Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
à, cái người tôi nói là tôi chờ xuất hiện rồi ko phải cái đứa hay đi với bà đâu :))
tóm lại là đã có 1 đứa tôi có thể thích và nó đã thích tôi trước rồi (vừa biết mấy hôm nay) ... chẹp, nhưng ko thể được vì tôi là người tốt hehe biết thế là đủ, người tốt thì ko hại người :D (cái này nghĩ sao tùy bà :D )

tóm lại là tôi sẽ chờ, nhưng ko phải là cấp 3, ko phải trong đám bạn chơi với nhau :))
 
nghĩ cũng thấy số mình long đong lận đận thật :))
nhưng mà cũng vui vì gặp được nhiều người, ko tiếc vì gặp ai cả dù mình có ghét hay ko :D
dù sao chuyện tình cảm cũng chỉ là một phần , ai có nó thì nó sẽ là phần to, ai ko ko ko thể có thì xét nó là phần nhỏ và cuộc đời vẫn tươi đẹp :D
 
Dương Quang Long đã viết:
à, cái người tôi nói là tôi chờ xuất hiện rồi ko phải cái đứa hay đi với bà đâu :))
tóm lại là đã có 1 đứa tôi có thể thích và nó đã thích tôi trước rồi (vừa biết mấy hôm nay) ... chẹp, nhưng ko thể được vì tôi là người tốt hehe biết thế là đủ, người tốt thì ko hại người :D (cái này nghĩ sao tùy bà :D )

tóm lại là tôi sẽ chờ, nhưng ko phải là cấp 3, ko phải trong đám bạn chơi với nhau :))
Oạch,tôi ko có ý đấy đâu!Tôi chỉ thắc mắc tại sao cái đứa thích ông xuất hiện rùi mà ông lại ko thể ...với nó thui :-s (chắc tại tôi có hiểu sai 1 chút cái ý của ông :D)
Nhưng nếu có người thích ông trước và ông cũng có thể thích lại nó thì sao phải ngần ngại nhẩy?Tốt hay ko thì có vai trò quái gì trong chuyện này? :-s 8-| :-?
 
vì kiểu gì cũng ko có kết quả nên tốt nhất là ko nên :))
 
BỌN MÀY LÀM ƠN BỎ CÁI KIỂU ĂN NÓI "MẬT MÃ" ẤY ĐƯỢC KO?
Ờ, nhưng dù sao tao thấy cái đứa nó đang thích mày ấy, nó cứ...cứ... thương ý.
Nói chung, dù đó là ai cung ko nên quá hy vọng. VÌ EM YÊU CỦA TAO CÓ CHỦ RỒI! He he!!!
Con trắc nết kia! Mày la em yêu của tao sao lại tô ha tô hô lên mạng ăn nói chuyện tình cảm thản nhiên thê????
 
Thôi nghiêm túc lại thì đằng nào mày cũng bảo mày hết thích cái đứa lần trước rồi.
Nếu được thì cho nó chút cơ hội đi! Tao ko muốn lắm chuyện đâu, nhưng kể ra tao thấy nó vì mày cũng tội lắm rồi. Nó cố gắng thế, thì mày cũng nên chú ý một chút.
 
Cảm động thay cho cái con mà mọi người đang " thương" vì thích thằng điên nì ! Nhưng mà con bẹn đấy quên nói cho mọi người là nó cũng ko đau khổ rì lắm==> đang chờ cho hết tình cảm này cho xong! Khi thích thằng nè mặc dù bit sai lầm nhưng mà vẫn thích nên ko làm thế nào được .Đó là lúc trước , còn bi h " HIỆN TẠI" thì nó ko và chắc chắn ko bị đau khổ về bất cứ cái rì liên quan chuyện này==> mừng cho nó vãi!
Được thế này thì phải cám ơn đầu tiên là con Chip và con cô nó! Mặc dù lời khuyên và cách thể hiện quan tâm hoàn toàn trái ngược nhưng cái rì nó có thể làm theo thì nó thực hiện được rùi! Dù là muộn màng , dù là trót lỡ nhưng làm được còn hơn ko đúng hông? Nó cũng ko thể nói trước là sau này liệu còn buồn hay nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ bit " HIỆN TẠI" nó đang vui và gạt được sang 1 bên rùi!Bên cạnh đấy là con Đùi , lão KC, con Nát , thằng sex, thằng Chim,... luôn cho nó nhiều điều mà nó thực sự rất cần!Nó ko nghĩ tới 2 chữ "củ chuối" mà có thể thốt ra " NÓ YÊU TẤT CẢ BỌN MÀY" !
Nó ko hứa cũng chẳng thề , chỉ là trong thâm tâm nghĩ có thể sẽ ko nghĩ gì về chuyện tình cảm trong 1 thời gian! Đợi đến khi nó bình tâm trở lại , để nó có đủ chín chắn và niềm tin để suy nghĩ và tiếp tục thì nó sẽ như trước đây!
Mí lị có 1 chuyện mà con bẹn đấy chưa nói cho bất cứ ai bit( kể cả 2 con bẹn thân của nó) , nhờ chuyện đó mà nó có được cái quyết định nè! Đứa duy nhất vô tình tham gia hình như cũng ko nhận ra là nó có bit vì nó sẽ chẳng để í cái chuyện này! Có thể là con bẹn nó có vài cái câu ngu ngu dạo này thì chúng mày cứ thông cảm nhá!
 
To bà cô : Hơ hơ , rõ ràng là cháu cho cô xem cái lyrics rùi mà vẫn ko nhớ ra hả ==> mệt nhỉ! Bi h chữ kí của cháu sẽ chứa đựng 1 đống những cái bố của hay , cứ chờ mà xem nhá!:))
 
To con bệnh Đùi: Tao thì lại khoái cái trò nói úp mở thế này vì vẫn có thể hiểu được 1 số cái cần hiểu ( ko nói là tất cả đâu nhá) ! Phần ko hiểu thì cứ coi là đánh đố đi! Sau này giải được thì càng thấy vui chứ sao!
 
Đầu tiên là phải nói: Ko có í rì câu bài cả chỉ là do post thì toàn là nghĩ rì viết luôn , cảm xúc nhất thời ==> viết ko suy nghĩ và ko chỉnh sửa bao h ==> lắm lỗi + hay gây phiền toái==> vì thế nên bài cũng nhiều( có cả câu là tất nhiên)==> 4 bài 1 lúc lần này ko phải là có í muốn câu đâu==> mọi người thông cảm ===> nói tiếp
Hôm qua được thằng bạn đèo về có tra hỏi nó là mày bị thằng điên kia( xin lỗi trước vì ko bit đặt là rì , ko thể lại gọi là thằng ấy được , nhiều ấy quá rồi) giận cái đếch rì mà bi h căng thẳng thế! Nó bảo là vì cái chuyện đèo thằng nhóc dễ thương về mà ko đèo thằng điên kia. Nó nói là lúc thằng điên nhờ đèo về thì chưa kịp nói rì( chưa nói đồng í) nên đèo thằng nhóc dễ thương kia. Ai ngờ đến bi h quan hệ vẫn căng thẳng . Thằng bạn thật lòng muốn tất cả đều bình thường như cũ mà ko bit làm rì ! Ngay cả mấy lần nó bị con bạn thân nhất giận nó cũng ko bit cách làm lành thế nào--> may có tao ra tay :)). Còn lần này thì tao chịu nên có rì đành nhờ bà cô iu wi' khuyên thằng điên kia vậy. Thằng bạn nó rất muốn mọi việc êm đẹp cả đấy!
 
Để chú thích lại tí , ngồi đọc lại thì chính mình cũng thấy bài mình post hơi khó hiểu! Cái chuyện trên những nhân vật được nhắc tới là :
-Thằng bạn: thằng heo
-Thẳng điên: TS( xin lỗi lần nữa vì gọi mày thế==> lúc đấy chẳng nghĩ ra được cái rì khác)
-Thẳng nhóc dễ thương: nhóc NA
Nếu mà cái chuyện trên ko chính xác lắm thì thông cảm vì tao chỉ bit được đến thế nên chỉ bit nói thế!Cái chính là tao muốn nhắn là thằng heo nó muốn bình thường với TS thui!
 
tao biết cái đấy
TS làm gì cũng có cái lí của nó
chuyện này mày ko hiểu đâu, nó cũng muốn bình thường lắm chứ :))
cái mày biết chỉ là phần bên ngoài, có những cái thuộc về phần ko thể hiện ra :)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
giận cái đếch rì mà bi h căng thẳng thế! Nó bảo là vì cái chuyện đèo thằng nhóc dễ thương về mà ko đèo thằng điên kia. Nó nói là lúc thằng điên nhờ đèo về thì chưa kịp nói rì( chưa nói đồng í) nên đèo thằng nhóc dễ thương kia. Ai ngờ đến bi h quan hệ vẫn căng thẳng . Thằng bạn thật lòng muốn tất cả đều bình thường như cũ mà ko bit làm rì ! Ngay cả mấy lần nó bị con bạn thân nhất giận nó cũng ko bit cách làm lành thế nào--> may có tao ra tay :)). Còn lần này thì tao chịu nên có rì đành nhờ bà cô iu wi' khuyên thằng điên kia vậy. Thằng bạn nó rất muốn mọi việc êm đẹp cả đấy!

cám ơn mày đã cho tao biết cách nó trốn tránh trách nhiệm thế nào
chuyện này mày ko chứng kiến nên ko hiểu
nó nói với mày thế thì mày cũng cứ nghĩ vậy đi, theo cách nói của nó thì tao là đứa hẹp hòi vãi cả ra à ?
Nói thẳng ra hành động của nó hôm đấy vãi cả phỉ nhổ với tao, hay đứa khác thì cũng thể thôi.
 
nói thế thôi cho mày hiểu
thực ra bây giờ tao cũng chẳng nghĩ gì về chuyện hôm đấy
nó ko thấy nó sai tao cũng đành chịu và như thế nghĩa là tao sai
nếu nó sai nó phải xin lỗi tao, còn nếu tao sai tao sẽ phải xin lỗi nó
nhưng tao ko thấy tao sai nên tốt nhất là cứ để thế này
dù sao có khi như thế còn cảm thấy đỡ phiền hà hơn
 
@ Lùn : chiều nay bà đoán chuẩn vãi
đúng là bạn tôi đứng chờ thật :)) nhưng là thầy tôi đấy, ko có gì đâu :D
 
Dương Quang Long đã viết:
@ Lùn : chiều nay bà đoán chuẩn vãi
đúng là bạn tôi đứng chờ thật :)) nhưng là thầy tôi đấy, ko có gì đâu :D
Hehe,thía mà làm ông bồn chồn lo lắng mãi :))
May là lúc đấy ông còn chịu vào nhà chứ ko phải đi ăn bánh trôi tàu cùng bọn tôi đấy :)) (cuối cùng lúc đấy có đi ăn đâu :( ,chỉ có buổi tối muộn tôi với con cháu tôi mới đi ăn thui :( )
À mà hôm nay ông có quả bốc đầu ngon vãi,phải hơn 30 phân chứ ko ít đâu :D (cũng may khỉ con chưa tè ra quần đấy :)) )

Hèm,riêng chuyện ông và con Ốc đang bàn thì tôi sẽ ko nói thêm gì vào đâu vì nói mãi rùi :D Đằng nào tôi cũng chứng kiến và cũng đã từng nói cho con kia nghe chuyện hôm đấy nhưng mà nó vẫn muốn nghe theo chính chủ thì đành vậy :D ==>đứng ngoài khoanh tay nhìn ông và nó giải quyết +câu bài :D
 
Ừa , thì tao đã nói là chỉ bit từ lời thằng kia nói thôi, nhưng mà cái chuyện đứa nào sai đứa ấy phải xin lỗi thì nói thật là quá khó( nhất là đối với 1 thằng như thằng kia)! Sai đúng về phần đứa nào tao ko bit và ko hiểu mấy nhưng mà chắc chắn cũng như mày nó sẽ nghĩ là nó ko sai đâu. Mà cho dù nó có sai thì nó có mở mồm ra mà nói đến 2 từ xin lỗi bao h. Với con bạn thân nhất mà nó cũng toàn dùng sori,trừ lần duy nhất nói hẳn là xin lỗi theo tao bit!Nhưng cứ để thế này( như hiện nay ấy) thì cũng ko phải là cái tốt vì 2 đứa vẫn ko bình thường với nhau được. Nó đã muốn hòa giải rùi thì mày thử chủ động với nó trước xem. Tao bảo mày chủ động vì nếu mày chỉ cần hơi có í muốn bình thường trước mặt nó 1 ít thôi , tao đảm bảo nó sẽ hiểu mà chủ động lại gấp đôi( cái lần gần đây nhất nó giận con bạn nó là ví dụ)
Đúng là có thể tao chỉ hiểu cái bề nổi của những chuyện này hoặc có thể là tao chẳng hiểu gì như mày nói đấy nhưng mà tao vẫn thích đưa ra mấy cái ý kiến kiểu như thế này!==> cho nên nếu có ko đúng hay làm mày ( chúng mày) bực thì đừng trách tao tội nghiệp!
 
Toàn nói chuyện riêng thế :p:p:p
Thế cuối cùng cái vụ trai gái là bạn thân thế nào rồi?
 
To Yến lùn:Có 1 chuyện sẽ rất nghiệm trọng nếu nó xảy ra! Hôm qua là lần về muộn mà từ rất lâu rùi ko về muộn như thế!Nhưng ko hiểu bố mẹ cháu có bực cái rì trước đấy ko mà đến tận sang nay mới mắng cháu==> cháu bit sai nên cũng nghe và ko nói rì. Cái chính là bố mẹ bảo là cấm cho chơi , mẹ định chiều đến trường gặp trực tiếp cô , còn nói sẽ nói chuyện với Cn ( Tố Lan) về vụ này , rùi xin số điện của bố mẹ cô mà nói!==> cháu ko bit thế nào! Hôm nay thì ko và có thể chỉ là dọa thui nhưng mà nếu có lần nữa thì cháu nghĩ ko phải là dọa nữa!==> có thể cháu sẽ phải ăn chay 1 thời gian khá là dài để mọi chuyện êm trở lại. Đến là khổ , hình như bố mẹ đang có nhiều chuyện we' nên mới đâm ra thế này, còn bỏ luôn cái kế hoạch mời cô về dạy đàn cho cháu nữa(hôm trước thằng Chim mới giới thiệu được cho 1 người:((). Hôm nay thì có vẻ vui hơn và chưa thấy nhắc gì nhưng nếu để 1 lần nữa thì cháu sợ cô sẽ gặp rắc rối to rùi!Nhưng chắc sẽ ko có nếu ko để mẹ cháu thấy cô nói chuyện với cháu ! ==> phải quan hệ mờ ám thôi!
 
tao chẳng bảo nó xin lỗi hay thế nào :)) vô giá trị
nhiều lần rồi tao cũng ko còn cảm hứng với mấy cụm từ sorry và xin lỗi của nó
Tao chỉ nói cho biết là mọi chuyện là như thế thôi
thực ra nó cũng biết là nó ko phải vì lần gần đây nhất chat nó cũng thế nào đấy về chuyện này và cố làm lành nhưng tao vẫn thế nào đấy :))
tao đã nói rồi, cứ để thế này là tốt nhất, tao với nó có căng thẳng gì đâu ???
Khi nào có chuyện gì phải nói thì vẫn nói mà :)) ko thì cứ bình thường, ko cay cú, ko chửi rủa, ko tránh mặt . Như thế ko hay hơn là cứ thấy mặt nhau là gây sự à ?
Khi nào cảm thấy có thể như trước đây thì tự tao và nó biết cách giải quyết
 
Back
Bên trên