Con lợn (S?)

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Ngày xưa có một anh nông dân nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi chẳng có gì để mặc ngoài một cái khố rách, anh này hành nghề đánh rậm.
Vì chỉ có một cái khố cho nên mỗi khi lội xuống nước để đánh rậm, anh ta cởi bỏ chiếc khố ở trên bờ .
Một buổi sáng đẹp trời có một bà nọ đi chợ mua được một con lợn con, trên đường về nhà, bà đi qua chỗ anh chàng đánh rậm, vì con lợn chưa được buộc chắc chắn nên nó thoát ra và tuột khỏi tay của bà, nó chạy qua chỗ anh đánh rậm, và anh này nhanh tay tóm được vào chân của nó . Bà kia vội vàng chạy đến để cảm ơn và nhận lại lợn của mình, thấy vậy anh nông dân bèn dùng một tay để túm con lợn và dùng tay còn lại để che cái của quý của mình(anh ta đánh rậm ở chỗ nước nông đên...hông). Bà nọ loay hoay một lúc vẫn không trói nổi con lợn trong khi anh nông dân chỉ có thể dùng một tay để giúp bà ta. Thấy vậy, bà nọ liền nói:
-Tại sao anh không dùng cả hai tay để giúp tôi trói con lợn ?
Không biết nói thế nào cho phải, anh bèn trả lời:
-Vì một tay tôi còn phải giữ con lợn của tôi.
Thấy vậy bà này liền đề nghị:
-Thế thì để tôi giữ con lợn của anh, còn anh trói con lợn của tôi vậy .
Anh nông dân đồng ý, bà này liền thò tay túm chặt lấy cái ấy của anh nông dân, Bà ta không khỏi ngạc nhiên vì thấy thể tích của nó tăng lên một cách bất thường, bà nói với anh nông dân:
-Ước gì con lợn của tôi cũng sẽ chóng lớn như con lợn của anh, chẳng nuôi gì mà lớn nhanh quá....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix, mất cả hình tượng con Heo iu wi' của mình :(
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Ngày xưa có một anh nông dân nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi chẳng có gì để mặc ngoài một cái khố rách, anh này hành nghề đánh rậm.
Vì chỉ có một cái khố cho nên mỗi khi lội xuống nước để đánh rậm, anh ta cởi bỏ chiếc khố ở trên bờ .
Một buổi sáng đẹp trời có một bà nọ đi chợ mua được một con lợn con, trên đường về nhà, bà đi qua chỗ anh chàng đánh rậm, vì con lợn chưa được buộc chắc chắn nên nó thoát ra và tuột khỏi tay của bà, nó chạy qua chỗ anh đánh rậm, và anh này nhanh tay tóm được vào chân của nó . Bà kia vội vàng chạy đến để cảm ơn và nhận lại lợn của mình, thấy vậy anh nông dân bèn dùng một tay để túm con lợn và dùng tay còn lại để che cái của quý của mình(anh ta đánh rậm ở chỗ nước nông đên...hông). Bà nọ loay hoay một lúc vẫn không trói nổi con lợn trong khi anh nông dân chỉ có thể dùng một tay để giúp bà ta. Thấy vậy, bà nọ liền nói:
-Tại sao anh không dùng cả hai tay để giúp tôi trói con lợn ?
Không biết nói thế nào cho phải, anh bèn trả lời:
-Vì một tay tôi còn phải giữ con lợn của tôi.
Thấy vậy bà này liền đề nghị:
-Thế thì để tôi giữ con lợn của anh, còn anh trói con lợn của tôi vậy .
Anh nông dân đồng ý, bà này liền thò tay túm chặt lấy cái ấy của anh nông dân, Bà ta không khỏi ngạc nhiên vì thấy thể tích của nó tăng lên một cách bất thường, bà nói với anh nông dân:
-Ước gì con lợn của tôi cũng sẽ chóng lớn như con lợn của anh, chẳng nuôi gì mà lớn nhanh quá....
chán lắm ! chả ăn thua gì ! vì đọc cái này xưa rồi !
anh Tâm ơi! có em gì gì đây này , VC giao cho anh tiếp đón :Db-)
 
con gái kìa các anh zai nhà mình ơi :))
 
sao mọi ng cứ chê ng mới thế nhỉ? Hoa ban đầu cũng post toàn truyện trùng đấy chứ. -.-
có tinh thần là được rồi, dần dần sẽ quen với VC hơn. ;)
Chào mừng em đến với VC, hy vọng trong thời gian tới em sẽ ko choáng. ;)
 
:)):)) choáng sao đc anh Kiến con \:D/
các eg VC thì ngoan ngoanz lắm :">
còn các anh em zai VC thì nhiệt tình , yêu mến nhau :*
==> ...CHOÁNG phải biết :)):)):))>:)
 
chị Kiều Minh post ở VC lâu rồi mà :) sao lại bảo là nhân mới :D

đọc chuyện nhẹ nhàng thế này cũng hay chứ ;) mấy chuyện super S kia 70% là post rồi :p
 
anh NGọc cho lợn ăn gì mà lớn nhanh thế ạ? nhanh hơn cả con lợn của em Nhung....:))
 
hix, mất cả hình tượng con Heo iu wi' của mình
Bánh Quy Heo ơi ! sướng nhé em :D
anh NGọc cho lợn ăn gì mà lớn nhanh thế ạ? nhanh hơn cả con lợn của em Nhung....
éo gì em này cứ thích trêu mình thế ko biết ! em cho lợn của mấy VC ăn suốt em biết lại còn hỏi
 
hêh...uh thì chắc là bít thế nhưng em chả nhớ là của anh Ngọc thì ăn gì....mà hinh fnhư tại vì anh Ngọc ghét em thế nên tự nuôi lợn 1 mình mà...có nhờ em cho ăn đâu:))
 
dạ chị GIAO gọi em ạ :):):)
hí hí , mấy con lợn VC lớn hết rồi b-)
đem đi bán đi thôi \:D/ :>:D:):))b-)
 
Thế thì che để làm gì :)):)):)) túm cả con lợn mà chẳng bít :)):)) bà này chắc chưa có chồng ;;):)):)) (ko khéo mới 12 tuổi ấy chứ :)):)))
 
cùng họ với nhau mà cũng cự nự ! môt giuộc cả các em nhỉ :D
 
Back
Bên trên