Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chẹp,cái topic này càng ngày càng bị bỏ bê nhỉ...:-s
Con Ốc này bi h chỉ khoái vít bài bằng TA trong cái topic này thui...==>sẽ ko vít được nhìu :-s
Long sex thì lặn ko thấy tăm hơi đâu cả :-s
Mình dạo này cũng lười post (căn bản chẳng có chuyện gì để mà post ý chứ :( )
====>than ôi,thời oanh liệt nay còn đâu :((

P/S:bài thứ 1800 :D
 
ừm, thực ra đúng là chẳng có gì để post :D
TS bi giờ mà post chuyện tình cảm thì chẳng liên quan gì đến mọi người cả nên tốt nhất là ko post :D
chuyện thường thì dạo này chẳng ai gây sự nên cũng ko post gì được :D

ui ui .... :))
 
Cháu thì thấy post TV chán rùi nên đổi sang TA 1 chút cho nó chất thui cô ah ! :))
Chuyện tình cảm thì cũng chẳng có rì mừ nên post cái đống kia = TV thì vãi cả thô ấy chứ :))
 
Để cháu vào gây sự với mọi người cho nó đông vui vậy nhá :))==> đùa thui
Mấy hôm vừa rùi , nhất là cái hôm ở nhà con Nát xong , tự dưng thấy 1 đứa rất chi là hay và vui tính :))==> cái đứa mà cháu nói với cô chẳng có gì là đẹp trai cả mà cô cứ khen là hay í :p
Ngồi xem phim đến lúc đi về thì cái mùi nồng nằng của nó vẫn còn trên áo ==> bảo nó dùng mỹ phẩm ít thui nhá :))==> ui , nếu nó có đọc được thì lột da cháu :))
Chat với cu hôm qua thì càng thấy nhắng nhít và khắm khú:))==> cháu đang tưởng tượng ra khuôn mặt ai đó khi ai đó đọc câu này đây==> ko phải là cô đấy chứ???:))
Thể nào bà cô cháu cũng đang lờ đờ mắt với cái í nghĩ quái gở là cháu sẽ thik thằng này đúng hông???:p==> cứ chờ đến khi chết đi , càng chat với nó chắc chắn là ko thể thik nó mà :))==> cháu thề
Cuối cùng là cháu ko thik nó vì cháu đang thik 1 đứa và cũng đang để í 1 đứa khác ( ko phải đứa đang thik==> đừng bảo cháu lại thik thằng cháu đang để í này tiếp nhá ==> sợ lắm rùi :(()
===> tức sôi máu chưa????:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Để cháu vào gây sự với mọi người cho nó đông vui vậy nhá :))==> đùa thui
Mấy hôm vừa rùi , nhất là cái hôm ở nhà con Nát xong , tự dưng thấy 1 đứa rất chi là hay và vui tính :))==> cái đứa mà cháu nói với cô chẳng có gì là đẹp trai cả mà cô cứ khen là hay í :p
Ngồi xem phim đến lúc đi về thì cái mùi nồng nằng của nó vẫn còn trên áo ==> bảo nó dùng mỹ phẩm ít thui nhá :))==> ui , nếu nó có đọc được thì lột da cháu :))
Chat với cu hôm qua thì càng thấy nhắng nhít và khắm khú:))==> cháu đang tưởng tượng ra khuôn mặt ai đó khi ai đó đọc câu này đây==> ko phải là cô đấy chứ???:))
Thể nào bà cô cháu cũng đang lờ đờ mắt với cái í nghĩ quái gở là cháu sẽ thik thằng này đúng hông???:p==> cứ chờ đến khi chết đi , càng chat với nó chắc chắn là ko thể thik nó mà :))==> cháu thề
Cuối cùng là cháu ko thik nó vì cháu đang thik 1 đứa và cũng đang để í 1 đứa khác ( ko phải đứa đang thik==> đừng bảo cháu lại thik thằng cháu đang để í này tiếp nhá ==> sợ lắm rùi :(()
===> tức sôi máu chưa????:))
Xin thề với mày là đọc bài này cô ko hề có cảm giác gì cả,chỉ cười 1 chút ở cái câu "đang lờ đờ mắt..." thôi :D
Cũng chẳng hỉu vì sao lại thía :-s
Đọc cái câu mày bảo chuyện "hôm ở nhà Nát" thì đang định trêu mày tí thui :D
Cũng ko hỉu tại sao,chắc hết rùi nên nó thế :) À ko,ko phải tại hết rùi mà là dạo này ko để tâm nữa nên nó thía :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Cháu thì thấy post TV chán rùi nên đổi sang TA 1 chút cho nó chất thui cô ah ! :))
Chuyện tình cảm thì cũng chẳng có rì mừ nên post cái đống kia = TV thì vãi cả thô ấy chứ :))
Oài,mày lúc nào chả thô==>lo quái gì chuyện đấy hả con cháu?? B-) :P

@TS:nói thía tức là quyết định thôi chuyện kia rùi hả??? :D Chuyện mới của ông thía nào rùi??Ok chứ ;) Mà chuyện mới của ông là chuyện gì ý nhỉ??? 8-| 8-} :P:P:P
 
chẳng thôi
mấy chuyện kiểu đấy biết đường nào mà lần :))
chỉ là kệ, khi nào bình thường thì tự nó bình thường, mà căn bản là chẳng để tâm nữa (giống bà ở đoạn phởn vì có ng` tình :D ) ... hix, TS với bà có nhiều khoản giống nhau phết đấy :)) ... nhưng ko biết có thích ng` tình hiện nay giống bà được ko nữa ... khoản này tôi hơi dị ứng vì nói chung là chẳng muốn thích ai cả ... chẳng thấy giải quyết được vấn đề gì hết ^^
 
@ Yến: Có lẽ là cô cũng sắp hết thik thằng đó rùi==> chúc mừng cô sau 6 năm h mới sống sót trở lại :))
@ Sex: Đúng là khó bit được chuyện này của mày nhưng mà mày giải quyết được thì cũng ngon rùi :)
Sau mấy ngày Tết ngồi suy nghĩ thĩ vẫn thấy chưa quên được đứa hiện tại nhưng mà ko sao , đến giải Tp rùi cũng đỡ ==> cứ coi như chơi cho 1 người là có hứng ngay ấy mà :))
 
Ngày mai có định đi đâu chơi ko đấy mọi người??==> có dự định rì chưa ??:)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
@ Yến: Có lẽ là cô cũng sắp hết thik thằng đó rùi==> chúc mừng cô sau 6 năm h mới sống sót trở lại :))
Sau mấy ngày Tết ngồi suy nghĩ thĩ vẫn thấy chưa quên được đứa hiện tại nhưng mà ko sao , đến giải Tp rùi cũng đỡ ==> cứ coi như chơi cho 1 người là có hứng ngay ấy mà :))
Mày ơi,5 năm thôi ;)
Cứ coi như chơi cho 1 người==>người nào mới là vấn đề cơ con cháu ạ!!! B-)

@Sex:hehe,tôi bắt đầu thích người iu tôi hiện nay là vì nó lun cố gắng để đạt được điều đấy :x (tức là cố gắng để tôi thích nó :D) và nó đã làm bằng những cách rất tốt,rất hay chứ ko chỉ là sự cố gắng vô vọng như tôi trước kia :) ===>cứ như thía rùi dần dần tôi cũng thích nó mặc dù trước đây tôi cứ ko muốn bản thân mình thích nó chút nào ;)
 
nghe chí lĩ vãi, tiếc là cái đứa hiện nay của tôi thì trầm lặng lắm ... cũng khá sôi nổi nhưng gặp mình thì xì hơi ... :| mệt vãi
được cái thẳng thắn và ... ngọt ngào ^^
 
@cô: ai mà còn phải hỏi à?:p
thằng Minh trông thế mà lại ngon !Đánh gục được mối tình 5 năm của cô! Chúc cô cháu cứ yên phận như bi h được mãi nhá :). Cháu thì chắc vẫn tiếp tục con đường của mình thui:D, muốn ổn định cũng ko được mà :))
Hôm nay đi dạ hội với chúng nó vui vãi ah , có điều nhiều đứa lại có chuyện we' :(
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
@cô: ai mà còn phải hỏi à?:p
thằng Minh trông thế mà lại ngon !Đánh gục được mối tình 5 năm của cô! Chúc cô cháu cứ yên phận như bi h được mãi nhá :). Cháu thì chắc vẫn tiếp tục con đường của mình thui:D, muốn ổn định cũng ko được mà :))
Hôm nay đi dạ hội với chúng nó vui vãi ah , có điều nhiều đứa lại có chuyện we' :(
:)):)):))
Ừ,tao bít rùi,chẳng qua chỉ hỏi cho chắc thui,sợ lỡ tao đoán nhầm thì lại hỏng chuyện :D

Hehe,mày đừng khen thằng Minh thía,ngại lắm!!! B-)
Nó ko đánh gục mối tình 5 năm của cô mà là tự cô stop mối tình đấy lại ;) :> b-) .....và chính trong cái lúc cô dễ lung lay nhất thì nó xuất hiện và làm cho cô tạm quên đi cái chuyện với thằng đấy :D (dần dần thì thành quên thật :D)...Lúc đầu còn rất sợ mình đem thằng Minh ra làm vật thay thế...nhưng rùi phát hiện ra là ko phải thế,mình ko hề có ý đấy ==>thở phào 0:) ;) |-)

Nhưng mà cũng phải thú thật 1 điều là cô vẫn còn để ý đến thằng đấy lắm (tức là chú ý đến nó ý,ko phải là vẫn còn thích đâu :-s )
 
Dương Quang Long đã viết:
nghe chí lĩ vãi, tiếc là cái đứa hiện nay của tôi thì trầm lặng lắm ... cũng khá sôi nổi nhưng gặp mình thì xì hơi ... :| mệt vãi
được cái thẳng thắn và ... ngọt ngào ^^
Chẹp,xem ra cái bệnh đứng trước người mình thích tự dưng câm như hến là bệnh thường gặp nhẩy :-s
Hehe,hôm nào giới thiệu cho tôi người iu mới của ông cái :D:D:D
Mà sao năm nay ông lại thành người nhỏ nhen nhất thế giới??? :-s Chẳng hỉu gì :D
 
thực ra ko đến nỗi câm như hến
giới thiệu à ... rồi sẽ biết, ko cần giới thiệu đâu ^^
còn đồi status để đổi mới tí ^^ :D
 
1 buổi sáng valentine như kit í , vừa vào tiết đầu là làm KT Lý 1 tiết luôn, cũng chẳng có rì hay ho cả nhưng mà chắc buổi chiều nè sẽ có cái để vui rùi ! :)). Hehe cô cháu hình như đây là năm thứ 2 có quà valentine , năm ngoái cái bẹn Boy nào tặng ấy đã bit mặt chưa???:p
 
Lần đầu tiên valentine ko tặng đứa mình thik :(
nhận đựoc quà từ 1 người lớn hơn :D
tặng quà cho con bạn thân :p==> sướng nhé :))
đi chơi cả bọn :p
cầm xe máy lượn đến.. xong lại lượn về :((
ngồi chat với 1 thằng bạn đang đau khổ vì tình==>khổ thân
@ Cô: Hôm nay lúc ăn kem dỗi cái rì đấy cháu chẳng hiểu ???:)==> dù sao có quà là sướng rùi nhá :))
 
The History of Saint Valentine's Day

Valentine's Day started in the time of the Roman Empire. In ancient Rome, February 14th was a holiday to honour Juno. Juno was the Queen of the Roman Gods and Goddesses. The Romans also knew her as the Goddess of women and marriage. The following day, February 15th, began the Feast of Lupercalia.

The lives of young boys and girls were strictly separate. However, one of the customs of the young people was name drawing. On the eve of the festival of Lupercalia the names of Roman girls were written on slips of paper and placed into jars. Each young man would draw a girl's name from the jar and would then be partners for the duration of the festival with the girl whom he chose. Sometimes the pairing of the children lasted an entire year, and often, they would fall in love and would later marry.

Under the rule of Emperor Claudius II Rome was involved in many bloody and unpopular campaigns. Claudius the Cruel was having a difficult time getting soldiers to join his military leagues. He believed that the reason was that roman men did not want to leave their loves or families. As a result, Claudius cancelled all marriages and engagements in Rome. The good Saint Valentine was a priest at Rome in the days of Claudius II. He and Saint Marius aided the Christian martyrs and secretly married couples, and for this kind deed Saint Valentine was apprehended and dragged before the Prefect of Rome, who condemned him to be beaten to death with clubs and to have his head cut off. He suffered martyrdom on the 14th day of February, about the year 270. At that time it was the custom in Rome, a very ancient custom, indeed, to celebrate in the month of February the Lupercalia, feasts in honour of a heathen god. On these occasions, amidst a variety of pagan ceremonies, the names of young women were placed in a box, from which they were drawn by the men as chance directed.

The pastors of the early Christian Church in Rome endeavoured to do away with the pagan element in these feasts by substituting the names of saints for those of maidens. And as the Lupercalia began about the middle of February, the pastors appear to have chosen Saint Valentine's Day for the celebration of this new feaSt. So it seems that the custom of young men choosing maidens for valentines, or saints as patrons for the coming year, arose in this way.
 
@Thụy điên: Nhầm topic ko đấy em giai:))
@...:Thật là chán we' , tại sao mà cứ phải căng thẳng thế hông bit! Bình thường cũng có chết người đâu nhỉ mà ko nói 1 câu rì + lạnh như tiền ah! Nếu là lỗi lầm rì thì cũng giải quyết xong hay có lỗi rì mới đây==> ko bit ko có tội nhá !:(
Bình thường đi mừ , cứ như bi h sợ + chán lắm ! Tự dưng thấy mặt nhau là lại ngại + tránh ==> ko muốn thế tí nào ==> kể cả ko được như hồi trước nhưng chỉ bt như với những đứa khác thôi mà khó thế ! :((
Mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà , sợ như thế này lắm , đến trường mà ko nói chuyện ,đứng trước mặt mà như ko có ==> khó chịu lắm ==> bt đi mừ :(
Chắc chắn là chẳng có hi vọng hay là tưởng bở rì cả đâu vì đã bit chắc cái chuyện ấy là ko thể ==> chỉ muốn bt lại như trước đây mà chẳng lẽ lại ko được??:(
Đã trót làm những điều phiền phức và đã tìm cách gỡ gạc lại chẳng lẽ ko thể bỏ qua ==> ko bit phải làm gì để được bỏ qua tất cả đây:((==> vẫn xin trở lại như hồi trước
Những gì đã qua cho nó qua luôn đi , hãy bt lại , cho mọi thứ trở về chỗ cũ của nó , là bạn tốt như đã từng , là bạn thân như đã nói ==> please !!!:(
 
Dương Quang Long đã viết:
thực ra ko đến nỗi câm như hến
giới thiệu à ... rồi sẽ biết, ko cần giới thiệu đâu ^^
còn đồi status để đổi mới tí ^^ :D
Dương Quang Long đã viết:
thực ra ko đến nỗi câm như hến
giới thiệu à ... rồi sẽ biết, ko cần giới thiệu đâu ^^
còn đồi status để đổi mới tí ^^ :D
Hehe,rồi sẽ bít à :D Được,thía thì tôi chờ ;) nhưng mà hi vọng ông ko để tôi chờ đến tận năm sau mới bít nhé B-)

@Ốc:cái thằng Boy đấy hả 8-| :-? Cô chẳng wan tâm xem nó là ai từ lâu roài :)) Chỉ bít nó là 1 thằng nói dối như cuội thôi :)) (bị mình lật tẩy mới đau chứ :)) ).....Wà năm nay ok phết đấy ;) :D
 
Back
Bên trên