn thơ lai láng của cháu :)). Cô xem 2 chuyện nó có giống nhau ko hả :( thế mà con khốn nạn kia nó cứ khăng khăng giữ í kiến . Căn bản là nó bắt cháu nói cái lần ấy nhưng cháu cũng chẳng muốn nói nên kể qua loa ai ngờ nó biến thành thế này ! Hôm nay post đây cho bà cô biết:D. Cái cháu viết hay nhờ ! Cảm xúc ko ? Đừng bảo khiến cô nghĩ về thằng heo :)
:)):)):))
2 chuyện đều có những cái bùn cười như nhau :D Nhưng mà con bạn mày vít với trí tưởng tượng theo trường phái truyện tranh :)) ==>tao khoái cái đấy hơn :))
Cảm xúc thì cảm xúc lém nhưng mà nó ko hề làm cô nghĩ đến thằng Heo đâu con cháu ạ ;) :D

Mượn mẹ con xe vì hôm đấy phải học NGhiêm từ 6h-->8h30 , định học xong đi nhưng nghĩ là ko thể học được nên bùng học mà nhảy đến nhà nó nói
Cái con này hư nhờ /:) Tiền học ông Nghiêm thì rẻ lắm hay sao mà lại bùng học vì "nghĩ là ko thể học được" hả /:)
Định nói câu đó và xưng hô ấy tớ thì cuối cùng ko nói và xưng mày tao .
Xưng ấy tớ thì được cái gì nào :-s Quen thía nào thì cứ như thía thui :-s Mà cô vẫn đang thắc mắc kinh khủng là rõ ràng hôm đấy mục đích của mày đến là để nói ra câu đấy mà cuối cùng lại chịu ra về mà chưa hề thốt ra cái câu cần nói sao?

Mẹ nó từ cái ghế đang xem Tv ngó ra xem cô nàng nào tìm con trai bà lúc tối thế này xong ngồi xuống vì thấy mặt cô bé hiền lành quá .
Cá với mày là mẹ nó ngó ra là để xem cái đứa đến tìm nó có phải là tao ko đấy :)) Đến khổ :))

Nó đi ra trong chiếc áo len xám mà tao vẫn thường thấy + chiếc quần dài mà cũng ko rõ nó thế nào (ôi ko phải là quần đùi như những lần khác )
Trời mùa đông mà,nó có thần kinh đâu mà mặc quần đùi áo phông chui ra ngoài mưa gió để mà đứng nói chuyện với mày B-) :))

gần đó là dòng nước nhỏ đang chảy và những hạt sương buổi đêm chen vào đám cây bên thềm nhà
Dòng nước là cái rãnh nước nhỏ hay là cái vũng nước thía con cháu :)) Mí lị lúc đấy đang mưa thì lấy đâu ra mà sương đêm cơ chứ B-)

Đoạn văn chương lai láng sau mấy câu sương đêm kia thuộc về vấn đề tâm trạng nên cô mày sẽ ko trích dẫn hay nói này nói nọ :D Cũng văn hoa phết ;)

Nó là cảm giác tao vẫn có mỗi lần qua nhà nó , cảm giác tao vẫn có khi đi chơi tận đêm mới về với cô tao , cảm giác của mình khi thik 1 đứa mà ko thể có được
Cái này có gì hay ho đâu mà kể ra B-) Bọn nó lại chửi cho vì cái tội đi chơi khuya bi h B-)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Trời ơi , đúng là khi con người ta dạt dào cảm xúc thì những đứa mù về Văn cũng viết văn hay được . Cháu vừa đọc lại bài của cháu vẫn thấy lai láng we' , mong là nó cũng đọc được để bit cháu ko hề dốt văn :))
SÓng gió hay bình lặng thì ai bit , mỗi ngừoi hiểu khác nhau bà cô ah ! Nhưng mà nếu cô cảm thấy có sóng gió thì là vấn đề đấy ! Ko hiểu là có lâu dài được ko nếu cứ suốt ngày có sóng ??:D
:)):)):))
Mày ko phải dốt văn mà là ngu văn B-)
Còn bth khi vít về những cái dính đến chuyện tình cảm của bản thân mình thì người ta sẽ vít rất tốt,vãi cả tâm trạng ra cơ :D

Sóng gió ở đây thực chất ko phải do cô với nó gây ra mà chủ yếu là do phụ huynh và con khốn kia gây ra thoai :-s Còn sóng gió giữa bản thân 2 đứa thì cũng có nhưng mà giải quyết được nhanh lém :D:D:D Dễ ý mà :)) Chẳng bít sẽ lâu dài được đến đâu nhưng mà trong 1 thời gian nữa thì chắc vẫn ok ;)
 
Cái con này hư nhờ Tiền học ông Nghiêm thì rẻ lắm hay sao mà lại bùng học vì "nghĩ là ko thể học được" hả
Học ông Nghiêm hôm nào trả tiền hôm ấy nên ko lo:))
Xưng ấy tớ thì được cái gì nào Quen thía nào thì cứ như thía thui Mà cô vẫn đang thắc mắc kinh khủng là rõ ràng hôm đấy mục đích của mày đến là để nói ra câu đấy mà cuối cùng lại chịu ra về mà chưa hề thốt ra cái câu cần nói sao?
Nếu mà nói ra được thì việc we' rì mà cháu thấy tiếc vì ko còn cơ hội để nói nữa và 1 đống ngày đau khổ sau hôm đấy!
Dòng nước là cái rãnh nước nhỏ hay là cái vũng nước thía con cháu Mí lị lúc đấy đang mưa thì lấy đâu ra mà sương đêm cơ chứ
Ko bit nói thế nào nhưng mà là cái dòng chảy từ trên xuống mà ở dưới đất cũng có ! Tóm lại là nếu hôm nay cô cháu mình đi chơi được thì cháu đã chỉ cho cô rùi !
Cái này có gì hay ho đâu mà kể ra Bọn nó lại chửi cho vì cái tội đi chơi khuya bi h
Hê' hê' nhưng nó lại là sự thật ! Mà cũng là cái đáng nhớ của cô cháu mình ! KO hiểu là còn bao h cô cháu được thế này nữa ! Xời , ko nói nữa , nói lại thấy nhớ hồi hè , hồi ấy + thèm được như thế !
* Cháu lại thik đoạn này nhất cơ
Cánh cửa mở ra , hình ảnh 1 ngừoi con trai trứơc thềm nhà trong bóng tối đã làm con tim đập thình thịch: Bố nó .

Ngày đó mưa , dứoi những tán lá và tràn ngập trong tình cảm , cái lúc được in arms và cảm nhận hơi ấm vòng tay , đôi vai rộng, cái lúc nghe cánh cổng đóng lại ,.... tất cả đã qua rùi ....
cộng với 1 số đoạn tả cảnh mưa nữa :)) ==> mình giỏi !
 
Mày ko phải dốt văn mà là ngu văn
THế cô là đần văn ah !:))
Sóng gió ở đây thực chất ko phải do cô với nó gây ra mà chủ yếu là do phụ huynh và con khốn kia gây ra thoai Còn sóng gió giữa bản thân 2 đứa thì cũng có nhưng mà giải quyết được nhanh lém Dễ ý mà Chẳng bít sẽ lâu dài được đến đâu nhưng mà trong 1 thời gian nữa thì chắc vẫn ok
Thế cái kế hoạch cho con khốn nạn kia có định làm thật ko đấy??:(
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
THế cô là đần văn ah !:))

Thế cái kế hoạch cho con khốn nạn kia có định làm thật ko đấy??:(
Mày có nhầm ko đấy :o Từ xưa đến nay giữa cô mày và mày thì ai là đứa lun bị chê là ngu văn hơn đấy hả B-) :)):)):))

Cái kế hoạch nào??:-s Đạp cho 1 phát để nó lăn quay ra đường á :)) Còn tùy ;) Đang phải xem là nó có ép cô mày đến đường cùng ko đã :D Mí lị còn nhìu đứa phải trả đũa lém :D
 
kon ốc ơi......tao ek đọc cái đống bài dài loằng ngoằng của mèy ở đằng trước đâu ---------> 0 đọc tao cũng biết thừa mèy nói năng lăng xị về những cái gì roài !! như kiểu xem fim hàn cúc í : chưa xem fim đã biết nội zung fim roài :)) 8-}

như cái kiểu đấy 0 gọi là dỏi văn --> màh là văn củ chuối......mày ơi !! chuối cả nải í !!

màh tao 0 hiểu.....mèy nói là mèy muốn quên....noí là mèy sắp gần như quên roài......thế mà còn ngồi đẻ ra mếy cái kục sến củ đấy làm cái kon ek gì ?!!? như thế thì hoặc là mèy đang tự dối mày...hoặc dối bọn tao....hoặc là.... nói chung là mày đang tự làm khó cho mày đấy !! như thế thì đừng có hòng màh quên được.....càng nói nhiều về nó tức là còn nhớ nhiều về nó.....thế màh gọi là quên àh ?!!?
 
@ Ly : Đúng là càng nói nhiều thì càng nhớ về nhiều nhưng đấy là tao nhớ về mấy cái mốc + kỉ niệm mốc meo từ hồi ấy chứ tao có nhớ nó we' đâu mày ! Yên tâm là bi h tao cũng sắp quên , mày bit mà ! Mày cũng bit cả cái thằng tao đang để í mà :))
Cái kế hoạch nào?? Đạp cho 1 phát để nó lăn quay ra đường á Còn tùy Đang phải xem là nó có ép cô mày đến đường cùng ko đã Mí lị còn nhìu đứa phải trả đũa lém
CỨ làm đi , cháu cũng thấy ngứa mắt lắm rùi à còn ngứa chân ngứa tay hơn khi hôm trứowc bit được mấy chuyện !
 
như cái kiểu đấy 0 gọi là dỏi văn --> màh là văn củ chuối......mày ơi !! chuối cả nải í !!
Kon Ly khá là được đấy!! ;)

@73: Tao nói thật nếu muốn làm 1 việc gì thì cái đầu tiên cần phải làm là kiềm chế được mình. Tao hỏi mày, ngay cả lúc bt mày cũng phải cố mà bôi ra một đống củ chuối bước ngay :D như thế thì làm sao mà quên với nhớ cái j được?? Mà thật lòng khuyên mày, càng củ chuối thì càng khổ đấy, cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng khốn nạn như tao sẽ tốt hơn nhiều ;) Take it easy, man!! ;)
 
@73: Tao nói thật nếu muốn làm 1 việc gì thì cái đầu tiên cần phải làm là kiềm chế được mình. Tao hỏi mày, ngay cả lúc bt mày cũng phải cố mà bôi ra một đống củ chuối bước ngay như thế thì làm sao mà quên với nhớ cái j được?? Mà thật lòng khuyên mày, càng củ chuối thì càng khổ đấy, cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng khốn nạn như tao sẽ tốt hơn nhiều Take it easy, man!!
Khốn nạn ấy hả ? Sao mày bảo là tao ko làm đựoc 1 đứa khốn nạn vì tao tốt bụng cơ mà nhỉ :D. Hehe nhưng mà tao cũng khốn nạn chán rùi ! CHính mày cũng bit tao viết chỉ củ chuối thui chứ ngoài đời tao thế nào mà ! Chưa quên nhưng cũng ko phải nhớ điên cuồng ! :))
 
Án mạng, chính vì thế thì tao mới phải kêu!! Tao hỏi mày nhá, bây h mày thấy cũng khá bt đúng ko, thế thì việc j phải bôi ra một đống chuối củ như thía??
Sao mày bảo là tao ko làm đựoc 1 đứa khốn nạn vì tao tốt bụng cơ mà nhỉ
Đấy là tao khuyên mày thế, còn làm đc hay ko thì tao làm sao mà bắt được mày?? :D

Mày cũng bit cả cái thằng tao đang để í mà
Tao chịu mày rồi đấy!!! Lại bệnh roài, mày cứ làm j người yêu tao là có án mạng đấy
X( Đùa thôi chứ từ các vụ trước mày vẫn chưa có tí kinh nghiệm nào à??
 
Án mạng, chính vì thế thì tao mới phải kêu!! Tao hỏi mày nhá, bây h mày thấy cũng khá bt đúng ko, thế thì việc j phải bôi ra một đống chuối củ như thía??
Em có cố tình bôi đâu mà là cảm xúc nhất thời + tâm hồn thơ văn nên nó thế đấy :))
Tao chịu mày rồi đấy!!! Lại bệnh roài, mày cứ làm j người yêu tao là có án mạng đấy
Đùa thôi chứ từ các vụ trước mày vẫn chưa có tí kinh nghiệm nào à??
CHẳng hiểu là cần kinh nghiệm rì ! THik mà cần kinh nghiệm ah ! Nhưng mà lần này tao chắc chắn là ko quá đà mà !
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
CỨ làm đi , cháu cũng thấy ngứa mắt lắm rùi à còn ngứa chân ngứa tay hơn khi hôm trứowc bit được mấy chuyện !
Chẹp mày cũng mún tham gia vụ đấy à con cháu :)) Gan nhỉ :)) Đến cô mày còn ko có ý định ra mặt mà :))
Thế hôm trước mày bít được mấy chuyện là chuyện gì hả mày :D Nói cho cô nghe với ;;)
 
Thế hôm trước mày bít được mấy chuyện là chuyện gì hả mày Nói cho cô nghe với
Cái này thì chịu chứ viét lên đây đến lúc có người nói cho nhân vật chính rùi tang chứng vật chứng có đủ thì cháu lên máy chém ah :(

Định bụng là tao sẽ cho ra 1 câu chuyện dài 6 trang đựoc trích dẫn ở 1 số nơi vô cùng đặc sắc ==> dài nên cũng tùy tâm ngừoi đọc ! Đợi hôm nào có thời gian sẽ ngồi viết ==> chắc phải chuẩn bị sẵn tay chân + mắt mũi ko thì ngất luôn trên máy tính mất !
 
Chẳng hiểu là cần kinh nghiệm rì ! Thik mà cần kinh nghiệm ah ! Nhưng mà lần này tao chắn chắn là ko quá đà mà !
Án mạng, bệnh vãi!! Tao nhớ là tao đã nói đến lần thứ 100 cho mày roài cơ mà nhểy, mà cái lần gần đây nhất là 1 hôm buổi sáng, mày gật như đúng rồi ý, cuối cùng lại đập vào mẹt tao câu này!! Ý tao nói là kinh nghiệm để khỏi dính vào mấy vụ ngu si này ý!! Cả 2 lần có mặt tao dính vào (thằng đầu tiên tao ko biết nhá) thì trước khi thik mày cũng có 1 đoạn thấy hay hay, ấn tượng nhưng nếu để riêng thế thôi thì chả sao, chẳng qua mày cứ tự to tát cường điệu hóa nó lên thành thik thật thôi!!! Nói chung là mày hoàn toàn có thể tự chủ được cho nên tao mới khuyên mày vào lúc này (tức là lại "in the beginning" :D) nếu ko stop lại ngay bây h thì tao thề với mày là mày sẽ lại nhảy vào 1 vụ mà tương lai hứa hẹn là còn ngu gấp chục lần 3 vụ này của mày đấy!! (Tao chả nói suông đâu em yêu ah :))

Còn cái chuyện mày quá đà hay ko thì chả ai nói đc đâu, theo tao thì 99,99% là mọi chuyện lại tiếp diễn theo đúng kiểu các lần trước thôi (mà mày biết các lần trước "tốt đẹp vui vẻ" thế nào roài đấy) Mày ko nhớ trước khi éh éh thằng ku Dragon XXX này mày cũng nói kiểu đấy với tao ah, đại ý là cũng "ko quá đà đâu", nhưng cuối cùng là...
 
Còn cái chuyện mày quá đà hay ko thì chả ai nói đc đâu, theo tao thì 99,99% là mọi chuyện lại tiếp diễn theo đúng kiểu các lần trước thôi (mà mày biết các lần trước "tốt đẹp vui vẻ" thế nào roài đấy) Mày ko nhớ trước khi éh éh thằng ku Dragon XXX này mày cũng nói kiểu đấy với tao ah, đại ý là cũng "ko quá đà đâu", nhưng cuối cùng là...
Tại cu XXX mọi ngừoi đều quen và mỗi khi nghe tao nói về thì ả bọn lại xúm vào ( nhất là mày + con Yến ) nói kiểu : "Uh , ko thik đâu , ko thik đâu , ai mà biết được " , tóm lại là cũng do tác nhân bên ngoài ==> cái này ko phai tao đổ hết lỗi cho bọn mày , quả thật do tự tao thik nó nhưng cũng có 1 phần nhỏ tao bị nói thế nên đã để í càng nghĩ đến nhiều do lúc nào cũng bị dồn tới tấp . Lần này tao ko khẳng định là ko thể thik nó như lần trước nhưng mày phải tin tao , cảm giác nó khác nhiều lắm ! CỨ tạm tin tao đi đã ! Cám ơn kưng vì cảnh bảo tao liên hồi thế này :) , nhưng đừng nói kiểu như hồi trước là ổn !
Án mạng, bệnh vãi!! Tao nhớ là tao đã nói đến lần thứ 100 cho mày roài cơ mà nhểy, mà cái lần gần đây nhất là 1 hôm buổi sáng, mày gật như đúng rồi ý, cuối cùng lại đập vào mẹt tao câu này!! Ý tao nói là kinh nghiệm để khỏi dính vào mấy vụ ngu si này ý!! Cả 2 lần có mặt tao dính vào (thằng đầu tiên tao ko biết nhá) thì trước khi thik mày cũng có 1 đoạn thấy hay hay, ấn tượng nhưng nếu để riêng thế thôi thì chả sao, chẳng qua mày cứ tự to tát cường điệu hóa nó lên thành thik thật thôi!!! Nói chung là mày hoàn toàn có thể tự chủ được cho nên tao mới khuyên mày vào lúc này (tức là lại "in the beginning" ) nếu ko stop lại ngay bây h thì tao thề với mày là mày sẽ lại nhảy vào 1 vụ mà tương lai hứa hẹn là còn ngu gấp chục lần 3 vụ này của mày đấy!! (Tao chả nói suông đâu em yêu ah
Oke ! Vì lần này nó ko được dễ thương như mấy đứa trước nên chắc tao ko bó lắm đâu :))
 
Công nhận với mày tao hay bị kiểu cứ ấn tượng đầu tiên xong thik nhưng ko phải với ai cũng thế! Vì ấn tượng thì chắc từ xưa đến h là cả trăm ngừoi nhưng thik thì mới có 3 thui ! Đối với tao cái ấn tượng nó có vẻ qua dễ dàng ! Ví dụ như mình thấy nó chơi bóng hay we' hay là đẹp trai we' cũng là ấn tượng ! VÌ cả 3 lần đều bị ấn tượng trước tiên nên chắc chắn lần này tao đề phong mà ==>chắc chắn đấy
Đối với mày là AT THE BEGINNING còn của tao là IN THE BEGINNING :))==> nó khác nhau nhiều lắm :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Cái này thì chịu chứ viét lên đây đến lúc có người nói cho nhân vật chính rùi tang chứng vật chứng có đủ thì cháu lên máy chém ah :(
Oài,mày viết ra rồi thì dùng tên vít tắt,thía thì nó chứ bố nó cũng chả bít được :)) Mà thôi,tốt nhất là lúc nào gặp cô mày kể cho cô là được :D Nhớ nhé ;)

Ốc bẹn đã viết:
Định bụng là tao sẽ cho ra 1 câu chuyện dài 6 trang đựoc trích dẫn ở 1 số nơi vô cùng đặc sắc ==> dài nên cũng tùy tâm ngừoi đọc ! Đợi hôm nào có thời gian sẽ ngồi viết ==> chắc phải chuẩn bị sẵn tay chân + mắt mũi ko thì ngất luôn trên máy tính mất !
Lạy hồn 8-} Thế thì tao chết à :(( Đọc thía điên mất :((

Con cháu đã viết:
Tại cu XXX mọi ngừoi đều quen và mỗi khi nghe tao nói về thì ả bọn lại xúm vào ( nhất là mày + con Yến ) nói kiểu : "Uh , ko thik đâu , ko thik đâu , ai mà biết được " , tóm lại là cũng do tác nhân bên ngoài
:)):)):))Đừng có đổ tại /:) :)):)):))
Ngoại cảnh cái giề /:) Căn bản bọn tao bít thừa tính mày rồi nên mới nói thía thôi :)) Kể cả bọn tao ko nói thì mày cũng thích thôi mà :))
==>Chíp ơi,đừng nghe cái gọi là "đề phòng","chắc chắn","ko quá đà" của con Ốc mần chi cho nó nhọc xác :))
 
Lâu lâu tao đi loăng quăng rùi tìm được cái bài nì :D Tuy bi h là hơi muộn để mà up cái bài này lên nhưng mà cứ nghe đi rùi ngẫm nghĩ lại ngày xưa cũng ok ;)

http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=202083
Go on and cry-Diana Degarmo

What goes around comes back around
Seems that's just the way heartache falls
I learn to live without you by my side
But I prayed for the day that you would call
So why don't you lie down
Beside me
Open your heart and confide in me

Go on and cry
Here's my shoulder
Why don't you try to imagine that I even care
Go on and cry
On my cold shoulder
Oh, you
Left me so sad
And you hurt me so bad
It's your turn to cry, cry, cry over me

You say you made a big mistake, yes you did
When you threw away the love I gave
Boy, I always knew you'd come 'round again
Looking for the love we made

Go on and cry, here's my shoulder
Why don't you try to imagine that I'd even care?
Go on and cry
On my cold shoulder
Oh you left me so sad
And you hurt me so bad
Your turn to cry, cry, cry.

Sometimes love is overrated, yeah
It can be so hard to find a cure
And when a heartbreak is understated
It comes back around
I'm sure oh, oh, oh

Go on and cry
Here's my shoulder, my shoulder
Why don't you try to imagine that I'd even care?
Go on and cry on my cold shoulder
Oh you, you left me so sad
And you hurt me so bad
Your turn to cry
Go on and cry
Over me
Cry over me
 
Ngoại cảnh cái giề Căn bản bọn tao bít thừa tính mày rồi nên mới nói thía thôi Kể cả bọn tao ko nói thì mày cũng thích thôi mà
==>Chíp ơi,đừng nghe cái gọi là "đề phòng","chắc chắn","ko quá đà" của con Ốc mần chi cho nó nhọc xác
Hôm nay lại bị thằng lợn Đức lôi ra nói rùi ! Cảnh báo thì tốt thui , đúng là tao cũng cần nhưng mà nói nhìu we' bị thật là chết đấy ! Đối với tao bất cứ cái rì mình hơi để í cũng coi là ấn tượng hết mà !
 
Back
Bên trên