Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ Thắng : tôi nói thế nghĩa là ko có chút cay cú nào đấy :))
nếu cay cú thì viết khác cơ hehe :D
 
à quên, có ai biết nó là ai đâu mà lo hả Thắng :D
hehe
mà những người biết nó là ai thì cũng thấy tôi nói toàn đúng thoai :D
thỉnh thoảng cũng hơi tiêu cực thật nhưng nói chung là cố gắng lắm mới ít tiêu cực thế đấy :))
 
"Dù gì nó cũng sáng ra 1 tí khi đứng cách 10 m gọi 1 cú di động cho con đấy để báo" ===>câu này tao dek ngửi được,ok!!! Nếu con lợn đấy mà bít tao và TS đã phải đi thật chậm suốt mấy lần đèn đỏ để chờ vì nghĩ là bọn mày làm sao đấy,và dù TS rất khó chịu với someone nhưng nó cũng phải vừa đi vừa nhìn xem 2 đứa chúng mày ở đâu thì ko hiểu nó sẽ nghĩ gì!...............Từ đấy nó có thể quay xe lại để báo với tao 1 tiếng,ko thì con OB cũng có thể mở mồm ra mà gọi 1 câu chứ ko phải là đứng đấy,móc điện thoại ra mà gọi!Mk!!!Bản thân tao cũng lạnh vậy,tao lại còn mệt nữa,thế nên đã đưa áo cho mày để mày mặc vào rồi đèo tao nhưng mày lại nhảy tót luôn lên xe con heo,bỏ lại 1 câu thế rồi thôi....===>tao có ko muốn cũng phải bực!!!!Mà thôi,dek nói về chuyện này nữa,bực bỏ mợ!!!

Nói thêm cho mày 1 câu nhé:mày đi xe thằng Minh,cũng như mày đi xe của ai khác,thì đổ xăng nó cũng nằm trong cái nghĩa vụ của mày!Mày có thể đổ 5k,ok,ko sao hết vì dù sao thì mày cũng đã có ý thức đổ xăng cho chủ xe....Nhưng mày cũng ko nên hét ầm lên thế vì cái chuyện đổ xăng cho thằng Minh vì cho dù thật sự xăng của nó vẫn còn nhưng mà mày đã xách xe nó đi==>ko thể nào ko tốn xăng,đặc biệt là với con xe fò như xe thằng Minh!===>mày có đổ cho nó 5k xăng cũng chẳng phải thiệt thòi gì cho bản thân mày!Và mày gửi xe ở đâu thì mày phải đi lấy cho người ta,đấy người ta gọi là 1 đứa có trách nhiệm!!!Chuyện này nhỏ thôi nhưng mong mày chú ý hơn,đừng để đến khi nó thành chuyện lớn,sẽ gây khó chịu cho nhiều người khác,ok? (mày đã bít cái sự vô trách nhiệm của thằng An lùn khi mượn xe cô mày đi thế nào rồi thì cũng hi vọng mày nhận thấy mày đang hành động cũng gần gần như nó đấy!!!(nhưng mà theo kiểu khác,nhẹ hơn thôi)
Hehe thứ nhất là thằng heo đã gọi khản cả cổ rùi nhưng mà ko thấy con đấy quay lại nên nó đành gọi điện thoại chứ ko phải là ko gọi và khi vượt qua nó cũng đã bit điều mà đi chậm lại!Chẳng phải là bênh nó vì đúng là nó sai nhưng mà con đấy cũng chẳng cần phải nói như thế này ==> khó lọt tai( chẹp ,chắc là mình lại tăng tăng)! Còn cái chuyện nhảy sang xe thằng heo đã nói trực tiếp lí do ==> khỏi cần post nhá!
Con Ob cũng đã nói lí do rùi mà con đấy vẫn nghĩ theo kiểu kia thì chịu!===> chuyện nè qua rùi . ko cần nhắc nữa đâu chẳng qua tao post lại vì tao đọc thấy khó chịu. Tao bit là nó đi nhanh ko đợi đã chửi rùi mà con đấy còn post lên đây , đã nói luôn lí do từ hôm đấy mà ccon đấy còn nghĩ thế này! Thui ! Stop!
Cái chuyện đi lấy xe + đổ xăng thì ko cãi! Và cái bài tôi post lên đây về chuyện này cũng chẳng phải là kêu ca ầm lên như bà nghĩ đâu bà cô iu wi' ah! Chơi với tôi lâu như thế mà bà ko bit lúc nào là tôi kêu và lúc nào là tôi đùa ah! ==> chuyện này cũng nghỉ nốt!Lúc lấy xe thì cũng thế thôi , tôi chẳng có í rì đùn đẩy cho thằng Minh mà là tôi nghĩ nó bit nó đi lấy cũng thế! Uh chuyện này tôi sai !Mệt
PS: Hôm nay khó chịu , post ngu thông cảm nên đọc càng bực hơn!
 
Cái chuyện tôi ngồi lên xe thằng heo mà ko đèo bà , bà bit lí do! Cái í tôt của bà thì tôi ko thể nhận ra được đâu==> khó hiểu lắm! Nếu còn có lần sau thì xin đánh động cho tôi trước . Hôm đấy đứa nào cũng mệt chứ ko chỉ riêng mình ai nên ko ai muốn đèo là phải thui!Và cái lúc tôi nhảy sang xe với con mặt xị lại là do tôi ko muốn phải đèo chứ ko bực mình hay khó chịu bất cứ cái rì lúc đấy==> cái nè bit rùi phải hông!
Chuyện qua rùi thì để qua luôn! Tại hôm nay đang tăng nên post lại thui , kể cả cái cách xưng tôi ,bà cũng thế! Giờ chỉ nói thế được thui !Và tôi ko bực gì bà đâu bà cô ah! Cứ bình tĩnh nếu đọc được đống nè nhé! Tôi ko có í muốn chửi nhau đâu!
 
Dxm , hôm nay toàn chuyện đâu đâu như cục *** ấy!
 
1 con ngày cục shit nữa! Hôm qua là bực , hôm nay là bực + chán! Chẳng bit ngày mai là cái cục kit gì nữa! Lại bảo ngày mai có con điểm Lý fuồi + thi Sinh và KT Lí như *** nữa đi là đẹp! Mk !
 
mấy ngày hôm nay vui vẻ vãi
chắc tại mình vui vẻ vì đã rũ bỏ được nhiều chuyện bực mình hehe :))
bọn ở lớp cũng nhắng
bọn bạn cũng nhắng :D
đi chơi nhiều :))
học hành cũng tằng tằng :D

chưa kể có một chuyện vui là hiểu rằng mình thích đứa kia vãi nhiều nhưng chẳng cảm thấy khó chịu hay buồn bực nữa :))
dù có chuyện gì cũng vui vẻ chấp nhận tất, thậm chí còn ... mà thôi, ko nói hehe :D
Tóm lại là thích đơn phương ko nhất thiết phải cố quên, ko nhất thiết phải buồn bực khó chịu v..v...
có lẽ là vì mình ko thích nữa mà là tiến hóa thêm một tí rồi :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe thứ nhất là thằng heo đã gọi khản cả cổ rùi nhưng mà ko thấy con đấy quay lại nên nó đành gọi điện thoại chứ ko phải là ko gọi và khi vượt qua nó cũng đã bit điều mà đi chậm lại!Chẳng phải là bênh nó vì đúng là nó sai nhưng mà con đấy cũng chẳng cần phải nói như thế này ==> khó lọt tai
Con Ob cũng đã nói lí do rùi mà con đấy vẫn nghĩ theo kiểu kia thì chịu!===> chuyện nè qua rùi . ko cần nhắc nữa đâu chẳng qua tao post lại vì tao đọc thấy khó chịu. Tao bit là nó đi nhanh ko đợi đã chửi rùi mà con đấy còn post lên đây , đã nói luôn lí do từ hôm đấy mà ccon đấy còn nghĩ thế này! Thui ! Stop!
Dxm,mặc dù mày đã nói trước rồi nhưng mà đọc thế này tao cũng dek nhịn được!Tao tưởng chỉ có mỗi cách xưng hô của mày là này nọ nhưng mà những câu này của mày đọc cũng ngứa bỏ mợ!Tao nói là nói nó chứ dek nói mày==>dễ lọt tai mày hay ko cũng ko phải là chuyện tao phải lo.....mày cũng ko phải là cái đứa phải đi chậm rì rì như bò trên mặt đường với cái tâm trạng lo lắng là ko hiểu 2 đứa kia có "chết ở đâu đấy" rồi ko để rồi lại thấy người khác giải thích là đã gọi khản cổ mà bọn tao ko nghe!Mk,lúc đấy bọn mày ko quay cái đầu xe lại mà gọi được à?Đừng nghĩ mày chửi nó 1,2 câu thì bọn tao dek được nói==>chưa đủ tư cách để nói thế với tao đâu con ạ!Nói thế này,mày muốn hiểu thế nào thì tùy mày thôi,dek ý kiến!!!!!!!!!

73 đã viết:
Cái chuyện đi lấy xe + đổ xăng thì ko cãi! Và cái bài tôi post lên đây về chuyện này cũng chẳng phải là kêu ca ầm lên như bà nghĩ đâu bà cô iu wi' ah! Chơi với tôi lâu như thế mà bà ko bit lúc nào là tôi kêu và lúc nào là tôi đùa ah! ==> chuyện này cũng nghỉ nốt!Lúc lấy xe thì cũng thế thôi , tôi chẳng có í rì đùn đẩy cho thằng Minh mà là tôi nghĩ nó bit nó đi lấy cũng thế! Uh chuyện này tôi sai !Mệt
PS: Hôm nay khó chịu , post ngu thông cảm nên đọc càng bực hơn!
Tao dek nghĩ cái gì cả đâu,tao thấy thế nào thì tao nói thế thôi,bài đấy của tao cũng chỉ là để góp ý với mày còn nếu mày cảm thấy tao nói với ý khác thì đấy là chuyện của mày!!!!!!!!!!!
Còn thằng Minh thì nó đâu có bít mày gửi xe nó chỗ nào,lúc đấy mày phải đi lấy cho nó là đúng,chuyện này thì mày đừng có cãi vì rõ ràng mày sai,nhưng đây chỉ là lỗi nhỏ,tao cũng chỉ muốn nhắc cho mày nhớ,ko lặp lại lần nữa thôi===>mày đừng có tự biến nó thành chuyện lớn!
 
Hơ hơ đang ko vui ko buồn nhưng đọc cái bài cục shit của bà thì tôi thấy càng vui vì như được nghe lại câu chuyện phiếm vãi hàng đếch ra nội dung rì!:)). Ờ há thế thì thế nào gọi là đủ tư cách hả?Bi h mình mới thắc mắc cái định nghĩa của chữ "tư cách"!:)).Bà nghĩ mình là ai hả?:))
Con nào nói với tôi là "thằng Minh nó hay để xe chỗ tao hay để" hả? Nếu ko thì tao còn bảo nó đi lấy làm đếch rì mí lị lúc mượn cũng thấy nó phóng ra từ chỗ đấy thì bit đếch đâu!Chuyện nè thì tôi ko nói nữa! Hahaha:))
 
Được cái hôm nay nghỉ học là cũng vui! Vừa quay lại trường đã thấy cả bọn biến rùi! Buồn cười, cả tối hôm qua đi trên đường lượn mà ko thấy khá hơn==> lần đầu tiên mồm liên tiếp văng ra cái từ disme! Thế này gọi là cái đếch rì ko bit!Lần này nhiều hơn những lần trước????
 
tao ko muốn can thiệp nhưng mày viết hay quá :))

LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hơ hơ đang ko vui ko buồn nhưng đọc cái bài cục shit của bà thì tôi thấy càng vui vì như được nghe lại câu chuyện phiếm vãi hàng đếch ra nội dung rì!:)). Ờ há thế thì thế nào gọi là đủ tư cách hả?Bi h mình mới thắc mắc cái định nghĩa của chữ "tư cách"!:))

hãy cũng xem lại nào, chẹp

Đừng nghĩ mày chửi nó 1,2 câu thì bọn tao dek được nói==>chưa đủ tư cách để nói thế với tao đâu con ạ!

mày nói nó mà bọn tao ko được nói nghĩa là mày là đứa quan trọng vãi hàng với thằng heo ???
Chính cái này là vấn đề đây, mày với nó dạo này có khá hơn trước thật nhưng chưa được đến cái mức "tư cách" mà con Yến nói đâu.
Tất nhiên từ tư cách có phần hơi nặng nề nhưng nó ko sai đâu :))
Khi nào thằng heo kia coi mày hơn cả bọn tao gộp lại thì đến lúc đó có chuyện gì mày cứ việc chửi nó, bọn tao ko can thiệp nữa :)) <---------- so u got it ?

Con nào nói với tôi là "thằng Minh nó hay để xe chỗ tao hay để" hả? Nếu ko thì tao còn bảo nó đi lấy làm đếch rì mí lị lúc mượn cũng thấy nó phóng ra từ chỗ đấy thì bit đếch đâu!Chuyện nè thì tôi ko nói nữa! Hahaha

mượn xe nó thì việc mày đi lấy là chẳng có gì phải bàn cãi. Kể cả nó có biết chỗ thật thì nếu biết nghĩ mày vẫn phải tự động mà đi lấy chứ ?

hôm đấy tao nhìn mặt mày thấy cũng khó chịu lắm mà sao ở trên kia mày viết là mày chỉ nói đùa ?

đây là bạn bè góp í với nhau, nghe lọt tai hay ko tao chẳng quan tâm :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Con nào nói với tôi là "thằng Minh nó hay để xe chỗ tao hay để" hả? Nếu ko thì tao còn bảo nó đi lấy làm đếch rì mí lị lúc mượn cũng thấy nó phóng ra từ chỗ đấy thì bit đếch đâu!Chuyện nè thì tôi ko nói nữa! Hahaha:))
Tao chưa bao giờ mở mồm ra nói cái câu "thằng Minh nó hay để xe chỗ tao hay để" đâu con ạ!Thằng Minh xưa nay chưa bao h gửi ở đấy,chỉ có con heo gầy mới gửi xe ở đấy thôi===>đấy là mày tự nghĩ ra thế thôi!==>đã dek biết gì thì im mồm đi,đừng có nói lung tung!!!

"Ờ há thế thì thế nào gọi là đủ tư cách hả?Bi h mình mới thắc mắc cái định nghĩa của chữ "tư cách"!:)).Bà nghĩ mình là ai hả?:))"
Trong chuyện đấy thật sự mày chẳng có đủ cái tư cách để nói thế với tao đâu!Còn tư cách ở đây mày muốn hiểu theo nghĩa nào thì kệ mẹ mày,đừng có vặn vẹo nhiều làm gì cho mất công,chỉ tổ phải nghe tao chửi tiếp thôi!Tao chẳng cần nghĩ tao là ai thì cũng có thể khẳng định được như thế,thích thì cứ ngồi đấy mà tự suy diễn!!!

"Hơ hơ đang ko vui ko buồn nhưng đọc cái bài cục shit của bà thì tôi thấy càng vui vì như được nghe lại câu chuyện phiếm vãi hàng đếch ra nội dung rì!:))" =====>Motherf ucker==>sủa ít thôi!Tao dek biết cái chuyện phiếm vãi hàng dek ra nội dung rì của mày là cái đ é o gì đâu,đừng có tự biên tự diễn ra ở đây,tự nhìn lại bản thân mình đi xem liệu có cái bài dek nào của mày ko phải là "chuyện phiếm dek ra nội dung rì" ko rồi hẵng mở mồm ra mà nói tao!

Mk,thế là đủ rồi đấy,sau bài này nếu mày còn thích đùa đùa kiểu đấy nữa thì tao cũng dek nhịn mày nữa đâu,thích chiến thì tao chiến với mày đến cùng!!!ĐXM!!!
 
mai là noel rồi
ko biết có ai tặng quà cho mình đây

bài trên tao post tao nghĩ tao đã think it over rồi mới viết, ko phải vì thế này thế nọ mà bon chen

hy vọng mày tự hiểu 73 ạ
đừng để đến ngày vui lại chẳng ra sao với mày
kể cả tao hay con yến đều sẵn sàng làm theo cách mày muốn thôi.
 
@ yến: bà cũng văng tục ít thôi :))
cả 2 ăn nói lịch sự tí kẻo lock topic bây giờ ^^
 
TO Dương QUang Long:Cách tao muốn là cái rì? Chẳng hiểu==> mệt!
 
Hòa bình rùi !Hôm nay đi cũng vui phết mặc dù bi h thì ốm rùi!Xmas tất cả hãy bỏ qua mấy chuyện buồn + rắc rối nhá!
To TS from OB:Chúc mày có quà từ người mày mong muốn!Dù tối nay chưa được nghe bản nào nhưng cũng cám ơn mày nhiều!
 
tao ko có quà từ người tao đã nghĩ là tao mong muốn nhưng đến hôm nay không hiểu sao tao lại ko mong muốn của nó :))

sự thật là tao chỉ còn cục than cháy âm ỉ thôi :))
thoải mái lắm hehe
ấm nhưng ko nóng
 
Âm ỉ cháy đến lúc sẽ bùng cháy thì kinh khủng lắm! Dù sao hôm nay mày thấy thoải mái là tốt rồi!
 
Dương Quang Long đã viết:
tao ko có quà từ người tao đã nghĩ là tao mong muốn nhưng đến hôm nay không hiểu sao tao lại ko mong muốn của nó :))

sự thật là tao chỉ còn cục than cháy âm ỉ thôi :))
thoải mái lắm hehe
ấm nhưng ko nóng
Aha,nếu thế thì tôi bít người ông nghĩ ông mong muốn là ai rùi :D
===>có chắc là ông ko mong muốn quà của nó ko B-) hay là do 1 phút "nông nổi" nhất thời ( :)) ) mà cảm thấy thía :D

Tôi thì đang bốc hỏa....Damn it!!!!!!!
 
tôi ko mong muốn ở nhiều người lắm
có lẽ bà đoán đúng 1 trong số những người đấy nhưng ko hiểu bà đoán nó ở "vị trí" nào với tôi :))
hehe, nông nổi ko thì ko biết, chỉ biết là thoải mái thôi :))

@ 73: than sắp nguội rồi, có cháy thì bùng nốt một lần xong đem vào sọt rác thôi :))
 
Back
Bên trên