Chuyện vui ngày tết (xin bổ sung nhân năm mới)

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Bố ở quê mới ra, thăm vợ chồng con gái ở phố. 2 vợ chồng làm nghề buôn ở chợ giời. Ông cụ vốn lần đầu lên thành phố, xuống xe xích lô trả tiền, vừa vào nhà con gái hỏi:
- Thế nó chém bố mấy nhát? :D
Ông bố ngẩn người chả hiểu gì: "Làm gì có ai chém bố đâu"
Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, ông cụ vào phòng nghỉ. Hai vợ chồng nằm ở bên kia nghĩ thương bố, mai bố về quê rồi không có mấy tiền tiêu xài. Chồng mới bảo vợ:
-Hay em mở tủ xem đạn dược thế nào, có còn băng nào lia cho bố vài băng.
Bố nghe xong sợ quá nhổm dậy bỏ chạy thục mạng thề không lên thành phố nữa:D
 
chuyện này nghe lâu rồi!Có chuyện khác hay hơn.
Cũng một ông bố ở quê lên thăm thằng con trai,thấy thành phố cái gì cũng lạ cũng đẹp.Ông bố ngắm nghía ko biết chán quạt máy,tv,tủ lạnh ...của con,mồm lẩm bẩm:eo ơi,hiện đại thế chứ!
Sáng hôm sau anh con đi làm,dặn bố mọi việc xong xuôi rồi bật quạt cho bố mát,bật TV cho bố xem.
Trưa anh đi làm về,hát véo von bước vào nhà.Bất chợt anh khựng lại,mắt trợn tròn nhìn bố anh mồ hôi nhễ nhại đang ...chạy quanh cái quạt.Anh lắp bắp hỏi: BỐ,..bố làm gì thế?
Ông bố ko ngừng chạy,thở hồng hộc trả lời:Tao tưởng hiện đại thế nào chứ thế này thì tao..vái.Ngồi 1 chỗ quạt cái mo cau mát hơn!
Thì ra ông con bật cái quạt cây cho quay vòng tròn,bố anh lại tưởng quạt quay đến đâu phải chạy theo đến đấy.Khổ thân!
 
Chuyện của em ko biết có vừa lòng các bác ko???
Bố là thầy giáo dạy địa lý nên thằng con trai cũng biết về địa lý từ nhỏ... Một hôm bố bảo con nhổ tóc bạc.
Con : Nhổ ở đâu hả bố?
Bố : Xích đạo !!!
và thằng con loay hoay sau gáy ....1 lát sau
Con : Ở xích đạo con thu hoạch hết rồi. Bây giờ ở đâu nữa ạ?
Bố : Cực Bắc ( giọng ngáp buồn ngủ)
thằng con lại lúi húi nhổ tóc bạc trên đỉnh đầu...
Con : Bây giờ nhổ chỗ nào đây bố nhỉ.
Bố : Cực Nam ( và ngủ gục)
Thằng con chẳng biết nhổ đâu bây giờ??? Các bác giúp nó với hehhehe
 
Chu Le Cuong đã viết:
Chuyện của em ko biết có vừa lòng các bác ko???
Bố là thầy giáo dạy địa lý nên thằng con trai cũng biết về địa lý từ nhỏ... Một hôm bố bảo con nhổ tóc bạc.
Con : Nhổ ở đâu hả bố?
Bố : Xích đạo !!!
và thằng con loay hoay sau gáy ....1 lát sau
Con : Ở xích đạo con thu hoạch hết rồi. Bây giờ ở đâu nữa ạ?
Bố : Cực Bắc ( giọng ngáp buồn ngủ)
thằng con lại lúi húi nhổ tóc bạc trên đỉnh đầu...
Con : Bây giờ nhổ chỗ nào đây bố nhỉ.
Bố : Cực Nam ( và ngủ gục)
Thằng con chẳng biết nhổ đâu bây giờ??? Các bác giúp nó với hehhehe
Chị nghĩ cái này em phải nhờ thẳng bác Tuấn cố vấn vì bác ấy học rộng biết nhiều lắm.
 
Vâng cảm ơn chị . Em có chuyện này nữa nè:

Hai vợ chồng đêm đang ngủ chợt có tiếng cửa kêu : " kẹt...kẹt..." Vợ hoàg hốt :" Anh ơi chồng em về ". Anh chồng nghe thấy liền lấy ngay đôi giày và quần áo, nhẩy ra ngoài cửa sổ....
 
Chuyện mới nhặt được

Bắt mạch


Một bác sỹ gia đình đến khám bệnh và bắt mạch cho cô gái. Sau khi bắt mạch bác sỹ nói:
"Mạch của cháu đập rất tốt, cháu đã có thai hơn một tháng."
Bà mẹ ngồi bên cạnh rất sung sướng, liền đưa tay ra nói với bác sỹ:
"Bác bắt cho em cái mạch xem em có thai nữa không? Nếu được thì con bú mẹ cháu bú bà luôn!"
Bác sỹ bắt mạch rồi trầm ngâm nói:
"Mạch của bà cho thấy bà không đẻ nữa mà chỉ đi đái nhiều!!!!!!!!!"
:mrgreen: :mrgreen: :lol:
 
Chu Lê Cường đã viết:
Chuyện của em ko biết có vừa lòng các bác ko???
Bố là thầy giáo dạy địa lý nên thằng con trai cũng biết về địa lý từ nhỏ... Một hôm bố bảo con nhổ tóc bạc.
Con : Nhổ ở đâu hả bố?
Bố : Xích đạo !!!
và thằng con loay hoay sau gáy ....1 lát sau
Con : Ở xích đạo con thu hoạch hết rồi. Bây giờ ở đâu nữa ạ?
Bố : Cực Bắc ( giọng ngáp buồn ngủ)
thằng con lại lúi húi nhổ tóc bạc trên đỉnh đầu...
Con : Bây giờ nhổ chỗ nào đây bố nhỉ.
Bố : Cực Nam ( và ngủ gục)
Thằng con chẳng biết nhổ đâu bây giờ??? Các bác giúp nó với hehhehe

Râu! Chưa nghe câu "bạc đầu râu" à ;)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
thế thì là cái gì nhỉ.........haha :D khó hiểu wá
 
hí hí.. tại các bác cả đấy... em ngày đêm quên học quên ăn quên ngủ vào đây chỉ thế mà lần nào các bác cũng làm em nghĩ bậy... khổ quá cơ :D
 
em xin góp vui ạ

Một bà mẹ đưa cậu con đi nhổ 2 cái răng cửa . Sau một hồi kêu la thảm thiết cậu bé chạy ra
Mẹ: bác sĩ nhổ răng đau không con?
Con(mếu máo): ổng nhổ răng không đau
Mẹ: Hổng đau sao con khóc?
Con: răng đau ổng hổng nhổ, ổng nhổ răng hổng đau (Nhe 2 cai rang cửa còn lại duy nhất ra khoe):D
 
he he chuyện buồn cười là ở chỗ ... không thấy buồn cười :D
 
Trai băng giá mà ăn nói móc máy thế hả...phải phớt hết mọi sự đời chứ
LÃNG TỬ LẠNH LÙNG BĂNG GIÁ TÁI TÊ!!!
 
Back
Bên trên