Con cá thứ tám!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Con cá thứ tám
1 ngày nọ, chú Chi ăn diện bảnh bao , lững thững bước vào HAO - quán, chợt giật nảy mình vì thấy 1 cha ăn mặc rách rưới , đội cái nón cũng ..tan hoang ko kém đang ngồi trước cửa quán HAO câu …cá trong 1… vũng nước mưa. Tất cả mọi người đi qua đi lại ai cũng nghĩ hẳn đây là 1 kẻ dở hơi, chập mạch. Chú Chi ra vẻ thương tâm, lại gần nói tử tế( vừa nói vừa liếc xem em Ngân có nghe ko) :
- Chào bác! Mời bác vào quán HAO uống với tôi chén rượu cho vui. Sao lại ngồi đây khổ sở thế này?
Người câu cá vui vẻ nhận lời mời của chú Chi, họ bước vào quán uống rượu. Chú Chi thực chất ít tiền, chỉ có mỗi bộ quần áo mồi lừa mấy em HAO nên khi thấy người câu cá gọi toàn rượu đắt, uống tì tì thì vừa hoảng hốt vừa bực mình nên tìm cách hỏi chuyện cho vị khách bất đắc dĩ giảm tốc độ:
- này bác, buổi sáng nay bác đã câu được mấy con cá ngoài cái vũng kia rồi ạ?
Người câu cá tợp ngụm rượu rõ to rồi lật nón lên khà khà:
- Chi ạ, chú mày là con cá thứ 8 của anh rối đấy!
Chi, mắt trợn ngược, ngất trên giàn quất vì tức. Hoá ra lão câu cá ko phải ai xa lạ, là Tống đại gia, từ khi lấy vợ, lương lậu bị quản hết nên đanh` nghĩ ra cái cách bẩn ấy để chăn rượu của mấy chú em trong HAO. Khổ thân chú Chi, vì muốn thể hiện mà cuối cùng chết thảm, em Ngân ko những ko xót mà lại còn cười khoái trá: ha ha ha!
 
tội nghiệp anh Tuấn quá bị vợ bức đến đường cùng phải đi lừa đảo.hic
 
Không hiểu em Tống mấy hôm nay làm gì để em Vân giận đến nông nỗi này đây! :rolleyes:
 
Tống Tuấn ko làm gì nên mới bị em Vân giận Tố à.
 
ơ, người ngoài sao hiểu chuyện trong nhà thế nhỉ?thắc mắc quá, chuyện vợ chồng người ta mà các bác cứ bàn vanh vách, ối chồng ôi là chồng, lại dại mồm đi kể đâu à chồng..............?
 
đang đọc hay tự nhiên thấy ngân nghiếc gì thế này. hè, ko sao, cười cái đã hahahahahaha:D:D:D:D
 
Ha ha,buồn cười quá đi mất.khặc khặc...
 
Back
Bên trên