Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Sex đã viết:
Nghĩ đến giải tp chỉ thấy buồn ...
chẹp, toàn kỉ niệm ko hay ho gì
Uh, tao bây h vẫn ko hiểu nổi thái độ của mày hôm chung kết... Chắc về sau cũng ko hiểu nổi đâu, mày nhểy??
 
Hôm chung kết mày làm sao hả sex??
 
Hà Thu Phương đã viết:
Sex đã viết:
Nghĩ đến giải tp chỉ thấy buồn ...
chẹp, toàn kỉ niệm ko hay ho gì
Uh, tao bây h vẫn ko hiểu nổi thái độ của mày hôm chung kết... Chắc về sau cũng ko hiểu nổi đâu, mày nhểy??
Nhắc lại cái vấn đề đấy làm gì hả mày....nó bó mà ko chịu nói ra==>phải chịu chứ bít thế nào bi h!!!!!!!!! :-s
Mà sao mấy hôm nay chẳng ai vào đây post bài nhẩy......vắng ghê :( :D
 
Thiếu nhân vật chủ chốt gây nhiều tranh cãi thì vắng là đúng roài ! Sex đâu rùi sex ơi! Vào nói rì đi chớ!:). Thấy nó dạo này cũng ko gặp cái rì đó phiền não nên ko vào đây thì phải!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Thiếu nhân vật chủ chốt gây nhiều tranh cãi thì vắng là đúng roài ! Sex đâu rùi sex ơi! Vào nói rì đi chớ!:). Thấy nó dạo này cũng ko gặp cái rì đó phiền não nên ko vào đây thì phải!
Oạch,phiền não :-s ................
Cũng có khả năng lém :-s Mà cũng chẳng hỉu nó gặp những vấn đề gì ngoài chuyện học hành ra nữa,ko bít có làm seo ko!!!!!!!! :(
Chán,sáng nay tưởng đèo thằng Tễu đi chụp ảnh thì lại bị hoãn,sáng mai nó chụp thì mình lại bận ========>để Sex đèo nó đi vậy!!!! :-s
 
Thằng em dễ thương thế mà kinh nhỉ! Hot Boy !:)). Chắc là thằng sex bận sắm sửa cho cu em mà hạn chế lên net!:))
 
Hà Thu Phương đã viết:
Sex đã viết:
Nghĩ đến giải tp chỉ thấy buồn ...
chẹp, toàn kỉ niệm ko hay ho gì
Uh, tao bây h vẫn ko hiểu nổi thái độ của mày hôm chung kết... Chắc về sau cũng ko hiểu nổi đâu, mày nhểy??

hôm đấy có 1 chuyện khiến tao ko thể ko như thế ... cũng là một ngày lạnh lạnh, nhưng ko lạnh lắm...
đi từ sáng sớm với cái áo hawaii và cái khăn trắng đen ...
hôm đấy là hôm đầu tiên tao nhận ra là sẽ ko có kết quả gì <--- lý do đấy :))
cái lần đầu tiên bao giờ mà chẳng khó khăn hả mày :D
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hà Thu Phương đã viết:
Sex đã viết:
Nghĩ đến giải tp chỉ thấy buồn ...
chẹp, toàn kỉ niệm ko hay ho gì
Uh, tao bây h vẫn ko hiểu nổi thái độ của mày hôm chung kết... Chắc về sau cũng ko hiểu nổi đâu, mày nhểy??
Nhắc lại cái vấn đề đấy làm gì hả mày....nó bó mà ko chịu nói ra==>phải chịu chứ bít thế nào bi h!!!!!!!!! :-s
Mà sao mấy hôm nay chẳng ai vào đây post bài nhẩy......vắng ghê :( :D

nói được thì tốt quá ...
mấy hôm nay cũng có nhiều chuyện nhưng nói chung là mỗi ng` đều có một mối lo của riêng mình rồi :)
có lẽ một hôm nào đấy phải tụ tập với nhau thôi
mình cũng muốn làm lành cả với thằng Trĩ với thằng Chim (sắp năm mới rồi mà :D )
 
mấy hôm nay bó quá ...
cứ nghĩ mình cố thích 1 đứa là được cuối cùng càng để nó tiếp cận mình mình lại càng khó chịu và tìm cách đẩy nó ra xa ...
càng lúc càng thấy mình khác trước trong nhiều mặt :((
nhưng có một điều mãi ko thay đổi là mình vẫn ko quên được cái đứa hơn 1 năm vừa rồi làm mình mệt mỏi ... :| chán thật
dù rằng mình ko bi quan như trước nhưng vẫn chắc rằng mình vẫn thích nó ... rất nhiều ...
 
hy vọng năm mới sẽ có nhiều tiến triển trong tình bạn, ko ai thích mình và mình cũng ko thích ai :D
có lẽ ko ai ước như thế nhưng thực sự mình nên ước điều này ... :(( buồn thật
 
Dương Quang Long đã viết:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hà Thu Phương đã viết:
Sex đã viết:
Nghĩ đến giải tp chỉ thấy buồn ...
chẹp, toàn kỉ niệm ko hay ho gì
Uh, tao bây h vẫn ko hiểu nổi thái độ của mày hôm chung kết... Chắc về sau cũng ko hiểu nổi đâu, mày nhểy??
Nhắc lại cái vấn đề đấy làm gì hả mày....nó bó mà ko chịu nói ra==>phải chịu chứ bít thế nào bi h!!!!!!!!! :-s
Mà sao mấy hôm nay chẳng ai vào đây post bài nhẩy......vắng ghê :( :D

nói được thì tốt quá ...
mấy hôm nay cũng có nhiều chuyện nhưng nói chung là mỗi ng` đều có một mối lo của riêng mình rồi :)
có lẽ một hôm nào đấy phải tụ tập với nhau thôi
mình cũng muốn làm lành cả với thằng Trĩ với thằng Chim (sắp năm mới rồi mà :D )
Chào mừng Long Sex trở lại với "Con trai+con gái=Bạn thân?" :D:D:D
Dạo này cũng thấy mình tội lỗi khi ko đi cùng các bạn!Mấy hôm đi xe thì lại phải đi việc riêng (nhưng chung qui cũng chỉ là đi chơi thô)==>ko đèo được ai về cả :-s Cũng may là Sex đã được đi xe chứ ko thì thấy tội lỗi lắm :(
Nói chung việc tụ tập nhau lại 1 hôm nào gần đây là rất cần thiết,mỗi tội chẳng bít hôm nào được nữa!Mai lẽ ra đã có thể là 1 ngày thích hợp nhưng mà vì buổi chiều họp phụ huynh nên chỉ sợ là tối sẽ có nhiều đứa ko được đi===>bùn!!!!!!!!:(
 
Chán ư?Ko phải đâu!
Buồn ư?AI lại bi lụy như thế!
Khổ đau à? Giờ ko phải lúc!
===> Hay thật khi ngay lúc này tao lại có cái tâm trạng như thế. Hôm nay có vui
Vui vì đã lâu lắm rùi nó và mình mới có thể nói chuyện được tự nhiên và cởi mở như thế!
Vui vì có lẽ nó nghĩ mình đã hết thích nó rùi
VUi vì mình đã chuyên tâm vào học
.....
Vui lắm vui lắm!
Nhưng mà sao thấy nó về trước vẫn cứ trống trải lạ thường ?
Nhưng mà sao nói chuyện ko 1 chút ngượng ngùng với nó vẫn thấy có cái rì đó khác đi nhiều lắm rồi?
Nhưng mà sao thấy nó đi về với 1 đứa mà mình lại chạnh lòng?
....
Thế là thế nào khi
Thấy nó về mình cũng chẳng muốn đi nữa
Đã lâu lắm rùi mà hôm nay 1 mình lại vòng qua nhà nó tìm kiếm bóng dáng nó
Rất vui khi được đấu bóng rổ cùng?
===> Nếu trước đây tao có ý nghĩ là đã quên hay cùng lắm là còn sót lại 1 ít thì bi h cũng ko phải là tình cảm đã trở lại, có lẽ đây cũng chỉ là cảm giác còn lại thôi!
Khao khát quá!
Lần nữa được nghe To Zarnarkand hoàn chỉnh trong màn đêm
Trở lại là 2 người bạn như trước đây
Tình cảm có thể nhanh chóng thành tình bạn!
===> Tất cả đã lại thành kỉ niệm rồi!
 
Chào mừng topic CTCG hoạt động trở lại sau 1 thời gian ngừng hoạt động! ( đồng nghĩa với 1 đống tâm trạng được gợi lại sau 1 thời gian chôn giấu)
 
hôm qua là một ngày đầy khó chịu
rất vui vì đã làm hòa với cả 2 đứa (trước lúc đi chơi) nhưng đến lúc lên xe thì cảm giác khó chịu lại chào dâng ... về đến nhà ngủ một lèo luôn ... mình có bảo thủ quá ko nhỉ ?
thôi lần sau ko để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn nữa
 
Dương Quang Long đã viết:
hôm qua là một ngày đầy khó chịu
rất vui vì đã làm hòa với cả 2 đứa (trước lúc đi chơi) nhưng đến lúc lên xe thì cảm giác khó chịu lại chào dâng ... về đến nhà ngủ một lèo luôn ... mình có bảo thủ quá ko nhỉ ?
thôi lần sau ko để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn nữa
Hehe,sai chính tả nhé!!!!! b-) "Trào" cơ mà ;)
Mà sao đã làm hòa rùi mừ vẫn còn khó chịu thía???Tôi thấy nó cũng đâu có làm gì đâu,hôm wa ý. 8-| Hết lòng phết đấy chứ! :> :D

Ốc đã viết:
Chào mừng topic CTCG hoạt động trở lại sau 1 thời gian ngừng hoạt động! ( đồng nghĩa với 1 đống tâm trạng được gợi lại sau 1 thời gian chôn giấu)
Câu nhá!!! [-x [-x [-(
Hôm wa......hóa ra là thía! :-? Thảo nào mày lại nhất quyết bỏ bọn tao ở lại đấy bằng được như thía :-s :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trong 3 người chún ta thì h Yến là phởn nhất nhỉ! Tao thì cũng đỡ rùi! Còn mỗi sex là có vẻ chán đời nhất thui! VUi lên nhé cu!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Trong 3 người chún ta thì h Yến là phởn nhất nhỉ! Tao thì cũng đỡ rùi! Còn mỗi sex là có vẻ chán đời nhất thui! VUi lên nhé cu!
Oạch,cô mày thì có gì mà phởn hả cháu??? :-s
Cũng bth thui :D Đang lo sắp tới sẽ bị giết đây!!!!!!! :-&
 
Nếu là chuyện Tố Lan thì hôm nay nghe thằng heo với con PA kêu là cháu bit rùi! Đúng là thiện tai!:))
Ngày hôm qua tao bị thế chắc 1 phần là do thời tiết+ gia đình==> chuyện tình cảm cũng điên luôn!Hôm nay thì lại bình thường rùi, tương lai sẽ cố gắng quên nốt những rì còn lại!Mong muốn duy nhất hiện h là đứa tao đang thích cũng quên được chuyện của nó đê!Okie chứ cu???:)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nếu là chuyện Tố Lan thì hôm nay nghe thằng heo với con PA kêu là cháu bit rùi! Đúng là thiện tai!:))
Bọn nó kêu cái gì thế cháu???Cô chẳng bít chuyện gì sất!!! :-s

Mà nghe bảo hôm wa,sau khi họp phụ huynh,có 1 nhóm các bậc cha mẹ phải ở lại để nói chuyện trao đổi thêm với TL!Trong đấy có 1 con người đáng kính nào đó đã đưa ra những nhận xét về cô mày cứ như thế thân quen lắm trong khi tao chẳng bít hôm wa liệu có ma nào đi họp cho tao ko thôi!Những câu nhận xét như đúng rồi đấy của 1 con người chết tiệt nào đó đã góp phần bêu xấu h/a vốn đã chẳng đẹp đẽ gì của tao trong mắt các bậc phụ huynh!==>ngày mai dù có chết cũng phải tìm TL để làm cho ra ngô ra khoai!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người nói chuyện với TL đừng bảo là cái người mà 2 lần ra nói chuyện với cô cấm cô đi chơi với OB nhé! Cháu tin là người ấy dọa thế thôi chứ ko làm thật đâu!:)
Khổ thế! Sex lên đây post được 3 bài xong lại biệt âm vô tín!:(
 
Back
Bên trên