Coi như đúng

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Em Nhung năm 60 tuổi, có chồng đi công tác xa, nhớ chồng quá nhưng không biết làm thế nào. Một hôm, nhân dịp off của VC, Nhung mừng quá đi đến chỗ họp, tay dắt theo một con chó. Gặp mọi người, Nhung lớn tiếng nói:
- Ai đoán được đây là con gì thì tôi sẽ chấp nhận "vui vẻ" người đó suốt một đêm.

Tất cả anh em VC im lặng, chỉ có Tâm nói nhỏ
- Chắc đây là con cá sấu hả?

Cả bọn cười ầm lên, khi mọi người dứt tiếng cuời thì Nhung lên tiếng:
- Hừ, cũng chưa được chính xác lắm nhưng thôi, tôi châm chước coi như câu trả lời này là đúng
 
:))... ối ối :)) :))... anh Dũng làm em chết sặc mất :)) :)) :)) :)) :))... nghe rồi nhưng nghe lại vẫn cứ thấy buồn cười :)) :)) :)) akak :))... chết mất :))...

nghe nói em Nhung vốn tính phóng khoáng, nhẹ dạ, dễ bỏ qua :))... đến giờ mới biết là thực :))
 
Oak oak :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Lúc ấy chồng chị Nhung đang đi với một đoàn thư kí, ảnh mang theo một con mèo, một con gà, một con vẹt, ... mỗi hôm xài một con :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Dang Hieu Minh đã viết:
:))... ối ối :)) :))... anh Dũng làm em chết sặc mất :)) :)) :)) :)) :))... nghe rồi nhưng nghe lại vẫn cứ thấy buồn cười :)) :)) :)) akak :))... chết mất :))...

nghe nói em Nhung vốn tính phóng khoáng, nhẹ dạ, dễ bỏ qua :))... đến giờ mới biết là thực :))
b-) cái này thì cũng gần đúng b-) nhưng anh minh iu quí nhất ơi , ai nói àm anh nghe thế ;;);;);;) >:)>:)>:)
he , tình hình là em chưa dủ 18 [-? chưa đủ tuổi kết hôn :(:( vậy àm sao đã ...vượt thời gian bon chen 60 thế :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
b-) cái này thì cũng gần đúng b-) nhưng anh minh iu quí nhất ơi , ai nói àm anh nghe thế ;;);;);;) >:)>:)>:)
he , tình hình là em chưa dủ 18 [-? chưa đủ tuổi kết hôn :(:( vậy àm sao đã ...vượt thời gian bon chen 60 thế :)):)):))

=P~... gần đúng thì châm trước cho anh đi :)) :)) :))
 
:)):)):)) anh Quách :)):)) dạ em nghe theo ngay ;;);;);;)
>:) anh Minh thik châm trc' là ở đâu :> phía trước có nhièu chỗ cần ...châm >:)>:):>:>:>:)):)):)):)):))
:eek: mà sao anh minh lại ...đến h mới biết là ..thế nào ..:eek: .....nghe như biết mình từ lâu :-? b-) :-? :eek:...
 
Back
Bên trên