Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Khổ nhất là con đấy + con bạn nó cứ nói : " À thế ah , thế đấy , thôi , tao ko nghe mày hứa cái rì đâu!"==> Lần này còn nói thế thì con OB chắc giết chúng mày luôn:))
Haha,con đấy bảo cái câu kia chính xác phải là :À,thế à?Thế cơ đấy!Thôi đi,tao ko nghe mày hứa cái gì đâu con ạ!" :)):)):))
Lần này đương nhiên phải nói thế chứ,ko lẽ lại phải tin theo lời của OB hả cháu?:)) Ko đáng tin đâu :))

Dương Quang Long đã viết:
quả thực đôi khi người ta phải mấy đi cái gì đó mãi mãi mới nhận ra giá trị của nó, giá trị mà lẽ ra người ta nên nhận ra sớm. Nhưng dù sao cứ phải như vậy mới trưởng thành được
Hehe,đúng là thường khi người ta phải mãi mãi mất đi cái gì đó mà xưa nay người ta luôn nghĩ nó là của mình thì mới nhận ra được giá trị của nó!!!Có đôi khi người ta lại tìm ra cái người ta vừa mất bằng sự chân thành,hối lỗi của bản thân,nhưng mà đại đa số là chịu mất nó vĩnh viễn===>có hối cũng muộn rùi!!!
 
Hehe,đúng là tình bạn ko chen chúc như xe buýt,nhưng đôi khi đối với 1 số người chỗ dành cho những người bạn thân nhỏ y như cái xe 4 chỗ ý===>người này ra thì sẽ có kẻ khác vào mờ!Chẹp,nói thía thôi chứ tôi cũng nghĩ là con đấy ko đến nỗi bị "mất chỗ" đâu,có chăng thì chỉ bị đẩy ra ngồi phía sau thay vì ghế trước thui

cả cuộc đời con người ta chạy trên quãng đường dài lắm, khó mà nói trước điều gì, thôi thì cố mà hài lòng với hiện tại và cố làm nó đẹp lên thôi. Đấy là điều TS bảo là nó nhận ra sau khi lost cái friendship với heo gầy :x


Hehe,đúng là thường khi người ta phải mãi mãi mất đi cái gì đó mà xưa nay người ta luôn nghĩ nó là của mình thì mới nhận ra được giá trị của nó!!!Có đôi khi người ta lại tìm ra cái người ta vừa mất bằng sự chân thành,hối lỗi của bản thân,nhưng mà đại đa số là chịu mất nó vĩnh viễn===>có hối cũng muộn rùi!!!

vì vậy từ giờ TS sẽ cố gắng để ko mất thứ gì nữa :), nếu lỡ tay thế nào đấy sẽ cố hết sức để giữ ( hay tìm) lại nếu thứ đó quan trọng với nó và TS cũng quan trọng với thứ đấy.

Nhưng nói như vậy ko có nghĩa là TS sẽ giứ lại mối quan hệ với thắng đấy vì có vẻ thằng heo cũng ko muốn tìm lại cái đã mất.

Rồi một thời gian cả 2 sẽ quên thôi, dù ko được như xưa thì cũng đủ để người trong cuộc thấy thoải mái :)
 
Hờ hờ,bi h mới nhận thấy là dạo gần đây ông có vẻ bức xúc thay cho TS phết hay sao mà thấy viết sai rõ lắm!!!Hồi trước thì bới cả bài ra cũng chẳng tìm thấy lỗi nào,bi h nhìn 1 lúc là lại thấy có chút sai sót b-) :))
Tôi cũng vậy hay sao ý,nhưng được cái là ít hơn!
Điều lạ là dạo này con Ốc lại ít viết sai hơn so với hồi trước==>tiến bộ ghê! =D> =D>
À ko,ngược đời ghê chứ! :))

To heo gầy:lần trước đọc đến trang 14 thì đừng nhảy sang trang 15 ngay,xem lại xem còn bài nào chưa đọc ở trang 14 ko đi đã!!!Nói chung trong trang 15 có nhiều bài dài mà chắc chắn ông sẽ kêu ầm ỹ khi phải đọc,nhưng dù sao cũng cố mà đọc cho hết đi!!!!!!!
 
trang 15 tôi nhìn lại cũng thấy chán chứ đừng nói là nó :))
kể ra cũng bó tay vì dạo này mình viết được mấy bài dài vật
 
Thái Anh Dũng đã viết:
Chả thấy trang nào hay cả!

ko muốn bị hội đồng thì biến nhanh lên và đừng có post những bài vớ vẩn ở đây ok ?
 
Haha,con đấy bảo cái câu kia chính xác phải là :À,thế à?Thế cơ đấy!Thôi đi,tao ko nghe mày hứa cái gì đâu con ạ!"
Lần này đương nhiên phải nói thế chứ,ko lẽ lại phải tin theo lời của OB hả cháu? Ko đáng tin đâu
Thứ nhất là con OB nó rất sôi máu lên khi nghe cô nói câu này với cái vẻ mặt lờ lờ như HIV thời kì cuối í:)). Cháu thì lại thấy con OB bình thường dở hơi nhưng lần này thì nói thật. Hôm trước cháu ngồi mất 2 tiếng rữoi mới post xong đống đấy cho nó thế mà vẫn chưa đủ nên nói nốt đây! Nó hỏi là cô có nhớ cias ngã năm để dẫn đến nhà tên ấy ko đã? Cái ngã năm mà mình đi hướng ngược lại hoàn toàn để đến nhà nó ấy!Thật ra đối với OB nó thấy thích tên kia vì hình ảnh chơi đàn( nhắc lại lần thứ 2 )+ hay bị áp đặt cái cảm giác ngu si kia==> feeling đó chính là link để làm con OB thích tên ấy. Nhưng cái hôm OB nó nói với cô là nó ko thích í( hôm qua thì phải) chính là do nó ko còn nhận thấy cái feeling ấy nữa mà đường link đã bị đứt thì liệu còn dẫn tới những cái khác được ko? Uh thì gọi là còn + vẫn thấy còn chút ít nhưng đã ko còn khó chịu + suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện này thôi!==> đáng mừng còn rì.Cái lúc ở ngã 5 ấy , ông trời đã giúp OB vãi nhiều nên mới để nó đi hướng ngược lại hoàn toàn như thế!Mặc dù nó cũng thất vọng vì nó ko nghĩ là có lúc tình cảm của nó dành cho 1 người lại ngắn đến thế xong ngược lại cũng vui vì nó bit có thích cũng chẳng có result. Tên ấy từng nói với con ấy và kể cả với chính OB là nếu nó ko thích ai thì sẽ ko cho cơ hội + ko mở cửa rì hết==> cũng có thể vì câu nói này mà OB cũng đã dùng lí trí át tình cảm để được như bi h. Chỉ sợ là nếu 1 lúc nào đấy đi buổi tối với con đấy OB lại gặp lại cái feeling đó lần nữa thì tình cảm của nó sẽ thắng lí trí mất.Cáu đáng vui nhất là tên ấy cũng ko vì chuyện này mà ngại con OB mấy nên nó cũng phởn mấy hôm rùi! Con OB với con đấy đúng là cả đời cảnh ngộ giống nhau . QUá tam ba bận , sau lần này mong con OB tìm được 1 đứa cũng love in return với nó. Có ko thì cũng chẳng sao vì nó quen rùi:)
Hehe,đúng là thường khi người ta phải mãi mãi mất đi cái gì đó mà xưa nay người ta luôn nghĩ nó là của mình thì mới nhận ra được giá trị của nó!!!Có đôi khi người ta lại tìm ra cái người ta vừa mất bằng sự chân thành,hối lỗi của bản thân,nhưng mà đại đa số là chịu mất nó vĩnh viễn===>có hối cũng muộn rùi!!!
Nói câu này trước , ai cho bà cô dám gọi tôi là ỐC HT đấy hả ? Mất dạy nó quen đi nhé!:D
Đừng nói cái gì ra đi vĩnh viễn , bất cứ TH nào dù có suy sụp đến đâu thì cũng hãy cố nghĩ nó tốt đẹp cho thanh thản đầu óc though it's the fact.Muộn là nuối tiếc đấy mà cháu thì chẳng bao h muốn nuối tiếc cái rì. Con người bit trước đựoc tương lai thì tốt nhỉ!
cả cuộc đời con người ta chạy trên quãng đường dài lắm, khó mà nói trước điều gì, thôi thì cố mà hài lòng với hiện tại và cố làm nó đẹp lên thôi. Đấy là điều TS bảo là nó nhận ra sau khi lost cái friendship với heo gầy
Đúng rùi! Có câu là: Đừng nuối tiếc những gì của qua khứ , đừng mong chờ cái rì của tương lai mà hãy sống hết mình cho ngày hôm nay.QUên đi những cái rì khiến mình khổ đau , có ước vọng nhưng đừng mong chờ nó, cố mà đón nhận hiện tại dù là đau thưong vì đến ngày mai hiện tại cũng trở thành quá khứ rùi==> có khó hiểu ko?:))
. Tại sao TS lại nghĩ là nó lost rùi?Never ending best friendship?It lives in your soul!
Nhưng nói như vậy ko có nghĩa là TS sẽ giứ lại mối quan hệ với thắng đấy vì có vẻ thằng heo cũng ko muốn tìm lại cái đã mất.
Thật ra là TS hiểu heo gầy đựoc tứng nào mà nghĩ nó ko muốn tìm lại cái đã mất?
CHính miệng heo gầy nói ra ah? Hay chỉ do hành động bi h của nó nên nghĩ thế?
=====> Hình như bi h cháu mất thói quen câu bài rùi! Tự dưng thích post dài mà có ko muốn thì cũng ko thể tách ra đựoc!:p
 
Dương Quang Long đã viết:
trang 15 tôi nhìn lại cũng thấy chán chứ đừng nói là nó :))
kể ra cũng bó tay vì dạo này mình viết được mấy bài dài vật


Dài của ông là 2 dòng hả?
 
Hờ hờ,bi h mới nhận thấy là dạo gần đây ông có vẻ bức xúc thay cho TS phết hay sao mà thấy viết sai rõ lắm!!!Hồi trước thì bới cả bài ra cũng chẳng tìm thấy lỗi nào,bi h nhìn 1 lúc là lại thấy có chút sai sót
Tôi cũng vậy hay sao ý,nhưng được cái là ít hơn!
Điều lạ là dạo này con Ốc lại ít viết sai hơn so với hồi trước==>tiến bộ ghê!
À ko,ngược đời ghê chứ!

To heo gầy:lần trước đọc đến trang 14 thì đừng nhảy sang trang 15 ngay,xem lại xem còn bài nào chưa đọc ở trang 14 ko đi đã!!!Nói chung trong trang 15 có nhiều bài dài mà chắc chắn ông sẽ kêu ầm ỹ khi phải đọc,nhưng dù sao cũng cố mà đọc cho hết đi!!!!!!!
Này con Ốc ko bao h bit viết sai là gì nhá nói gì đên ít hay nhiều!
Lần trước cháu bắt thằng heo điên điên kia đọc. Lúc đầu nó còn bảo:" Thôi khỏi , thế là tao bit viết về cái rì rùi ". nhưng cháu ko để yên mà cưỡng nó phải làm==> nó đành ngậm ngùi vâng lời .
Kết quả là ngày hôm sau nó bảo nó mệt, nó đau ...lưng, mắt đau đủ mọi chỗ vì phải thực hiện cái cháu bát nó làm nhưng có vẻ bi h hiệu quả rùi. ĐÃ có kết quả khi cháu ép nó làm!
 
tao ko biết đã nói chưa nhưng mỗi người bạn có một giá trị riêng mày ạ thực ra không ai là nhất cả, có thể lúc này mình cần người này, lúc kia mình cần người kia, khi người ta ko quan tâm lại thế này thế nọ. Có lẽ như thế là hơi ích kỷ vì lúc nào cũng nghĩ rằng cứ cho đi là phải nhận lại. Hy vọng TS sẽ tiến bộ hơn nó đang cố ko làm tổn thương người bạn nào như nó đã làm và đã bị làm
Còn với tao chắc chắn có 1 người nhất còn những người kia thì important ở trong tọp hay top 10 hoặc top 100 ko bit chừng!Đó là ngừoi lúc nào tao cũng nghĩ tới , có thể cho đi thậm chí vì người đó làm bất cứ cái rì mà ko chời đợi return.Mặc dù có đôi lúc hụt hẫng vì ko được quan tâm nhưng chỉ cần đứa đó hiểu nó là thế nào đối với tao là đủ rùi!
Hehe,con đấy nhờ cô nhắn với OB là:ko phải tao vì mỗi cái lần chat chit đấy mà nghĩ như thía đâu con hâm ạ! Tao tuy hiện h ko ổn lắm nhưng cũng chưa đến nỗi điên đâu! Để nói ra cái điều đấy đương nhiên tao phải có cả 1 quá trình quan sát lâu lâu thì mới có thể rút ra được cái kết luận "to đùng" như thía chứ!!!!!! Mày mới là đứa nghĩ lung tung đấy!!! Còn giá trị bản thân của con đấy đối với heo gầy ko phải nó ko bít,nhưng ở đây đang nói đến cách cư xử của heo gầy với con đấy lúc bth trước mọi người cơ!!!(mọi người ở đây ko phải chỉ nhóm bọn mình đâu,số đông cơ!)
Hiểu rùi , thật ra í OB cũng ko hẳn vì mỗi chuyện này mà đặt cái suy nghĩ này vào con đấy chỉ có điều có mỗi lần đấy mà con đấy nhớ dai dẳng rùi khi có vấn đề liên quan là lại lấy nó ra làm dẫn chứng==> OB nó tưởng làm điều trái lương tâm làm con đấy cắn rứt:))==> đùa thui
Trước mọi người thì nó vẫn thế mừ!Lúc chat nó hỏi han đến bt cũng ra hỏi :"Em ơi em bị làm sao đấy?" giống cái lần chuối củ ở sân bóng í hả?==> hahha thế thì con đấy cười hay là cảm động?Nhiều chuyện chỉ khi chát hoặc buôn điện thoại mới nói vì chỉ muốn con đấy bit thui mà!Bt cũng tô hô thế thì bó tay luôn. Nếu so bi h với hồi trước thì có thể chớ cháu thấy so con đấy với mọi người thì chẳng đúng mấy!
 
Hehe,thế cháu ko bít bi h chuyện cưới 1 người nhưng ko iu người đấy là 1 chuyện rất bth của xã hội à???
Đời nào con đấy chịu ở vậy vì thằng đấy,nếu có thì chỉ đơn giản vì nó ko muốn "mua dây buộc mình" thui (bắt chước bác Giao-->mang danh bất hiếu luôn thể vì con đấy là con 1 mà )
Nói chung đợi đến khi heo gầy get married thì chắc con đấy cũng phải có được 1 mảnh tình nào đấy để vắt vai rùi chứ,ko lẽ ế sao? Nếu ko hết thích thằng đấy thì con đấy vẫn có thể thích đứa khác,mỗi tội là cho dù thích người khác nhưng trong lòng con đấy vẫn giữ hình bóng của heo gầy ...........Nói chung đây là cái chuyện của tương lai,bàn đến làm cái gì vội!!!!!!!
Hơ hơ thế con đấy tính làm giống chuyện bt của XH đấy í hả?==> nó có điên ko ?Mặc dù đã thích 5 năm thì có thể thích lâu hơn nhưng nói cả đời liệu có sớm we' ko? Tất nhiên giữ hình bóng rùi còn trong tâm trí thì chẳng có rì bàn cãi nhưng giwux như thế ngay cả khi thích người khác rùi thì cũng có sao đâu!Khổ lắm , cứ nghĩ nó iu nó cả đời rùi đến lúc nó ra ngoài đường bị xe cán chết bất ngờ thì vẫn cứ ngồi đấy mà ôm hài cốt khóc đến hết đời nhá! ==> mình cũng thấy kinh:(
Đời đúng là nhiều cái bùn cười! Nó ngại thì nó mất con đấy... Nếu nói thế thì từ h con đấy cứ tha hồ mà ôm với chả hôn heo gầy nhá,còn sợ quái gì nữa đâu??? Đằng nào heo gầy cũng "chẳng dám ngại" (vì nếu ngại thì sẽ mất con đấy mà-theo như lời cháu nói) thì con đấy cũng nên tranh thủ mà làm trò chứ Bùn cười chết mất thôi!!!!
Đúng roài đúng roài, cứ ôm hôn nó thắm thiết vào khỏi lo đê! Cứ coi nó là con chó con như ở hàng chị Huệ í mà vần mà vuốt==> cả nó cả con đấy cùng thích
Công nhận nếu là cô thì cô cũng sẽ nói thế đấy vì xưa này chỉ có con đấy ghen tị với mày,cuối cùng chính mày lại đi ghen tị ngược lại với nó ==>ko đạp cho phát mới là lạ đấy
thôi , cái này thì con OB nó nói cho cháu cả nghìn lần ruì! Tóm lại là 2 đứa jealous nhau nhưng cả 2 đứa đều chơi được với nhau==> it's enough
Con đấy xưa nay mới chỉ nói cho thằng đấy bít tình củm của mình chứ chưa từng hỏi này nọ!Chỉ có đôi lần con đấy nói lại cho heo gầy nghe những câu hỏi mà người ngoài đặt ra cho thằng đấy về chuyện giữa nó và con đấy ...nhưng mờ heo gầy tuyệt nhiên ko bao h nói gì cả,chỉ nghe xong rùi ậm ừ thui ==>friendship của chúng nó vẫn ok cho đến bi h mặc dù có hơi bị nhiều bão tố (ko dám nói là sóng gió nữa )

Bit thế sao ko nói từ sớm đê!
 
To thằng Thái và bạn Lê Hoàng Giang:hehe,nếu có thể thì làm ơn đừng xen vào giữa chừng chỉ để nói những câu lung tung thế ok???:) Coi như tui nhờ hai bẹn đi,để cho cái topic này yên,cảm ơn nhiều!:)
Mà Thái này,mày đọc được mấy trang trong tổng số 15 trang này mà nói nghe oai thế?Đừng nói với tao là mày đọc hết cả rồi nhé,khó tin lắm!!!!!!!!!!!b-) :))
 
Chẳng bit nói gì hơn ngoài những cái này . Tao + OB muốn gửi tới con đấy
Hush now don't you cry
There will be a better day. I promise you
We can work it out but only if you let me know
What's on your mind
Babe I thought it was forever through any kind of weather
But someday you will find what you're searching for(=find out)

*Try again never stop believing
Try again don't give upon your love
Stumble and fall is the heart of it all
When you fall down let try again

Smile now let it go
Hey you will never be alone I promise you
If you can't find the feeling oh yeah
Surrender in your heart
Remember love will set you free

Babe when a heart is crying
Sometimes I feel like dying
Tears drop fall like rain
Babe I thought it was forever
You will always be together
But someday you will find what you're searching for

* Try again never stop believing
Try again don't give upon your love
Stumble and fall is the heart of it all
When you fall down let try again
Bi h có nói gì mày cũng ko thể khá hơn được. Mặc dù tao ngồi ngay cạnh mày lúc này nhưng lại chẳng thể nói cho mày bất cứ cái rì hết! Hãy cứ khóc nếu mày muốn rùi sẽ có lúc giông tố sẽ qua
Someday you will find what you're searching for!!I'm sure you'll find the true happiness!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hờ hờ,bi h mới nhận thấy là dạo gần đây ông có vẻ bức xúc thay cho TS phết hay sao mà thấy viết sai rõ lắm!!!Hồi trước thì bới cả bài ra cũng chẳng tìm thấy lỗi nào,bi h nhìn 1 lúc là lại thấy có chút sai sót
Tôi cũng vậy hay sao ý,nhưng được cái là ít hơn!
Điều lạ là dạo này con Ốc lại ít viết sai hơn so với hồi trước==>tiến bộ ghê!
À ko,ngược đời ghê chứ!

To heo gầy:lần trước đọc đến trang 14 thì đừng nhảy sang trang 15 ngay,xem lại xem còn bài nào chưa đọc ở trang 14 ko đi đã!!!Nói chung trong trang 15 có nhiều bài dài mà chắc chắn ông sẽ kêu ầm ỹ khi phải đọc,nhưng dù sao cũng cố mà đọc cho hết đi!!!!!!!
Này con Ốc ko bao h bit viết sai là gì nhá nói gì đên ít hay nhiều!
Lần trước cháu bắt thằng heo điên điên kia đọc. Lúc đầu nó còn bảo:" Thôi khỏi , thế là tao bit viết về cái rì rùi ". nhưng cháu ko để yên mà cưỡng nó phải làm==> nó đành ngậm ngùi vâng lời .
Kết quả là ngày hôm sau nó bảo nó mệt, nó đau ...lưng, mắt đau đủ mọi chỗ vì phải thực hiện cái cháu bát nó làm nhưng có vẻ bi h hiệu quả rùi. ĐÃ có kết quả khi cháu ép nó làm!
Oài,tự dưng mất hết cả hứng post bài mà chẳng bít why.......:-S
Định ko post nữa nhưng mờ đọc mấy bài của con Ốc thầy bùn cười quá nên lại phải nhàu đây!!!!!!!!!:))

Này Ốc,nếu mày ko bao h vít sai thì chắc chắn cả cái trường ams này phải đi học lại chính tả từ lớp 1 rùi!(tại vì mày vít đúng mà bọn cô thấy sai ý mà :)) )

Còn cái kết quả mà cháu nói thì cô cũng chẳng hỉu nó là cái gì nữa :-? Chắc là bị thêm nhiều chứng bệnh hả? /:) :))

73 đã viết:
Trước mọi người thì nó vẫn thế mừ!Lúc chat nó hỏi han đến bt cũng ra hỏi :"Em ơi em bị làm sao đấy?" giống cái lần chuối củ ở sân bóng í hả?==> hahha thế thì con đấy cười hay là cảm động?Nhiều chuyện chỉ khi chát hoặc buôn điện thoại mới nói vì chỉ muốn con đấy bit thui mà!Bt cũng tô hô thế thì bó tay luôn. Nếu so bi h với hồi trước thì có thể chớ cháu thấy so con đấy với mọi người thì chẳng đúng mấy!
Hahahahahahahahahaha :)):)):)):)):)):)):))
Sao tự dưng mày lại nhắc lại cái lần củ chuối đấy làm gì hả cháu,nhớ lại thấy bùn cười chết được!:))
Chẹp,đã bảo đừng nghĩ mọi người ở đây là nhóm bọn mình [-x vì cả lũ thân với nhau rùi,nó đương nhiên có thể thoải mái thể hiện sự quan tâm đối với con đấy mà chẳng phải ngại gì! ;)
Vấn đề ở đây là khi ở trường,khi vẫn trong giờ học (tức là trong thời gian học chứ ko phải thời gian tan học ý) cơ mà!Những lúc đấy thì hiếm hoi lắm mới tìm được 1 lần cả 2 đứa nói chuyện vui vẻ với nhau,con đấy nói thì thằng đấy cũng chỉ nghe cho phải phép thôi chứ ko như nói chuyện với những đứa khác, [-( ..........................................................Mà thôi,nói chung mày ko ở đấy nên có nói mày cũng ko hiểu được bao nhiêu đâu cháu ạ!!! /:)
Vả lại bây h mấy chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa rùi :)............. :|
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe,thế cháu ko bít bi h chuyện cưới 1 người nhưng ko iu người đấy là 1 chuyện rất bth của xã hội à???
Đời nào con đấy chịu ở vậy vì thằng đấy,nếu có thì chỉ đơn giản vì nó ko muốn "mua dây buộc mình" thui (bắt chước bác Giao-->mang danh bất hiếu luôn thể vì con đấy là con 1 mà )
Nói chung đợi đến khi heo gầy get married thì chắc con đấy cũng phải có được 1 mảnh tình nào đấy để vắt vai rùi chứ,ko lẽ ế sao? Nếu ko hết thích thằng đấy thì con đấy vẫn có thể thích đứa khác,mỗi tội là cho dù thích người khác nhưng trong lòng con đấy vẫn giữ hình bóng của heo gầy ...........Nói chung đây là cái chuyện của tương lai,bàn đến làm cái gì vội!!!!!!!
Hơ hơ thế con đấy tính làm giống chuyện bt của XH đấy í hả?==> nó có điên ko ?Mặc dù đã thích 5 năm thì có thể thích lâu hơn nhưng nói cả đời liệu có sớm we' ko? Tất nhiên giữ hình bóng rùi còn trong tâm trí thì chẳng có rì bàn cãi nhưng giwux như thế ngay cả khi thích người khác rùi thì cũng có sao đâu!Khổ lắm , cứ nghĩ nó iu nó cả đời rùi đến lúc nó ra ngoài đường bị xe cán chết bất ngờ thì vẫn cứ ngồi đấy mà ôm hài cốt khóc đến hết đời nhá! ==> mình cũng thấy kinh:(
Haha,đã bảo là chuyện của tương lai mà,bàn đến làm gì vội!!!!!:))

Nói cả đời là nói thế thôi cháu ạ!Nếu cô nhớ ko nhầm thì con đấy đã từng nói từ h đến hết lớp 12 nó mà ko có người iu thì nó sẽ sống 1 mình mà!!!:)

==>chuyện của con đấy nếu kéo dài thêm 1 chút nữa thì chắc chắn có thể gọi là cả đời được :x -cả đời học sinh ;) ...và cũng là cả đời mộng mơ vớ vỉn của con đấy!!! :> Nó ko tin vào tình iu,tình cảm trai gái khi đã ở độ tuổi vào đại học đâu!!! [-x :) Lúc đấy thì khó có thể iu ai 1 cách thật lòng mà ko có chút tính toán gì lắm !!!! b-)

Nhưng mờ nói thêm 1 chút nữa nhé,nếu như nó die như cháu nói thì có lẽ con đấy sẽ sống như thế cả đời thật đấy :) (vì tình cảm của nó dành cho thằng kia chưa chấm dứt mà)....Còn nếu con kia die trước thì :-s .............Kiếp sau xin thề sẽ ko bao h yêu đơn phương nữa :D:D:D:D ....và cũng mong nếu có kiếp sau thì đừng để con đấy thích thằng đấy,nếu có thì chỉ nên để bọn nó làm bạn thân của nhau thôi-tình bạn đơn thuần! 0:) :x

73 đã viết:
Đời đúng là nhiều cái bùn cười! Nó ngại thì nó mất con đấy... Nếu nói thế thì từ h con đấy cứ tha hồ mà ôm với chả hôn heo gầy nhá,còn sợ quái gì nữa đâu??? Đằng nào heo gầy cũng "chẳng dám ngại" (vì nếu ngại thì sẽ mất con đấy mà-theo như lời cháu nói) thì con đấy cũng nên tranh thủ mà làm trò chứ Bùn cười chết mất thôi!!!!
Đúng roài đúng roài, cứ ôm hôn nó thắm thiết vào khỏi lo đê! Cứ coi nó là con chó con như ở hàng chị Huệ í mà vần mà vuốt==> cả nó cả con đấy cùng thích
He he,có phải ai cũng bệnh như mày đâu cháu!Làm như ai cũng có thói quen "nghịch chó,nghịch mèo" giống mình ko bằng!:))

73 đã viết:
Bit thế sao ko nói từ sớm đê!
Ko thể nói được chứ làm sao! b-) Mà nói là nói cái gì cơ?Nếu nói thích thằng đấy thì con đấy nói rồi!Nếu nói ở đây nghĩa là hỏi thằng đấy thì lúc đấy chưa phải là thời cơ!!!!!!!!!!!! ;)
 
chúc con đấy tìm đước nghị lực
chúc thằng đấy tìm được niềm tin

bây giờ có lẽ để tốt nhất thì tạm thời mọi người đừng noí gì nữa về 2 đứa kể cả con đấy, có tâm sự gì thì nói ra, đừng viết ở đây nữa :)

bàn về chuyện khác đi
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Chẳng bit nói gì hơn ngoài những cái này . Tao + OB muốn gửi tới con đấy
Hush now don't you cry
There will be a better day. I promise you
We can work it out but only if you let me know
What's on your mind
Babe I thought it was forever through any kind of weather
But someday you will find what you're searching for(=find out)

*Try again never stop believing
Try again don't give upon your love
Stumble and fall is the heart of it all
When you fall down let try again

Smile now let it go
Hey you will never be alone I promise you
If you can't find the feeling oh yeah
Surrender in your heart
Remember love will set you free

Babe when a heart is crying
Sometimes I feel like dying
Tears drop fall like rain
Babe I thought it was forever
You will always be together
But someday you will find what you're searching for

* Try again never stop believing
Try again don't give upon your love
Stumble and fall is the heart of it all
When you fall down let try again
Bi h có nói gì mày cũng ko thể khá hơn được. Mặc dù tao ngồi ngay cạnh mày lúc này nhưng lại chẳng thể nói cho mày bất cứ cái rì hết! Hãy cứ khóc nếu mày muốn rùi sẽ có lúc giông tố sẽ qua
Someday you will find what you're searching for!!I'm sure you'll find the true happiness!
Con đấy nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến cháu đấy!!!!!:)
Câu trả lời nó đã bít nên nó sẽ ko hỏi lại nữa!!!!!! :|
Nhưng thành thực mà nói thì nó vẫn chưa có đủ quyết tâm để từ bỏ,mới chỉ nói và nghĩ được thôi.... :-s
Ko sao,chưa được thì sẽ được! :>

Sắp tới có thể con đấy sẽ rất down==>hi vọng mọi người hỉu và thông cảm,đừng chấp nó..trừ khi nó làm cái gì quá đáng quá mức cần thiết,ok? :) ;)

Chẹp,có lẽ con đấy sẽ nhờ tôi post 1 đống lyrics lên đây vì hiện nay tâm trạng của nó ko ổn định!Nhưng mà 1 thời gian nữa chắc sẽ hết!!!!!!!!! :x
 
Dương Quang Long đã viết:
chúc con đấy tìm đước nghị lực
chúc thằng đấy tìm được niềm tin

bây giờ có lẽ để tốt nhất thì tạm thời mọi người đừng noí gì nữa về 2 đứa kể cả con đấy, có tâm sự gì thì nói ra, đừng viết ở đây nữa :)

bàn về chuyện khác đi
Haha,thực ra con đấy bảo với tôi là...thà mọi người cứ nói ra còn hơn là cứ đổ xô vào chat với nhau để hỏi về con đấy,cuối cùng 1 mình nó ngồi đấy,ko có ai để nói chuyện cùng,chỉ có thể chơi game và đọc lại cái đống nó vừa post!Như thế ko phải là càng đau khổ thêm sao???

Lúc nãy thì nó ko sao,chỉ có lúc đi về 1 mình thì hơi bó tí nhưng mà ko lâu lắm,về đến trường là ok!Thậm chí cả lúc nó nhờ tôi post mấy bài kia thì nó cũng rất ổn!Nhưng mà bi nhìn mọi người ý ới hỏi nhau này nọ,nó thì chỉ ngồi ko,ko có ai nói chuyện thì tự dưng nước mắt lại cứ trào ra!Nó sắp khóc,tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa!Nó khóc ko chỉ vì bít câu trả lời mà còn khóc vì cảm thấy hiện tại mình cô đơn quá,mặc dù xung quanh mọi người vẫn đang quan tâm đến nó,bàn về chuyện của nó!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hờ hờ,bi h mới bít câu trả lời bi h chẳng phải cannot nhưng mà chắc chắn ko phải là can!Vậy thì thế nào nhỉ? :-s Hơi khó nghĩ 1 tí,nhưng tạm thời cứ vậy đã!

Nhưng mà cũng nói luôn này!!!!!!!
Bi h đúng là tao đang có chút vấn đề nhưng mà mong mọi người nhớ rằng tao luôn cần có bạn bè ở bên!!!!!!!!!Đừng nghĩ lúc này ko nên nói gì với tao cả là đúng nhất,tao ko phải là đứa cần sự an ủi theo cách đó!!!!!!!!
Tao ghét phải ngồi 1 mình!Tao càng ghét hơn khi thấy trong cái list của mình có 4,5 đứa online nhưng mà chẳng có đứa nào dám vào hỏi tao dù chỉ là 1 câu(trừ TS) mà chỉ xông vào hỏi 1 vài đứa bít chuyện........Tao tuy đang đau khổ,bản thân tao cũng là 1 đứa yếu đuối,nhưng tao ko gục ngã ngay lập tức đâu,tao cũng ko òa ra khóc tức tưởi,nếu có thì để về nhà rồi khóc 1 thể thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==========>làm ơn đừng có coi tao như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nữa,tao vẫn sống,ok???
Đã bảo tao là đứa sợ cô đơn mà bọn mày còn làm thế==>:-w mk!**** it!!!!

P/S:tao dùng nick con Yến để post nhờ!Cảm ơn bọn mày đã đọc!!!!!!!!!

Bổ sung:Lắm chuyện,cái mặt cười :-s,tao làm là :-S mà ko được,phải đúng là s mới được,S thì ko!!!!!===>bó tay!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu nói về chuyện ko quan tâm thì con đấy có thể quên đi được rùi đấy! Có thằng DQL nó đổi chữ kí để an ủi , có con LDHT vào viết cho cả 1 đống lyics dài ngoằng, con OB có cái status ý nghĩa, con Nat thì hỏi + thương ko hết lời, TS cũng vậy==> tại sao con ấy phải cô đơn? Nếu thế thì cháu lại thương con OB cơ! Rất nhiều lần nó buồn nhưng chỉ có mấy con bạn thân là nói vài câu thui còn lại thì coi như chẳng có rì xảy ra==> thế này thì gọi là rì vậy?Thui , cho con đấy thêm cái nè nữa
Never ending dreams
Inside your pain and sorrow never ending dreams
Still lives close to your wounded heart
You fall apart let me hold you in my ams only can hear your soul
Drifting through the wind of time feeling warmth of sweet memories
You realize you're not all alone always I'll be right here by your side
* Don't be afraid , open the door to your heart you'll find
All the dreams that you believe
I'm waiting for you
Shining bright together we'll make it through
Feeling your love there's nothing to fear when you are near
Shining bright showing the way I can see a new day
Live with you this precious moment
Tao chỉ post thế thui! Còn lời sau thì chắc cũng ko cần lắm đâu!Thế nhá
 
Back
Bên trên