Co ai hoc lop A3 co Hanh khong?

Hi vợ ngu nhe'! ko hiểu sao các bác admin mãi chưa duyệt xong cái album ảnh A3 nhà mình nhỉ? Chắc em Ánh lại làm gì dại dột rồi. Khổ, chắc các bác ấy lại biết tiếng Ánh tệ nạn nên...
 
Anh Lâm nói chí lý quá.

Bạn Thư ở Paris hình như cũng hơi nóng nhỉ, thế mà không sang bên Canada này (tổng thống Pháp cũng trốn sang đây)
 
ối giời, sang canada phải gặp bạn tuấn à , thế thì có chết cũng không sang đâu ạ hihi
 
Mày làm sao mà chết vì nóng được ... chỉ chết vì ăn ốc luộc thôi con ạ :lol: :lol: :lol:
 
2 em Anh' Thư nhí nhảnh dở hơi tranh ảnh nhảy loạn lên thế? Cai' topic này do bác Giang sáng lập mà chả thấy tăm hơi đâu nhỉ?
 
bác Thư thần kinh dẫm phải đinh sao lại lỗ mãng với bác Tuấn thế... mà dạo này bạn Tuấn kiêu tệ, thấy bạn cũ mà chả chào hỏi gì sất...chẹp...:rolleyes:
:lol:
 
ối, em làm gì nên tội mà các bác chủi em không ngóc đầu lên được thế ạ.:-(
 
Đúng là bác Thư ko ngóc đầu lên được là phải .. :D vì chân thì dẫm phải đinh .. mà đầu thì cắm vào bát ốc rồi còn đâu ... :lol: :lol: :lol:
Mà cái thằng Lâm ngu kia, mày cứ xúc xiểm chúng ông thế à ... hmm .. tại mày ko có con icon nào trông tử tế chứ gì .. hahhah .. tao biết tỏng rồi .. khà khà ....
Bạn Tuấn vẫn kiêu từ xưa đấy chứ, bạn Vân Hà quên à hì hì ... ;)
 
Tội lỗi tội lỗi

Bạn Ánh và bạn Vân Hà làm tớ đau tim mất. Tớ có biết chữ kiêu đánh vần thế nào đâu. Hôm qua chat với Thảo mới biết là bạn Hà đã về VN rồi.

Anh Lâm chỉ được cái nói đúng, con người của đường lối chính sách có khác ăn nói đâu ra đấy.

Các bạn ở nhà dự đám cưới em Liên thì nhớ post ảnh lên xem con rể A3 thế nào nhé.
 
hìhì, tại em thấy bác Thư nói là bác ko sang đất nước Canada tươi đẹp chỉ vì có bạn Tuấn...nên... vả lại.... thật ra thì...hìhì..

tối nay tụ tập nhỉ, đề nghị các bác đúng giờ, ko cao su nhá... (giá mà có bạn Tuấn thì vui phải biết :guitar: :drummer: :dazzler:
 
Bác Đỗ hôm qua về sớm thế! Vui khủng khiếp, lâu lắm A3 nhà mình mới đông vui như thế. Gửi lời hỏi thăm các chiến hữu nhé. :beerchug: :madflame:
 
khổ thân em các bác ạ, em ko đi về muộn được nên phải kiếu các bác sớm chứ em thuộc loại ham vui số 1 rồi..híc híc.. nghe nói các bác vùng vẫy khuấy động cả 1 góc trời Hà Nội đến tận 2h sáng hả?? tiếc quá hic hic... :krach: :cry:
 
hậu quả hôm đấy thật tệ hại các bác ạ, em về đến nhà xơi ngay 12 con phích Rạng Đông vào đầu đấy ạ
 
thế là vẫn sung sướng đấy bác Thư ạ, chứ em thì mỗi hôm xơi lần lượt 1 con phích nên đến hôm nay đã hết đâu, trong nhà vẫn còn đến chục cái nữa chứ chẳng chơi .. hu hu .. :cry: :rolleyes: :cry:
 
Các bac' vẫn sướng đấy ạ! Chứ ông bô em không hiểu có mơ ngủ không mà lao tận 2 con TV đen trắng xuống.
To bác Ánh: Tưởng bác nhà phải phải đích thân xuống trao 500 cây vàng cho vị anh hùng đưa bác về chứ nhỉ, phích đếch ai nhận.
 
Xôm tụ quá nhỉ, em chào các anh các chị ạ, hôm lay em mới biết nà có cái trang web lày, con Ánh ngu ló chẳng lói cho em cái gì cả, chẳng biết liên hệ với các bác thế lào, vì gọi điện thoại nại gặp phải toàn những anh hèn, nhấc máy ngay mới đau em chứ nại, tốn tiền kinh. Thế có ai nhận được tin máy bay rơi ở Leese chưa, em nghĩ nà chắc anh Chiến khó qua khỏi nắm, rõ khổ. Này, nói tử tế nhé, có thằng nào con nào biết tin gì về thằng gù mắt cận mặt ngu ngu mà người ta thường gọi là Milu ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Milo sang tới Anh quốc an toàn rồi. Nhờ ơn thánh Alah, em tình cờ tôm được anh này lúc nó transit ở Malaysia. May mà nghe lời anh Lê Phương dán băng dính vào mồm, ko ra sân bay nói tiếng Anh linh tinh bọn Tây nó trả về địa phương thì khổ.
 
Back
Bên trên