CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Nguyễn Ngọc Thắng
(cristiano)

New Member
cuối cùng thì sau 1 tháng chờ đợi cũng đã được học buổi đầu tiên
b-) b-) b-)
mọi người có cảm nhận gì nào?:-? :-? :-? :-? :-? :-?
:)>- :)>- :)>- :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: cả tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

hôm nay có lớp nhảy ah
 
Re: cả tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Bạn Trố sửa lại tên topic nhớ
Ẩu quá [-(
 
Re: cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

ơ thế anh hiếu không bít ah lớp học nhảy khiêu vũ cổ điển ế
thôi chết đánh nhầm tên topic roài có mod nào đang lên sửa hộ với
sorry mọi người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

8-} biết ngay thằng trố sẽ lập 1 cái kiểu như thế này mà :))
bó tay người mường có cái tên topic đánh cũng sai 8-}

thế cậu phát biểu cảm tưởng về bạn minh anh đi xem nào ;;)
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Hóa ra vì hôm nay đi học nhảy
Thảo nào HF lại có con áo hồng nữ tính thế. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

hờ hờ, cậu cứ đi chê người khác thế :D

thế thấy bạn MA của mày thế nào :>
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

nhìn 2 cô trò quẩy nhau ghê quá

bọn gà chúng ta chỉ biết đứng nhìn và vỗ tay
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

con ánh nhá ông không xóa bài nữa
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Hôm nay đi muộn.
Chẳng có thời gian để xem bạn nhảy của mình ở đâu.
Cuối cùng may thay cái Mai cũng chưa có đứa nhảy cùng.
2 đứa con gái nhảy với nahu.
Thế mà vui
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

hih nhảy với chả nhót cha hiểu ji
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Buổi đầu mà đã thế này.
Chẳng hiểu mấy buổi sau thế naò.
Có khi ko tập nổi.
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

khó dã man chả nhớ gì cả
thấy bà ý nhảy với anh kia mà lác hết cả mắt
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

các cậu cứ nói thế nào 8-}, thấy cũng được đấy chứ :D, làm gì mà chả hiểu gì

cái điệu này cô ý bảo là dễ nhất rồi còn gì nữa :D:D

cứ thử cái điệu gì lắc kinh hoàng mà cô ý với cái anh gì 12P2 nhảy mà xem 8-}8-}
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Thì điệu này dễ mà học đã chẳng ra đâu vào đâu rồi.
Nhảy cứ kiểu gì ấy.
Nghĩa là sau này học bài khó hơn thì chẳng hiểu chân tay loạn xạ thế nào nữa.
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Hu hu thế có tức ko chứ, mình phải học địa chỉ tại bà lớp mình>.<, ko bít còn hôm khác ko nhỉ >.<:((
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Hôm nay có vẻ đông đấy.
Nếu thêm nhiều người học nữa thì chắc chắn pahir tách lớp.
Chứ ko sao chứa được nữa.
Ấy rủ thêm bạn đi.
Thể nào cũng phải tách lớp,thêm buổi sáng hôm chủ nhật nữa.
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

đông thế như hôm nay còn chả có chỗ mà nhảy nữa
nhảy thế này có mà dẫm lên nhau ế
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

Rủ thêm người đi.
Thể nào cũng phải tách lớp.
 
Re: Cảm tưởng của mọi người về buổi học nhảy đầu tiên

đúng rủ thêm đê
tách lớp cho nó đỡ đông
ihihhi
còn một đống bạn gái chưa có bạn nhảy mà
 
Back
Bên trên