Class of '08 - prepare for your college education

:eek: Tháng 3 là muộn ạ, em shock quá, nhưng mà em thấy anh chị apply năm nay tháng 11 này mới thi mà, tuần sau hay sao ý, kể cả ED. Nhưng mà các anh chị ấy cũng đang ngập đầu thật :| . Thật ra em chỉ định thi 1 lần duy nhất thôi nên phải chuẩn bị kĩ, chỉ tội dạo này mọi người dọa kinh quá nên cũng định thi thử trước
Hồi hè, em vẫn còn đang mơ màng chơi bời 8-} , đến hội thảo VA mới được khai sáng đầu óc.
Tiếp lịch:
-TOEFL iBT hình như là sắp tới 2 tuần có một đợt thi mà chị Nga :-/ .
-SATII: Math IC, Math IIC, Physics. Biết là thi IIC rồi thì nên thôi IC nhưng mà em cũng chả biết chọn môn nào nữa, với kiến thức+điểm Sử dạng bết xê lết thế này thì US hay World His cũng chết :(( . Có lẽ SAT II em sẽ thi sớm hơn SAT I để còn tập trung.
-Hoạt động ngoại khóa: em toàn làm những cái ai cũng làm thôi :D.
-Essay thì nhiều ý tưởng lắm nhưng chẳng cái nào hoàn thiện được cả, mới cả cái tội thân lười nữa nên chưa bao giờ giành thời gian viết PS được :-s .
Kết lại là khả năng em bị rejected khoảng 99,(9)% (tuần hoàn liên miên :)) ).

Tranh thủ làm quen các thiên tài cái :D :
_Chị Nga ơi, em networking với chị nhé :D.
_Chào anh Thành Nerd :D, anh ED trường nào thế anh?
_Chào bạn Lan, bạn định dream schools những trường nào thế tớ còn tránh, lol :)), à mà lớp bạn có ai tên là Dô với Tuyết Ngân không zậy :D?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Thành: khổ trước sướng sau bạn ạ :p

thi trước đi để lên năm lớp 12 có thời gian viết essay, recommendation, application form. rồi nhỡ điểm thấp còn thi lại. đừng để đến bước cuối cùng mới cuống lên làm, thì sẽ không kịp sửa chữa gì đâu :)

mình bắt đầu sớm cũng thể hiện mình quan tâm và nghiêm túc với việc apply vào trường.

thời gian hè và lớp 12 làm được rất nhiều việc. ngoài việc không phải lo thi cử, mình sẽ có thời gian đi du lịch, đi làm thêm, học cái này cái nọ, tham gia hoạt động, tạo quan hệ, tìm hiểu trường... đừng để thi cử làm bận tâm lúc ấy nữa :)

thi trước chọn trường sau. thi thì mới biết kết quả thế nào, nhắm trường nào vừa tầm. rồi còn chọn trường mình thích.

@em Huy:
- chị không có điều kiện thi TOEFL thường xuyên, vì trường chị không tổ chức. đăng ký bên này rất khó, vì nhu cầu cao, mà số trường tổ chức thi không nhiều. bọn đăng ký tháng 11 này thi toàn phải đăng ký lại tuốt bên Cali thì em biết rồi đấy :p

- SAT II: thi History rất khó. tuy nhiên em còn choice Chemistry. không nên thi Math IC, một là trình độ vớ vẩn (Algebra II), hai là khó được điểm tuyệt đối. ngoài ra có môn English cũng không dễ, nhưng tiếng Anh của em rất giỏi thì cũng ok. chị thì chả dám thi :D căn bản là tại lười :p

- thi SAT I trước đi. thi cái chung chung trước, cái cụ thể sau, cho nó đỡ căng thẳng.

- hoạt động: các hoạt động trường Ams đều rất mạnh. em chăm tham gia hoạt động Đoàn là được (như anh Duy Khánh ý ^^ bạn Khánh Râu nhờ :x) ngoài ra có thể đi volunteer, đi làm thêm, viết báo...

- chưa apply thì đừng nghĩ mình trượt :) mình không tự tin thì chẳng ai giúp mình được cả em ạ.

- essay: nghĩ ra một ý tưởng độc đáo thể hiện toàn bộ bản thân mình.
idea của chị: chị có 2 cái, 1 cái mơ hồ 1 cái cụ thể. cái mơ hồ là tuyên bố con đường tương lai mình chọn, đại loại kiểu giúp dân giúp nước gì đấy, chia sẻ mình đã được inspired như thế nào. cái cụ thể là lấy từ lớp American Studies, viết 1 essay kể lại việc American culture đã tác động đến con người mình như thế nào, và mình đã absorb những cái đó ra sao, how I am uniquely a Vietnamese in New England, ect.

chúc em chọn được trường phù hợp! nào! tự tin lên! chúng ta chọn trường chứ không phải trường từ chối chúng ta! ADMISSION office, not REJECTION office!
 
:(( Em còn định thi TOEFL vào khoảng tháng 6 chứ.
plan cũ: tháng 1: thi chem.
6: thi TOEFL
10: SAT I
rồi nốt cái SAT II
Nhưng, đang đi thì gặp mưa, đời là thế. ko biết có nên gap ko. :(( :((
 
Chậc chậc, mình chắc phải theo plan của bà cô rồi, nói nghe cũng sợ quá :-ss Đang định giành một năm thảnh thơi :)) Thôi xong
 
@chị Nga: Cám ơn chị vì đã lên dây cót tinh thần cho em :x .
_Thi Hóa thì em chết thẳng cẳng chị ạ :| . Tình hình là em thấy quyển Hóa nó chả liên quan gì mấy đến phổ thông bên mình cả :(( .
_Em muốn thi SAT II trước là để còn dốc toàn lực ôn cho SAT I sau khi thi xong. Tình hình là bây giờ vẫn chưa lập được cái template cho essay của nó >.<
_Em cũng đang ngập đầu vì hoạt động ngoại khóa đây chị ạ, đăng kí nhiều quá thể luôn, chỉ tội cái leadership camp chưa ra đến Hà Nội nên chưa có cái gì quá hoành tráng.
_Vụ apply trượt là bước chuẩn bị tinh thần thôi chị ạ :) . Kế hoạch của em sơ qua là thế này:
+Apply cho US college--> được-->đi; -->trượt-->apply Sing-->được-->đi;-->trượt-->thi đại học-->cố gắng vào Bách Khoa/Ngoại thương/Quan hệ Quốc tế-->cố giành mấy cái học bổng linh tinh, sau này thì cố PhD, Master hay MBA (mơ ước :x ).
+Thi đại học trượt-->Đi làm xe ôm hoặc về quê cày ruộng =.=.
_Essay: chẳng biết có phải trùng hợp không. Tối qua( sáng nay chứ), 1h sáng em bật dậy (thực ra là không ngủ từ trước), bật vội máy, type gần nửa tiếng mấy cái ý tưởng cơn gió thoảng qua mang tới. Có một ý em rất tâm đắc nhưng nó chỉ thể hiện cái determination, flexibility, và một tí xíu khoe khoang cái thành tích của mình thôi. Như vậy không biết đã đủ chưa chị :-s .

@bạn Hiếu: tớ cũng đang nghĩ vụ fake gap đây. Nếu năm sau trượt apply tiếp năm sau nữa 10 trường khác :)) , chả biết nó có biết không. Mà cái plan của cậu tớ thấy ổn đấy chứ :-? .
 
Đang đi thì gặp mưa thì tớ mới nghĩ gap chứ gap làm gì cho già người chị Nga nhỉ :D :D.
 
Em cũng muốn apply mà chưa biết làm thế nào, chị Nga với cac anh chị chỉ giúp ạ.
 
tháng 1 thi chem là thế nào hả bạn Hiếu :-? ?
các bạn lớp em cũng định khoảng tháng 5, 6 mới thi TOEFL :) tháng 10, 11 năm sau thi SAT mà ^^
btw mọi người recommend xem nên thi SAT 2 cái gì :( em dốt Lý :( Toán còn dốt hơn :( Hóa thì bt, chán quá :(
 
Uhm thế thì bạn Hà xem thử có thi được English không, với Literature nữa (hình như từ trước đến giờ VN có mỗi chị Giang thi Lit :)) ), còn môn thứ 3 thi bạn xem His có thi được không. Nhưng theo ý kiến của mình thì Toán SAT II không khó lắm đâu. Bạn lên sparknotes làm thử mỗi môn một cái diagnostic test xem môn nào cao nhất với khả quan nhất ý.
 
trả lời câu hỏi bạn Huy ^^ lớp tớ chỉ có bạn Dô ko có bạn Tuyết Ngân nào đâu
bạn Hiếu :( tình hình là chưa hiểu thi gì cả :( HSG à :-s
có ai biết ở HN có chỗ nào bán sách SAT 2 ko ah :)
 
Con Ngân học A2, bạn tao :x :x :x :x :x

SAT II có nên thi US His ko nhỉ? Sử bt chả học hành bao giờ, với cả lại hiếm sách nữa :( :( Với cả các anh chị trước bao h thì thi SAT II ạ??? Em vẫn đang confused về cái này lắm, chắc là thì 2 Math, còn 1 môn cuối ko biết chọn His hay là Physics đây :-s :-s :-s :-s

Thằng Hiếu thi sớm thế, plan của tao TOEFL + SAT tháng 6, tháng 11 thì SAT I lần nữa, mà lớp tao đứa nào cũng thế thì phải :)
 
@Lan: uh thì sớm 1 tí cũng có chết ai đâu, chỉ có chem tao thi sớm thôi mà còn lại nhìn chung là sẽ chậm hơn bọn mày. mà bọn mày thi SAT 2 lần cơ ah :-?
thi US his năm ngoái có ông Bờm, lên VA thấy 1 loạt các bạn thi nhau hỏi sách his. hay mình cũng đú 1 tí nhờ.
 
His nghe bảo phải thật giỏi :D mới thi đc :p
-------------

mẹ tớ sắp đi Aus công tác, có gì nhờ mua hộ, nhưng ko hiểu bên Aus có bán sách SAT 2 ko :))
 
em Hiếu không có đi đá đểu chị thế nhớ x( chị có gap year đâu nào? :|

cousin chấm dứt cái vụ bà cô kia đi nhá x( đùa, lần 1, lần 2, lần 3 đọc em cứ tưởng bà cô nào của anh thật :)) mãi bây giờ mới nhớ ra anh gọi em là bà cô x( năm sau lại Harvard hả anh? mà anh gap year thì apply cùng với 0407, là cuối năm nay apply luôn rồi chứ?

Phong điên đi ôn thi đi, vào đây ném đá hội nghị làm gì hả?
mà bao giờ cậu apply? chậm nửa năm à?

***SAT II:
- sách SAT II ở VN chắc cũng có chứ. hỏi anh Duy Khánh/Việt Long Hóa 1 0306 nhé. trên đường Bà Triệu thì phải. ngoài ra có chị Lưu THu Phương lớp Anh2 0407 có sách Math IC và IIC đấy.

- English nghe đồn rất khó. chị dĩ nhiên không dám thi, vì đã học AP English đâu. với lại thi SAT I có Writing rồi nên cũng không cần/nên thi English nữa.
- US History: năm ngoái có anh Bờm (Lê Bá Nam Anh) thi đấy. hỏi anh ý nhé.
- Chem: nếu Chem SAT II khó hơn AP Chem, thì quả thực thi Chem là quá sức mình 8-}
- Physics: tưởng khó, nhưng mà dễ hơn Chem đấy. nội dung hình như cover trong chtr Lý VN rồi. ôn cũng dễ hơn. chỉ cần đầu óc logic + học các dạng bài, công thức + chăm một tý là ok.
- Math IC: algebra thôi, nhưng nó hay bẫy, khó được điểm tối đa
- Math IIC: calculus, khó hơn vạn lần, nhưng lại dễ được điểm tối đa. ai cũng nên thi.
- có em nào học chuyên Trung chẳng hạn, có thể thi SAT II Chinese, cũng là một sự lựa chọn.
- bản thân chị cũng đang chọn giữa Math IC và History. nếu thi History thì sẽ mang về đây báo cáo với các em ạ :D
@em Hà: yên chí, chị còn dốt hơn em :D nhưng mình cố gắng thì cái gì cũng làm được thôi em :) cùng cố gắng nhé ;) gì chứ chị thề là Toán em giỏi hơn chị, Lý Hóa cũng thế ^^ chị là con số không thôi :) nhưng dần dần, vừa bò vừa đi vừa nhảy, cũng lên được AP Calculus BC và AP Physics, thì chị có thể thấy là nỗ lực của mình rất lớn. rồi sẽ làm được cả thôi em ạ.

- nên thi SAT I trước vì chả có gì phải ôn. làm vài ba cái practice test là ok. mà điểm làm ở nhà bao giờ cũng cao. Nga mà tự làm test ở lớp thì toàn 700 mấy, cao hơn cả các em native speakers, đến lúc đi thi, mà mới thi thử thôi, thì mới biết mùi :))
SAT II cover nhiều nội dung lạ hơn, dĩ nhiên là cần nhiều thời gian để ôn hơn. thi sau là hợp lý hơn cả.

- essay: cứ viết ý tưởng ra dần dần đi. quả thực, năm ngoái chị cũng chưa có ý tưởng gì rõ ràng đâu. nhưng cứ ghi lại dần dần, phát triển dần dần.

- activities: cái gì cũng ok mừ. chịu khó bò ra ngoài trường đi làm intern, volunteer, tham gia các dự án, cuộc thi...
 
Đính chính cái là Math IIC ko phải là calculus nên ko thể nói là khó vạn lần được.
 
sao em nghe hơi nồi chõ thấy bảo Math IC algebra dễ làm dễ sai, còn Math IIC calculus tuy khó nhưng ít bẫy vậy :D thế Math IIC là nó có cái gì hả anh :p
 
Sắp thi (tháng 1,2 gì đó) mà còn hỏi thế à [-x Kém gương mẫu...
Cái chuyện dễ sai nhiều khi cũng chỉ là do mình thôi chứ nhỉ? Coi như đấy là một cái khó của Math IC đi. Thi cũng được chứ sao. Vấn đề là nếu thi 2 Math thì không lợi bằng Math + một môn khác thì phải. Phong phú vẫn hơn và sẽ meet more requirements of schools... Đấy là anh/tớ nghĩ thế nhé.

@em Nga: thôi ko dám trêu nữa nhé, sau có khi còn phải cầu cạnh học hỏi cơ mà ;) Anh đến lúc nào được harvard thì sẽ public , còn không cứ bảo mọi người là gap 1 year, 2 years, 3 years etc. Thế được không nhỉ :)) Ở nhà chờ VN vào WTO nghịch ngợm chơi, đến lúc mọi người về mình gặm hết cả màu mè lợi lộc rồi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đâu, tháng 5 em mới thi mà. tháng 1 thi SAT I thôi.

em tưởng SAT II thi 3 môn chớ? thường mọi người thi 2 Math + Phy/Chem.

bây giờ em đang định Math II + Phy + something: Math I hoặc là History. không biết thế nào cousin nhỉ?

cousin cố lên nhé :x phục nhất ở cousin cái trí :x
 
Đang so sánh cái lựa chọn 2 môn, 2Math với Math + another mà, chứ thi thì vẫn 3 thôi, mà 4,5 cũng có ai cấm đâu :p
Còn nếu được thì thi History đi , đặc biệt nếu app LAC. Còn nếu ko sure được cao thì cứ Math IC, vẫn là một lựa chọn. Vì dù sao thì một số adcom vẫn rất là unpredictable mà :p

Chú ý đây là kn một người chưa đi du học nhé :))

Chí có thành hay không thì cứ chờ đã ;) Lúc đấy hẵn khen chê, nhỉ :D
 
Back
Bên trên