Con rùa

Nguyễn Quỳnh Anh
(ilovemashimaro)

New Member
1 người đàn ông đi vào quán bar với 1 con rùa. 1 mắt của nó bị thâm tím, 2 chân thì xây xát, toàn thân thì chấn thương nặng.
Chủ quán hỏi : Có chiện gi` với con rùa của anh vậy?
Anh ta đáp : chả có gì đâu, à, cái con rùa này nhanh hơn 1 con chó đấy.
Ko thể tin đc, chủ quán kêu lên.
Vậy thì ta cá cược đi, lấy con chó của ông ra, cho nó đứng góc phòng. Rồi sau đó ra góc kia rồi gọi nó. Tôi dám cá $ 500 là con rùa của tôi đi ra chỗ ông nhanh hơn con chó đấy!!!
Vậy là người chủ quán thấy đây là 1 món hời nên đồng ý. Người chủ quán làm theo, đứng vào góc phòng và bắt đầu gọi chú chó của mình.
 
thế thì làm thế nào con rùa lại nhanh hơn con chó đc? hỏi mọi người đấy? coi như là thử IQ luôn.
 
Cầm con rùa ném bụp một cái.
 
chí lí đấy, kể từ khi mình post bài vào đây mới thấy 1 ng` trả lời đúng. Sung sướng quá. hóa ra ngoài mình vẫn còn nhiều người thông minh!! :D ( nổ tí cho vui ) :D
 
thế mà cũng là đố , hichic thất vọng
 
Hơ hơ, có khi con chó gặm con rùa chạy lại đưa cho chủ thì sao? Thế tức là con rùa đến trước còn gì? :D
 
Cầm con rùa ném bụp một cái.

Hơ hơ, có khi con chó gặm con rùa chạy lại đưa cho chủ thì sao? Thế tức là con rùa đến trước còn gì?
Trả lời sai toét hết cả, người ta thách là con rùa đi đến trược cơ mà có phải là bay đến hay là được ngoạm đến trước đâu. Chơi ăn gian kiểu thế thằng cha chủ quán nó bụp chết:D
 
có lẽ chờ con chó chạy vào góc phòng, rồi trói nó lại, đố nó đến đích trước con rùa!!!
 
rùa cởi bộ áo giáp ra , chó thấy thế xấu hổ che mắt lai , thằng ku rùa tranh thủ đến đích , thế là thắng
 
nhưng người ta có nói là đi bằng cách nào đâu :D mí lị mọi người ko để ý là con rùa này ở đầu chiện đã bị què quặt, thâm tím à??? mà rùa làm gì có áo giáp, nếu có thì cởi ra vẫn che đằng " ấy" cơ mà, sao con chó lại phải ngượng quay đi? ;;)
 
Mấy thằng cãi nhau vì mấy cái vớ vẩn. Rùa đến trước hay chó đến trước thì chủ của nó được tiền chứ có phải mình đâu. Thế thì cần gì phải cãi nhau. Con chó thì cứ đem đi thịt là được bữa nhắm. Còn rùa thỉ khỏi nói. Thịt rùa bổ lắm.
 
a!! nghĩ ra rồi !! có lẽ góc nhà bên kia có củ giềng!!! thế nên con chó nhìn thấy, ko dám chạy sang!!!
 
Đúng là rùa và chó. Chó và rùa. Không biết nấu chung sẽ ra sao. Có lẽ rùa thâm tím mình vì ông chủ đuổi đòi giết.
 
xin bố !!! con rùa thì làm sao chạy nhanh đến mức ông chủ phải đuổi??? ngu thế??
 
chán mọi người quá. thôi để kệ con rùa đi. kể ra thì cũng khổ thân nó :(
 
kệ con rùa thì nói chuyện gì bây giờ???
 
nói chuyện con baba được không?
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
nói chuyện con baba được không?

uh thì nói chuyện con baba, có ai biết có cái quán nào có món bb này không nhỉ, nghe nói là làm thịt nó khó lắm, với lại sau khi măm xong rồi thì chạy còn nhanh hơn con rùa :)) :)) :))
 
Back
Bên trên