Chuyện xảy ra khi sắp tốt nghiệp :(

Lê Việt Thắng
(GurLuver)

New Member
Ở 1 lớp sinh viên năm cuối trường Y, có 1 vị giáo sư đến để kiểm tra chất lượng giảng dạy, và trình độ của sinh viên, vì vậy ông dẫn các sv này đến trước 1 mô hình người đang nằm.
Ông nói: Điều thứ nhất là bác sĩ ko đc sợ máu và sợ bẩn, nói rồi ông lấy tay chọc vào cửa hậu của mô hình đc độn đó.
Các sv này thấy ghê lắm nhưng vì sợ trượt TN, nên cũng nhắm mắt chọc tay vào chỗ đó.
Sau khi mọi người đều cho tay vào, ông lại nói: Có những lúc cần thiết thì ta fải biết hi sinh mình vì bệnh nhân, nói rồi ông lại cho tay vào mồm mút.
Các sv này cũng vì sợ trượt TN nên đành phải ngậm ngón tay bẩn đó vào mồm.
Ông giáo sư thấy vậy: Điều quan trọng nhất trong ngành Y là tính cẩn thận và quan sát chính xác. Nếu các cô các cậu để ý kĩ thì sẽ thấy tôi đút ngón trỏ và mút ngón giữa....
 
Back
Bên trên