chuyện xảy ra trong lớp học

nguyễn lê hưng
(nguyen le hung)

New Member
có hai anh viêt nam kia, định cư ở Mỹ được vài năm,

bạn bè của hai anh đều vất vả gọi tên của các anh

một anh tên là VŨ THƯƠNG còn anh kia tên là TÔ LONG

hai anh quyết định đổi tên cho bạn bè VIÊT-MY dễ gọi

anh VŨ THƯƠNG đổi là VU ROBERT

còn anh TO LONG đổi ra là TO DICKINGTON

hai anh không hẹn cùng ghi danh vào một truòng đại học nọ.

nhà truòng yêu cầu hai anh phải lấy lớp sinh ngũ, rồi mới học được môn khác

hai anh đồng ý ghi danh lớp sinh ngũ, vi hai anh là người ngọai quốc và do nhà trường yêu cầu

ngày đầu tới lớp sinh ngũ hai anh thấy một cô giáo tóc vàng và có khoảng trên dưới 30 học sinh tính luôn cả 2 anh.

trong lớp có sinh viên da den, da vàng co,' spanish có, đủ loại cả, nhưng đa số vẫn là VIỆT NAM chiếm đông nhất

cô giáo tóc vàng mắt xanh lấy sổ danh sách đọc lướt qua các tên học sinh

cô giáo thấy nhiều tên lạ, và tên họ dài quá, nên khó nhớ hết mọi người

cô giáo mới quyết định như thế nầy: Những ai tên dài quá, cô sẽ rút ngắn lại cho dễ nhớ

cô giáo ra ví dụ: như tên Christine chẳng hạn

cô giáo sẽ đọc là Kris, Jennifer sẽ đọc là Jenny, hay Thomas sẽ đọc là Tom

Robert sẽ đọc là BOB hay Dickington cô giáo sẽ đọc là DICK cho dễ nhớ

sau dó cô giáo gọi từng học sinh một và yêu cầu họ đứng lên để giới thiệu về mình,

vì là lóp sinh ngữ, tất cả đều giới thiệu và phát âm bằng tiếng Anh cho đúng giọng

khi cô giáo gọi tới anh ROBERT VU, anh trả lời

Yes, I am present.

cô giáo dặn anh ta rằng tên anh đọc ngắn là BOB nhé, anh gật dầu.


yes, teacher


anh ROBERT VU lấy giọng đọc lớn: MY name is BOP VU, I am


cả lớp 2 phần 3 là việt nam đều cuòi ầm lên, bò lăn, bò càng ra mà cười, cô giáo tóc vàng và anh BOB VU không hiêu gì cả.



cô giáo gọi tới anh TO DICKINGTON,

cô giáo cũng dặn anh ràng tên anh dài lám phải đọc ngắn gọn là DICK ok.

anh Dick gật dầu hiểu lời cô giáo. anh mạnh dạn đứng lên giói thiệu về mình


MY name is DIT TO, I am

ôi thôi cả bọn sinh viên VIET NAM lại được một mẻ cười lăn, cười bò, cười dến nõi chãy cã nước mắt. không thẽ nào ngung duoc.


BÓP VÚ and DÍT TO
 
Truyện dài quá :nono:
Đã thế lại còn xuống dòng nữa.
Làm con ng` ít chữ nghĩa như em đọc mãi mới xong :(
 
Ít chữ thì đừng nên đọc !!! Cẩn thận ngộ chữ đấy !!!
 
Ngộ chữ là gì? Bạn Hoàng nói văn hoa quá tớ ko hiểu [-(
 
kiểu này là copy từ đâu ra ... nhưng chuyện không có gì vui lằm I-)
 
Phan Huy Anh đã viết:
kiểu này là copy từ đâu ra ... nhưng chuyện không có gì vui lằm I-)
Thì chuyện nào chả là copy,có phải là tác giả đâu mà sáng tác được,có công sưu tầm thế là tốt rồi
 
tui cũng nghĩ zậy!!
Vả lại chuyện này đọc rất hay đó chứ?
Rất thích hợp với những ai có nhóm máu D như tui
Có chuyện nào như zậy nữa hông?
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Thì chuyện nào chả là copy,có phải là tác giả đâu mà sáng tác được,có công sưu tầm thế là tốt rồi
Sao truyện mình viết thì lại toàn chê.
Còn truyện Mr Lê Hưng viết lại khen lấy khen để.
KO biết Mr Nam có g.... ko đây /:)
 
thằng nam có gì nói đấy thôi em ạ,chuyện em mà chán thì nó chê là đúng rồi,nó nói thế còn nhẹ đấy,chứ chuyện hay thế này,thằng bạn bên cạnh cứ cù hộ làm anh cười chảy hết cả nước mắt :lol:
 
Cu Tuyên bây h cũng rảnh rỗi lên đây đọc truyện cười ah!Còn em MP,truyện chán mọi người góp ý thì cứ to kèn,anh bảo,để bao h anh xin admin mở thêm phần"truyện cười thiếu muối" rồi em tha hồ post bài trong đấy nhé,lúc đấy anh vào anh ủng hộ cho em;ok?
 
Lê Thành Tuyên đã viết:
thằng nam có gì nói đấy thôi em ạ,chuyện em mà chán thì nó chê là đúng rồi,nó nói thế còn nhẹ đấy,chứ chuyện hay thế này,thằng bạn bên cạnh cứ cù hộ làm anh cười chảy hết cả nước mắt :lol:
:madflame:Có chán thì cũng đừng có mà chê chứ :madflame:
Cứ thấy gì thì post nấy thôi
Nhiệm vụ chính của Phương là câu
Cần gì biết hay hay ko :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Son Nam Nguyen đã viết:
Cu Tuyên bây h cũng rảnh rỗi lên đây đọc truyện cười ah!Còn em MP,truyện chán mọi người góp ý thì cứ to kèn,anh bảo,để bao h anh xin admin mở thêm phần"truyện cười thiếu muối" rồi em tha hồ post bài trong đấy nhé,lúc đấy anh vào anh ủng hộ cho em;ok?
Hơ hơ, giỏi thì mở board mới đê :)|
Em sẽ cố viết truyện cười thiếu muối để làm mod :))
 
Lê Thành Tuyên đã viết:
đâu anh thấy chuyện của em mặn lắm đấy chứ nam nhỉ,ôi mặn quá hehe
Uh,man that,tao cuoi dau het ca bung,Tuyen oi cu` tao cai
 
:madflame: 2 lão dám hùa vào chọc tức mình :madflame:
chẳng quân tử chút nào cả :nono:
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
:madflame: 2 lão dám hùa vào chọc tức mình :madflame:
chẳng quân tử chút nào cả :nono:
SAo lại gọi là trọc tức,hai anh đang khen em mà
 
Back
Bên trên