Con anh Hòa

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Vợ anh Hòa đang tiếp khách thì bé Hòa con chạy vội vào hét to: Mẹ ơi con muốn đi đ*i, con muốn đi đ*i.
Mẹ đưa bé Hòa con vào toilet và nói thầm: Lần sau con muốn đi thì nói thầm với mẹ nhé.
Vâng ạ. <bé Hòa rất ngoan>
2 tiếng sau, bé Hòa con nhảy lò cò vào phòng khách vào kêu: Mẹ ơi con muốn nói thầm, con muốn nói thầm.
Vợ anh Hòa vừa đưa con vào toilet vừa khen : COn ngoan lắm, như thế rất lịch sự, lát nữa mẹ sẽ thưởng cho con một cái kem
Tối hôm đó, vợ anh Hòa đi về nhà ngoại chơi, ở nhà chỉ có mỗi anh Hòa và con. Bé Hòa con chạy vào phòng bố nói: Bố ơi con muốn nói thầm.
Anh Hòa âu yếm nhìn con: Nào con trai, lại đây nói thầm vào tai bố nào ...... :-$
 
:)) h thì mới đọc đuợc chuyện này của gia đình anh Hòa.....thảo nào nhiều khi em cứ tuởng tai anh hòa làm sao.....hóa ra là thối tai:p
 
hơ hơ Hòa ơi phe ta bị tấn công rồi,phản công đi :) Tú béo nữa,đâu rồi?
 
1 đêm em Hà gọi điện thoại tới sở cứu hoả :
-Alo ,xin các ông đến nhà tôi gấp,có 1 gã trần truồng đang cố gắng leo lên cửa sổ phòng tôi !!!
-Dạ,bà lầm rồi đây là sở cứu hoả chứ không phải sở cảnh sát nhưng không sao chúng tôi sẽ chuyển điện thoại của bà sang bên đó !
-Không ,không ,hắn cần 1 cái thang dài hơn
 
Hiếu Minh về sau làm đại lý vé số rủ người yêu đi chơi. Thấy cha mẹ bạn gái tỏ vẻ nghi ngờ, chàng HM cam đoan:

- Thưa hai bác, cháu chỉ đưa em đi chơi đến 10 giờ tối. Cháu cam đoan sẽ trả lại em còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá
 
Back
Bên trên