Trần Hương Giang
(Zzang Tran)
New Member
Lê Cương đã viết:con gái các lớp thì ko biết như thế nào!
chứ con gái các lớp tự nhiên như toán lý hóa thì sướng vô cùng, mỗi bạn gái hôm đấy được nhận từ 2 cho đến 3 món quà!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lê Cương đã viết:con gái các lớp thì ko biết như thế nào!
chứ con gái các lớp tự nhiên như toán lý hóa thì sướng vô cùng, mỗi bạn gái hôm đấy được nhận từ 2 cho đến 3 món quà!
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:Thế mà không lớp nào giao du với lớp Toán2 à(
Chán quá đi thôi( Từ khi vào trường chưa biết giao lưu với lớp khác nó như thế nào :-s
Có lớp nào muốn giao du với lớp Toán2 không ?
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:Thế mà không lớp nào giao du với lớp Toán2 à(
Chán quá đi thôi( Từ khi vào trường chưa biết giao lưu với lớp khác nó như thế nào :-s
Có lớp nào muốn giao du với lớp Toán2 không ?
Tran Minh Ha đã viết:bạn Cương hiểu sai ý rồi.. em Thủy bảo là lập ra một ngày cho các bạn zai cho nó công bằng mà![]()
Trần Bích Thủy đã viết:Đúng đúng ... đúng là con gái .... hiểu ý nhau ghê chị nhỉ .... ai bù cho bọn con zai ... kém thông minh .....
Đinh Thủy Vy đã viết:Ai người ta gọi là giao du :nono: [-x Chỉ gọi là giao lưu thôi ;![]()
Lê Cương đã viết:Có lẽ tất cả các bạn đều biết box tâm sự vui buồn, và túm tụm tán gẫu !
Đó các bạn có thể tâm sự những điều vui buồn hay chát chít nói chuyện bàn luận về một vấn đề gì đó!
Dẫn đến việc mình lập topic này để nhưng ai có tâm sự vui buồn cùng vào đây tâm sự! những chủ để bạn trai bạn gái cần bàn luận! hehe! những ai chán đời , thất bại trong chuyện học hành, tình duyên, sự nghiệp cũng có thể vào đây!
Chắc các bạn cũng hiêu tên của topic này chứ,những quán dilmah ,coffee là nơi để các bạn có thể tâm sự với nhau, là nơi để những người bạn thân nói chuyện tán gẫu, là nơi để những đôi uyên ương hẹn hò và là nơi box chúng ta hay offline !
xin mời các bạn hãy zzô! ( topic luôn chào đón các bạn U 18)
Lê Cương đã viết:bạn có ny phải mừng cho bạn chứ! sao lại buồn !thấy bạn thân mình được hạnh phúc thì mình cũng phải hạnh phúc theo chứ!