Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Dương Quang Long đã viết:
mày à, mỗi người có một cách đối diện với thực tại mày ạ
nếu thằng heo trốn chạy con đấy có thể con đấy cũng đau khổ như khi 2 đứa là bạn thân thôi.
dù gì cũng phải đối mặt với 2 lựa chọn là "thích" và "ko thích"
nó không phụ thuộc vào ai cả và cũng ko phải lỗi tại ai
Chẹp,nếu thằng đấy trốn chạy ngay từ đầu thì chắc con đấy cũng chỉ đau khổ độ hơn 1 năm là cùng!Bít đâu lên lớp 8 nó lại thích thằng Long thú thì sao :))
Heo gầy bít con đấy thích mình từ cuối năm lớp 7...Nếu heo gầy trốn chạy khi tình cảm của con đấy còn chưa sâu đậm lắm thì chắc (ko phải chắc mà là chắc chắn :>) con đấy sẽ quên nó 1 cách dễ dàng hơn :) (vì bị thế 1 lần rùi :D)
Nhưng nếu thằng heo làm thế thì có lẽ 2 đứa chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp thôi,ko thể nào thân hơn được chứ đừng nói là trở thành bestfriend của nhau!!!
Nói chung,chẹp,chẳng bít thía nào cả!Giá trị đảo lộn hết cả,chẳng bít đường nào mà lần!!!!!!1 8-}

To heo gầy:lên đây đọc,nếu muốn nói gì thì có thể nhờ ai đấy post lên hộ!Tôi bít tính ông ko thích viết dài,hay nói đúng hơn là dốt văn,ko bít vít gì,chỉ giỏi nghĩ thôi...thế nên nếu cần thì cứ mở mồm ra mà nhờ,bọn tôi sẽ post hộ,ok? ;)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nếu con đấy chỉ nghĩ là maĩ mãi heo gầy ko thể thích mình thì làm sao có thể quân đựoc nó dễ dàng.
Thế nếu nó ko nghĩ mãi mãi heo gầy ko thể thích mình thì nên nghĩ thế nào? :-/ Nếu có thể thích thì chắc chắn hồi lớp 9 heo gầy đã thích con đấy rồi chứ đâu cần chờ đến bây h hoặc sau này? /:) Đặc biệt là dạo này tình cảm (I mean..tình bạn và tình cảm giữa 2 con người chứ ko phải tình cảm iu đương or sth like that :-$ ) giữa 2 đứa đang trục trặc liên tục,chiến tranh liên miên,liệu heo gầy có thể thích nổi con đấy của bây h ko? :|

Nói trắng ra thì con đấy ko phải là mẫu người của heo gầy,cho dù nó có cố tỏ ra dịu dàng,cố quan tâm đến bề ngoài của mình thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đấy!:(

1 thằng như heo gầy liệu có thể thích 1 đứa con gái hay chửi bậy,tính tình như con trai,bị người khác coi là đú đởn ko??? /:) Chắc chắn là ko!
Nó có thể chơi thân được với người như thế nhưng thích thì chắc chắn sẽ là never! [-x
Cho dù con đấy có nhiều điểm tốt mà mọi người công nhận nhưng mà bên cạnh đấy lại là những điểm xấu khó chấp nhận kia [-( ==>nếu cháu là con trai cháu có thích nổi con đấy ko? /:) Câu trả lời cũng vẫn là ko!Quí,thân thì có thể chứ thích thì ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [-x

Đây là những điều con đấy tự nhận thấy chứ ko phải do buồn bực gì mà nói ra thế đâu!!!!!!!!!!!!!! :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Tao biết dù có bao lâu nữa nhưng con đấy+ heo gầy cứ thế này thì ko bao h con đấy có thể quên được heo gầy.Liệu heo gầy có thể hiểu được bao nhiêu là có người chỉ bit dõi theo có 1 mình nó mà ko thể lên tiếng hay làm theo những gì từng mong muốn. CHỉ có thể giữ khoảng cách dù chỉ là nói câu đó hoặc chạm tới heo gầy. Đây mới thực sự là " gần trước mắt mà như xa tận chân trời". Chơi thân như thé để làm gì , quan tâm như thế để làm gì mà chỉ muốn trong vòng tay 1 lần duy nhất cũng ko được?Mặc dù con đấy cũng bit rằng đối với heo gầy nó là 1 trong nhưng người quan trọng nhất! Thế này là đau khổ hay là hạnh phúc? Truly only one know
Hehe,ko bao h quên được heo gầy.....Ờ,chắc là con đấy sẽ never quên được heo gầy vì...đây là first love mà,quên thế nào được cơ chứ :)) Phải nói cho chính xác là :"con đấy sẽ ko thể nào hết thích thằng heo gầy" or "ko thể nào quên đi tình củm dành cho thằng heo gầy để yên phận làm 1 người bạn" :D

Con đấy dõi theo heo gầy ko phải là ko thể lên tiếng,có lên tiếng chứ,nhiều là đằng khác :> .............nhưng phải công nhận là ko thể làm theo những gì từng mong muốn thật :)

Tuy nói là thân lắm lắm,nhưng mà đối với con đấy bao h heo gầy cũng giữ 1 khoảng cách nhất định,trong nhiều chuyện thì thấy cả 2 rất rất thân thiết,gần gũi,chia sẻ với nhau đủ thứ :x ...........nhưng trong cách cư xử thì thằng đấy ko thể đối với con đấy 1 cách bth,thoải mái như những người khác!:(
Những lúc bọn nó có thể thoải mái với nhau chỉ là trên điện thoại,thỉnh thoảng thì qua chat chứ ở trường thì thằng heo có thể thoải mái "bắn súng liên thanh" với bất cứ ai trừ con đấy (thỉnh thoảng cũng có nhưng mờ ít lắm) [-( Con đấy thắc mắc là sao lại cứ như vậy và như thế thì được cái gì????????????Nhưng mà chẳng ai trả lời được cho nó cả!!!!!!! :|

Đấy là chỉ chuyện "nói câu đó" thôi đấy nhé!Còn cái chuyện "chạm tới heo gầy" thì cho xin! =; Con đấy chỉ nghĩ thui là đã bít chẳng bao h làm được!Nếu nói nó chưa từng muốn "trong vòng tay 1 lần duy nhất " (mẹ,chuối thế :)) ) thì là nói phét!Con đấy đương nhiên muốn được hưởng những cái lãng mạn mà nó chỉ thấy trong film Hàn or truyện tranh chứ!Cái chính là ko làm được!

Đấy là từ phía nó thôi nhé,còn nếu hiểu đúng theo nghĩa của cái cụm từ kia -tức là ko phải con kia hành động mà là thằng đấy :o (cho dù với bất cứ động cơ nào như tội nghiệp,thông cảm or sth like that) thì đúng là hơn cả chuyện viễn tưởng!:)) 8-} :> =D>

Con đấy đã từng có rất nhìu cơ hội để có thể làm như thía nhưng thật sự ko làm được,tại nó bít hậu quả của hành động bồng bột ý là gì ....chả dại [-x :D
(kể cũng ngu,có cơ hội thì nhàu luôn đi chứ,ngại ngùng làm quái gì ko bít nữa b-) )

Đối với heo gầy nó là 1 trong những người quan trọng nhất.........Liệu có thật là thế ko? :-? Cô thì ko cho là thế! 8-|
Đối với heo gầy con đấy là 1 người quan trọng,1 trong bestfriends của nó cơ mà! ;) Nhưng rất tiếc là con đấy ko nằm trong nhóm "những người quan trọng nhất".........Cô đã từng hỏi con đấy là "chắc ko?",câu trả lời là "I'm sure" :)
Vậy thật sự thì là thế nào hả heo gầy????? :-/ Có thể cho con đấy biết câu trả lời ko? :-s Tôi cũng bít ông ko thể nào thốt ra miệng những câu kiểu như thế nhưng qua net thì chắc cũng nói ra được vài điều chứ? /:) :-? :>
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đối với tao mà nói , tao đã quá quen với những lần bị hững hờ rồi chẳng có ai quan tâm rùi. Có thể vì thế mà khi thích bất cứ ai tao cũng ko thể kéo dài được lâu. Tao đau khổ nhưng ko thể so được với nỗi đau con đấy phải chịu trong 5 năm qua.Tại sao nó có thể bình thản giúp thằng đấy cưa cái con thằng đấy thích mà ko hề gì và sao thằng đấy cũng ko thấy e ngại khi nhờ con đấy giúp?Đã quá normal với thằng đấy vì nó bit luôn có con đấy bên cạnh rùi! Thôi , ko nói nữa , đằng nào cũng chẳng thay đổi được cái rì rùi , nói vô ích , tùy thuộc con đấy thui!
Hehe có thể do ban nãy con đấy trót thốt ra những cái rất tâm trạng nên tao cũng tâm trạng theo! Only that chứ tao cũng đang phởn hôm nay lắm, chẳng đau khổ rì đâu, hehe nghe vô tâm vãi ĐÁI!
Chẹp,cũng chưa chắc cháu đã ko đau khổ bằng con đấy,chẳng qua con đấy bị đau khổ lâu hơn thui:D Vả lại cái kiểu đau khổ của 2 đứa cũng khác nhau mờ,cũng chẳng bít ai đau khổ hơn ai :-s ...cùng lắm thì con đấy hơn cháu 1 chút thôi vì tuy nó đau khổ nhiều nhưng cũng có được rất nhiều kỉ niệm đẹp để giữ,để vui 1 mình :D:D:D:D

Con đấy bình thản giúp thằng đấy à? 8-| Chẹp,đương nhiên cũng phải thấy buồn chứ làm sao mà bình thản được!!!!! b-)
Hehe,cũng tại con đấy lỡ quan niệm hạnh phúc của mình chính là nhìn thấy thằng đấy được hạnh phúc nên mới thế đấy! ;) Nghe thì chắc sẽ bị nói là "cao thượng,sĩ diện hão" nhưng mờ thật sự nó nghĩ thế đó!Thế nên nó mới thích cái câu "ai quên hạnh phúc của mình để tìm hạnh phúc cho người khác sẽ thấy hạnh phúc của mình tràn đầy" :) :)>-

Còn vì sao thằng đấy ko e ngại thì chỉ có thánh mới bít,chắc nó nghĩ như thế thì dần dần con đấy sẽ chỉ còn là bạn thân thôi,sẽ hết thích nó đây mà:D

Mà có lẽ đúng là thằng đấy đã quá quen với việc con đấy luôn ở cạnh mình rồi,quen đến mức ỷ lại luôn!Thế nếu mai sau con đấy rời xa thằng đấy mãi mãi trên mọi phương diện thì sẽ ra sao đây???? 8-|
 
tóm lại là thế này nhé
trong chuyện này dù con đấy hay thằng kia có tìm một con đường nào để đi thì rốt cuộc cũng chỉ đến 2 cái đích .

1. là thích
2. là ko thích

các cái đích khác nếu vô tình xuất hiện cũng chỉ là nhất thời hoặc khiến cả 2 mệt mỏi hơn mà thôi.

Bây giờ thực ra dù có nói gì cũng chỉ đến vậy, cũng coi như là nói ra hết một lần cho thẳng thắn. Và bây giờ, dù câu trả lời có thế nào thì cả 2 cũng phải chấp nhận thôi vì tôi đã nói rồi đấy, chuyện này chỉ là có hay không thôi, ko ai muốn mà được cả :) Chỉ hy vọng là dù sau câu trả lời con đấy, hay thằng đấy có bị tổn thương thế nào đi nữa thì cũng cố mà stay the same và vượt qua mọi chuyện.

Trong chuyện này có lẽ con đấy nghĩ một mình nó bị tổn thương hoặc với thằng kia nó chẳng là cái gì cả. Nhưng thật sự có phải vậy không thì không ai dám chắc cả ? Con đấy đúng là bị tổn thương thật nhưng đứa phải cân nhắc suy nghĩ nhiều hơn chắc chắn là thằng kia. Con đấy đau khổ hơn thật nhưng đứa mệt mỏi hơn chắc chắn là thằng kia. Nói chung là xét về mức độ áp lực thì cả 2 là như nhau mà thôi, đừng cố gán cho mình thêm áp lực hay giả tưởng là người kia chẳng phải chịu đựng điều gì hay không bằng mình.

Còn chuyện thằng kia nghĩ về con đấy thế nào, tôi chỉ cảm thấy là con đấy đang quá buồn nên không nhìn thấy điều gì thôi. Ở trường, có thể thằng heo "bắn tía lia" với nhiều người. Nhưng sao con đấy không nghĩ rằng một là những thằng con trai khác và nói chuyện với nhau theo cái kiểu "đmm" hay đại loại thế ^^ ; hai là những người hợp với nó theo một khía cạnh nào đấy. Ví dụ như việc có nhiều việc TS có thể nói với bà, có nhiều việc lại chỉ có thể nói với KC, cũng có mấy việc tởm tởm ... lại chỉ có thể nói với con Đùi ^^. Khi về nhà, sao con đấy không nghĩ rằng nó là đứa duy nhất cùng thằng heo buôn điện thoại, một trong những đứa duy nhất thằng heo nhảy vào chat cùng khi invi ? Có những người đã cố tỏ ra thân thiện rồi nhưng chưa từng có một cuộc nói chuyện tử tế hay luôn bị cho bơ khi thằng kia lên net ^^ . Ngoài ra, xét về mức độ quan tâm thì thằng đấy quan tâm đến con đấy nhiều hơn số 2. Tôi có thể nhận ra điều đấy. Nếu số 2 bị ốm, chắc chắn nó sẽ hỏi han nhưng không chân thành và lo lắng bằng khi con đấy bị ốm đâu (chuyện ngoài lề, TS có liệt giường chắc nó cũng quên luôn :D ).

Dù sao bà cũng thấy đấy, đâu phải chuyện gì cũng giống như mình nghĩ. rất có thể mình đã nghĩ nó quá đi, hoặc có thể mình nghĩ nó khác đi về mặt bản chất. Tính thằng kia là thế, nó không hay giải thích, không muốn nói đến những điều kiểu tôi đang nói, luôn vô tình với nhiều người (ko phải nó cố ý). Ví như TS khi làm bạn của nó thì rất dễ nhưng tiến thêm một bước thì TS xin rút lui luôn vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc lúc nào lòng tự trọng của mình cũng phải giãn ra, giãn ra ... Còn với bà, khi đã ở mức bạn thân rồi, dù ko muốn hay ko nghĩ đến nhưng chắc chắn bước chân của con đấy luôn muốn nhấc lên và đi tiếp. Càng đi nó lại càng đau hơn.

Tôi biết con đấy cũng khổ, lúc nào cũng cố gắng làm hết sức để thằng kia được vui vẻ. Chuyện gì cũng đưa thằng kia lên là số 1. Từ quyển truyện Naruto cho đến những bản nhạc, account trên HAO, v..v... Lần nào cũng giúp đỡ không đòi hỏi nhận lại. Giúp từ những việc nhỏ như trên cho đến những việc lớn như giúp thằng đấy với mấy con nó thích. Nhưng cuối cùng, tiến mãi không được làm con đấy bị tổn thương và chỉ với một vài vết cứa nho nhỏ thì cũng đủ để hạ gục nó dừng bước trên con đường với thằng đấy.

Tóm lại, cả 2 người đều mệt mỏi, viết thì viết thế này chỉ với hy vọng là cả hãy cũng bình tĩnh mà suy xét lại mình và người kia thôi.

Còn kết quả ra sao thì tôi cũng nói rồi, chỉ là "thích" hay "không thích". Đừng cố đưa ra con đường thứ 3.
 
Tiện thể cũng có vài lời có lẽ TS muôn nói luôn với thằng đấy. Chuyện này không liên quan đến con đấy, chỉ là một vài lời thẳng thắn khác mà TS muốn nói cho rõ ràng với nhau thôi.

Từ trước đến nay, không biết ông nghĩ gì về TS, nhưng có một điều mà nó luôn luôn nghĩ nhưng không bao giờ nói ra, đấy là nó đã rất rất quý và tôn trọng ông. Có thể, có thể nó luôn đi với Trĩ để nói chuyện, có thể nó và KC thường hay tâm sự, nhưng thực ra trong đám bạn, trong thâm tâm nó ông luôn là đứa bạn quan trọng nhất. Có thể nó chưa bao giờ thể hiện điều đấy ra, cũng có thể nhiều khi hành động của nó hơi vô tình hoặc stupid or stuffs like that. Thế thì nó xin lỗi vì những chuyện đó. Và bây giờ ông biết rồi đấy, với nó ông đã là một đứa bạn quan trọng.

Trước lần nó tránh ông lần trước, khi chat nó chửi ông về chuyện PA và H thì dù sao cũng chỉ là muốn ông suy nghĩ lại cho kĩ chính mình khi mà ông đã quá khác đi mà thôi. Nó không thể nghĩ rằng điều đó lại làm ông khó chịu đến mức mà phải "sợ chat" hay "ngại chat" với nó. Lúc đấy nó cũng biết ông mệt mỏi, muốn nói đến những thứ vui vẻ nhưng xin ông hiểu cho, một người bạn phải nói thẳng. Nó không thể lơ đi việc mà nó suy nghĩ để giả đò như không biết gì được.

Sau đấy là chuyện nó tránh mặt ông. Có thể ông nghĩ việc này theo kiểu "bày trò". Một trò mà nó muốn làm để thể hiện sĩ diện hay cái lòng tự trọng của mình. Nhưng thực sự nó chưa bao giờ nghĩ vậy. Với nó lúc đấy, nó tránh ông chỉ vì nó sợ ông sẽ cảm thấy ngại khi đi với nó, một đứa bị đồn là thích ông (ặc, nghĩ lại vẫn thấy sợ >_< ). Và nhiều khi nó cảm thấy đúng là ông không thoải mái thật nên nó tình nguyện rút để cho mọi việc ổn lại đã. Chính vì thế ngay khi ông vào chat với nó hôm thứ 6, nó đã rất vui vẻ nói chuyện với ông và ngay đến ngày hôm sau đã cố nói chuyện với ông cho vui vẻ. Có thể nó tránh ông đúng cái lúc ông gặp nhiều chuyện hoặc thế nào đấy, vậy nó xin lỗi ( 2 lần rồi hix, sao mình lắm lỗi thế) nhưng mong ông hiểu cho là chính nó cũng suy nghĩ rất nhiều trong việc đấy và chính nó cũng là đứa hơn ai hết không mong chuyện đấy xảy ra. Tôi không biết ông có chú ý không, nhưng quả thực khi tránh nhau, mỗi lần có ông ở chỗ với nhiều người là nó cố nói thật nhiều, nói chung là rất cố để có một chủ đề giúp ông có thể mở miệng vì bản thân nó không mở miệng nổi. Nó nói nhiều không phải để tranh phần ông, cũng không phải để thể hiện rằng "a há, ko có mày tao vẫn vui vẻ". Thực sự thì nó không vui vẻ đâu :)

Rồi đến việc nó nhờ vả ông. Nó nhờ ông quá nhiều nhỉ ? Ừ, nghĩ lại cũng phải, trong một tuần có lẽ nó nhờ ông cả tá việc. Nó không nghĩ là ông lại khó chịu đến thế. Nó lại nhờ tôi xin lỗi ông tiếp (lần thứ 3, hix). Nó không cố ý nhờ vả. Quả thật là nó làm thế vì trong lòng nó luôn luôn rất rất tin tưởng ông. Chỉ thế thôi. Nếu ông cứ nói thẳng vào mặt nó một lần nào đấy là "sao nhờ tôi lắm thế, khó chịu quá" thì có lẽ nó chỉ buồn một chút, thất vọng một chút rồi lại bình thường mà thôi. Có lẽ lỗi của nó là đã đòi hỏi ông nhiều hơn nó đáng được nhận. Chính vì thế giả sử sau này có thế nào nó cũng hứa là sẽ ko làm ông khó chịu vì những chuyện nhờ vả vớ vẩn này nữa.

Chuyện thứ 4 là nó xin lỗi vì đã đem ông ra so sánh với KC ( trong đầu thôi ^^). Nó đã so sánh là không hiểu sao KC mới quen nó được mấy tháng mà tốt với nó đến vậy, còn ông, chơi với nó hơn 1 năm (cũng chẳng nhiều) mà lại đối với nó như thế ... bây giờ thì nó nhận ra rằng vấn đề ko phải ở người ta thế nào và vấn đề là ở mọi việc có thể dừng lại ở mức nào. Niềm tin của nó quá lớn khiến nó hay bực mình ông, nhưng bây giờ thì ông đừng lo, nó chẳng còn chút niềm tin nào để bực ông cả. Mà đừng nghĩ lung tung, niềm tin ở đây ko phải là ở ông, chỉ là niềm tin vào chính nó mà thôi.

Cũng sẵn nó có nói với tôi luôn luôn, từ trước đến nay, đối với ông, việc mà nó cố gằng làm nhất là cởi mở hơn, thân thiện hơn để có thể hiểu ông hơn. Nhưng nó không ngờ là chính việc này cũng làm ông khó chịu hoặc ko thể chấp nhận được.Ngay cả khi nó có hỏi ông về mấy chuyện khó nói cũng chỉ là nó hy vọng nếu ông nói ra có thể nó sẽ cho ông được những lời khuyên cũng gióng như nó đã làm với KC hay những người khác. Giờ thì nó hiểu nó không phải là người để ông nó về những chuyện đó. và ông cũng yên tâm về chuyện này luôn đi, từ nay nó sẽ ở đúng phận sự của mình. Nó cũng nhờ tôi xin lỗi về chuyện này ( lần thứ 5 hix )

Một bài có đến 5 lời xin lỗi thì đúng là bó tay nhưng quả thực những gì nó vừa nói chỉ là muốn xin lỗi. Tóm lại là nó xin lỗi vì đã làm phiền ông trong thời gian qua, vì đã đi quá nhanh mà không để ý xung quanh, vì đã có quá nhiều niềm tin để rồi giận dỗi vớ vẩn. Và từ sau bài này, ông yên tâm, nó không làm phiền ông nữa đâu, nếu quả thực làm bạn khiến ông khó chịu đến thế thì nó xin sẵn sàng lùi đi để ông lo những chuyện khác.

Bài này tôi viết cho ông đọc không phải muốn ông cảm động với TS hay thấy rằng nó thế này thế nọ. Nó xin lỗi ông cũng không phải như xin lỗi đơn thuần, cũng chẳng biết lý giải thế nào. Chỉ đơn giản là TS nhờ tôi viết để nói thẳng thắn một lần sau này khỏi hối hận, cũng không ấm ức gì trong lòng. Việc nó lúc này thất vọng ở ông là có thật nên nó cũng chẳng cần gì cả. Nếu nó giữ mãi trong lòng thì nó sẽ rất mệt mỏi mà thôi. Thà cứ nói ra cho rõ ràng một lần như thế này là tốt nhất. Để rồi đến khi có thành bạn bè xã giao bình thường sau này cũng ko cảm thấy khó chịu cho cả 2 bên mà thôi. Sự thật thì ông biết rồi đấy, ông đã hắt bát nước đi, TS cũng đã hắt bát nước đi. Và cả 2 đã làm thế nhiều lần, dù những lần trước có cố thu lại thì số nước lần này đã quá ít để có thể vớt lại ... Vì thế ông yên tâm thêm 1 việc nữa là TS sẽ ko cố níu kéo gì ở ông cả.



PS : TS nhờ tôi viết bài này thế thôi, ông không cần bận tâm nhiều, tôi cũng chẳng muốn làm phức tạp mọi chuyện vì vốn dĩ ông bây giờ có đủ việc để giải quyết. Chuyện lần này thực ra là TS chủ động ra giải quyết sao cho hòa bình nhất và giúp cả 2 cảm thấy thoải mái. Cũng là giúp ông cảm thấy rảnh nợ để giải quyết chuyện với con đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương Quang Long đã viết:
tóm lại là thế này nhé
trong chuyện này dù con đấy hay thằng kia có tìm một con đường nào để đi thì rốt cuộc cũng chỉ đến 2 cái đích .

1. là thích
2. là ko thích

các cái đích khác nếu vô tình xuất hiện cũng chỉ là nhất thời hoặc khiến cả 2 mệt mỏi hơn mà thôi.

Bây giờ thực ra dù có nói gì cũng chỉ đến vậy, cũng coi như là nói ra hết một lần cho thẳng thắn. Và bây giờ, dù câu trả lời có thế nào thì cả 2 cũng phải chấp nhận thôi vì tôi đã nói rồi đấy, chuyện này chỉ là có hay không thôi, ko ai muốn mà được cả :) Chỉ hy vọng là dù sau câu trả lời con đấy, hay thằng đấy có bị tổn thương thế nào đi nữa thì cũng cố mà stay the same và vượt qua mọi chuyện.
Tại sao sau câu trả lời thì thằng đấy lại bị tổn thương nhỉ??? :-/ Ông cho rằng khi con đấy bít được câu trả lời nó sẽ làm gì đó tổn thương đến heo gầy sao???Đừng nói với tôi là ông cho rằng khi bít được câu trả lời -->con đấy sẽ rời bỏ thằng đấy-->heo gầy bị tổn thương nhá :))

Đúng là chuyện này chỉ có thể là có hay ko thôi,ko lẽ lại tiếp tục "anh ko biết nữa" or sth like that???? :-s

Trong chuyện này có lẽ con đấy nghĩ một mình nó bị tổn thương hoặc với thằng kia nó chẳng là cái gì cả. Nhưng thật sự có phải vậy không thì không ai dám chắc cả ? Con đấy đúng là bị tổn thương thật nhưng đứa phải cân nhắc suy nghĩ nhiều hơn chắc chắn là thằng kia. Con đấy đau khổ hơn thật nhưng đứa mệt mỏi hơn chắc chắn là thằng kia. Nói chung là xét về mức độ áp lực thì cả 2 là như nhau mà thôi, đừng cố gán cho mình thêm áp lực hay giả tưởng là người kia chẳng phải chịu đựng điều gì hay không bằng mình.
Chẹp,con đấy ko cố ý bảo rằng chỉ có 1 mình nó tổn thương,chỉ có 1 mình nó chịu đựng áp lực!Thằng đấy thực ra cũng phải chịu áp lực,nhưng bản tính nó rất mau quên,đôi khi vô tâm [-( (thường xuyên thì có b-) ) nên nó chỉ phải chịu mấy cái đấy trong 1 lúc rồi lại quên đi,lâu lâu mới bùng phát lại 1 tí thôi chứ ko bị dai dẳng như con đấy!Đấy là sự thật được tôi nói lên 1 cách hoàn toàn công bằng chứ ko hề bênh vực ai cả! :>

Còn chuyện thằng kia nghĩ về con đấy thế nào, tôi chỉ cảm thấy là con đấy đang quá buồn nên không nhìn thấy điều gì thôi. Ở trường, có thể thằng heo "bắn tía lia" với nhiều người. Nhưng sao con đấy không nghĩ rằng một là những thằng con trai khác và nói chuyện với nhau theo cái kiểu "đmm" hay đại loại thế ^^ ; hai là những người hợp với nó theo một khía cạnh nào đấy. Ví dụ như việc có nhiều việc TS có thể nói với bà, có nhiều việc lại chỉ có thể nói với KC, cũng có mấy việc tởm tởm ... lại chỉ có thể nói với con Đùi ^^. Khi về nhà, sao con đấy không nghĩ rằng nó là đứa duy nhất cùng thằng heo buôn điện thoại, một trong những đứa duy nhất thằng heo nhảy vào chat cùng khi invi ? Có những người đã cố tỏ ra thân thiện rồi nhưng chưa từng có một cuộc nói chuyện tử tế hay luôn bị cho bơ khi thằng kia lên net ^^ . Ngoài ra, xét về mức độ quan tâm thì thằng đấy quan tâm đến con đấy nhiều hơn số 2. Tôi có thể nhận ra điều đấy. Nếu số 2 bị ốm, chắc chắn nó sẽ hỏi han nhưng không chân thành và lo lắng bằng khi con đấy bị ốm đâu (chuyện ngoài lề, TS có liệt giường chắc nó cũng quên luôn :D ).
Haha,nó với những thằng con trai khác thì thế,còn nó với những đứa con gái khác thì sao? /:) Ko phải con đấy ghen tị mà nói thế,nhưng thực sự nó cũng chẳng hiểu sao cả 2 là bạn thân mà nhìn trên lớp lại chẳng khác gì bạn học bth!Cứ phải thế mới được à???.....Mà thôi,cũng ko sao,ko cần vặn vẹo gì về cái chuyện này,nói chung là tùy thuộc vào bản tính của nó thôi!Whatever....... :| |-)
 
Tại sao sau câu trả lời thì thằng đấy lại bị tổn thương nhỉ??? Ông cho rằng khi con đấy bít được câu trả lời nó sẽ làm gì đó tổn thương đến heo gầy sao???Đừng nói với tôi là ông cho rằng khi bít được câu trả lời -->con đấy sẽ rời bỏ thằng đấy-->heo gầy bị tổn thương nhá

Đúng là chuyện này chỉ có thể là có hay ko thôi,ko lẽ lại tiếp tục "anh ko biết nữa" or sth like that????

vì rất có thể sau câu trả lời nó sẽ mất một người bạn :) (hy vọng là chỉ trong 1 thời gian)

Chẹp,con đấy ko cố ý bảo rằng chỉ có 1 mình nó tổn thương,chỉ có 1 mình nó chịu đựng áp lực!Thằng đấy thực ra cũng phải chịu áp lực,nhưng bản tính nó rất mau quên,đôi khi vô tâm (thường xuyên thì có ) nên nó chỉ phải chịu mấy cái đấy trong 1 lúc rồi lại quên đi,lâu lâu mới bùng phát lại 1 tí thôi chứ ko bị dai dẳng như con đấy!Đấy là sự thật được tôi nói lên 1 cách hoàn toàn công bằng chứ ko hề bênh vực ai cả!

đấy chỉ là cách nó thể hiện cho bà thấy, còn nó không quên được đâu :)
áp lực nó chịu thì nó cũng giống tôi ở một điểm là luôn cố cười trong mọi trường hợp. Có thể trong đầu nó cũng nghĩ tôi là một đứa vô tâm như bà đang nghĩ về nó đấy. Mà tôi có vô tâm ko thì bà biết rất rõ. chính vì thế đừng vội kết luận về nó, có nhiều điều nó ko để ai hiểu về nó cả, bao gồm cả sự chịu đựng
 
Haha,nó với những thằng con trai khác thì thế,còn nó với những đứa con gái khác thì sao? Ko phải con đấy ghen tị mà nói thế,nhưng thực sự nó cũng chẳng hiểu sao cả 2 là bạn thân mà nhìn trên lớp lại chẳng khác gì bạn học bth!Cứ phải thế mới được à???.....Mà thôi,cũng ko sao,ko cần vặn vẹo gì về cái chuyện này,nói chung là tùy thuộc vào bản tính của nó thôi!Whatever.......

về cái này tôi ko thể nói gì được, chính bà phải hiểu nó thôi, khó giải thích lắm. Tôi đã nghĩ như bà và nhận ra rằng tôi đã sai :)
 
Dương Quang Long đã viết:
Dù sao bà cũng thấy đấy, đâu phải chuyện gì cũng giống như mình nghĩ. rất có thể mình đã nghĩ nó quá đi, hoặc có thể mình nghĩ nó khác đi về mặt bản chất. Tính thằng kia là thế, nó không hay giải thích, không muốn nói đến những điều kiểu tôi đang nói, luôn vô tình với nhiều người (ko phải nó cố ý). Ví như TS khi làm bạn của nó thì rất dễ nhưng tiến thêm một bước thì TS xin rút lui luôn vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc lúc nào lòng tự trọng của mình cũng phải giãn ra, giãn ra ... Còn với bà, khi đã ở mức bạn thân rồi, dù ko muốn hay ko nghĩ đến nhưng chắc chắn bước chân của con đấy luôn muốn nhấc lên và đi tiếp. Càng đi nó lại càng đau hơn.

Tôi biết con đấy cũng khổ, lúc nào cũng cố gắng làm hết sức để thằng kia được vui vẻ. Chuyện gì cũng đưa thằng kia lên là số 1. Từ quyển truyện Naruto cho đến những bản nhạc, account trên HAO, v..v... Lần nào cũng giúp đỡ không đòi hỏi nhận lại. Giúp từ những việc nhỏ như trên cho đến những việc lớn như giúp thằng đấy với mấy con nó thích. Nhưng cuối cùng, tiến mãi không được làm con đấy bị tổn thương và chỉ với một vài vết cứa nho nhỏ thì cũng đủ để hạ gục nó dừng bước trên con đường với thằng đấy.

Tóm lại, cả 2 người đều mệt mỏi, viết thì viết thế này chỉ với hy vọng là cả hãy cũng bình tĩnh mà suy xét lại mình và người kia thôi.

Còn kết quả ra sao thì tôi cũng nói rồi, chỉ là "thích" hay "không thích". Đừng cố đưa ra con đường thứ 3.
Tôi cũng ko hiểu sao con đấy lại như thế nữa!Biết là càng đi càng đau,càng đi càng bị tổn thương....Chân nó đã chằng chịt những vết thương đang rỉ máu...nhức nhối,khó chịu lắm mà sao nó vẫn định đi tiếp con đường chông gai đấy nhỉ??? :-s :-? (kết luận 1 câu là ngu b-) )

Đúng là bi h nếu thêm những vết cứa nho nhỏ nữa thì có lẽ con đấy sẽ gục ngã:(,nhưng cũng ko hiểu gục ngã rồi nó có định đứng lên,à ko,lê lết tiếp trên cái con đường đấy ko 8-| /:) hay là quyết định sẽ dừng lại để chữa lành vết thương cho mình....sau khi lành lặn thì sẽ mua 1 đôi giày thật tốt để đường hoàng bước đi trên con đường đấy :) ..nhưng với 1 tâm trạng khác,mục đích khác...vui vẻ hơn,thoải mái hơn :)>- .............TÌNH BẠN ĐƠN THUẦN?????????????? :x
Cái này thì chẳng thể nào biết được!Đã bảo bi h y học chưa phát triển mà,lấy đâu ra những thang thuốc và 1 bác sĩ giỏi để chữa cho nó cơ chứ!Vậy nó còn phải sống chung với những vết thương này trong bao lâu nữa???Thêm 5 năm nữa ư???? :-? :-/ (lâu phết nhờ 8-| )

Phải công nhận là cứ thích,cứ thân rồi giận dỗi nhau thế này mệt mỏi thật!:(Con đấy muốn vui vẻ với thằng đấy như bọn nó thường thế :x ......Nó lo sợ nếu cứ thế này thì cả 2 rồi sẽ xa nhau dần,tình bạn của bọn nó sẽ bị rơi xuống vực thẳm :-& (bi h mới là rơi xuống hố thôi,còn trèo lên được,hơi vất vả 1 tí nhưng mà ko khó lắm:D)========>lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì!!!Và đó mới là lúc con đấy gục ngã thật sự,gục ngã hoàn toàn,khi đấy thì ngay cả y học tiên tiến cũng đành bó tay chào thua thôi!!!!!!!!!!! b-) :-s [-x

Con đấy luôn tin rằng sau tình cảm thì giữa con trai và con gái vẫn có thể tồn tại 1 tình bạn thắm thiết!Nó đã nghĩ nó và heo gầy bất kể sau này thế nào thì cũng vẫn thân thiết với nhau y như hồi con đấy vẫn còn thích thằng đấy=====>chuyện này có thể chứ???Nhưng có lẽ sau khi nó từ bỏ thì phải mất 1 thời gian dài thì nó mới có thể bth với thằng đấy được.........Có thể là nửa năm,1 năm,cũng có thể còn lâu hơn thế=======>thời gian dài như vậy thì liệu 2 đứa còn thân được như xưa ko?Liệu trong lúc đó có ai thay thế cái vị trí của con đấy trong heo gầy ko?Có chúa mới bít được!!! :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẹp,nếu thằng đấy trốn chạy ngay từ đầu thì chắc con đấy cũng chỉ đau khổ độ hơn 1 năm là cùng!Bít đâu lên lớp 8 nó lại thích thằng Long thú thì sao
Được đấy! Cháu rất ủng hộ con đấy vì nếu đúng thế thì có thể cái con hay đi với con đấy buổi tối đú đởn( gọi là OB nhé==> giải thích sau ko thì lộ mất:D) sẽ ko thích Long thú rùi! :)
Hehe,ko bao h quên được heo gầy.....Ờ,chắc là con đấy sẽ never quên được heo gầy vì...đây là first love mà,quên thế nào được cơ chứ Phải nói cho chính xác là :"con đấy sẽ ko thể nào hết thích thằng heo gầy" or "ko thể nào quên đi tình củm dành cho thằng heo gầy để yên phận làm 1 người bạn"
Sai rùi! Ko quên thì còn đúng chứ ko thể hết thích thì chưa bit được thế nào! Vì sau này nếu heo gầy get married với 1 ai đó con đấy định ở vậy suốt đời chắc?:))
nhưng trong cách cư xử thì thằng đấy ko thể đối với con đấy 1 cách bth,thoải mái như những người khác!
Thế nào gọi là ko bình thường như những người khác?Nếu ko normal thì còn thân với nhau được ngần ấy năm ah?Nếu có chuyện gì thì chỉ là do 2 đứa đang cãi vã , xích mích tạm thời thui!Như với OB thì thằng đấy cũng chỉ dừng ở mức bạn vãi bt, với PA thì là thân ở mức vừa phải==> ko thể hiểu hết được con heo đấy. Nhưng con đấy thì quá khác đấy. Những ngày trời lạnh rùi hôm qua hỏi thăm sức khỏe , nếu là người ngoài nhìn vào thì còn nghĩ gì ngoài từ "couple"
Con đấy đã từng có rất nhìu cơ hội để có thể làm như thía nhưng thật sự ko làm được,tại nó bít hậu quả của hành động bồng bột ý là gì ....chả dại
(kể cũng ngu,có cơ hội thì nhàu luôn đi chứ,ngại ngùng làm quái gì ko bít nữa )
Đúng đúng! Nhưng nếu có làm thì hậu quả chắc cũng chẳng đến nỗi nào đâu , thằng heo cũng chẳng ngại nếu con đấy làm thế mà dù có ngại thì cũng ngại lúc đấy chứ ngại cả đời sao đựoc==> nó ngại thì nó mất con đấy==> nó có ngu đâu.
Cũng tùy người để nhàu , như OB hồi trước có í định mấy lần nhưng đâu có dám làm nhưng với cái đứa hiện tại thì khá dễ chịu nên có hôm nó cũng đã nhàu:)). Mặc dù ko đúng với dự kiến của nó là lên má nhưng thay vào đó cũng là 1 cái embrace nhẹ nhàng==> it's enough:)
Chẹp,cũng chưa chắc cháu đã ko đau khổ bằng con đấy,chẳng qua con đấy bị đau khổ lâu hơn thui Vả lại cái kiểu đau khổ của 2 đứa cũng khác nhau mờ,cũng chẳng bít ai đau khổ hơn ai ...cùng lắm thì con đấy hơn cháu 1 chút thôi vì tuy nó đau khổ nhiều nhưng cũng có được rất nhiều kỉ niệm đẹp để giữ,để vui 1 mình
Nói cháu lại nhớ có lần OB kể cho cháu!Nó đã từng nhờ con đấy nói với LT rằng hãy normal để OB có thể giữ lại chút ít kỉ niệm đẹp nhưng hình như LT đã ko làm điều mong ước nhỏ nhoi ấy của OB( có khi con đấy cũng chưa nói với LT ấy chứ). Dù gì thì OB cũng đã có 1 ít kỉ niệm hồi trước khi nó đi Huế với LT rùi==> thế cũng đủ cho OB !Bi h nghĩ lại mọi kỉ niệm đã có hồi giải TP rùi hồi tập tối OB nó cũng vui vui dù đã end với cái second love!
 
Nhưng sao con đấy không nghĩ rằng một là những thằng con trai khác và nói chuyện với nhau theo cái kiểu "đmm" hay đại loại thế ^^ ; hai là những người hợp với nó theo một khía cạnh nào đấy. Ví dụ như việc có nhiều việc TS có thể nói với bà, có nhiều việc lại chỉ có thể nói với KC, cũng có mấy việc tởm tởm ... lại chỉ có thể nói với con Đùi ^^. Khi về nhà, sao con đấy không nghĩ rằng nó là đứa duy nhất cùng thằng heo buôn điện thoại, một trong những đứa duy nhất thằng heo nhảy vào chat cùng khi invi ?
Cái chuyện con đấy đối với heo gầy quan trọng thế nào thì ko cần bàn cãi và cũng chẳng cần lấy dẫn chứng lên đây nữa vì như thế nào thì ai cũng đều bit và hiểu cả! Tiện nói luôn nếu con đấy nghĩ rằng heo gầy ko normal được với nó vì có lần heo gầy chỉ chat với nó có vài câu nhưng lại chat với OB cả 1 đống thì nhầm rùi! Thứ nhất chỉ duy có lần ấy và những gì OB chat với thằng đấy chỉ xoay quanh chuyện bóng rổ( thực sự OB chỉ nói chuyện đựoc với heo gầy là nhờ bóng rổ thui chứ bt chẳng nói với nhau nửa câu về bất cứ chuyện gì). Ob bảo tao là nó ko ngờ con đấy chỉ vì 1 lần như thế mà lại nghĩ thằng heo ko bt với nó! "Giá trị bản thân" của con đấy dối với heo gầy con đấy tự bit mà!
Cho dù con đấy có nhiều điểm tốt mà mọi người công nhận nhưng mà bên cạnh đấy lại là những điểm xấu khó chấp nhận kia ==>nếu cháu là con trai cháu có thích nổi con đấy ko? Câu trả lời cũng vẫn là ko!Quí,thân thì có thể chứ thích thì ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hehe cái đấy thì bỏ đi nhá ! Cháu nhớ là có lần con đấy có kể cho OB là nó tính sơ qua ít nhất cũng 5 thằng thích nó rùi dù very short thui( exactle đấy). Nếu con đấy cứ nghĩ về bản thân như thế thì đành chịu! Ít ra phải có chút tự tin chớ! Ko phải cả chục lần khi con đấy đi với OB , nó cũng được OB khuyên là đừng hạ thấp mình như thế rùi mà! Thật ra thì con Ob nó bit bất cứ cái rì nó cũng dở tệ trừ chuyện basket gọi là hơn con đấy 1 chút. Cháu nhớ ko nhầm Ob đầy lần cũng nói nó chẳng bằng con đấy , ông trời bất công...nhiều thứ kiểu ấy và con đấy cũng đáp lại bằng câu:" Thôi , mày câm mẹ cái mồm đi, tao chẳng cho 1 phát mày bay xuống đường bi h". Về khoản nghĩ ngợi cái vấn đề này thì 2 đứa nó giống nhau thật cô nhỉ==> chính vì thế mà con OB nó chẳng ngại khi phải về muộn vì đi chơi với con đấy , bỏ qua mọi lời nói của bố mẹ và vẫn tiếp tục chơi với con đấy! Cái lộ trình hàng ngày con đấy + OB hay đi hồi xưa là Đội Cấn và bi h là cái rì chắc là con đấy cũng kể cho cô nghe phải ko?:)
Tại sao sau câu trả lời thì thằng đấy lại bị tổn thương nhỉ??? Ông cho rằng khi con đấy bít được câu trả lời nó sẽ làm gì đó tổn thương đến heo gầy sao???
CHuyện naỳ chẳng nói gì trước được cả! Tùy thuộc vào 2 đứa thôi . Nhưng chắc chắn là ko có chuyện con đấy để thằng heo gầy trả lời cái kiểu nửa vời ấy đâu. Nếu con đấy quyết định nói câu này từ mấy năm trước thì ko bit friendship của chúng nó bi h thế nào!
vì rất có thể sau câu trả lời nó sẽ mất một người bạn (hy vọng là chỉ trong 1 thời gian)
Người bạn?Con đấy hay TS?
Viết nhiều thế này , heo gầy cũng đọc được hết cả nhưng ko bit nó sẽ nghĩ thế nào ói gì? CHỉ mong nó đừng break, spoil+serious tất cả lên thui! Tao tin nó cũng ko muốn thế!
 
Từ trước đến nay, không biết ông nghĩ gì về TS, nhưng có một điều mà nó luôn luôn nghĩ nhưng không bao giờ nói ra, đấy là nó đã rất rất quý và tôn trọng ông. Có thể, có thể nó luôn đi với Trĩ để nói chuyện, có thể nó và KC thường hay tâm sự, nhưng thực ra trong đám bạn, trong thâm tâm nó ông luôn là đứa bạn quan trọng nhất. Có thể nó chưa bao giờ thể hiện điều đấy ra, cũng có thể nhiều khi hành động của nó hơi vô tình hoặc stupid or stuffs like that. Thế thì nó xin lỗi vì những chuyện đó. Và bây giờ ông biết rồi đấy, với nó ông đã là một đứa bạn quan trọng.
Có thể khi OB nhờ tao nói cái này với TS , nó rất sợ bị TS coi là gây rắc rối cho nó nhưng mà nó vẫn ép tao phải nói cho tất cả. Hôm trước nó đã thắc mắc mãi với con đấy ko bit lí do tại sao TS lại quan tâm đến chuyện của heo gầy và con đấy đến thế . Trong đầu OB nó ko bit TS thích ai nên cũng hay đoán bậy đoán bừa linh tinh, có thể vì thế mà TS từng bảo gây rắc rối cho TS nhưng OB khẳng định lại 1 điều là ko bao h nó đem chuyện của TS đi buôn lung tung cho bao nhiêu người cả, có nói chỉ là lúc tâm sự với con đấy hoặc con bạn cùng lớp nó thôi. Mà 2 con này thì TS cũng bit là ai và đáng tin tưởng thế nào!Hôm qua 1 lần nữa nó cũng chuyện và hỏi con đấy xem tại sao? OB có đoán là TS thích con đấy rùi cũng đoán là con số 2 khi đọc bài post về chyện đàn piano nhưng đều chẳng được kết quả rì.Con đấy có nói là:" Bi h tao lại đi về cái suy nghĩ đầu tiên dù bit rất chi là vô lí==> suy nhĩ gì chắc là TS cũng đoán ra thui). Hôm nay khi OB đọc được cái bài TS post dài ngoằng để nói về heo gầy thì nó cũng bit đựoc cái gì gọi là chút ít tại sao TS lại quan tâm đến chuyện heo gầy+ con đấy đến thế! Chơi với heo gầy được hơn 1 năm mà đối với TS heo gầy đã quan trọng đến thế thì ko bit đối với con đấy heo gầy còn là thế nào nữa! Tất nhiên là đối với mỗi người quan niệm về 1 người khác nhau nhưng tao vẫn chưa hiểu tại sao heo gầy lại gây cho nhiều người ảnh hưởng lớn đến vậy.Tao ko chơi thân hẳn nên cũng chẳng bit được con người nó hoàn toàn nhưng đối với tao thì heo gầy tốt rùi quan tâm đến người khác lúc cần nhất hay là cái gì đó like that nhưng cũng chỉ dừng ở chỗ này thôi!Nói là hiểu heo gầy thực sự cũng chẳng bit con đấy +TS hiểu được thế nào nhưng mà đã là người quan trọng rùi thì chắc phải đặc biệt lắm!
......Nó lo sợ nếu cứ thế này thì cả 2 rồi sẽ xa nhau dần,tình bạn của bọn nó sẽ bị rơi xuống vực thẳm (bi h mới là rơi xuống hố thôi,còn trèo lên được,hơi vất vả 1 tí nhưng mà ko khó lắm)========>lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì!!!Và đó mới là lúc con đấy gục ngã thật sự,gục ngã hoàn toàn,khi đấy thì ngay cả y học tiên tiến cũng đành bó tay chào thua thôi!!!!!!!!!!!
Tốt nhất là đừng có nghĩ theo chiều hướng như thế ! Cứ tự tin là cả con đấy + heo gầy chẳng có chuyện gì cả==> rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!Hehe y học bó tay nên con đấy sau này làm bác sĩ mà nghĩ ra phương pháp mới đột phá nhé!
Đây là chuyện ngoài lề của con OB muốn nói thui, cũng chẳng liên quan đến tình hình chiến sự giữa con đấy + thằng heo gì hết!:))
Hôm kia ở lớp Ob có kể cho con bạn nó là bi h nó chưa thích cái thằng đó và sẽ ko thích đâu thì bị nó chơi cho 1 câu:" Tao thề với mày , mày mà ko thích thằng.. thì tao đi đầu xuống đất" . Đến hôm nay thì có vẻ như đầu con bạn của OB sắp bị móp vì dúi xuống đất thật rùi. Ob nó cảm thấy rất thích tên ấy là do chơi đàn và đối với Ob cũng chỉ có mỗi hình ảnh tên đó chơi đàn là trong đầu thui. Căn bản Ob bị 1 tật là rất hay áp đặt những cảm giác bị trong 1 hoàn cảnh nào đó vài những lần sau nên nó có nói với con đấy là cứ đi qua nhà tên ấy là nó lại có cái feeling ấy!Nói luôn mặc dù cái hôm tên ấy "gây ra cảm giác" ==> Jovoa cho OB là 1 hôm rất interesting với Ob nhưng đó ko là cảm giác vui mà là lạnh lẽo , u ám đến rợn người ( trời thì rét mà lòng người cũng lạnh như tuyết ấy). Xong Ob vẫn ko thể làm mất đi thí feeling mỗi lần qua nhà tên ấy mà kể cả ko qua mà chỉ là đi buổi tối ko thôi!Hôm qua OB còn cảm thấy hết sức suy sụp vì ko thể chạy trốn được nhưng mà đến hôm qua. Khi OB đi cùng con đấy đến nhà con bạn chúng nó đã bị lạc đường, vòng vèo 1 lúc thì ra chỗ ngã năm gần nhà tên ấy. Ob nói với con đấy là:" Nếu mà bi h lại đi vào đúng đừong dẫn đên nhà thằng... thì chắc chắn mai tao sẽ nói với mày là tao đã thích rùi, còn ko thì ko thể thích đựoc"==> cũng hơi ngu xuẩn khi quyết định chỉ vì cái đừong đi như thế nhưng thực sự đã có hiệu quả vì hôm nay OB đã rất phởn và hớn hở ra khoe với tao + con bạn trên lớp là nó đã mất đi gần hết cảm giác đó rùi!Cái Ob chờ đợi bi h là đây có phải sự thật hay ko? Nó ko bit đây là chuyển biến từ chưa thích --> thích hay là chưa thích--> hết thích. Nhưng dù có là rì thì nó cũng rất vui vì ko còn cảm giác lạnh lẽo đè nặng lên người nó suốt gần 1 tuần qua kể từ hôm tên ấy gây ra "tội lỗi này".Nó nhờ tao nói là nó cần lời chúc mừng từ con đấy , TS , thằng heo ,mọi người và nhất là tên ấy!Con Ob nó dự đoán trước thể nào con đấy , con bạn nó cũng nhảy vào cá là ko phải thế , xem được mấy hôm. Uh thì có thể nhưng hiện tại là hôm nay thì là thế này cái đã. Tao chúc mừng con OB dở hơi trước đã==> mệt nó thật đấy , ko dám tự mình nói ra mà còn bắt tao post hộ , chắc là nó ngại khi nói ra điều này vì sợ 1 số thứ gì đó mà tao cũng chẳng bit!Khổ nhất là con đấy + con bạn nó cứ nói : " À thế ah , thế đấy , thôi , tao ko nghe mày hứa cái rì đâu!"==> Lần này còn nói thế thì con OB chắc giết chúng mày luôn:))
 
Đúng là bi h nếu thêm những vết cứa nho nhỏ nữa thì có lẽ con đấy sẽ gục ngã,nhưng cũng ko hiểu gục ngã rồi nó có định đứng lên,à ko,lê lết tiếp trên cái con đường đấy ko hay là quyết định sẽ dừng lại để chữa lành vết thương cho mình....sau khi lành lặn thì sẽ mua 1 đôi giày thật tốt để đường hoàng bước đi trên con đường đấy ..nhưng với 1 tâm trạng khác,mục đích khác...vui vẻ hơn,thoải mái hơn .............TÌNH BẠN ĐƠN THUẦN??????????????

đấy là cái mà ai cũng hy vọng gồm cả tôi :)

Cái này thì chẳng thể nào biết được!Đã bảo bi h y học chưa phát triển mà,lấy đâu ra những thang thuốc và 1 bác sĩ giỏi để chữa cho nó cơ chứ!Vậy nó còn phải sống chung với những vết thương này trong bao lâu nữa???Thêm 5 năm nữa ư???? (lâu phết nhờ )

sao mà xác định được chứ ? tốt nhất là khi đã cố hết sức rồi thì dừng lịa và nghỉ chân. Nếu nhận ra một con đường dẫn đến cái đich hoàn toàn khác thì hãy bước đi tiếp :x

Phải công nhận là cứ thích,cứ thân rồi giận dỗi nhau thế này mệt mỏi thật!Con đấy muốn vui vẻ với thằng đấy như bọn nó thường thế ......Nó lo sợ nếu cứ thế này thì cả 2 rồi sẽ xa nhau dần,tình bạn của bọn nó sẽ bị rơi xuống vực thẳm (bi h mới là rơi xuống hố thôi,còn trèo lên được,hơi vất vả 1 tí nhưng mà ko khó lắm)========>lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì!!!Và đó mới là lúc con đấy gục ngã thật sự,gục ngã hoàn toàn,khi đấy thì ngay cả y học tiên tiến cũng đành bó tay chào thua thôi!!!!!!!!!!!

mọi việc đến đâu ngay lúc này nhìn vào đều chỉ do con đấy quyết định và thực hiện :)
rồi bà sẽ hiểu tại sao tôi nói thế, đừng hỏi gì vội, giải thích dài dòng lắm

Con đấy luôn tin rằng sau tình cảm thì giữa con trai và con gái vẫn có thể tồn tại 1 tình bạn thắm thiết!Nó đã nghĩ nó và heo gầy bất kể sau này thế nào thì cũng vẫn thân thiết với nhau y như hồi con đấy vẫn còn thích thằng đấy=====>chuyện này có thể chứ???Nhưng có lẽ sau khi nó từ bỏ thì phải mất 1 thời gian dài thì nó mới có thể bth với thằng đấy được.........Có thể là nửa năm,1 năm,cũng có thể còn lâu hơn thế=======>thời gian dài như vậy thì liệu 2 đứa còn thân được như xưa ko?Liệu trong lúc đó có ai thay thế cái vị trí của con đấy trong heo gầy ko?Có chúa mới bít được!!!

không ai có thể thay thế được một người bạn. Về việc này thì bà đừng lo. Nếu có người thay thế thì hãy nghĩ thoáng hơn là tìm được một người bạn tốt mới. Tình bạn không đến nỗi chen chúc như xe buýt đâu mà sợ mất chỗ ;)

Cái chuyện con đấy đối với heo gầy quan trọng thế nào thì ko cần bàn cãi và cũng chẳng cần lấy dẫn chứng lên đây nữa vì như thế nào thì ai cũng đều bit và hiểu cả! Tiện nói luôn nếu con đấy nghĩ rằng heo gầy ko normal được với nó vì có lần heo gầy chỉ chat với nó có vài câu nhưng lại chat với OB cả 1 đống thì nhầm rùi! Thứ nhất chỉ duy có lần ấy và những gì OB chat với thằng đấy chỉ xoay quanh chuyện bóng rổ( thực sự OB chỉ nói chuyện đựoc với heo gầy là nhờ bóng rổ thui chứ bt chẳng nói với nhau nửa câu về bất cứ chuyện gì). Ob bảo tao là nó ko ngờ con đấy chỉ vì 1 lần như thế mà lại nghĩ thằng heo ko bt với nó! "Giá trị bản thân" của con đấy dối với heo gầy con đấy tự bit mà!

mày nhầm rồi... sau câu này tao thấy mày chẳng hiểu gì :))
thôi, trong chuyện này cứ quan sát tiếp đi


Người bạn?Con đấy hay TS?
Viết nhiều thế này , heo gầy cũng đọc được hết cả nhưng ko bit nó sẽ nghĩ thế nào ói gì? CHỉ mong nó đừng break, spoil+serious tất cả lên thui! Tao tin nó cũng ko muốn thế!

quả thực maỳ ko hiểu tao đang nói về ai thì bó thôi, tao cũng chẳng giải thích nữa :)) chịu khó đọc lại mà suy nghĩ
 
mãi với con đấy ko bit lí do tại sao TS lại quan tâm đến chuyện của heo gầy và con đấy đến thế . Trong đầu OB nó ko bit TS thích ai nên cũng hay đoán bậy đoán bừa linh tinh, có thể vì thế mà TS từng bảo gây rắc rối cho TS nhưng OB khẳng định lại 1 điều là ko bao h nó đem chuyện của TS đi buôn lung tung cho bao nhiêu người cả, có nói chỉ là lúc tâm sự với con đấy hoặc con bạn cùng lớp nó thôi. Mà 2 con này thì TS cũng bit là ai và đáng tin tưởng thế nào!Hôm qua 1 lần nữa nó cũng chuyện và hỏi con đấy xem tại sao? OB có đoán là TS thích con đấy rùi cũng đoán là con số 2 khi đọc bài post về chyện đàn piano nhưng đều chẳng được kết quả rì.Con đấy có nói là:" Bi h tao lại đi về cái suy nghĩ đầu tiên dù bit rất chi là vô lí==> suy nhĩ gì chắc là TS cũng đoán ra thui). Hôm nay khi OB đọc được cái bài TS post dài ngoằng để nói về heo gầy thì nó cũng bit đựoc cái gì gọi là chút ít tại sao TS lại quan tâm đến chuyện heo gầy+ con đấy đến thế! Chơi với heo gầy được hơn 1 năm mà đối với TS heo gầy đã quan trọng đến thế thì ko bit đối với con đấy heo gầy còn là thế nào nữa! Tất nhiên là đối với mỗi người quan niệm về 1 người khác nhau nhưng tao vẫn chưa hiểu tại sao heo gầy lại gây cho nhiều người ảnh hưởng lớn đến vậy.Tao ko chơi thân hẳn nên cũng chẳng bit được con người nó hoàn toàn nhưng đối với tao thì heo gầy tốt rùi quan tâm đến người khác lúc cần nhất hay là cái gì đó like that nhưng cũng chỉ dừng ở chỗ này thôi!Nói là hiểu heo gầy thực sự cũng chẳng bit con đấy +TS hiểu được thế nào nhưng mà đã là người quan trọng rùi thì chắc phải đặc biệt lắm!

tao ko biết đã nói chưa nhưng mỗi người bạn có một giá trị riêng mày ạ :) thực ra không ai là nhất cả, có thể lúc này mình cần người này, lúc kia mình cần người kia, khi người ta ko quan tâm lại thế này thế nọ. Có lẽ như thế là hơi ích kỷ vì lúc nào cũng nghĩ rằng cứ cho đi là phải nhận lại. Hy vọng TS sẽ tiến bộ hơn :x nó đang cố ko làm tổn thương người bạn nào như nó đã làm và đã bị làm 8-}
 
quả thực đôi khi người ta phải mấy đi cái gì đó mãi mãi mới nhận ra giá trị của nó, giá trị mà lẽ ra người ta nên nhận ra sớm. Nhưng dù sao cứ phải như vậy mới trưởng thành được :))
 
Dương Quang Long đã viết:
Con đấy luôn tin rằng sau tình cảm thì giữa con trai và con gái vẫn có thể tồn tại 1 tình bạn thắm thiết!Nó đã nghĩ nó và heo gầy bất kể sau này thế nào thì cũng vẫn thân thiết với nhau y như hồi con đấy vẫn còn thích thằng đấy=====>chuyện này có thể chứ???Nhưng có lẽ sau khi nó từ bỏ thì phải mất 1 thời gian dài thì nó mới có thể bth với thằng đấy được.........Có thể là nửa năm,1 năm,cũng có thể còn lâu hơn thế=======>thời gian dài như vậy thì liệu 2 đứa còn thân được như xưa ko?Liệu trong lúc đó có ai thay thế cái vị trí của con đấy trong heo gầy ko?Có chúa mới bít được!!!

không ai có thể thay thế được một người bạn. Về việc này thì bà đừng lo. Nếu có người thay thế thì hãy nghĩ thoáng hơn là tìm được một người bạn tốt mới. Tình bạn không đến nỗi chen chúc như xe buýt đâu mà sợ mất chỗ ;)
Hehe,đúng là tình bạn ko chen chúc như xe buýt,nhưng đôi khi đối với 1 số người chỗ dành cho những người bạn thân nhỏ y như cái xe 4 chỗ ý===>người này ra thì sẽ có kẻ khác vào mờ!Chẹp,nói thía thôi chứ tôi cũng nghĩ là con đấy ko đến nỗi bị "mất chỗ" đâu,có chăng thì chỉ bị đẩy ra ngồi phía sau thay vì ghế trước thui:D

Dương Quang Long đã viết:
Cái chuyện con đấy đối với heo gầy quan trọng thế nào thì ko cần bàn cãi và cũng chẳng cần lấy dẫn chứng lên đây nữa vì như thế nào thì ai cũng đều bit và hiểu cả! Tiện nói luôn nếu con đấy nghĩ rằng heo gầy ko normal được với nó vì có lần heo gầy chỉ chat với nó có vài câu nhưng lại chat với OB cả 1 đống thì nhầm rùi! Thứ nhất chỉ duy có lần ấy và những gì OB chat với thằng đấy chỉ xoay quanh chuyện bóng rổ( thực sự OB chỉ nói chuyện đựoc với heo gầy là nhờ bóng rổ thui chứ bt chẳng nói với nhau nửa câu về bất cứ chuyện gì). Ob bảo tao là nó ko ngờ con đấy chỉ vì 1 lần như thế mà lại nghĩ thằng heo ko bt với nó! "Giá trị bản thân" của con đấy dối với heo gầy con đấy tự bit mà!

mày nhầm rồi... sau câu này tao thấy mày chẳng hiểu gì :))
thôi, trong chuyện này cứ quan sát tiếp đi
Hehe,con đấy nhờ cô nhắn với OB là:ko phải tao vì mỗi cái lần chat chit đấy mà nghĩ như thía đâu con hâm ạ! b-) Tao tuy hiện h ko ổn lắm 8-} nhưng cũng chưa đến nỗi điên đâu! [-x Để nói ra cái điều đấy đương nhiên tao phải có cả 1 quá trình quan sát lâu lâu thì mới có thể rút ra được cái kết luận "to đùng" như thía chứ!!!!!! :-$ Mày mới là đứa nghĩ lung tung đấy!!! /:) :)) Còn giá trị bản thân của con đấy đối với heo gầy ko phải nó ko bít,nhưng ở đây đang nói đến cách cư xử của heo gầy với con đấy lúc bth trước mọi người cơ!!!(mọi người ở đây ko phải chỉ nhóm bọn mình đâu,số đông cơ!)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe,ko bao h quên được heo gầy.....Ờ,chắc là con đấy sẽ never quên được heo gầy vì...đây là first love mà,quên thế nào được cơ chứ Phải nói cho chính xác là :"con đấy sẽ ko thể nào hết thích thằng heo gầy" or "ko thể nào quên đi tình củm dành cho thằng heo gầy để yên phận làm 1 người bạn"
Sai rùi! Ko quên thì còn đúng chứ ko thể hết thích thì chưa bit được thế nào! Vì sau này nếu heo gầy get married với 1 ai đó con đấy định ở vậy suốt đời chắc?:))
Hehe,thế cháu ko bít bi h chuyện cưới 1 người nhưng ko iu người đấy là 1 chuyện rất bth của xã hội à??? /:) :))
Đời nào con đấy chịu ở vậy vì thằng đấy,nếu có thì chỉ đơn giản vì nó ko muốn "mua dây buộc mình" thui :)) :D (bắt chước bác Giao-->mang danh bất hiếu luôn thể vì con đấy là con 1 mà :)) )
Nói chung đợi đến khi heo gầy get married thì chắc con đấy cũng phải có được 1 mảnh tình nào đấy để vắt vai rùi chứ,ko lẽ ế sao? B-) :)) Nếu ko hết thích thằng đấy thì con đấy vẫn có thể thích đứa khác,mỗi tội là cho dù thích người khác nhưng trong lòng con đấy vẫn giữ hình bóng của heo gầy :| ...........Nói chung đây là cái chuyện của tương lai,bàn đến làm cái gì vội!!!!!!! ;)
Ốc HT đã viết:
nhưng trong cách cư xử thì thằng đấy ko thể đối với con đấy 1 cách bth,thoải mái như những người khác!
Thế nào gọi là ko bình thường như những người khác?Nếu ko normal thì còn thân với nhau được ngần ấy năm ah?Nếu có chuyện gì thì chỉ là do 2 đứa đang cãi vã , xích mích tạm thời thui!Như với OB thì thằng đấy cũng chỉ dừng ở mức bạn vãi bt, với PA thì là thân ở mức vừa phải==> ko thể hiểu hết được con heo đấy. Nhưng con đấy thì quá khác đấy. Những ngày trời lạnh rùi hôm qua hỏi thăm sức khỏe , nếu là người ngoài nhìn vào thì còn nghĩ gì ngoài từ "couple"
Hehe,người ngoài nhìn vào thấy bọn nó giống couple à?:)) Sướng nhỉ!!! ;;) Nói chung người ngoài nhìn vào những mối quan hệ của con đấy thì sẽ chẳng hiểu đâu mới thực là người nó thích vì đi với thằng nào trông nó cũng thân mật cả [-( (khổ,đang vừa đi vừa tâm sự mà,ko thân mật mới lạ đấy :-s )

Ốc HT đã viết:
Con đấy đã từng có rất nhìu cơ hội để có thể làm như thía nhưng thật sự ko làm được,tại nó bít hậu quả của hành động bồng bột ý là gì ....chả dại
(kể cũng ngu,có cơ hội thì nhàu luôn đi chứ,ngại ngùng làm quái gì ko bít nữa )
Đúng đúng! Nhưng nếu có làm thì hậu quả chắc cũng chẳng đến nỗi nào đâu , thằng heo cũng chẳng ngại nếu con đấy làm thế mà dù có ngại thì cũng ngại lúc đấy chứ ngại cả đời sao đựoc==> nó ngại thì nó mất con đấy==> nó có ngu đâu.
Đời đúng là nhiều cái bùn cười!:)) Nó ngại thì nó mất con đấy... :)) Nếu nói thế thì từ h con đấy cứ tha hồ mà ôm với chả hôn heo gầy nhá,còn sợ quái gì nữa đâu???:)) Đằng nào heo gầy cũng "chẳng dám ngại" (vì nếu ngại thì sẽ mất con đấy mà-theo như lời cháu nói) thì con đấy cũng nên tranh thủ mà làm trò chứ :)) Bùn cười chết mất thôi!!!!:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Cho dù con đấy có nhiều điểm tốt mà mọi người công nhận nhưng mà bên cạnh đấy lại là những điểm xấu khó chấp nhận kia ==>nếu cháu là con trai cháu có thích nổi con đấy ko? Câu trả lời cũng vẫn là ko!Quí,thân thì có thể chứ thích thì ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hehe cái đấy thì bỏ đi nhá ! Cháu nhớ là có lần con đấy có kể cho OB là nó tính sơ qua ít nhất cũng 5 thằng thích nó rùi dù very short thui( exactle đấy). Nếu con đấy cứ nghĩ về bản thân như thế thì đành chịu! Ít ra phải có chút tự tin chớ! Ko phải cả chục lần khi con đấy đi với OB , nó cũng được OB khuyên là đừng hạ thấp mình như thế rùi mà! Thật ra thì con Ob nó bit bất cứ cái rì nó cũng dở tệ trừ chuyện basket gọi là hơn con đấy 1 chút. Cháu nhớ ko nhầm Ob đầy lần cũng nói nó chẳng bằng con đấy , ông trời bất công...nhiều thứ kiểu ấy và con đấy cũng đáp lại bằng câu:" Thôi , mày câm mẹ cái mồm đi, tao chẳng cho 1 phát mày bay xuống đường bi h". Về khoản nghĩ ngợi cái vấn đề này thì 2 đứa nó giống nhau thật cô nhỉ==> chính vì thế mà con OB nó chẳng ngại khi phải về muộn vì đi chơi với con đấy , bỏ qua mọi lời nói của bố mẹ và vẫn tiếp tục chơi với con đấy! Cái lộ trình hàng ngày con đấy + OB hay đi hồi xưa là Đội Cấn và bi h là cái rì chắc là con đấy cũng kể cho cô nghe phải ko?:)
Hehe,cái chuyện 5 thằng ý thì cô cũng bít mờ!Mày ko nhớ là đứa lâu nhất cũng chỉ có 1 học kỳ thôi sao???Hehe,tức là thấy con đấy hay hay,ấn tượng rùi thích,nhưng chỉ 1 thời gian là nhận ra ngay bản chất==>thôi ngay cho nó lành :))
Còn cái câu " Thôi , mày câm mẹ cái mồm đi, tao chẳng cho 1 phát mày bay xuống đường bi h" thì công nhận là nghe hay thật đấy!!!Hehe,con đấy chưa kể cho cô nghe về câu nói vãi cả hay ho này,bi h mới bít đấy :)) Công nhận nếu là cô thì cô cũng sẽ nói thế đấy vì xưa này chỉ có con đấy ghen tị với mày,cuối cùng chính mày lại đi ghen tị ngược lại với nó ==>ko đạp cho phát mới là lạ đấy :))

Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Tại sao sau câu trả lời thì thằng đấy lại bị tổn thương nhỉ??? Ông cho rằng khi con đấy bít được câu trả lời nó sẽ làm gì đó tổn thương đến heo gầy sao???
CHuyện naỳ chẳng nói gì trước được cả! Tùy thuộc vào 2 đứa thôi . Nhưng chắc chắn là ko có chuyện con đấy để thằng heo gầy trả lời cái kiểu nửa vời ấy đâu. Nếu con đấy quyết định nói câu này từ mấy năm trước thì ko bit friendship của chúng nó bi h thế nào!
Con đấy xưa nay mới chỉ nói cho thằng đấy bít tình củm của mình chứ chưa từng hỏi này nọ!:)Chỉ có đôi lần con đấy nói lại cho heo gầy nghe những câu hỏi mà người ngoài đặt ra cho thằng đấy về chuyện giữa nó và con đấy ;;) ...nhưng mờ heo gầy tuyệt nhiên ko bao h nói gì cả,chỉ nghe xong rùi ậm ừ thui :( :D ==>friendship của chúng nó vẫn ok cho đến bi h mặc dù có hơi bị nhiều bão tố (ko dám nói là sóng gió nữa :-&)
 
Back
Bên trên