Con gà Hy Lạp. [S, cấm U16]

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Có mấy truyện cũ cũ kể lại cho thế hệ trẻ nghe vậy.


Em Nhung nhà ta đi buôn gà khỏa thân (gà làm rồi). Một hôm, có anh Quốc đến mua gà. Anh bảo :
- Chị lấy cho tôi một con gà Hy Lạp.
Nhung nghĩ bụng "Cha sinh mẹ đẻ đến giờ có biết quê quán con gà nào đâu mà biết là gà Hy Lạp". Bụng thì nghĩ vậy nhưng chị cứ cầm đại một con đưa cho anh ấy.
Quốc chọc ngón tay vào 1 cái lỗ đằng sau con gà, bặm môi, ra sức ngoáy, lông mày nhíu lại, ... lát sau anh bảo :
- Không phải rồi chị ơi, con này là gà Italia.
Nhung tặc lưỡi đưa cho anh ý con khác. Quốc lại vẫn hành động cũ, chọc, ngoáy, lia lịa, lát sau rút ngón tay ra lắc đầu :
- Con này là Gà Tây Ban Nha.
Nhung lại đành đưa con khác cho Quốc thử.
....
Khi đã thử tới 5-6 con, hết gà Anh, Pháp, Đức... anh Quốc mới trầm trồ :
- À đây rồi, [ngoáy mạnh] đúng con này là gà Hy Lạp rồi [ngoáy], con Gà này quê ở Hy Lạp có khác.. 8-} 8-}

Nhung thấy kì lạ lắm, nhưng cũng phục tài anh Quốc, bèn hỏi :
- Sao anh lại có được kinh nghiệm phân biệt gà tuyệt vời thế ạ? Phải chăng trước đây anh cũng buôn gà?
Quốc :
- Ủa chị hỏi lạ vậy, tôi buôn cũng lâu rồi. Mà đã là dân buôn gà thì phải biết phân biệt như thế chứ nhỉ. Chắc là chị mới vào nghề, thế quê chị ở đâu vậy?

Nhung chẳng nói chẳng rằng chìa ngay mờ_ông ra :
- Đây anh thử đoán xem!

-------------------------------
Nghe Quốc kể lại thì quê em Nhung sâu và hẻo hút lắm. :D
 
Hehe, thế sau đấy thì anh Quốc làm gì vậy :-?
 
/:)/:)/:)/:) thông báo là anh Kiến con là dân lừa đảo chuyên nghiệp đấy >:) đừng có mà nghe lời anh Kiến con là chết chắc đấy [-x ảnh cho về quê mà ở luôn đấy ;;)
 
Chị Nhung cứ thử để cho anh Kiến phân biệt xem nào, biết đâu chị lại là người Anh Pháp Đức Mỹ gì thì sao :p :D :))
 
xùy xùy

Linh đi ra

chưa đủ 16 tuổi

xùy xùy

anh QUốc làm j` thế anh ;;)
 
dân VN chính gốc [-x :x gái huế hẳn hoi :"> hiền dịu và nhẹ nhàng ..8-}8-}8-}
<sao mình chả có nét nào của gái huế nhỉ :-? >
 
:eek: cùng quê với tớ :eek:

eo ơi

gái Huế mà :((

khiếp nhỉ :p
 
Oài, U gì thì U chứ mà U80 em cũng vào :D :p U càng cao người ta càng muốn vào :))
 
:))

u80 thi` co' j` ha? em ;;)

chi Hoa chu*a du? khả năng u80 em ah :(
 
Thế thì càng phải vào sớm để nhỡ sống chưa đến U thì còn không tiếc :)
 
=)) Anh Quốc check thử rồi thì chỉ biết là "sâu với heo hút" thôi, chứ còn Huế hay không thì quên không để ý rồi! :))
 
oak :|


trình độ câu bài thượng thừa :))

bạn nhung có khi hôm nay lên 4 sao :p
 
Back
Bên trên