Trần Thu Trang
(ThuTrang10T1)
New Member
Trần Thiên Phước đã viết:Sống trên đời chủ yếu là hạnh phúc...mà hạnh phúc này không phải lúc nào cũng là danh vọng hay thành công to lớn mà cần phải "mạnh mẽ," hoặc là "kiên định," hoặc là sự "ngưỡng mộ" của người khác phái.
Tại sao phải áp đặt những đức tính không phải của mình và hoàn toàn không phù hợp của mình để thỏa mãn sự yêu cầu của xã hội và sự yêu mến của người khác phái?
Kết luận của mình, sự mạnh mẽ (hay bất kỳ một đức tính nào khác đi chăng nữa) chỉ là một đức tính nên có (a desirable trait) của xã hội chứ không phải là một điều cần phải có cho một cuộc sống thoải mái (a necessary trait).
Nhiều khi, nếu chúng ta ít để tâm đến những cái sự áp đặt của những social values (đức tính của xã hội) một chút, cuộc sống có thể sẽ thoải mái hơn một chút.
Em lúc mới nghĩ về con trai có cần mạnh mẽ hay ko, thì spontaneously reply là có
Suy cho cùng thì nó phụ thuộc vào thế nào là mạnh mẽ :smoking:. Mọi ng' đưa ra nhiều ý kiến về kiên định, cái đầu
Ko nên quan điểm phụ nữ (female)= animus, cũng như nam giới (male) = anima. Sự thực là anima (the masculine aspect) khác với man/male, và animus (the feminine aspect) khác với woman/female. Mỗi con người có cả hai tính cách. Nếu đó là người phụ nữ, thì cô ấy có bản thân cô ấy là biểu tượng của animus, và khi ta nói đến her anima, ta nói đên phần tình cách nam giới của cô ấy. Tương tự cho nam giới. Sự phát triển tâm lý là sự phát triển của cả 2 mặt, the anima và the animus. 1 người đàn ông với phần anima trong mình, cần tìm the animus của anh ta, nghia là tìm ý nghĩa hành động của mình. ví dụ là 1 bọn toàn con trai/quân đội ở với nhau - em ko specify hay offend ai cả, chỉ muốn nêu ra 1 cái general vd để mọi ng' hiểu
Quay lại với vấn đề về mạnh mẽ. Em ko có ý định đánh đồng mạnh mẽ với the anima, bởi vì, theo em thấy, 1 ng' chỉ với his anima, lấy thêm 1 extreme vd là 1 ng' với tình cách quá hiếu thắng/ngang ngạnh/hùng hổ, mà ko có 1 idea là vì sao mình làm gì, chí hăng hăng làm việc đó (no animus) ko thể gọi là mạnh mẽ. Đấy là over-aggressive. Như mọi ng' đã nói, 1 ng' đàn ông mạnh mẽ là ở bản lĩnh, ở cái đầu, em, rất đồng í
Qua đó, em thấy rằng nói về mạnh mẽ, ko thể nói specifically vào nam hay nữ, mà là nói về sự phát triển tâm lí của 2 mặt trong 1 con người. Khi đó, anima hay animus ko là vấn đề, mà con người đã phát triển toàn diện, ng' đó biết được/tìm được hạnh phúc. Em rất thích quan điểm của anh Phước, vì trong đó ta thấy đôi khi 'mạnh mẽ' bị chúng ta gò ép vào 1 định nghĩa/social standard, somtimes, becomes 1 tính cách của the anima, nó rất gần với sự sai lệch khi đánh đồng anima với man, hay masculinity vơi male. Trong định nghĩa của em, em muốn express 'mạnh mẽ' trong nghĩa positive của nó, nghĩa là sự thành công trong sự phát triển và hòa đồng 2 mặt giới tình tồn tại trong 1 con người, cái mạnh mẽ đó sẽ thể hiện ra ngoài là sự tự tin, kiên đinh, chứ ko phải như nhược hay bướng bỉnh (mọi ng' thư nghĩ xem nên phân biệt thế nào giữa kiên định và cố chấp
ps: em xin lỗi về vốn từ vựng của mình
Chỉnh sửa lần cuối: