Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hóa ra thế! Nếu là do mày muốn vậy thì tao cũng chẳng còn rì để nói!:))
 
Nếu mình thấy thế là thoải mái nhất thì làm thôi! Cả 2 đứa thoải mái được nữa thì càng tốt
 
mày nói tao muốn vậy là muốn thế nào ? Mày nghĩ tao muốn cái gì :))
chiến tranh à ?
 
còn thoải mái thì tất nhiên là thoải mái rồi
nếu có bực dọc gì thì mấy hôm nay đều là chuyện học hành và một chuyện riêng khác thôi :))
 
Chiến tranh cái đầu mày con lợn:)) ,cái ham muốn của mày í:)) tức là cái mà mày post mà mày bảo là muốn thế í:)) ở trang kia tao ngại trích dẫn nhưng tao nhớ sơ qua là cái mày bảo mày muốn nó có với mày như hiện h:)) Tóm lại là ham muốn...:))==> tự hiểu ko thì giở trang trước mà xem :))
 
XIn lỗi nhầm ,câu trên tao viết nhầm 1 chữ "nó" thành chữ "mày"! Chỗ ham muốn của mày với nó !
Hóa ra là mày bực nhiều cái khác ah! Thế mà tao cứ tưởng...:))
 
tao đang dek hiểu mày nói về cái ham muốn quái nào ?
càng lúc mày viết bài càng thần kinh
 
:)>- LI TÁI XUẤT ZANG HỒ :)>-
1 lần nữa đến với cái chuồng xí của 3 đứa kia..
heheeheh..........
sau mếy hum ko vào đêy...vẫn chỉ thếy 3 bộ măt của bọn mềy.. :)) :)) :))
tao thếy con ốc chơi với cảh bọn mềy : sex + lùn => người nhớn >, tại bọn mềy đều là mếy đứa rất khó hỉu..cóc bít bọn mày ngĩ zi`..đang vui vẻ hay đang bùn tẻ.. :-/ :-/ :-/ -->có thể tại ato ko chơi nhìu với bọn mày??????? :|
 
Dương Quang Long đã viết:
tao đang dek hiểu mày nói về cái ham muốn quái nào ?
càng lúc mày viết bài càng thần kinh
Tôi đọc cũng dek hiểu gì cả!Cái kiểu dùng từ của con này đúng là ko đỡ được! [-(

Nói thẳng với mày 1 câu nhé Ốc:dek hiểu mày suy nghĩ cái gì trong đầu khi post ra 1 loạt 4,5 bài mà bài nào cũng ngắn,còn nội dung thì chẳng ra cái mẹ gì cả!
Thằng Long post khó hiểu nhưng mà ít nhất người ta còn hiểu được cái câu nó vít ra nói gì,vấn đề là chẳng qua người ta ko hiểu nó muốn nói về vấn đề nó viết ra theo chiều hướng nào,cụ thể hay bí mật thôi!Còn với mày thì bọn tao còn phải cố căng mắt,nặn óc ra để ít nhất là hiểu được cái câu của mày cụ thể có mấy từ,là những từ gì và khi ghép với nhau nó sẽ tạo thành cái gì!Và rất tiếc là tao (và có thể cả 1 số người khác nữa) ko thể nào hiểu nổi mày vừa nói cái gì!Tình trạng này cũng giống như Hà Lê nghe thằng Bờm bắn tiếng Anh ý,hỉu ko???
=============>nếu mày ko thể viết bí hiểm,khó hiểu đủ để khiến người ta hiểu 1 chút và tò mò muốn biết cụ thể thì đừng cố!!!Bọn tao thật sự sẽ rất cảm ơn mày về điều đó!

Và như đã nói,topic này từ trước đến h vẫn luôn tự hào là có cực ít bài câu vớ câu vẩn!==>nếu có vấn đề gì thì làm ơn tống nó vào 1 bài!Và nếu mày chưa từng có thói quen sửa bài thì làm ơn hãy tập làm wen với nó chứ đừng để người khác phải cảm thấy khó chịu +khó hiểu+đau mắt với mấy bài của mày như thía,ok?
 
Cứ mỗi lần vào topic của bọn mày (Bây h thì phải gọi là thế roài) là mỗi lần tao mệt hết cả người. Bọn mày cứ nói chuyện thế này mà ko hiểu nhầm, ko nói qua nói lại thành ra 1 cái vụ gì đấy mói gọi là lạ đấy!! Tao cũng ko muốn can thiệp vào chuyện riêng của bọn mày, nhưng cứ nói ra thế này thì có được cái lợi ích nào ko??? Tao thấy chuyện gì cũng nên bàn ở mức độ vừa phải thoai, cứ nói mãi thế nào cũng lại thành ra nát chuyện. Tao thấy bọn mày cũng bắt đầu hơi căng thẳng roài đấy, đừng có để thành như thế chứ!!

Đấy là ý tao, tao biết là thể nào cũng sắp được nghe chửi hội đồng cho nên tao phắn trước đây, bb các em yêu nhá!! :x
 
Hà Thu Phương đã viết:
Cứ mỗi lần vào topic của bọn mày (Bây h thì phải gọi là thế roài) là mỗi lần tao mệt hết cả người. Bọn mày cứ nói chuyện thế này mà ko hiểu nhầm, ko nói qua nói lại thành ra 1 cái vụ gì đấy mói gọi là lạ đấy!! Tao cũng ko muốn can thiệp vào chuyện riêng của bọn mày, nhưng cứ nói ra thế này thì có được cái lợi ích nào ko??? Tao thấy chuyện gì cũng nên bàn ở mức độ vừa phải thoai, cứ nói mãi thế nào cũng lại thành ra nát chuyện. Tao thấy bọn mày cũng bắt đầu hơi căng thẳng roài đấy, đừng có để thành như thế chứ!!

Đấy là ý tao, tao biết là thể nào cũng sắp được nghe chửi hội đồng cho nên tao phắn trước đây, bb các em yêu nhá!! :x
Hèm,bọn tao bắt đầu hơi căng thẳng có lẽ là do cách dùng từ cũng như suy nghĩ theo lối mòn của 1 trong số bọn tao!(và cũng có thể là của cả lũ bọn tao :D) ======>chính cách nói đấy và những suy nghĩ đấy đã làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng,mày hỉu ko hả Chip??? :-?
=>nhưng mà thực ra cũng chẳng vấn đề gì lắm,bên ngoài bọn tao cũng vẫn vui vẻ thía thôi mà :D
 
thực ra nó cũng biết là nó ko phải vì lần gần đây nhất chat nó cũng thế nào đấy về chuyện này và cố làm lành nhưng tao vẫn thế nào đấy
Ý tao là cái này! Cái mày muốn thế nào đấy đấy!
 
Mọi người ko hiểu cũng chịu vì trình độ viết văn có giới hạn! Còn nói rùi, ko hề có í câu bài ở đống trên còn sửa bài thì ko thích và ko muốn sửa nếu chỉ vì sợ là bài ngắn quá và mang tiếng câu. Miễn là ko phải mình có ý câu là được! Ko hiểu chỗ nào thì giải thích, ko hiểu tất cả thì post lại cái khác=> nếu vẫn ko hiểu nữa thì chịu!Bit được cái rì thì cứ bit như thế đi!Có sửa lại thì vẫn thế thôi!Khó chịu hay bực mình vì cái bài post khó hiểu thì ko bit làm thế nào đâu! Đã bảo là trình độ chỉ có thế thôi mà!
 
Thôi thế là đủ rùi nhá! Nói thêm nữa lại cãi nhau đấy==> tao sẽ ko reply những chuyện liên quan về vấn đề bài post nữa đâu!Thích thì góp í tao nghe chứ ko hồi lại nhá!
 
Sắp tới giải Tp rùi! Không khí mỗi năm 1 khác! Năm nay chẳng hiểu thế nào? Đấu bóng vì cái rì??
 
I can't sleep
Everything I ever knew
Is a lie
Without you

I can't breathe
When my heart is broken in two
There's no beat
Without you

You're not gone but you're not here
Is that the way it seems tonight
If we could try to end these wars
I know that we can make it right

'Cause baby
I don't wanna fight no more
I forgot what we were fighting for
And this loneliness that´s in my heart
Won't let me be apart from you

I don't wanna have to try
To live without you in my life
So I'm hoping we can start tonight
'Cause I don't wanna fight no more

How can I leave
When everything that I adore
And everything I'm living for
It's in you

I can't dream
Sleepless nights have got me bad
The only dream I ever had
Is being with you

I know that we can make it right
It's gonna take a little time
Let's not leave ourselves with no way out
Let's not cross that line (that line)

Remember that I made a bow
That I would never let you go
I meant it then I mean it now
And I want to tell you so

It's a lie without you, without you
Hehe lâu lắm rùi mới lại có hứng nghe mấy bài của Westlife cái hồi giải TP năm ngoái! Năm nay ở trừong mình ko đi xa, cả lũ hết rủ rê nhau => cũng chán thật!
 
Ốc ạ,mày có nhận ra là sau bài cô post thì đã có 5 bài của mày post và ko có nổi 1 câu trả lời ko??? /:) Cô đã từng định trả lời 1 bài nhưng mà lúc đấy ko đủ thời gian,vả lại cũng chẳng bít nói cái dek gì cho mày hiểu sau khi đã nói đến như thế mà mày vẫn cố tách ra làm 2 bài để trả lời! [-(
.............Và hôm nay lại là cái này: :|
Ốc đã viết:
Sắp tới giải Tp rùi! Không khí mỗi năm 1 khác! Năm nay chẳng hiểu thế nào? Đấu bóng vì cái rì??
Tao ko hiểu tại sao mày ko thể nhét nó vào sau cái câu:
Ốc đã viết:
Hehe lâu lắm rùi mới lại có hứng nghe mấy bài của Westlife cái hồi giải TP năm ngoái! Năm nay ở trừong mình ko đi xa, cả lũ hết rủ rê nhau => cũng chán thật!
Hay là mày định nói "đã bảo là cháu ko thích sửa bài rồi mà"? /:) Nếu mày ko thích làm như thế thì cũng mong mày có thể hiểu mọi người càng ko thích khi phải đọc 2 câu ngắn ngủn(đã thể ý lại còn gần giống với ý của câu ở bài sau) ở 1 bài của mày như thế! :-$ Thật sự chỉ vì mày ko muốn sửa bài chứ? b-) Hay còn do mày muốn số bài của mày nó tăng lên nữa nên thay vì sửa bài thì mày tặc lưỡi,tương thêm 1 bài nữa vào cho nó "xôm tụ" ??? :-s

Nếu quả thực mày muốn nói lên cái cảm xúc của mày theo cách đấy thì mày cứ vào cái topic khác mà mày đã lập nên,cái topic chủ yếu nói về chuyện của mày ý,chứ đừng post nó lên cái topic để nói chuyện của mấy đứa bọn mình như thế!Mày làm bọn cô cảm thấy thực sự khó chịu,mày biết thế mà!!!

Ốc đã viết:
Thôi thế là đủ rùi nhá! Nói thêm nữa lại cãi nhau đấy==> tao sẽ ko reply những chuyện liên quan về vấn đề bài post nữa đâu!Thích thì góp í tao nghe chứ ko hồi lại nhá!
Bài này có lẽ cũng là 1 phần của câu trả lời cho cái bài post này của mày đấy!Vả lại,bọn cô đã góp ý với mày quá nhiều nhưng cũng nói thẳng là mày chưa từng nghe theo dù-chỉ-1-lần /:) ===>viết huỵch toẹt lên đây mà mày còn thế,vậy nếu ko viết lên đây thì liệu nó sẽ còn như thế nào nữa đây? 8-| :-/ :-? :|
Có phải là mỗi khi đi và nói chuyện,cô chưa từng nhắc nhở gì mày về chuyện này ko??? b-) Cô nói nhiều rồi chứ nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy thôi, [-x liệu có cần phải có 1 người nào đấy khác ko phải cô nói thẳng vào mẹt mày thì mày mới nghe ko? :-s :-? /:) :|
 
nghĩ đến giải tp chỉ thấy buồn ...
chẹp, toàn kỉ niệm ko hay ho gì :|
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Ốc ạ,mày có nhận ra là sau bài cô post thì đã có 5 bài của mày post và ko có nổi 1 câu trả lời ko??? /:) Cô đã từng định trả lời 1 bài nhưng mà lúc đấy ko đủ thời gian,vả lại cũng chẳng bít nói cái dek gì cho mày hiểu sau khi đã nói đến như thế mà mày vẫn cố tách ra làm 2 bài để trả lời! [-(
.............Và hôm nay lại là cái này: :|
Ốc đã viết:
Sắp tới giải Tp rùi! Không khí mỗi năm 1 khác! Năm nay chẳng hiểu thế nào? Đấu bóng vì cái rì??
Tao ko hiểu tại sao mày ko thể nhét nó vào sau cái câu:
Ốc đã viết:
Hehe lâu lắm rùi mới lại có hứng nghe mấy bài của Westlife cái hồi giải TP năm ngoái! Năm nay ở trừong mình ko đi xa, cả lũ hết rủ rê nhau => cũng chán thật!
Hay là mày định nói "đã bảo là cháu ko thích sửa bài rồi mà"? /:) Nếu mày ko thích làm như thế thì cũng mong mày có thể hiểu mọi người càng ko thích khi phải đọc 2 câu ngắn ngủn(đã thể ý lại còn gần giống với ý của câu ở bài sau) ở 1 bài của mày như thế! :-$ Thật sự chỉ vì mày ko muốn sửa bài chứ? b-) Hay còn do mày muốn số bài của mày nó tăng lên nữa nên thay vì sửa bài thì mày tặc lưỡi,tương thêm 1 bài nữa vào cho nó "xôm tụ" ??? :-s

Nếu quả thực mày muốn nói lên cái cảm xúc của mày theo cách đấy thì mày cứ vào cái topic khác mà mày đã lập nên,cái topic chủ yếu nói về chuyện của mày ý,chứ đừng post nó lên cái topic để nói chuyện của mấy đứa bọn mình như thế!Mày làm bọn cô cảm thấy thực sự khó chịu,mày biết thế mà!!!

Ốc đã viết:
Thôi thế là đủ rùi nhá! Nói thêm nữa lại cãi nhau đấy==> tao sẽ ko reply những chuyện liên quan về vấn đề bài post nữa đâu!Thích thì góp í tao nghe chứ ko hồi lại nhá!
Bài này có lẽ cũng là 1 phần của câu trả lời cho cái bài post này của mày đấy!Vả lại,bọn cô đã góp ý với mày quá nhiều nhưng cũng nói thẳng là mày chưa từng nghe theo dù-chỉ-1-lần /:) ===>viết huỵch toẹt lên đây mà mày còn thế,vậy nếu ko viết lên đây thì liệu nó sẽ còn như thế nào nữa đây? 8-| :-/ :-? :|
Có phải là mỗi khi đi và nói chuyện,cô chưa từng nhắc nhở gì mày về chuyện này ko??? b-) Cô nói nhiều rồi chứ nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy thôi, [-x liệu có cần phải có 1 người nào đấy khác ko phải cô nói thẳng vào mẹt mày thì mày mới nghe ko? :-s :-? /:) :|
CÁM ƠN CÔ ĐÃ NHẮC NHỞ VÀ CHÁU XIN NGHE Ạ!
 
Hehe ko dám khẳng định cho lắm nhưng mà hiện tại thì tao đang rất free! Ko có hình ảnh đứa nào trong đầu , cùng lắm thì là đứa đang thích thì omit 1 chút hehe! 3 anh em nhà mình Ốc , sex và Yến còn đứa nào phởn được như tao hiện tại ko đây???
 
Back
Bên trên