Chuyện Việt Anh đi toilet 2

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Đang bực mình với đồng chí đi toilet gọi điện thoại di động ở buồng bên cạnh, Viêt Anh bước ra ngoài với nét mặt rất cáu kỉnh. Nhưng mà dù sao vừa mới trút được một nỗi buồn dai dẳng nên cậu cũng cảm thấy nhẹ cả người, thở phào một cái, cậu bước ra ngoài tính tiền (đây là toilet công cộng chỗ Bờ Hồ mà)... Thấy Anh Trần là nhân viên thu vé đang ngồi đấy rung đùi, cậu mới cất tiếng hỏi:
- Ê của em hết bao tiền hả anh?
- Của mày dùng những gì?
- Dạ em hai đái một ỉa
- 5000
- Ôi sao đắt thế hả anh? Ở trường em dùng vô tư miễn phí, 100 phát cũng free mà
- Thế bộ mày tưởng tao ngồi đây nghe chúng mày ở trong đó hát chắc. Ngồi thì rõ lâu lại còn bày đặt nói chuyện. Của mày 1000/tiểu, 2000/đại là 5000, tao còn khuyến mại cho chú em đấy vì biết chú em vẫn còn vài phát tiểu nữa chưa ghi vào hóa đơn.
Việt Anh thấy thểu rút tiền ra trả rồi hậm hực bước đi, rồi tự bảo mình: "Mình đ... tận 10 bãi mà nó đếch biết, hehe"
Anh Trần nhìn teo tự bảo mình:
- Hê hê, cứ phải như ông đây từ sáng đến giờ nhịn được 3 phát đái, 1 phát ỉa nên tiết kiệm được những 6000, để còn có bữa sáng chứ, chứ như bọn kia thì.. hoang quá hehe :D
 
Phan Việt Anh kỉ lục...........đi WC

:shock: :D :D :D :D :D :D :D

Mọi người thông cảm Phan Việt Anh dạo này bận lắm! Đến cả việc bài tiết cũng phải ngừng lại. Hôm đi qua bờ Hồ nhìn quanh quất không thấy người trông coi thu tiền đâu chú định vào làm nháy free ý mà. Chịu không nổi rùi.... Ai ngờ đâu, ngồi đó lâu wá nên mới phải trả nhìu tiền thế.:mrgreen:

Chỉ khổ cho tui đứng ở ngoài chờ nó lâu wá. Tui đi bộ ba vòng hồ hết 4 tiếng vậy mà còn phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Khiếp những 10 cái cơ mà....Phan Việt Anh đang giữ kỉ lục đây ai muốn phá không nào.....
 
Việt Anh ơi là Việt Anh! Sao lại phải khổ sở thế nhỉ!!!! :D
 
Chỉ tại mấy bác thôi ... Các bác bài đặt kể chuyện hay quá ... nhất là bác Trần ý ... làm em buồn nhưng cố chịu để ráng mà nghe tiếp ... chẳng hiểu sao không nghe thì thôi chứ cứ nghe chuyện của bác thì em lại thấy buồn buồn .... Chẳng là hôm đấy em chót đọc nhiều truyện của bác quá ... nên là ... chạy vội vào đó .... bác thông cảm ...

Em thấy 5000 còn rẻ ... vì ... ;) ... bác ngồi đó ngửi ... đúng ra là mất ... nhiều hơn cơ ! híhí
 
haha ,trùi :lol: :mrgreen: ,khổ thân em trai tui.....

chuyện bậy quá...nhưng chết sặc vì cười mất :D
 
hehe, anh VAnh ơi, chị ý của anh mà nghe được chuyện này thì anh chết rùi:D
 
Anh Tuấn kể chyện hay ghê!Nghe như tiểu thuyết trinh thám ấy!Bây giờ tui đã hiểu...kẻ ở ác luôn gặp điều dữ(xem gương Phan Bá Việt Anh kìa)
 
chết thật ... bé Kiều Minh này ... lại muốn vô toi nét để tìm kiếm niềm đam mê rùi !
 
Cám ơn em Kiều Minh, dạo này anh bận quá nên CLB này anh tạm thời gác lại, hẹn gặp lại các em trong một vài ngày nữa. Các em hãy post truyện điên cuồng để cho chúng ta luôn có những nụ cười khả..(ô) ái nhé :D
 
Mọi người ơi....!
Hôm em ghé nhà Phan Viêt Anh chơi. Thây trong cái toa lét nhà hắn có cả một cái giá sách ở trên. Khiếp ở trên đấy toàn tiểu thuyết dày cộp.Hê .. . Hê Chắc là cu cậu mang vào đọc cho đỡ buồn đấy mà.Ngồi trong ấy chỉ với tay lên là lấy được sách ngay. Một lần đi mất mấy tiếng nên đọc tiểu thuyết hết nhanh lắm. Hiện nay nhà Phan Việt Anh đang thiếu truyện ai có bộ gì hay hay xin cho mượn để cho bé ý đọc cho đỡ buồn.


Ma' đã ai thấy cái WC nào phải lắp tới 4 cái quạt thông gió chưa.Đúng là bố mẹ khổ thân vì con cái tốn tiền và tắc mũi wá..........
Khiếp Khiếp Khiếp Khiếp

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Phan Việt Anh ơi đừng giết em.....!. Mọi người ơi mai đến lớp không thấy tôi thì chỉ có thằng Phan Viêt Anh gây ra thôi......
Cứu ......Cứu.....Cứu
 
Chắc em phải đi viện vì một hôm đến rủ nó đi học, bị nó lôi vào bắt ngồi nghe để nó đọc hả, dễ chết cũng phải vì hôm đó thông gió nhà nó không bật:D
 
Em là em nhịn bác Tuấn lắm rồi đấy. Anh Tuấn cả đêm hôm trước ngồi canh cuối cúng sáng ra gọi thằng em ra canh hộ. Tiền thì lúc sau ông đến ông lấy, chuyện thì ông lôi ra kể, thế thì thằng này cũng làm một chuyện cho bà con xem. Chuyện anh Tuấn xin việc

Tuyển ngừơi các chức vụ khác nhau ở một công ty, anh Tuấn đến xin việc. Trong thời gian chờ được phỏng vấn và hướng dẫn nghiệp vụ, người ta bảo anh Tuấn hãy chọn cái vị trí nào thích hợp nhất cho mình thông qua quảng cáo của các phòng ban. Anh Tuấn rất lo, ngồi thấp thỏm. Quyết định đi một vòng các phòng để xem nghiệp vụ thế nào, anh Tuấn đi vòng quanh
- Anh gì đẹp trai ơi vào đây làm một tí đi
... Tuấn bất ngờ nghe thấy một giọng con gái ngọt ngào trẻ trung
-Làm một tí di anh cho em vui mà, trong nay sach sẽ thoáng mát, có điều hòa nhiệt độ, làm xong anh sẽ cảm giác thoải mái dễ chịu.
Tuấn chăm chú lắng nghe có vẻ sung sướng
- Khi anh vào trong đấy, anh sẽ chỉ phải gồng mình lên khi anh làm lớn thôi, còn làm nhỏ thi anh sẽ chỉ phải kéo cái đó xuống, rất nhẹ nhàng, hít một hơi dài, tuôn ra một tràng lâu đến khi nào anh cảm giác lâng lâng thì thôi.
.. Tuấn ta mơ màng tưởng tượng làm nhỏ và lớn
- Anh cảm giác được cái mềm mại của sự va chạm chà sát, rồi cảm giác được tiếng rên rỉ của người bên cạnh gồng mình, rồi tiếng sung sướng của người đó khi cái đó đã ra. ;). Khi đó anh có thề nghe người ta nói "Tôi yeu cảm giác tuyệt vời này". Anh có thể...
.. Tôi nhận công việc này, Tuấn ta hôc tốc chạy vào phòng. Thế là từ đấy đến giờ anh Tuấn làm nhiệm vụ canh cửa phòng vệ sinh công cộng ;)
 
Back
Bên trên