Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tối qua đi chơi vui ! Có điều đến lúc xong thì bao nhiêu là " may mắn" đến dồn dập:))!Trên đường cũng gặp vài chuyện bó nhưng cũng ko làm ảnh hưởng mấy==> tối đi ngủ tự dựng thấy thiếu "cái" mà mỗi hôm qua mới có nên thấy hơi mệt!:))
 
Dương Quang Long đã viết:
tôi ko mong muốn ở nhiều người lắm
có lẽ bà đoán đúng 1 trong số những người đấy nhưng ko hiểu bà đoán nó ở "vị trí" nào với tôi :))
hehe, nông nổi ko thì ko biết, chỉ biết là thoải mái thôi :))

@ 73: than sắp nguội rồi, có cháy thì bùng nốt một lần xong đem vào sọt rác thôi :))
Hehe,có lẽ cái đứa tôi đoán đang giữ 1 "vị trí" vãi cả wan trọng,nhưng vì 1 vài chuyện==>dẫn đến hậu wả như bi h!Kết hợp thêm với cái bài ông nói về quà Noel thì tôi lại càng muốn khẳng định suy nghĩ của mình!!!!!!!!! :) Nhưng nếu ko đúng==>ko ảnh hưởng gì,right ;)

Hehe,bi h tôi ko bốc hỏa nữa mà chuyển sang trạng thái ....(chẳng hiểu nó là cái trạng thái khỉ gì cả,bó vãi :-s ) ===>I'm ok now!!!!!!!!!:D
 
Nếu cái đúng là cái đứa vãi quan trọng đó thì mấy hôm nay nó đang kêu là Xmas vui lắm ! Dù có cho nó cái thông tin là đứa nó thích đổ 1 đứa khác rùi thì nó vẫn cứ tự tin mà tiến tiếp==> bái phục!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nếu cái đúng là cái đứa vãi quan trọng đó thì mấy hôm nay nó đang kêu là Xmas vui lắm ! Dù có cho nó cái thông tin là đứa nó thích đổ 1 đứa khác rùi thì nó vẫn cứ tự tin mà tiến tiếp==> bái phục!
Haha,có cái gì đâu mà bái phục???:)) Cái chuyện đấy mày mới thấy lần đầu tiên hả Ốc? /:) Cô chẳng thấy có cái gì khác lạ cả,ai mà chẳng làm được thế???Ít nhất là trong cả đống đứa mình quen thì đã có quá 3/4 đứa làm được thế!!!!!!!!! :-s :)>- b-) :|

Vui là vì người nó thích đã gọi điện cho nó sau khi nhận được wà và nó đã nói chuyện được với người đấy 1 cách rất bth chứ ko bị như những lần khác!Hết vị!!! :|
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hehe,có lẽ cái đứa tôi đoán đang giữ 1 "vị trí" vãi cả wan trọng,nhưng vì 1 vài chuyện==>dẫn đến hậu wả như bi h!Kết hợp thêm với cái bài ông nói về quà Noel thì tôi lại càng muốn khẳng định suy nghĩ của mình!!!!!!!!! :) Nhưng nếu ko đúng==>ko ảnh hưởng gì,right ;)

Hehe,bi h tôi ko bốc hỏa nữa mà chuyển sang trạng thái ....(chẳng hiểu nó là cái trạng thái khỉ gì cả,bó vãi :-s ) ===>I'm ok now!!!!!!!!!:D

nếu thế thì đúng là nó nhưng cái vị trí vãi cả quan trọng bi giờ ko còn nữa đâu :))
bây giờ thì same same thôi
nói chung là có 2, 3 đứa gì đấy cao hơn nó và hiện đang cố đưa một người lên cao nhất nữa :D
 
nếu thế thì đúng là nó nhưng cái vị trí vãi cả quan trọng bi giờ ko còn nữa đâu
bây giờ thì same same thôi
nói chung là có 2, 3 đứa gì đấy cao hơn nó và hiện đang cố đưa một người lên cao nhất nữa
Cố làm rì! "Cứ để tự nhiên thì tốt hơn"==> trích dẫn nguyên văn lời đứa đấy:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
nếu thế thì đúng là nó nhưng cái vị trí vãi cả quan trọng bi giờ ko còn nữa đâu
bây giờ thì same same thôi
nói chung là có 2, 3 đứa gì đấy cao hơn nó và hiện đang cố đưa một người lên cao nhất nữa
Cố làm rì! "Cứ để tự nhiên thì tốt hơn"==> trích dẫn nguyên văn lời đứa đấy:))

mày ko hiểu chuyện của tao đâu :))
mấy cái mày biết qua yến lùn chẳng qua chỉ là xích mích nho nhỏ của tao với thằng heo thôi :))
 
Dương Quang Long đã viết:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
nếu thế thì đúng là nó nhưng cái vị trí vãi cả quan trọng bi giờ ko còn nữa đâu
bây giờ thì same same thôi
nói chung là có 2, 3 đứa gì đấy cao hơn nó và hiện đang cố đưa một người lên cao nhất nữa
Cố làm rì! "Cứ để tự nhiên thì tốt hơn"==> trích dẫn nguyên văn lời đứa đấy:))

mày ko hiểu chuyện của tao đâu :))
mấy cái mày biết qua yến lùn chẳng qua chỉ là xích mích nho nhỏ của tao với thằng heo thôi :))
Tốt thế,đang muốn trả lời cả bài cũ lẫn bài mới của ông mà ngại trích dẫn,tự dưng con Ốc trích dẫn bài ông rồi ông trích dẫn lại bài của nó===>tiện đôi đường :))
Hehe,2,3 đứa đấy là ai thía ;;) :P:P:P

@Ốc:Lời đứa đấy là thằng heo ý hả?Cái này là nó nói trong trường hợp nào hả cháu???:))

@Nói nhỏ với ông nhé Long (đừng để con Ốc nghe thấy nhé :-$ :)) ):nó chẳng bít được gì nhiều lắm từ tôi đâu vì bản thân tôi ngoài những cái xích mích nhỏ của ông với thằng kia thì cũng chẳng bít thêm gì nhiều cho lắm :D:D:D (và trong đống xích mích nhỏ đấy thì có cái kể được và đương nhiên cũng có cái ko) ===>nó ko bít nhiều==>cũng đừng trách nó wá nếu nó nói sai,ok ;) :)
 
2, 3 đứa đấy có 1 đã có sẵn từ lâu và còn lại là mới phát hiện ra :D

cái bà biết thì bà cứ biết thôi
có thể có cái bà biết nhưng ko biết có đúng ko
có thể có cái bà biết nhưng ko muốn nói ra
cũng có thể có cái bà biết nhưng cảm thấy tốt nhất là cứ để thế
...
tóm lại là tôi đoán thế :D

tôi trách nó rì đâu, nó viết cứ để tự nhiên làm tôi lại liên tưởng sang vấn đề khác :))

còn tôi thì vô tư, vẫn vui vẻ lắm :)) <---- mấy hôm nay toàn chuyện vui :D
 
Toa cũng vui mấy hôm rồi . Kể từ sau cái hôm đi Vincom và nhiều chuyện từ trước đấy nữa(mấy hôm nay cũng vậy) ==> càng cho thấy cái nhận định của tao về đứa nó thích là đúng( dù là tao thấy thế thôi:))).==>tao cũng nghĩ thoáng hơn==> càng nghĩ thoải mái hơn nữa sau cái hôm con Chip gọi điện giảng giải cho vào trước lúc thi Văn 2 tiếng( buổi sáng). Tao đã bị chúng nó chửi cho tơi bời vì để chuyện này ảnh hưởng học hành+ suy nghĩ nhiều we' mà còn theo chiều hướng xấu nữa! Tao cầm cái phone của con CHip thật có ích đấy==> cám ơn Chip nhá!
 
To bà cô: Thằng heo nó nói cái hôm chat ! Nó nói về chuyện của nó ấy!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Toa cũng vui mấy hôm rồi . Kể từ sau cái hôm đi Vincom và nhiều chuyện từ trước đấy nữa(mấy hôm nay cũng vậy) ==> càng cho thấy cái nhận định của tao về đứa nó thích là đúng( dù là tao thấy thế thôi:))).==>tao cũng nghĩ thoáng hơn==> càng nghĩ thoải mái hơn nữa sau cái hôm con Chip gọi điện giảng giải cho vào trước lúc thi Văn 2 tiếng( buổi sáng). Tao đã bị chúng nó chửi cho tơi bời vì để chuyện này ảnh hưởng học hành+ suy nghĩ nhiều we' mà còn theo chiều hướng xấu nữa! Tao cầm cái phone của con CHip thật có ích đấy==> cám ơn Chip nhá!

tao biết cái người mày nhận định là ai :)) ( chắc chắn vì có người nói)
nhưng tao chỉ nói trước cho mày biết là với cái tính của mày thì mãi mãi cũng không đoán ra đứa đấy là ai đâu :))
đây là nói trước kẻo mày gây họa thôi :))
 
Lâu lắm rồi ko tham gia vào topic, mọi người vẫn có nhiều tâm sự nhỉ :D
Mình dạo này phè phởn :p
Bạn bè và học hành chuyện nào cũng ổn :)
 
Dương Quang Long đã viết:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Toa cũng vui mấy hôm rồi . Kể từ sau cái hôm đi Vincom và nhiều chuyện từ trước đấy nữa(mấy hôm nay cũng vậy) ==> càng cho thấy cái nhận định của tao về đứa nó thích là đúng( dù là tao thấy thế thôi:))).==>tao cũng nghĩ thoáng hơn==> càng nghĩ thoải mái hơn nữa sau cái hôm con Chip gọi điện giảng giải cho vào trước lúc thi Văn 2 tiếng( buổi sáng). Tao đã bị chúng nó chửi cho tơi bời vì để chuyện này ảnh hưởng học hành+ suy nghĩ nhiều we' mà còn theo chiều hướng xấu nữa! Tao cầm cái phone của con CHip thật có ích đấy==> cám ơn Chip nhá!

tao biết cái người mày nhận định là ai :)) ( chắc chắn vì có người nói)
nhưng tao chỉ nói trước cho mày biết là với cái tính của mày thì mãi mãi cũng không đoán ra đứa đấy là ai đâu :))
đây là nói trước kẻo mày gây họa thôi :))
Haha,đã nghe chính chủ nói chưa hả cháu???Mày nghĩ lung tung nó vừa vừa thôi!!!
Chẳng wa tại mày cảm thấy có chút nghi ngờ nên thành ra chuyện gì dù là nhỏ mà chẳng ai thèm để ý đến,mày cũng qui kết vào làm 1 tuốt==>như thế chỉ tổ khổ cho bản thân mày và cũng làm cho mày và cái đứa mày đoán "dễ xa nhau" (đây là cách nói của dân SG :D) thôi chứ được cái gì đâu mà!!!
 
hehe phủ nhận 3 đứa bạn :D
càng ngày list càng chọn lọc hé :D
thay đổi nhiều :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Toa cũng vui mấy hôm rồi . Kể từ sau cái hôm đi Vincom và nhiều chuyện từ trước đấy nữa(mấy hôm nay cũng vậy) ==> càng cho thấy cái nhận định của tao về đứa nó thích là đúng( dù là tao thấy thế thôi:))).==>tao cũng nghĩ thoáng hơn==> càng nghĩ thoải mái hơn nữa sau cái hôm con Chip gọi điện giảng giải cho vào trước lúc thi Văn 2 tiếng( buổi sáng). Tao đã bị chúng nó chửi cho tơi bời vì để chuyện này ảnh hưởng học hành+ suy nghĩ nhiều we' mà còn theo chiều hướng xấu nữa! Tao cầm cái phone của con CHip thật có ích đấy==> cám ơn Chip nhá!

Bây giờ mới nhận ra được sự vĩ đại của tao thì là quá muộn con ạ:)) Yên tâm, bác mày còn nhiều để nói cho mày...
 
hôm nay đi sn Nát vui vãi
chỉ tiếc cái thằng ku HA ko ở lại nghe mình oánh đàn :D
sao nó về sớm thế nhỉ ???
hôm nay là một ngày làm mình quyết tâm thêm :D
quyết tâm từ bỏ :)
ko phải ép mình quên
mà là cố chấp nhận hiện thực mà mình vốn từng ko chấp nhận :D
mấy hôm nay vui vẻ vì mình biết cách chấp nhận những cái từ nhỏ nhặt đến to tát ... :)
:x iu bọn bạn
 
Hé Hé :))
Hôm nay vui vãi, bây h vẫn mủm mỉm cười, ngại ghê :mgreen:
Thấy lũ bạn trời rét căm căm mà vẫn phải ra đg` mua quà rồi đi lấy các thứ cho mình mà cảm động rung rinh :x
Có vẻ hôm nay đứa nào cũng phởn ;;) SN vui quá chỉ sợ hôm nay về có mấy đứa bị ăn mắng /:)
Cám ơn nhé :) Ôi iu chúng mày quá :* :* :* :x
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Lâu lắm rồi ko tham gia vào topic, mọi người vẫn có nhiều tâm sự nhỉ :D
Mình dạo này phè phởn :p
Bạn bè và học hành chuyện nào cũng ổn :)
mình cũng phè phỡn như nó mà chẳng chuyện gì ra hồn cả :((
may ra có chuyện bạn bè là còn suy nghĩ thoáng hơn 1 chút :|
 
Dạo này chuyện bạn bè rất phởn :x có lẽ do mình suy nghĩ thoáng ra và biết thông cảm với bọn nó 8-|
 
Back
Bên trên