Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nói bạn bè mới thấy tội lỗi thật!!!
Trời lạnh thôi mà mình đã ngại đi với bọn nó....2 hôm!!!
Ghét 1 thằng bạn..thế có phải là tội ko nhỉ???
Nói dối 1 thằng
Bỏ rơi 1 thằng!!!!!!!!!!!
>>> ngày càng xấu xa:))
:((
 
cái topic lè cứ như cái chuồng xí chung của mỗi 3 đứa ốc + sez + lùn í nhểy..........
mãi mới thếy phọt phẹt mếy cái mẹt khác vào xả
nge mếy chiện bọn mày nói cứ bị to tát quá mức í..
sao màh cứ nằng nặng í...
có thể tao chửa đủ nhớn để hỉu.........
 
con Ly thích cứt với phưn nhỉ :D

mọi chuyện ko phọt phẹt nặng nề lắm vì căn bản là bây giờ toàn ngày vui thôi :D (chí ít là đến 7h22' ngày hôm nay với tao :D )
 
Dương Quang Long đã viết:
hôm nay đi sn Nát vui vãi
chỉ tiếc cái thằng ku HA ko ở lại nghe mình oánh đàn :D
sao nó về sớm thế nhỉ ???
hôm nay là một ngày làm mình quyết tâm thêm :D
quyết tâm từ bỏ :)
ko phải ép mình quên
mà là cố chấp nhận hiện thực mà mình vốn từng ko chấp nhận :D
mấy hôm nay vui vẻ vì mình biết cách chấp nhận những cái từ nhỏ nhặt đến to tát ... :)
:x iu bọn bạn
Hehe,tôi tưởng ông bít lý do tại sao nó về sớm chứ:D
Hôm nay nó thi Toán buổi sáng nên bị phụ huynh gọi về ý mà :D
Hôm wa có chuyện gì mà khiến ông quyết tâm thía???Nói cho bạn nghe đi ;)
Hôm wa cũng thấy iu bọn bạn vãi,và cũng thấy iu lun cả thằng người iu :D:D:D :)):)):))
Hôm wa(và cả hôm nay :p) có lẽ Yến đã hành động hơi nông nổi,nhưng mà thôi,ko sao :D:D:D (thương người iu wa' :)) )

Thông báo thêm là con heo đã chủ động mở mồm ra nói chuyện trước,và trong tin nhắn gửi đến cho con đấy thì người ta đã thấy sự "chân thành" (:)) ) vì từ "xin lỗi" (xin lỗi chứ ko phải sorry B-) ) đã xuất hiện đến 2 lần......:)) :D ===>mọi chuyện tạm ổn!Có lẽ bi h con đấy cũng chẳng cần phải giận dỗi gì thằng đấy nữa,có đứa khác để dỗi rùi :D:D:D :)):)):))
 
khổ thân thằng nhỏ, về sớm vãi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ko thấy nó đâu ...
hôm qua thằng kia cũng mở mồm trước rất nhiều, tôi cũng chẳng bực nó nữa từ lâu rồi nhưng bây giờ thấy rằng cứ khoảng cách như vậy thoải mái hơn :D post bài này mà tôi đang tủm tỉm cười vì thoải mái đấy <--- thề với bà đấy :))

còn chuyện quyết tâm à ?
đơn giản lắm, tôi thấy rằng tôi chẳng miss gì nhiều nữa mà cũng chẳng care mấy nữa (ko thể nói là ko miss, ko care được ^^), thỉnh thoảng cũng khó chịu nhưng luôn biết rằng mình có "RẤT RẤT" nhiều việc để làm, chưa kể hôm qua tôi mới biết mình care rất nhiều người cả thằng nhỏ NA, HA, con 73 .... care quá đến 1 người mà làm gì :D hehe
oài, iu chúng nó wa' :D
 
Bi h mới vào HAO được , công nhận hôm qua sn Nát vui we'! Được chơi thoải mái + 1 đống cái hay:))
To Ly: COn lợn mới lên HAo mà đã cứt rùi nhỉ!:)) Bi h đã bit đi ị lúc đi tè chưa con??:))
To Chip: Mày với con Ly thỉnh thoảng cứ nhảy vào đây mà bốp chat đi xong lên lớp tao giết!:))
To cô+ sex: haha , tính tao thế đấy! ko đoán ra cũng chẳng sao và đoán nhầm cũng chẳng sao!Ko ảnh hưởng rì cả vì sự thật chỉ có 1 thôi mà!:))
 
Hôm qua ở nhà con Nat mới phat hiện nhiều cái chẳng đáng phải để tâm cho lắm mà cứ cắm đầu vào lo!Hehe hiện tại thì ko được vui mấy vì thấy vô vọng nhưng cũng ko đến nỗi buồn là được rùi!Tao thì care tất cả mọi người như nhau , chẳng ai là ngoại lệ có điều là cách thể hiện cho mỗi người là khác nhau thôi!:))
Hic chẳng hiểu dao bi h lại thấy vô vọng thế ko bit trong khi ban nãy vừa phởn xong! Ko bit có phải là đọc phải mấy cái ko nên đọc ở đống trên kia ko?==> kệ nó vậy!
Chắc chắn là ko quên đựoc ngày hôm qua ở nhà Nát, có 1 đống kỉ niệm vui với cả bọn, mong có 1 buổi như thế trong mấy ngày tới luôn!
 
Dương Quang Long đã viết:
khổ thân thằng nhỏ, về sớm vãi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ko thấy nó đâu ...
hôm qua thằng kia cũng mở mồm trước rất nhiều, tôi cũng chẳng bực nó nữa từ lâu rồi nhưng bây giờ thấy rằng cứ khoảng cách như vậy thoải mái hơn :D post bài này mà tôi đang tủm tỉm cười vì thoải mái đấy <--- thề với bà đấy :))

còn chuyện quyết tâm à ?
đơn giản lắm, tôi thấy rằng tôi chẳng miss gì nhiều nữa mà cũng chẳng care mấy nữa (ko thể nói là ko miss, ko care được ^^), thỉnh thoảng cũng khó chịu nhưng luôn biết rằng mình có "RẤT RẤT" nhiều việc để làm, chưa kể hôm qua tôi mới biết mình care rất nhiều người cả thằng nhỏ NA, HA, con 73 .... care quá đến 1 người mà làm gì :D hehe
oài, iu chúng nó wa' :D
Hehe,tủm tỉm cười hả???? b-) .....Đáng nghi wá :-? :))
Tôi thì cũng thoải mái thôi,chẳng thấy bận lòng lắm nữa!!!:D

Có lẽ càng ngày con đấy càng thấy bó hơn với thằng MS :D ....Vị trí độc tôn của thằng heo trong lòng con đấy càng ngày càng lung lay :))
(đùa thế thôi chứ thực ra con đấy vẫn chưa luv thằng MS,trong lòng nó vẫn còn(còn vãi nhiều :D) thằng đấy,chỉ là thấy có cảm giác nếu đến với thằng MS thì chắc chắn sẽ có kết quả===>như thế có gọi là lợi dụng MS để lấp chỗ trống do thằng đấy để lại ko? :-s ...Nhưng quả thực con đấy ko có ý đó đâu,ko hề 1 chút nào===>làm thía nào đây???)

Mà sao bi h mới phát hiện ra là ông care mấy đứa kia?Tôi tưởng từ trước ông đã wan tâm đến chúng nó nhìu rùi chứ :-s (như Khỉ con hoặc thằng Tễu chẳng hạn,cả con 73 nữa chứ :-s )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ ốc : thế này nhé, việc mày đoán thì chẳng ai nói gì nhưng vấn đề là với cái tính của mày thì lại gây họa như lần trước. Hồi đấy mày bảo mày ko nói gì, tao cũng biết thế nhưng lại vãi lắm đứa nói với tao là mày nói với chúng nó ... vấn đề là ở chỗ đấy. Tao ko trách mày chuyện đấy, lâu rồi cũng chẳng nhớ, chỉ là cái kinh nghiệm để đề phòng trước mọi chuyện thôi. Tao ko thích kiểu 1 ng` đoán xong lôi ra cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng , got it ?

@ yến nùn : hơ hơ, xuống 1 lúc hiểu ra 1 điều. Đấy là tôi vui vẻ là vì đang "nghĩ" đến 1 đứa có dính dáng với đứa ban đầu :)) ... hehe .... đúng là chuyện lòng vòng mà :)) ...
 
Khổ we' , có bảo là thế đâu mà cứ như là có tật giật mình í:))
To someone: Sao lại có cái status khó hiểu thế ko bit?:))
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hehe,tủm tỉm cười hả???? :">.....Đáng nghi wá :-? :))
Tôi thì cũng thoải mái thôi,chẳng thấy bận lòng lắm nữa!!!:D
Có lẽ càng ngày con đấy càng thấy bó hơn với thằng MS :D ....Vị trí độc tôn của thằng heo trong lòng con đấy càng ngày càng lung lay :))
(đùa thế thôi chứ thực ra con đấy vẫn chưa luv thằng MS,trong lòng nó vẫn còn(còn vãi nhiều :D) thằng đấy,chỉ là thấy có cảm giác nếu đến với thằng MS thì chắc chắn sẽ có kết quả===>như thế có gọi là lợi dụng MS để lấp chỗ trống do thằng đấy để lại ko? :-s ...Nhưng quả thực con đấy ko có ý đó đâu,ko hề 1 chút nào===>làm thía nào đây???)

sao lại đáng nghi vì cười nhỉ :D

chuyện với MS thì chẳng sao, tôi cũng đang thế, tôi đoán đoán là có 1 đứa thế nào đấy với tôi nên cũng đang chú ý nó ... :))
khổ nỗi nỗi nó dính dáng với đứa "đang" vãi lắm ... hix

đùa tí
nói chung là thế này
chuyện lợi dụng thì chắc chắn là ko
bà cảm thấy vui vẻ nghĩa là ko tự dối lòng mình đâu :)
còn cảm thấy thoải mãi nghĩa là mình còn làm đúng những gì mình muốn :)
 
To sex: Mình đi buôn với những ai chuyện hồi đấy thế ko nhớ!H mới bit mình hay đi nói lung tung:)). Đằng nào tao có nói đứa mày thích là ai thì cũng có ai tin đâu mí lị bi h mày yên tâm , tao chẳng quan tâm chuyện này! Chẳng qua tò mò rùi ngứa mồm...Hehe bản chất rùi!
 
Trước khi out lại ngứa mồm ngứa mình rùi chắc là do 3 hôm rùi ko tắm( bệnh QL!:)) )
Đang vừa vui vừa buồn lẫn lộn! Đầu xuống đít, đít lộn lên đầu , mề vào ruột già , cứt vào ruột non, mật chui cổ họng==> ợ thiện tai thiện tai!==> chó chết!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
To sex: Mình đi buôn với những ai chuyện hồi đấy thế ko nhớ!H mới bit mình hay đi nói lung tung:)). Đằng nào tao có nói đứa mày thích là ai thì cũng có ai tin đâu mí lị bi h mày yên tâm , tao chẳng quan tâm chuyện này! Chẳng qua tò mò rùi ngứa mồm...Hehe bản chất rùi!


chuyện mày có quan tâm hay ko ko thuộc về cái concern của tao, được chứ ?
Cái câu hỏi tu từ của mày sử dụng hay lắm ---> tao ko nói nữa :))
chuyện ai tin hay ko ko phải vấn đề mà là đây ko phải chuyện để mày "ngứa mồm" được chứ ?
Nhất là lần trước cái đứa mày nghĩ lại dễ gây phiền toái cho nhiều người nữa. Biết suy nghĩ thì những chuyện như thế dù có thật hay ko, dù mình có tin hay ko thì cũng giữ trong đầu thôi.
Nói thế thôi, tao cũng chẳng reply mấy bài kiểu này nữa, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ
 
Khiếp,mình mới chơi được 1 bài mà các bạn đã làm xong 3 bài rùi :-&
@Ốc:đề nghị lần sau nói rõ ràng và dễ hiểu nhé B-) Vít thế bố ai mà hỉu được ???? :-s

Long sex đã viết:
@ yến nùn : hơ hơ, xuống 1 lúc hiểu ra 1 điều. Đấy là tôi vui vẻ là vì đang "nghĩ" đến 1 đứa có dính dáng với đứa ban đầu ... hehe .... đúng là chuyện lòng vòng mà ...

Long sex đã viết:
chuyện với MS thì chẳng sao, tôi cũng đang thế, tôi đoán đoán là có 1 đứa thế nào đấy với tôi nên cũng đang chú ý nó ...
khổ nỗi nỗi nó dính dáng với đứa "đang" vãi lắm ... hix
Chẳng hỉu gì :D
Thế này có nghĩa là ông đang để ý 1 đứa nào đấy khác,nhưng mà đứa đấy lại có dính dáng khá nhiều đến cái đứa mà ông "đang....",right???
Cái gì mà lòng vòng thế??? :-s

Hehe,rất may là đến người ngoài cũng ko nghĩ là nó đang lợi dụng MS,thía thì tốt :D
Vui vẻ và thoải mái thì đương nhiên vì dù gì thì bọn nó cũng là bạn bè thân thiết mà,ko có chuyện đấy hay có chuyện đấy thì bọn nó cũng vẫn vui vẻ thế thôi :D :D
 
Sao lại thành thế này! Tao post mấy bài trên chẳng có í rì đâu nhá! CŨng chẳng có hỏi tu từ rì hết? Đang phởn mà viết cũng gây người khác hiểu nhầm được==> mình rõ tài! Thì tao nhận là tao nói lắm mà haha!CHuyện này bỏ đi được rùi!
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Khiếp,mình mới chơi được 1 bài mà các bạn đã làm xong 3 bài rùi :-&
@Ốc:đề nghị lần sau nói rõ ràng và dễ hiểu nhé B-) Vít thế bố ai mà hỉu được ???? :-s

Long sex đã viết:
@ yến nùn : hơ hơ, xuống 1 lúc hiểu ra 1 điều. Đấy là tôi vui vẻ là vì đang "nghĩ" đến 1 đứa có dính dáng với đứa ban đầu ... hehe .... đúng là chuyện lòng vòng mà ...

Long sex đã viết:
chuyện với MS thì chẳng sao, tôi cũng đang thế, tôi đoán đoán là có 1 đứa thế nào đấy với tôi nên cũng đang chú ý nó ...
khổ nỗi nỗi nó dính dáng với đứa "đang" vãi lắm ... hix
Chẳng hỉu gì :D
Thế này có nghĩa là ông đang để ý 1 đứa nào đấy khác,nhưng mà đứa đấy lại có dính dáng khá nhiều đến cái đứa mà ông "đang....",right???
Cái gì mà lòng vòng thế??? :-s

Hehe,rất may là đến người ngoài cũng ko nghĩ là nó đang lợi dụng MS,thía thì tốt :D
Vui vẻ và thoải mái thì đương nhiên vì dù gì thì bọn nó cũng là bạn bè thân thiết mà,ko có chuyện đấy hay có chuyện đấy thì bọn nó cũng vẫn vui vẻ thế thôi :D :D

Tạm thời thế này... đứa đang chú ý là số 2, số 1 là đứa cũ

tôi hay dùng đứa 2 để trêu tức số 1 :D ---> ko có kết quả với số 1 :)) nhưng ko hiểu sao số 2 lại ... chẹp chẹp đùa thành thật ... tuy ko nói ra và ko ai biết (chắc chắn) nhưng tôi đang nghi ngờ nên cứ quan sát tiếp đã :D

đứa số 2 là một người vãi cả gần gũi với đứa số 1 ... theo nhiều nghĩa (đen và bóng) :))

nhưng tôi thấy số 2 cũng được ... khi nào moi được số 2 nghĩ gì thì tính tiếp :)) ko phải thật thì chẳng sao mà thật thì mình có người để ôm trong mùa đông :D (thực ra số 2 muốn ôm lúc nào chẳng được :)) ) tóm lại là tìm cho mình con đường khác ... đích đến là sự vui vẻ :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Chắc chắn là ko quên đựoc ngày hôm qua ở nhà Nát, có 1 đống kỉ niệm vui với cả bọn, mong có 1 buổi như thế trong mấy ngày tới luôn!
Nát cũng ko quên đc đâu mày ạ, nhất là lúc cả lũ cùng đứng bên để tao thổi nến ý, à cả lúc cắt bánh ăn bánh, chơi lột, xem phim ma ....hihi bây h nghĩ lại vẫn vui lắm :))
iu chúng mày nhiều quá :*
À chờ tao up cái ảnh xinh đẹp của cả lũ lên nhé :x nhưng vấn đề là up vào đâu đây :-/
 
Nguyễn Hà Lê đã viết:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Chắc chắn là ko quên đựoc ngày hôm qua ở nhà Nát, có 1 đống kỉ niệm vui với cả bọn, mong có 1 buổi như thế trong mấy ngày tới luôn!
Nát cũng ko quên đc đâu mày ạ, nhất là lúc cả lũ cùng đứng bên để tao thổi nến ý, à cả lúc cắt bánh ăn bánh, chơi lột, xem phim ma ....hihi bây h nghĩ lại vẫn vui lắm :))
iu chúng mày nhiều quá :*
À chờ tao up cái ảnh xinh đẹp của cả lũ lên nhé :x nhưng vấn đề là up vào đâu đây :-/
Tao cũng ko quên được cái lúc mày thổi nến đâu Nát ạ,nội lực thâm hậu vãi cả ra :-& :))

@Long:Thế số 2 này có phải là số 2 hồi trước ko thía???Vãi cả gần gũi với số 1??? :-s Bó nhỉ!!!!!!!! :-s
(Mình lại bắt đầu đoán lung tung rùi :| )
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Tao cũng ko quên được cái lúc mày thổi nến đâu Nát ạ,nội lực thâm hậu vãi cả ra :-& :))
Hihi, tao cũng ko bit sao mình lại giỏi thế nữa :)) , chắc tại tao rât muốn điều ước thành sự thực ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên